,
221
10766
Đội tuyển Việt Nam
doituyenvn/
/thethao/doituyenvn/
1236250
U-23 VN nếm mùi thể lực ở Côn Minh
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

U-23 VN nếm mùi thể lực ở Côn Minh

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Sáu, 18/09/2009 (GMT+7)
,

- Sau ngày đầu tiên tập luyện với nhịp độ bình thường, đến hôm nay, 18/9, HLV Calisto đã đưa các học trò vào "khuôn khổ" với màn tập thể lực đúng nghĩa, theo phong cách của chính ông.

 >> U-23 Việt Nam: Bắt đầu tập chiến thuật
>>
U-23 Việt Nam: Khi thầy Tô nổi giận..
>>
HLV Calisto: "Thua đối thủ mạnh hơn thắng đội yếu"

>>
U-23 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập luyện

>>
U-23 VN không tham dự giải tiền SEA Games

>>
U-23 Việt Nam: Tập nặng!
>> U-23 VN: Trợ lý Huỳnh Đức đã có mặt

>> Sơn Boss treo thưởng cho thầy trò Calisto

>> HLV Calisto: "Người Thái đã chơi không đẹp"

>> Chùm ảnh: Nắng nóng thử thách thầy trò Calisto

>> U-23 VN ngày tập thứ 4: xích lại gần nhau
>> U-23 VN: Trọng Hoàng bị phạt... hít đất
>>
U-23 Việt Nam: Đình Tùng đã lên tập trung
>> Ngày tập đầu tiên của U-23 VN: Thầy Tô hài lòng

>> HLV Calisto: "Tôi muốn có HCV SEA Games 25"
 
>> Đội U-23 QG: Ngày đầu thiếu quân

>> HLV Calisto: "Vẫn còn những cầu thủ giỏi mà tôi chưa gọi..."

Điểm đặc biệt trong bài tập thể lực mà thầy Tô áp dụng cho các tuyển thủ U-23 chính là có sử dụng bóng.

Không chỉ đơn thuần là bài tập thể lực thuần tuý, dễ tạo cảm giác nhàm chán, HLV Calisto còn muốn toàn đội cảm thấy thoải mái, giống như tham gia một trò chơi.

Tuy nhiên, do phải tập luyện ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên các cầu thủ đều cảm thấy khó thở, chân tay nặng nề sau 30’ tập luyện bài thể lực có nội dung nhằm phát triển sức bền hỗn hợp ưa-yếm khí.

ĐT U-23 VN. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ phải "nạp" rất nhiều nước sau khi rèn thể lực..

Đây cũng là lý do giải thích tại sao, trong những ngày qua, các trợ lý Văn Sỹ, Huỳnh Đức, Ngô Lê Bằng thấy oải hơn bình thường dù vẫn chỉ tham gia cho chơi bóng ma trước mỗi buổi tập với các cầu thủ như thông lệ.

Hết 30 phút nhồi thể lực và thêm 5 phút nữa dành thời gian uống nước, toàn đội chuyển sang bài tập chuyền xa  đối vớicác trung vệ.

Hậu vệ và tiền vệ biên thì thực hiện các quả tạt bóng trong khi tiền đạo sút cầu môn.

Nội dung của bài tập kéo dài 30’ này không chú trọng lắm đến phần chiến thuật, mà chủ yếu là rèn kỹ thuật chuyền, sút bóng và một chút sức mạnh chuyên môn.

Buổi chiều là bài tập quen thuộc, thi đấu trong vòng 60’ trên 2/3 sân lớn. Các cầu thủ được thi đấu vui vẻ, tự do mà không có bất cứ sự chỉ đạo nào của các HLV.

Ba thủ môn được chỉ định làm thủ quân và chọn cho mình 9 cầu thủ cho mỗi đội xoay vòng thi đấu, đội thua phải ra nghỉ.

Do Tăng Tuấn và Tiến Thành còn đau gối chưa tập được nên trợ lý Huỳnh Đức được chọn vào một đội.

ĐT U-23 VN Mạnh Dũng. Ảnh: Đức Anh

Và Mạnh Dũng (áo bib) trở thành thương binh mới nhất của đội U-23 Ảnh: Đức Anh

Một trợ lý khác là Văn Sỹ làm trọng tài được một lúc rồi cũng được sử dụng giống như vai trò một cầu thủ cùng đội với đồng nghiệp Huỳnh Đức.

Với mịc đích giúp các cầu thủ lấy lại sức sau buổi sáng tập nặng nên HLV Calisto không gò bó, nhắc nhở nhiều, để họ thi đấu thoải mái và đã có nhiều bàn thắng được ghi.

Tuy nhiên, pha làm bàn được đánh giá là đẹp mắt và đẳng cấp nhất lại thuộc về chủ nhân, trợ lý HLV Lê Huỳnh Đức.

Chi tiết đáng chú ý ở buổi tập chiều là tiền đạo Mạnh Dũng bị chấn thương cổ chân nên được HLV Calisto yêu cầu dừng tập ngay.

Ngày mai, 19/9, U-23 Việt Nam chỉ tập sáng. Buổi chiều, HLV Calisto cho toàn đội nghỉ ngơi, tự do đi chơi và mua sắm.

  • Lê Lâm (từ Côn Minh)
     
     

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,