,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1187416
Macheda lại "giải cứu" M.U, Chelsea suýt ôm hận
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 32 Premiership:

Macheda lại 'giải cứu' M.U, Chelsea suýt ôm hận

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Bảy, 11/04/2009 (GMT+7)
,

"Thần tài" Macheda vào sân từ băng ghế dự bị và lại trở thành người hùng với pha lập công quyết định giúp M.U vượt qua Sunderland 2-1. Ở cặp đấu khác, Chelsea vất vả đánh bại Bolton 4-3, tối 11/4.

>> Torres lập cú đúp, Liverpool thắng to

Chưa rũ bỏ được bộ mặt uể oải, thiếu sinh khí với hàng thủ chơi lúng túng, nhưng tuần thứ hai liên tiếp, "Quỷ đỏ thành Manchester" lại có được chiến thắng sít sao, nhờ pha lập công quyết định của "gà son" Federico Macheda.

Macheda bay bổng sau khi "nổ súng" trong lần thứ hai khoác áo M.U - Ảnh: Getty

Khởi đầu tốt hơn, Scholes sớm khai thông bế tắc cho đội khách. Nhưng Sunderland đã chơi đầy nỗ lực quãng thời gian tiếp theo, khoét vào những điểm yếu trong khâu phòng ngự M.U, và xứng đáng có bàn gỡ 1-1 do công K.Jones. Đúng vào thời điểm nhà ĐKVĐ lâm vào cảnh khó khăn nhất, Macheda lại được Sir Alex tung vào sân.

Kết quả

Liverpool 4-0 Blackburn
Torres 5’, 33’, Agger 83’, Ngog 90’
Chelsea 4-3 Bolton
Ballack 40’, Drogba 48’, 63’, Lampard 60’ (pen) - O’Brien 70, Basham 74’, Taylor 78’

Middlesbrough 3-1 Hull
Sanli 3’, Bates 29’, King 90’ - Manucho 9’

Portsmouth 2-2 West Brom
Kaboul 33’, Kranjcar 64’ - Greening 48’, Brunt 62’

Sunderland 1-2 M.U
Scholes 19’, Macheda 76’
- Jones 55’
Tottenham 1-0 West Ham
Pavlyuchenko 65’
Wigan 1-4 Arsenal
Mido 17’ - Walcott 61’, Silvestre 71’, Arshavin 90’, Song 90’
Stoke 1-1 Newcastle
Faye 33’ - Carroll 81’

Chân sút 17 tuổi quả là rất có duyên, khi lập đại công ngay ở pha chạm bóng đầu tiên. Một lần nữa, fan Red Devils lại được dịp hô vang "Kiko, Kiko, Kiko..." (biệt danh của tài năng trẻ người Italia). Với chiến thắng nhọc nhằn 2-1, "Quỷ đỏ" đã giành lại ngôi đầu, sau khi để Liverpool tạm giữ ít giờ.

Phía trước là chuyến hành quân gian khó sang Bồ Đào Nha nên Sir Alex đã quyết định "cất" cả Ronaldo lẫn Evra (những cầu thủ thi đấu liên tục thời gian qua) trên băng ghế dự bị. Với sự trở lại khá bất ngờ, Berbatov lĩnh ấn tiên phong trên hàng công áo đỏ.

Được xếp lệch hẳn sang cánh trái, Rooney lập tức chứng tỏ độ nguy hiểm bằng cú cứa lòng kỹ thuật chệch mục tiêu ngay phút đầu tiên. Quãng thời gian đầu, M.U chơi khá chậm rãi. Dù cắm hai tiền tiền đạo hộ pháp Jones - Cisse trên hàng công, nhưng Sunderland chủ động phòng ngự từ xa.

Chính kiểu đá có phần thần trọng của chủ nhà nên "Quỷ đỏ" dần chiếm lĩnh khu trung tuyến. Phút 17, Vidic ra lời cảnh báo đầu tiên, đánh đầu căng ở cự ly gần. May cho Sunderland là Collins đã kịp thời phá ra ngay trên vạch vôi. Berbatov & Vidic cố gắng sút tiếp nhưng đều không thành công.

Ngay sau tình huống trên, đội khách có bàn mở tỉ số đẹp mắt. Ở bên góc trái, Rooney quặt bóng rồi tạt vào bằng chân phải, tạo điều kiện cho Scholes đánh đầu ngược hóc hiểm, khiến thủ môn Craig Gordon chỉ còn nước chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Scholes lắc đầu điệu nghệ mở tỉ số cho M.U - Ảnh: AP

Bị dẫn bàn, "Black Cats" bắt đầu vùng lên, thi đấu mạnh dạn và cởi mở hơn. HLV Ricky Sbargia tỏ ra nhạy bén khi thúc giục các học trò khoét sâu vào hành lang cánh trái M.U, nơi O’Shea chậm chạp trấn giữ.

Liên tục quãng 15 phút cuối hiệp một, Sunderland gây sóng gió lên khung thành Ben Foster. Phút 31, Bardsley tạt khó chịu để Davenport lao vào đệm sạt cột gang tấc. Tiếp đó, đến lượt Cisse thử tài Foster bằng cú ra chân nhanh đầu vòng cấm.

Tình huống đáng kể nhất xảy ra ở phút 40. Edwards đi bóng thoải mái bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu. O’Shea suýt trở thành tội đồ khi pha cản phá của anh đưa bóng đập trúng cột dọc.

Qua giờ giải lao, M.U bị dội một gáo nước lạnh, do tuyến phòng ngự chơi quá tệ. Phút 55, Tainio tạt bóng vào vòng cấm, Foster chọn sai điểm rơi, trong khi Evans không kèm nổi Jones, để tiền đạo người Trinidad & Tobago dễ dàng nhoài người sút vào lưới trống.

Không thể rời sân với tỉ số hòa, các bóng áo xanh dồn lên tấn công dồn dập. Nhưng những cố gắng của Rooney, Scholes hay Tevez chỉ dừng ở mức cơ hội. Sir Alex bồn chồn trên băng ghế chỉ đạo và lập tức tăng viện hàng công bằng Ronaldo & Macheda.

Không phụ sự mong đợi của người thầy, "Kiko" lại mang về bàn thắng quý hơn vàng cho M.U. Phút 76, Carrick dứt điểm sệt từ ngoài vòng cấm, Macheda khẽ chạm chân, làm bóng đổi hướng lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Sunderland.

Ít phút cuối, M.U kìm hãm nhịp độ, chơi chậm rãi nhằm bảo toàn tỉ số. Giành thêm 3 điểm quan trọng, Sir Alex nói riêng và các CĐV "Quỷ đỏ" nói chung một lần nữa phải gửi lời cảm ơn đến "thần tài" Federico Macheda.

Đội hình ra sân:

Sunderland: Gordon, Bardsley, Ferdinand, Davenport (McShane 73’), Collins, Edwards, Leadbitter, Tainio (Yorke 85’), Reid (Murphy 80’), Cisse, Jones.
Man Utd: Foster, Neville, Evans, Vidic, O’Shea, Park (Ronaldo 69’), Carrick, Scholes, Rooney, Berbatov (Macheda 75’), Tevez (Anderson 82’). 

Chelsea 4-3 Bolton: Hai mặt "The Blues!

Chelsea tấn công hay 70 phút đầu, nhưng phòng ngự tệ quãng 20 phút cuối - Ảnh: AP

Sau hơn 2/3 thời gian đầu của trận đấu, Chelsea mang dáng dấp của một đội bóng mạnh vô song. Các học trò HLV Guus Hiddink chơi ung dung mà vẫn nã vào lưới Bolton đến bốn bàn. Qua phút 63, không ít khán giả truyền hình sẽ tắt TV hoặc chuyển kênh khác.

Nếu làm vậy, hẳn họ sẽ không được chứng kiến sự quật khởi bất ngờ của đội khách trong vòng 20 phút cuối trận. Không hề buông xuôi, các bóng áo trắng vùng lên dữ dội, khiến khung thành Petr Cech liên tục bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Hàng phòng ngự Chelsea bỗng nhiên chơi chủ quan, bị đối phương đánh vào yếu huyệt chống bóng bổng. Ba bàn thắng do công O’Brien, Basham và Taylor là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của "The Trotters". Nếu may mắn đứng về phía Bolton lúc bù giờ, có thể thầy trò Allardyce còn ra về với niềm vui khôn xiết.

Sau trận thắng Liverpool hồi giữa tuần, Chelsea tiếp đà hưng phấn, đàn áp Bolton trong suốt hiệp một. Tuy vậy, phải đến phút 40, Ballack mới phá vỡ thế quân bình, với pha nhập thành sút tung nóc lưới Jaaskelainen.

Bước sang hiệp hai, Drogba nhân đôi cách biệt sau tình huống đệm ở cự ly gần. Tỉ số nhanh chóng được nâng lên 4-0 ngay sau đó nhờ công Lampard (trên chấm penalty) và Drogba.

Ba điểm gần như nằm nằm chắc trong tay "The Blues", nên các hậu vệ áo xanh nảy sinh tâm lý chủ quan. Liên tiếp trong các phút từ 70 đến 78, Cech ba lần  ngậm ngùi  vào lưới nhặt bóng.

Khi cách biệt chỉ còn là một bàn, Bolton càng miệt mài tấn công. Davies, Taylor hai lần dứt điểm bất thành. Đến phút bù giờ thứ 3, Cahill ôm mặt tiếc nuối, bởi cú sút chéo góc anh thực hiện đưa bóng bay sạt cột gang tấc, khép lại trận cầu kì lạ trên sân Stamford Bridge.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Mikel, Lampard (Deco 66’), Kalou, Drogba (Anelka 66’), Malouda.
Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Shittu (Andrew O’Brien 46’), Samuel, Muamba, McCann (Cohen 83’), Gardner, Kevin Davies, Elmander (Basham 66’), Taylor.

Bảng xếp hạng
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Man Utd 31 22 5 4 54:21 71
2 Liverpool 32 20 10 2 59:21 70
3 FC Chelsea 32 20 7 5 55:20 67
4 FC Arsenal 32 17 10 5 54:28 61
5 Aston Villa 31 15 7 9 45:39 52
6 FC Everton 31 14 9 8 44:31 51
7 West Ham United 32 12 8 12 37:36 44
8 Tottenham 32 11 8 13 38:36 41
9 Wigan Athletic 32 11 8 13 31:36 41
10 FC Fulham 31 10 10 11 30:27 40
11 Man City 31 11 5 15 46:39 38
12 Bolton Wanderers 32 11 4 17 39:49 37
13 Stoke City 32 9 9 14 32:48 36
14 Portsmouth 31 8 10 13 34:48 34
15 Blackburn Rovers 32 8 10 14 35:54 34
16 Hull City 32 8 10 14 36:55 34
17 FC Sunderland 32 8 8 16 30:43 32
18 Newcastle 32 6 12 14 37:52 30
19 Middlesbrough 32 7 9 16 25:47 29
20 West Bromwich 32 6 7 19 28:59 24

  • Tuấn Thành

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: The_KOP
Dia chi: HN
E-mail: eldoradoasia@yahoo.com.vn
Tieu de: Gọi tên tình yêu
Noi dung: Tôi là người thường xuyên theo dõi bình luận trên VNN sau mỗi lượt trận đấu của tất cả các giải thể thao, phải nói forum của VNN thật tuyệt, xin chân thành cảm ơn BBT và đây cũng là lần đầu tiên tôi commend để tham gia ý kiến. Phàm là người xem bóng đá thì tối thiểu cũng phải có một đội bóng mà mình yêu thích, như vậy xem bóng đá mới có được cảm xúc, mới có được niềm vui, nỗi buồn, sự nuối tiếc…mà có lẽ chỉ có Bóng đá mới có thể đem lại cảm nhận một cách trọn vẹn nhất. Có những người nói hoặc thể hiệnộh yêu thích rất nhiều đội bóng đó có lẽ không phải là người yêu bóng đã thực sự mà chỉ là những người ăn theo nói leo. Có những kẻ (không biết bằng cách nào) có được tấm vé của những trận cầu mà không biết bao nhiêu cổ động viên chân chính mơ ước mà không được nhưng không biết tên cầu thủ nào đang đã trên sân đó là những kẻ trọc phú a dua. Nhưng song hành với bóng đá luôn tồn tại các fans chân chính cũng như phải có kẻ ba phải và có cả nhũng tay trọc phú đua đòi bởi đơn giản đó là BÓNG ĐÁ. Tôi người đàn ông trưởng thành xấp xỉ tứ tuần, yêu bóng đã từ tấm bé, một fan cuồng nhiệt của Liverpool và CA Hà Nội còn tất nhiên đã là người VN thì đội tuyển luôn là số1 vì đơn giản đó là Tổ quốc. Giờ đây khi nói đến CAHN có lẽ nhiều bạn trẻ chả biết đó là đội bóng nào, đơn giản vì nó đã là dĩ vãng xa rồi, một ngày nào đó có thời gian và cảm hứng có thể tôi sẽ post một bài về cái dĩ vãng này nhưng tình yêu trước đây chia 2 thì này dành lại trọn vẹn cho LIV. Tôi thấy hầu hết các bạn trẻ hiện nay đều yêu thích MU, cũng là dễ hiểu khi sự phát triển của công nghệ đã giúp chúng ta có thể tiếp cận thường xuyên hơn với bóng đá và công nghệ PR đỉnh cao của thời @. Mà phải nói thật lòng là nếu còn trẻ thì chưa chắc tôi đã là Fan của LIV đâu mà có khi lại Fan của MU không biết chừng.

Nhiều khi tự hỏi không rõ vì sao mình lại yêu LIV? Cũng không rõ chính thức là vì lý do gì nhưng có lẽ bởi vì khi tình yêu bóng đã mới được định hình của một cậu bé thì cũng là lúc LIV đang dẫn đầu các hiệp sỹ của nước Anh chinh phạt cả châu Âu và tôi nhớ không nhầm thì có một bài báo của TTX thời điểm những năm 1984-1985 gì đó đã nói rằng các đội bóng châu Âu (có thể là cả các trọng tài) nữa đã tìm mọi cách để kìm hãm đoàn chiến binh nước Anh nhưng kết cục dường như là không thể. Ngay cả trận CK C1 năm 84 với Roma ngay chính tại Roma các trọng tài đã thiên vị cho đội “chủ nhà” trong trận CK trên sân “nhà” để đưa trận đấu vào loạt đấu súng với hy vọng sự cổ vũ của hàng vạn CĐV làm cho LIV nao núng nhưng kết quả cuối cùng thì một lần nữa LIV lại bước lên bục vinh quang và đó là nỗi đau mà cho đến nay Giannini cũng như Totti và các đồng đội sau này chưa thể gột rửa. Rồi tiếp tục là Heysel 1985 với quả Penanty “bắt phải đá” của Trọng tại dành cho JUV vào những phút cuối cùng của trận đấu – Platini bước lên thực hiện và LIV của tôi phải bước ra ngoài cuộc chơi Châu Âu. Cho đến khi LIV được trở lại thì khi đó bóng đã đã có nhiều thay đổi hay nói cách khác là khi người ta tiến còn mình vẫn giẫm chân tại chỗ. Tại thời điểm này LIV vẫn là đội bóng thống trị nước Anh với các đối trọng là NOTTINGHAM, VILLA, QPR, TOT, SOUTHAMTON và một chút là ARS, còn với CHE hay MU thì nói như ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là chưa có tuổi chỉ ngang ngửa với cỡ POS, FUL hay BLA hiện nay.

Thế rồi Giải ngoại hạng ra đời, MU - đội bóng đầu tiên của Anh quốc đoạt cúp C1 lại là đội bóng tiên phong trong công cuộc đột phá và sau rất nhiều nỗ lực họ đã có được thành quả như ngày hôm nay dưới bàn tay của SIR ALEX và công đóng góp của 1 cầu thủ mà với riêng tôi đó là người mang lại sự phá cách để thay đổi hẳn tư duy cũng như hình ảnh của MU – E. CANTONA. Còn LIV thì thế nào, thời gian đầu dường như LIV vẫn ngủ quên trên những thành quả của quá khứ, với họ hình như 18 chức VĐ là một cái gì đó quá lớn lao mà khó ai có thể theo kịp cho đến khi LIV giật mình thì bàn cờ đã gần như xoay sang hướng khác, chiếc cúp C3 năm 2001 chỉ là cơn gió mát thoảng qua, những vấn đề nội bộ cũng như công tác đào tạo – chính sách chuyển nhượng trong một thời gian dài làm cho họ không thoát được ra khỏi sức ỳ. Điều làm tôi buồn nhất bây giờ là LIV không có tiền đạo nào chính thức hay dự bị của đội tuyển, điều mà trước đây từ D.Bearsley, J.Barsner, R.Fowler rồi M.Owen luôn là ưu tiên số 1. Nhưng tôi không buồn vì LIV chính vì phong cách hiệp sỹ của mình. Nhiều người cho rằng LIV không biết chắt chiu cơ hội, đó là 1 thực tế và với tôi đó chỉ là sự lãng phí, một sự lãng phí không cần thiết.

Còn với những trận cầu đỉnh cao với những đối thủ tên tuổi thì trong hoàn cảnh nào LIV cũng thể hiện được phong cách của mình. Với LIV đó là những trận chiến để đời, với tôi đó là những cảm xúc không thể nào quên mà trận chiến với AC trên đất Thổ năm 2005 là một minh chứng. Trước mỗi thách thức tưởng chừng không vượt qua nổi kẻ được gọi tên đầu tiên bao giờ cũng là LIV. Mùa này có thể LIV chưa vượt qua được cái bóng lẫy lừng của SIR ALEX và các học trò nhưng với tôi đè bẹp MU tại nhà hát của nhưng giấc mơ, chặn đứng chuỗi trận bất bại trên sân nhà của CHE hay thành tích đối đầu vượt trội trong Big 4 cũng là quá đủ. Trận thua 1-3 trước CHE cũng chưa hẳn là 1 điều quá tồi tệ vì vẫn còn 90’ lượt về mà với Gerrard và các đồng đội thì không bao giờ họ đầu hàng bởi vì họ “không bao giờ cô đơn”. Giải VĐ vẫn còn 6 lượt trận để so tài cao thấp, tôi không muốn bình luận về phong độ hay khả năng của MU, của CHE hay của ARS nhưng tôi mong rằng tôi và các bạn sẽ còn có được những Night Weekend đầy sôi động. Và các bạn đừng quên Lữ đoàn đỏ đang trên đường trở lại.

Ho ten: MU
Dia chi: HN
E-mail: citi@yahoo.cn
Tieu de: Mu luôn là tình yêu
Noi dung: MU phải nói đá đến lúc thời gian này mà vẫn ko bị sa sút quá nhiều đó mới chính là điều tuyệt vời nhất. Thử hỏi rằng các CLB trên toàn thế giới có đội nào đá 5 trận trong 13 ngày không, có đội nào đến giờ phút này đá gần 60 trận đấu chưa. với một lịch thi đấu như vậy , không ai mong muốn gì khi MU vẫn giữ được ngôi đầu bảng. MU luôn là tình yêu.

Ho ten: hoang han
Dia chi: thanh hoa
E-mail: traitinphuongnam@gmail.com
Tieu de: an tuong Liv. Chel, arsenal
Noi dung: điểm lại vòng đấu tối thư bảy có thể nhận ra rằng tuy cả tứ đại gia của xứ sở sương mù đều thắng nhưng mà ........... một chel đang chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng từng 2 năm liên tiếp đoạt PL. Một dàn pháo thủ trẻ năng động và nhiệt huyết của Arsenal đang trên đà chiến thắng, một Liv gượng dậy sau thất bại tâm phục khẩu phục ngay tại sào huyệt của mình trước Chel hồi giữa tuần. và một MU đang leo lắt với những chiến thắng bất ngờ. " ĐỘC CÔ CẦU BẠI" của các Fan MU là thế. Phải coi lại thôi các bạn àh. một khi đôi chân đã mỏi, cái đầu không còn minh mẫn thì bầy quỷ cũng chỉ là những chú cừu non. 

Ho ten: Endymion
Dia chi: HUT
E-mail: wruserenity@gmail.com
Tieu de: đơn giản đó là tình yêu
Noi dung: Thời điểm này, MU đang mệt mỏi thực sự & tinh thần cũng chưa lên cao; nên bất cứ đội bóng nào nếu chơi quyết tâm, áp sát & chơi bài tâm lí đều có thể làm khó MU__điều này chúng ta phải thừa nhận. Vậy thì đừng có lấy cái tư tưởng “đại gia” ra để đánh giá MU nhé; ko phải cứ thắng may, thắng sát nút, ko ghi nhiều bàn là các bạn “tôi thất vọng”, “tôi xấu hổ”, “tôi nản quá” …làm sao phải thất vọng, xấu hổ, nản, khi mà Quỷ Đỏ vẫn luôn chiến đấu hết mình, và thực tế vẫn làm rất tốt đấy chứ. Sợ gì nào, ở PL vẫn đang ngồi trên 19 CLB, ở CL có thể bị loại, nhưng khả năng vào bán kết vẫn sáng hơn cái đội tự nhận là “vô đối ở Châu Âu” nhiều lần; ở FA thì coi như 50-50. Trong khi đã bỏ túi 2 danh hiệu rồi. Rất nhiều đội bóng muốn làm tất cả để được như MU bây giờ đấy. Vậy các bạn thất vọng về cái gì? Mấy lời gửi các fan MU bi quan. Mong các bạn luôn tin tưởng vào MU; cũng như học cách chấp nhận mỗi khi MU thất bại. Đơn giản đó là tình yêu.

Ho ten: ha
Dia chi: hanoi
E-mail: hado295@yahoo.com
Tieu de: Lo lắng!!!
Noi dung: đây có lẽ là tâm trạng chung của các fan Mu. mừng vì thắng, vì đã lên đầu bảng rồi. nhưng vẫn còn nhiều mối phải lo lắm!Sir Alex nói rằng :phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. nhưng mà cái nhất thời của MU lâu quá! 1 tháng rồi, 5 trận đã qua, có những trận cực kỳ quan trọng như trận gặp Porto, vậy mà MU vẫn thế. chưa có 1 chút khởi sắc. tuần sau MU gặp 2 cái đinh lớn: Porto ở tứ kết CL và Eveton ở FA cup. cả 2 đội đều có lối chơi rất khó chịu với lối đá phá sức đối phương và sự rình rập ma mãnh. Sir Alex đã lên tiếng nhắc nhở các học trò. hi vọng MU sẽ đứng dậy sớm!

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail: caothanhphan@yahoo.com
Tieu de: Tôi vẫn cầu nguyện sự yên bình trở lại với MU
Noi dung: Bây giờ quả thực tôi run sợ khi xem MU đá. Nói như vậy là đủ biết MU đang đá dở đến mức nào. Niềm tin chiến thắng cho mỗi trận đấu của MU thấp đến mức thảm hại. Lúc này coi MU đá, tôi phải cầu nguyện, cầu nguyện để không bị lủng lưới. Cầu cho các cầu thủ đá mạch lạc một chút để còn chút gì đó để mà hi vọng. Một sự sa sút đơn thuần thì có thể lý giải được. Nhưng sự sa sút nhiều trận liên tiếp thì không gì khác bằng từ khủng hoảng. MU đang khủng hoảng thực sự. Một số bạn chỉ trích tôi tại sao là fan MU lại chỉ trích họ lúc thế này. Mấy trận trước tôi còn cố gắng gượng động viên MU, nhưng đến trận này thì có lẽ niềm tin với MU gần cạn kiệt. Nếu các bạn coi hết trận với Sunderland thì sẽ thấy sự tồi tệ đến mức nào. Các bạn thấy tỉ lệ MU kiểm soát bóng lớn. Nhưng sự thật ra sao? Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của MU thấp thảm hại. Điều này cũng có lý giải một phần MU lên bóng không nổi. Cả trận đếm một cách chính xác thì MU có bao nhiêu cơ hội uy hiếp khung thành? Cũng vì chuyền bóng hỏng quá nhiều mà Sunderland có cơ hội uy hiếp MU nhiều. Các bạn nghĩ Sunderland là đội bóng như thế nào? Đội trung bình chăng? Là một đối bóng rất yếu! Nhìn hàng phòng ngự lủng lỗ chỗ.

Gary nhìn thì biết. Anh chạy theo không nỗi với các tiền đạo đối phương. Evan thi đấu tay đôi thường là người thua cuộc. Vidic, một chỗ dựa vững chắc một thời, bây giờ thi đấu ra sao? Đến mức mà thủ môn phải giận run người khi chuyền về bất cẩn. Nhưng thủ môn này cũng chẳng khá gì. Vì ít được đá nên rất non kinh nghiệm. Bàn thua tuy lỗi hàng thủ rất lớn nhưng anh cũng có lỗi lầm. Hàng tiền vệ trận này chơi dở. Phải nói thẳng là vậy. Hàng công trừ Rooney thì các cầu thủ còn lại chơi thế nào? Các bạn nói lối chơi MU không có vấn đề sao? Cả 3 tuyến MU bây giờ không chỉ là vài vấn đề mà là cả núi vấn đề. Sự thiếu kết dính trong lối chơi không phải là vấn đề sao? Gặp đội mạnh một chút là lối chơi của MU sẽ bị bẽ gãy thành từng khúc. Điều đó không đáng sợ hay sao? Một đối bóng ốm yếu như Sunderland mà MU còn giải quyết không nổi, vậy niềm tin để MU thắng Porto lấy đâu đây? Cuối tháng 4, đầu tháng 5 MU có một loạt đối thủ khủng. Vậy các bạn có đủ tự tin mà nói rằng lúc đó MU đã lấy lại phong độ? Nếu đá như thế này thì gặp Arsenal sẽ thua rất đậm, Tottenham cũng sẽ có kết quả tồi tệ, chưa kể trận derby với ManCity. Tôi nghĩ đá kiểu này thì chắc chắn sẽ thất bại. Đừng quá ảo tưởng để chuốc thêm chua chát và cay đắng. Không phải đội nào cũng là tay mơ như Sunderland. Các đối thủ còn lại của MU đều là những đối thủ khá xương xẩu. Trận Porto lượt về chắc tôi cố thức để xem, chắc là tôi vừa xem vừa cầu nguyện như hai trận vừa qua. Mong là MU sẽ thắng!

Ho ten: cunkhi
Dia chi: hanoi
E-mail: tqtuan80@yahoo.com
Tieu de: dang cap hay khong dang cap
Noi dung: Hình như footballvn xem bóng đá và lên diễn đàn này không phải để cổ vũ cho một đội nào. Mu là đội bóng vớ vẩn, không đẳng cấp, Alex là một HLV không quân tử. OK cứ cho là như vậy đi, vậy hãy liệt kê những đội bóng được xếp hàng đảng cấp nhất ở Châu  hiện nay căn cứ theo số lần VĐ C1 và Champions league (xin lỗi các fan khác, tôi chỉ muôn đưa ra một thống kê). Số 1: Real Madrid 3 lần Champions league, lâu lắm rồi không lọt được vào tứ kết C1, vừa thua Liverpool 1-5 là đội đắng cấp nhất. Số 2: AC Milan, 3 lần Champions League, thắng Barca 4-0, thắng MU 3-0, nhưng cũng thua Deportivo 0-4, năm nay bị loại ở UEFA cup từ sớm là đội đẳng cấp thứ 2. Số 3: Liverpool 1 lần Champions league, thắng Real 5-1, lội ngược dòng 3-3 trước AC, nhưng thua Benfica 0-3, vừa thua Chelsea 1-3 là đội đẳng cấp thứ 3. Số 4: Bayer 1 lần CL, lâu rồi không vào đến bán kết CL, vừa thua Barca 0-4, là đội đẳng cấp thứ 4. Số 5: Ajax 1 lần CL, lâu lắm rồi không thấy xuất hiện ở vòng loại trực tiếp CL là đội đắng cấp thứ 5. Sau các đội đắng cấp trên mới đến lượt MU, Inter, Barca, Porto, Benfica...

Một đội bóng dù vĩ đại cũng có những thời gian khó khăn, gặp thất bại thậm chí là đau đớn, không đạt được danh hiệu, chiến thắng thiếu thuyết phục, thậm chí xuống hạng. Tuy nhiên vấn đề là họ làm cho thời gian khó khăn đó càng ngắn càng tốt, để trở lại với các danh hiệu. Và khi một đội bóng A đạt được danh hiệu thì các đội bóng khác sẽ rất tôn trọng và gọi A là nhà vô dịch và họ sẽ chỉ tự trách mình tại sao không đạt được danh hiệu đó và họ sẽ quyết tâm giành lấy danh hiệu vô địch đó từ đội A ở mùa giải tiếp theo. Đó là bóng đá và vì thế mà chúng ta cổ vũ bóng đá, cổ vũ cho các đội bóng yêu thích của mình.

Ho ten: fanMU
Dia chi: HN
E-mail: thanh_man27@yahoo.com
Tieu de: Mừng nhưng vẫn lo
Noi dung: Thật đã từ lâu rồi, kể từ khi MU thua Li, mỗi khi xem MU thi đấu là tôi như ngồi trên đống lửa, bồn chồn, thót tim, và cảm giác thiếu tự tin luôn ám ảnh tôi suốt trận đấu. khác với những chiến thắng 1-0 mong man trước đây của MU, cái 1-0 ấy là chiến thuật, là đấu trí, là chủ động chỉ "muốn" có vậy, còn bây giờ dù có ghi được bàn rồi, dù đang dẫn trước rồi thì cái cảm giác bất an vẫn luôn ám ảnh, bởi hàng thủ vô cùng mong manh, sơ hở, không biết các bạn có cảm giác đó ko nhưng tôi, mấy trận gần đây đều luôn bị"sống trong sợ hãi" khi MU đang dẫn trước thì mong hết giờ càng nhanh càng tốt, ngược lại khi MU đang hoà hoặc thua thì chỉ lo... hết giờ. Nói ra điều này thật xấu hổ, thật ích kỷ, nhưng đúng là như vậy, và chỉ khi tiếng còi nổi lên thì là lúc tôi mới ngồi thừ ra và biết là mình còn sống.

Tối qua cũng thế, tôi đã lo sợ và run rẩy thế nào khi MU của tôi dẫn trước mong manh, hàng thủ vẫn là một vấn đề nan giải, nhưng hàng công cũng bế tắc và không thrr bù thủ, nhưng điều lo ngại nhất của MU vẫn là tinh thần, nhìn nét mặt của các cầu thủ MU ra sân mấy trận gần đây mởi thảm hại làm sao, thiếu sinh khí, toát lên sự căng thẳng âu lo, thậm chí là nhăn nhó và méo mó, còn R7 thì đúng như thầy Fe nhận định quá rườm rà và hay ăn vạ làm ảnh hưởng đến các đợt tấn công của toàn đội, mắc bệnh sao, mất bóng là đứng nhìn. Tóm lại nếu ko thay đổi mọi mặt, MU sẽ khó đoạt thêm một thành tích nào chứ đùng nói đến cú ăn 5 ảo tưởng

Ho ten: Trau Nui
Dia chi: Dalat
E-mail: phanholan.dha@gmail.com
Tieu de: WE STILL BELIEVE IN MAN UTD.
Noi dung: Trong cơn đau thập tử nhất sinh, bỗng thần May Mắn phái xuống cho địa ngục một con quỷ măng sữa tên là Macheda. Khiến đàn anh Liv hai phen ngồi ghế top chưa nóng mông đã bị chú nhóc cao to này hất văng bằng chân. Trong cái rủi, có cái may. ManU bước đường cùng khi đoàn quân tinh nhuệ bỗng sa chân lầy bước, tìm thấy ngôi sao hộ mệnh của mình, dù non choẹt. Nhưng hãy nhớ lại, chính CR7 khi mới đến ManU cũng chỉ quãng 18 tuổi! Có phải vì màu áo xanh hôm qua, khiến ta có cảm giác ManU đá thiếu hồn phách sinh khí không nhỉ? Nhưng công bằng mà nói, đây lại là trận họ chỉ bị thủng lưới có 1 bàn và tuyến giữa chơi chắc chắn hơn nhiều! Chỉ còn duy nhất hàng phòng ngự là vẫn phải chữa trị với liều thuốc mạnh mới hồi phục được. Dù sao, trong tình cảnh hàng thủ chơi vật vờ như vậy mà vẫn thắng thì phải khen ManU chứ không chê họ được. Giả sử bạn là họ, phải thi đấu cho CLB rồi đội tuyển, dày đặc lại bất lợi về ngày đá, bạn chịu nổi bao lâu?

Thế mà họ vẫn chưa sụp đổ toàn toàn. Có nghĩa là ở họ vẫn còn đó tinh thần chiến đấu bảo vệ ngôi vương đến cùng. Sự đầu hàng là thứ mà tôi chưa nhìn thấy ở ManU lúc này. Với điều kiện bi đát, lại đúng lúc quan trọng hồi kết, vẫn thắng quả là sự nỗ lực ghê gớm. Nên nhớ, Sunderland chỉ ngán nhất ManU trong 4 tứ đại gia, vì ManU là kẻ đánh bại họ nhiều nhất trong đời! Thôi thì, dù thiên hạ có ai chê tơi bời ManU thì tôi vẫn khen họ về sự cố gắng phải thắng trong trận hôm qua, cho dù cái vị ngọt của trận thắng đó nhạt như cơm hến hay món ốc luộc! Như đã bao lần, ManU có thể thua, kiệt quệ, đá vật vờ này nọ... nhưng họ không bao giờ thôi cái thói thích đoạt cúp vô địch! Và vì cái thói quen đó, mà cách họ về đích luôn làm người ta phải nhớ mãi, nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc về đích nghẹt thở. Để rồi ghen tỵ: quái, tại sao bị dồn ép đến tận cùng tường ngõ như thế, mà hắn vẫn vô địch nhỉ? Vì vậy mà tôi tin và yêu thương ManU bằng cả lý trí lẫn trái tim mình. Mặc cho người đời, ai nói này nói nọ về ManU!

Ho ten: fan mu
Dia chi: hanoi
E-mail: tuxedo@gmail.com
Tieu de: Trong bong da, moi dieu deu co the xay ra
Noi dung: Tôi mới chỉ là fan của MU khoảng 10 năm. Tôi thích MU vì phong cách chơi của họ, cũng vui khi họ chiến thắng, buồn khi họ thua cuộc. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vừa thắng giòn giã, ngay sau đó thua ê chề. Liên tục là ứng cử viên để rồi gục ngã sớm. Điều đó phụ thuộc phong độ không chỉ của đội mình yêu quý, mà còn phụ thuộc phong độ của đối thủ. Vì vậy, nếu MU chiến thắng cả 3 giải còn lại cũng tốt, hoặc thất bại cả 3 mặt trận cũng không phải thế giới sắp sụp đổ. Trươc đây, tôi cũng thích đọc ý kiến phản hồi, nhưng càng ngày tôi càng thấy các "bình loạn viên" có vẻ "thắng thua" với nhau nhiều qúa nên tôi không muốn xem nữa. Hãy tôn trọng đối thủ và hãy cổ vũ một cách có văn hoá cho đội bóng mình yêu thích.

Ho ten: Thảo Lê
Dia chi: 184/24 LVS
E-mail: thaoarch@yahoo.com
Tieu de: Hãy chứng tỏ mình là MU Real Fan
Noi dung: Gởi các bạn MU fan & MU anti fan Fan đó là 1 phần ko thể thiếu của đội bóng. Bạn có thể yêu, có thể ghét hay hờn trách đội bóng của mình, đó là quyền của bạn. Thế nhưng có bao giờ bạn tự nhìn lại & đặt câu hỏi với bản thân mình xem bạn đã thực sự xứng với ý nghĩa chân chính của từ " fan" hay chưa ? Bạn có bao giờ ngồi trước màn hình đến tận phút bù giờ cuối cùng trong những trận thua tan nát của đội bóng mà mình yêu thích hay ko? Bạn có vỗ tay động viên khi các cầu thủ yêu quí vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng mà fải rời sân với cái đầu cúi gầm sau thất bại nặng nề hay ko ? Tôi thấy nhiều bạn tự cho mình là fan MU nhưng chỉ toàn tâng bốc khi MU thắng trận, còn khi đội bóng sa sút, khó khăn thì quay ra chê bai, chỉ trích... mà ko phân tích được nguyên nhân gì dẫn đến những sa sút đó.

Các cầu thủ cũng chỉ là con người, máy móc chạy quá tải còn fải trục trặc & bảo trì. Nếu bạn thực sự là fan chân chính , hãy thể hiện tình yêu của mình những lúc khó khăn nhất. Trong cuộc sống, khi người yêu của bạn khó khăn, sa sút hay phạm sai lầm thì bạn sẽ làm gì nếu bạn có 1 tình yêu sâu đậm ??? Bạn chỉ trích hay động viên người yêu vượt qua khó khăn ? Hỏi cũng có nghĩa là trả lời !!! Hỡi các fan MU & anti fan MU, cám ơn các bạn đã bình luận , chê bai, chỉ trích MU, cũng nhờ đó mà tôi & các bạn mới hiểu hết tình yêu thật sự mà bạn dành cho đội bóng trong trái tim mình. Tôi yêu quí MU nhưng tôi luôn tôn trọng các đối thủ của MU : Liv, Chelsea ... Hãy thể hiện văn hóa của bạn ngay ở cách ủng hộ đội nhà hay tôn trọng đối thủ. Thân !

Ho ten: NguoiNgoaiCuoc
Dia chi: VN
E-mail: so_crazy_rock@yahoo.com
Tieu de: MU thi đấu quá tệ
Noi dung: Tôi không nghĩ MU lại thắng Mèo đen, đội quá yếu như BLV của VCTV nói "Sự thực là Sunderland quá yếu nên MU mới thắng được họ". Không những Sunderland yếu mà còn thi đấu bạc nhược đến mức họ cũng mong cầu hoà chứ chẳng muốn thắng khi đã ghi bàn gỡ hoà. Chẳng ai còn nhìn ra 1 đoàn quân cũng khá đầy đủ trụ cột cách đây 1 tháng của A.F: hàng thủ thi đấu rối bời, cứ giẫm chân nhau, hàng công thì thiếu mạch lạc, khu trung tuyến cũng đầy hảo thủ nhưng nhiều khi còn kém hơn cả những cầu thủ vô danh của Mèo đen khi tranh chấp. Chiến thắng của MU chỉ thuần tuý về mặt tỷ số do sự toả sáng của gà son Macheda. Nếu MU đá kiểu này mà không cải thiện được, tôi nghĩ họ sẽ thua thảm khi hành quân đến Dragao, và cũng tương tự khi gặp các đội trung bình khá ở PL!

Ho ten: CAMAM
Dia chi: Hà Nội
E-mail: omho_89@yahoo.com.vn
Tieu de: Chả ra làm sao
Noi dung: Tôi là một Fan nhiệt tình của M.U, vui buồn cùng thăng trầm của đội bóng. Sau trận thắng may mắn trước Sunderland tối qua tôi có 1 cảm giác là: " TẤT CẢ CÁC BÌNH LUẬN VIÊN, CÂY BÚT THỂ THAO Ở VIỆT NAM ĐỀU THIÊN VỊ MU " Tôi xem trên kênh Star Sport bị nhồi tiếng bình luận của nhà đài trung ương vào , họ lúc nào cũng Mu thế này thế kia, tâng bốc lên mấy tầng mây . Khi Mu có vài pha phối hợp đẹp thì dùng đủ mỹ từ, nhưng khi 1 đội hạng trung như Aston villa đá cũng hay như vậy thì BLV tịt ngòi . Kể cả khi xem Liver, Chel , Arsenal cũng vậy . Thử hỏi Ronaldo bây giờ đá kiểu gì?? Liên tục khoe mẽ và chuyền vào hư không, để mất bóng..

Tôi yêu Mu nhưng tôi ko ưa cái cách người ta ru ngủ nhau bằng những lời khen ngợi quá lời như vậy Trong trận đấu gặp Sunderland hôm qua, khi Carrick sút ra , rõ là lệch ra ngoài bên phải khung thành, chẳng may chạm chân Macheda thì BLV gào như trúng số độc đắc . Tôi cảm thấy xấu hổ vì Mu đá như vậy , có 1 bàn thắng quá may mắn thì có gì để mà mừng ?? Quan trọng là lối đá, khi mà phải gặp Porto trên sân nhà Cuối trận đấu, BLV nói bàn thắng đầu tiên của Scholes bằng cú đánh đầu ..nhưng sau đó bị Sunderland san hòa và cuối cùng thần tài Macheda đã lại ghi bàn mang lại 3 điểm quý giá.... TẠI SAO HỌ BỎ QUA BÀN THẮNG CỦA SUNDERLAND, CÒN KO NHẮC ĐẾN CẦU THỦ NÀO GHI BÀN??? BLV kiểu này nản lắm

Ho ten: Maxx
Dia chi: Ha Noi
E-mail: maxxfl@ymail.com
Tieu de: BT
Noi dung: Man đang giải quyết vấn đề thể lực và chấn thương chứ ko phải giải quyết lối chơi, nhiều người phân tích rất nhiều nhưng chả hiểu vấn đề, cứ nói là man có vấn đề về lối chơi, phong độ. Vấn đề là lối chơi của Man thường xuyên vắng 1 tiền vệ trụ thích hợp nên các cầu thủ đặc biệt là tuyên tiền vệ sẽ di chuyển rất nhiều bóng được chuyền liên tục sang ngang vào giữa để kéo giãn đội hình đối phưuong chứ ko phải lên thẳng trên. Khi mà thể lực ko đảm bảo và bị đeo bám gắt dĩ nhiên sức lực đâu mà di chuyển iên tục, hoán đổi vị trí nữa. Phong độ? tôi thấy phong độ của Man chỉ thực sự gặp 1 chút vấn đề vì nó đã xảy ra ngay từ đầu mua, các cầu thủ rất đồng đều chưa thấy ai thực sự xuống phong độ nooài T32 là ngay từ đầu mùa, evra có ai dám bảo xuống phong độ ko khi mà anh lên công về thủ chạy như con thoi suốt hơn 40 trận, ronaldo cũng thế, Carrick thì nhiều lúc phải căng sức ra để đá tiền vệ trụ, hậu vệ phải có brown đá hay thì ngồi ngoài cả mùa, rafael được vài trận thì chấn thương... ko kể nữa....

Trong thời điểm quan trọng và khó khăn này bài toán này phải được giải quyết từ từ, sau trận thắng astonvilla hùng hục rất chi là mất sức tuy có thêm tinh thần nhưng chỉ 3 ngày sau là đã phải đá với porto 1 đội bóng khá, nhàn nhãn về thể lực và tâm lý, chơi đeo bám thì làm sao có thể mong thắng ngay dc. Trận thư 7 là R7 và Evra nghỉ dưỡng sức sau đó có thể Man sẽ có 1 hoặc 2 ngày nghỉ ko tập để dưỡng sức tốt nhất cho trận porto: khi đó Oshea lại về cánh phải đê ít nhất đảm bảo sự chắc chắn hơn Neville, rio cũng có thể trở lại, cộng với sơ đồ có khả năng rất cao là 4-6-0 vơi rooney đá tiền đạo tự do TÔI NGHĨ ĐÂY MỚI LÀ TRẬN THÍCH HỢP VÀ ĐÁNG ĐỢI NHẤT CHO SỰ TRỞ LẠI CỦA MAN, 3 TRẠN TRƯỚC CHỈ LÀ HY VỌNG ĐỂ MAN CÓ THỂ TỪ TỪ TỪNG BƯỚC MÀ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN ÀM THÔI. TRẬN GẶP PORTO MAN SẼ ĐÁ HOÀN TOÀN KHÁC HẲN-- TÔI NGHĨ VẬY ^^

Ho ten: Lưu Quyên
Dia chi: Tây Ninh
E-mail: xackho83@yahoo.com
Tieu de: thắng là thắng
Noi dung: Trong bóng đá cũng như trong các cuộc chiến khác, thắng là vua, còn làm sao thắng đc thì ko ai wan tâm đâu các fan MU ơi, họ cũng là những con người, chứ ko fải những cỗ máy, làm theo những chương trình định sẵn 1 cách chính xác đc, hãy thông cảm và ủng hộ MU nhé, MU vô địch.

Ho ten: CANTONA
Dia chi: Japan
E-mail: thjendu0ngvangem_24061987@yahoo.com
Tieu de: Tôi Tin Vào Bebatov Va Sir Alex
Noi dung: Để Bebatov dự bị thì ai sẽ là người ghi bàn vào lưới Porto đây. Các bạn xem bóng đá mà lại quá ích kỉ với Bebatov. Thật kô thể fủ nhận việc Macheda đã làm cho MU trong 2 vòng đấu vừa qua nhưng là chưa đủ để có thể đưa Macheda đến mây xanh đâu. Bebatov bị ảnh hưởng lớn từ sức ép giá trị chuyển nhượng, tôi rất thích nhìn cách Beba thi đấu, kô thật sự có nét nhưng Beba co một sự điềm tĩnh lạ kì, các bạn nghĩ một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao thì phải ghi thật nhiều bàn thắng thì mới đúng giá trị chứ gì.

Beba cần có thời gian để trở lại và tôi tin rằng Beba sẽ trở lại trong trận gặp Porto và ghi 2 bàn thắng và hãy tin vào tài cầm quân của Sir Alex . Hãy tin tưởng rằng MU sẽ Trở lại thời kì đỉnh cao kể từ trận gặp Porto tới đây. Đừng hoài nghi và chỉ trích những sai lầm trong thời gian qua của MU nữa ,Hãy dành tình yêu đích thực cho MU. Thần may mắn còn ủng hộ MU mà Fan của MU lại đi chỉ Trích Họ thì quả là vô lý hết sức.

Ho ten: footballvn
Dia chi: Hà nội
E-mail: footballvn01@gmail.com
Tieu de: Đúng là tôi bực mình vì MU lại thắng
Noi dung: Có bạn hỏi có phải tôi bực mình vì MU lại thắng? Đúng, tôi bực mình rất bực là khác? Tại sao MU lại cứ thắng rùa như vậy? Sự công bằng trong bóng đá ở đâu? Tại sao MU gặp nhiều may mắn trong khi các đội khác không có được cái đó. Nhiều bạn nói đó là đẳng cấp, đầu tiên tôi cũng nghĩ vậy nhưng nếu một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi không nghĩ vậy. MU, may mắn đúng, nưng không hoàn toàn, MU đẳng cấp? Hoàn toàn sai, MU không có đẳng cấp vì thực tế thống kê cho thấy trong những năm gần đây phải tới 50% trận thắng quan trọng của họ là rùa. Và thực tế MU chưa bao giờ thắng được các đội bóng lớn 1 cách thuyết phục như Barca-Bayern 4-0 vừa qua hay Milan - Barca 4-0 năm 94 (mà chỉ có những trận thua tâm phục khẩu phục như trận thua 0-3 trước Milan năm 2007). Với những con số đó MU chắc chắn không phải đẳng cấp. Vậy sao MU hay thắng rùa như vậy đặc biệt ở giải Anh?

Câu trả lời rất dễ hiểu, người Anh có ấn tượng về MU hùng mạnh, họ nghĩ vậy nên có nhiều thiên vị cho MU (nhiều HLV nước ngoài như Benitez, Wenger biết điều đó nhưng chẳng làm gì được vì họ không phải người liên hiệp Anh và quân tử hơn Ferguson, không muốn cãi vã nhiều kiểu như Ferguson). Bởi vậy, nếu loại trừ nguyên nhân MU gây sức ép với trọng tài, với FA thì số trận thắng rùa của MU cũng tương đương Ars, Liv hay Chelsea. Và nếu loại bỏ các yếu tố đó, MU không thể có tới 10 chức VĐ giải ngoại hạng. Ở châu Âu thì đúng là MU may mắn (tần suất tuy cao nhưng ở mức chấp nhận được vì chúng ta đành phải giải thích Ferguson là người quá may mắn). Nhưng ở giải Anh thì sự may mắn của MU có thể giải thích. Chính điều đó làm tôi bực mình. MU cứ thắng rùa là tôi lại bực mình mà số trận thắng rùa của MU thời gian gần đây nhiều quá (yếu tố trọng tài đóng góp không ít đặc biệt 2 tình huống việt vị và các pha bắt lỗi nhẹ tay trong trận gặp Aston-Vila là ví dụ).

Ho ten: MBA
Dia chi: BK
E-mail: stockghost77@yahoo.com
Tieu de: Hú hồn .. Chelsea :)
Noi dung: Hôm qua xem 70p đầu Chelsea thong dong ghi 4 bàn vào lưới Bolton thật sướng. Đến nỗi mấy bàn thứ 3 và 4 cũng chỉ vui thôi chứ ko đứng lên vỗ tay hay gì gì đó nữa... Thế mà không hiểu sao sau khi Deco và Anelka vào thay Lampard và Drogba thì Chel bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng có 8 phút..hicc. May mà cuối cùng cũng bảo toàn được thắng lợi. Trận tứ kết lượt về giữa tuần tới hứa hẹn sẽ còn khó khăn trước Liverpool. Phải tập trung hết sức từ đầu đến cuối thì mới có thể đi tiếp vào bán kết được. Một nhiệm vụ ko phải là quá khó khăn nhưng cũng ko nên xem thường. Hy vọng Chel sẽ vượt qua Liv để gặp Barca, đội bóng đang đá rất hay lúc này. Mình lại sắp có những đêm không ngủ!

Ho ten: Doãn Tiến Quân
Dia chi: Yên Bái
E-mail: mu_manchesteminhquan@yahoo.com
Tieu de: bản lĩnh của nhà ĐKVĐ
Noi dung: Tứ đại gia lại thắng !Chelsea,Liverpool,Arsenal vẫn miệt mài bám đuổi MU mà họ không hiểu rằng họ đang bám đuổi trong tuyệt vọng ,họ cứ nghĩ một chút sảy chân nho nhỏ của MU và sự tiến bước mạnh mẽ của họ sẽ làm cho MU sụp đổ nhưng họ không biết nghĩ lại hồi đầu mùa giải này và biết bao nhiêu mùa giải trước MU cũng gặp khó khăn như vậy mà họ lại ko bít tận dụng còn bây giờ...???

Tôi không đóng góp được gì cho MU nhưng ko bít bao nhiêu lần tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi MU giành chiến thắng hay họ có thêm một danh hiệu nào đó và cũng đã có rất nhìu lần tôi cảm thấy mình bị suy sụp và có những nỗi bực tức vô cớ khi chứng kiến MU thi đấu tệ hay phải nhận một trận thua ...đó có phải là một Fan của MU ko các bạn trả lời giúp tôi nhé ,còn bây giờ đừng chê trách MU vì cách mà họ đang đá .hãy thông cảm cho họ phía trước họ đang là những đối thủ đáng sợ và phía trước họ cũng là những vinh quang mà tất cả những câu lạc bộ đều mơ ước !

Ho ten: Hellboy
Dia chi: Hà Nội
E-mail: kop12121@yahoo.com
Tieu de: MU đang thua!
Noi dung: Ngoài việc MU có 3 điểm trong trận đấu này thi họ chẳng có gì cả. Vẫn lối chơi rời rạc, vô hồn thiếu gắn kết. Rõ ràng rằng sau trận thua mất mặt trước Liv với tỷ số 1-4 thì dễ dàng nhận ra rằng LIv đang mạnh lên còn MU thì đang yếu đi. Thật buồn cho một số ngừời tự nhận mình là Fan của MU họ vẫn tung hô MU, vẫn dung những lời có cánh để dành cho đội bóng mà họ yêu thích. Họ không tự nhận ra rằng giờ đây không phải là MU của mùa bong trước, không lối chơi đẹp mắt, những miếng đánh khiến cho đối thủ trở tay không kịp và những chiến thắng huỷ diệt. Thực tế một chút đi các Fan của MU ơi. Vấn đề bây giờ của các bạn không phải là tâng bốc Mu mà các bạn cần mổ xẻ những vấn đề của MU trong giai đoạn gần đây. Các bạn cứ lấy lý do là do quá tải, do có một mật độ thi đấu dầy nhất giải ngoại hạng. Tất cả chỉ là nguỵ biện thôi, nhìn các cầu thủ MU thi đấu thì nhận ra ngay rằng họ thiếu sức chiến đấu vì tâm lý thôi. Một tâm lý thoả mãn. Bằng chứng rõ rang nhất là R7 đấy, cầu thủ được coi là quan trọng bậc nhất của Mu. Anh đang thể hiện một bộ mặt trái ngược so với mùa giải trước. Chơi vô hồn, thiếu sắc sảo dễ dàng nhận ra rằng anh đã thoả mãn với những danh hiệu cùng MU. Về lý thuyết sau vòng đấu 32, MU có 3 điểm và con đường đến chức vô địch của họ lại càng nhiều hơn nhưng nghịch lý thay nếu biết nhìn nhận một cách đúng đắn thì cơ hội vô địch của họ lại ngày một ít đi. Họ đang thua Liv trên con đường đến chức vô địch. Nếu cứ thể hiện phong độ như vậy thì cho dù mùa bong chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc họ cũng khó có thể vô địch đựoc.

Những đối thủ tiếp theo của MU cũng chẳng dễ dàng gì Asenal, Everton, Tottenham, Man City…đến khi đấy các bạn còn có thể sung sướng được nữa không? May mắn chẳng bao giờ đến mãi với Mu được đâu. Sự thật rằng bây giờ bất kỳ một đội bóng nào cũng có thể có được điểm khi gặp MU. Giờ đây các bạn nên ngồi và cầu nguyện cho những cầu thủ của mình sớm sớm lấy lại được phong độ cũng như sức chiến đấu mạnh mẽ của mùa bong trước chứ đừng ngồi tung hô nhau. Các bạn nên xem bóng đá chứ đừng chỉ biết xem kết quả. Đừng trách móc ai đấy vì đã dám nói lên những sự thật của đội bóng chỉ vì họ biết xem bong đá. Các bạn cho rằng họ thiếu tự tin đối với đội bóng mà họ yêu thích. Không, tôi cho rằng họ biết xem bong đá và là những Fan chân thành nhất. Thắng không kiêu, họ tự biết là đội bóng của họ thắng như thế nào. Họ biết mổ xẻ những vấn đề mà đội bóng đang mắc phải.

Có lẽ hơn ai hết giờ đây họ mong các cầu thủ MU có được sức chiến đấu mạnh mẽ như các cầu thủ Liv, những người luôn được coi là giàu sức chiến đấu nhất giải ngoại hạng. Giữa tuần sau sẽ diễn ra trận đâu lượt về vòng tứ kết cúp C1. Các bạn tự tin là MU có thể vượt qua Porto trên sân vận động Dragao. Các bạn đang đùa đấy ah? Tôi sợ rằng sẽ lại là một thất bại muối mặt của MU nữa đấy. Đừng nên cứ sống trong ảo giác như vậy, tự lừa mình và cũng tự xúc phạm đến niềm tin mà các bạn dành cho đội bóng mà mình yêu thích thôi. Hãy sống thật và biết chấp nhận những điều đang xảy ra với MU đi. MU đang đi xuống, nếu cứ đá như vậy mà MU vô địch thì giải ngoại hạng chẳng bao giờ trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh được.Có lẽ chúng ta nên chuyễn sang xem giải hạng nhất Pháp có khi còn hay hơn và môn bóng đá sẽ chẳng thể nào trở thành môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh được. Đừng bao giờ tin một cách mù quáng mà phải biết đặt niềm tin một cách có cơ sở. Các bạn yêu MU và các bạn sẵn sàng chết vì Mu? Còn tôi thì tôi yêu Liverpool và tôi sẽ không bao giờ chết vì Liv.

Ho ten: im_lvd
Dia chi: TN
E-mail: tamhontreonguoccanhcay19@yahoo.com.vn
Tieu de: Sao the Manchester United ?
Noi dung: Một chiến thắng vất vả, khó nhọc và may mắn của MU. Đối thủ thua kém mọi mặt, và là miếng mồi ưa thích lâu nay. Lẽ ra đây là cơ hội để Mu xua tan không khí u ám trong thời gian vừa qua nhưng những gì diễn ra trên sân chỉ khiến cho người hâm mộ lo lắng và bất an trong chặng dường phía trước. Mùa này O’shea được ra sân khá nhiều. Nhưng anh đã ko tận dụng được cơ hội để thể hiện mình. Anh chỉ hợp với băng ghế dự bị. Còn với G.Neville, từ trận thảm bại trước Arsenal ở lựợt đi đã đánh mất niềm tin của người hâm mộ .

Nhưng thật khó trách 2 anh, khi phải cày ải với mật độ dày đặc trong thời gian gần đây. Hàng thủ trước nay là bệ phóng tới những chiến thắng liên tiếp thì giờ lại là nỗi lo thường trực. Rooney, Tevez, Park, thậm chí cả Berbatov cũng phải thường cuyên lùi sâu hỗ trợ. Không còn điểm tựa để có thể triển khai lối chơi, khiến Mu mất phương hướng và không thể áp đặt lối chơi lên đối thủ. Hy vọng lớn nhất hiện nay là sự trở lại của Rio Ferdinand. Manchester United gặp khó khăn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin, đúng không các bạn thân mến ?

Ho ten: Nguyễn Thanh Tuấn
Dia chi: Phú Yên
E-mail: tamscpy@yahoo.com
Tieu de: Liệu có cú ăn 5
Noi dung: Tôi nghĩ Mu đã không đánh giá đúng thực lực của mình. Rõ ràng là Mu có được đội hình hoàn thiện nhất trong những năm qua nhưng để có được cú ăn 5 như họ tuyên bố dường như là điều không tưởng. Mùa này MU gặp rất nhiều may mắn (trong bốc thăm, những trận thắng sát nút, những bàn thắng được ghi vào cuối trận...)nhưng không vì thế mà họ có thể thực hiện cái ước mơ quá tầm với họ. Ngược lại, nếu không kịp hồi phục một viễn cảnh xấu có thể xảy ra: bị loại khỏi CL, mất chức Vô địch Anh vào tay LV... Thậm chí Cúp FA cũng khó đạt (còn tới 3 đại gia khác tiến sâu vào cúp này) Cuối cùng họ chỉ được mỗi cái cúp Liên đoàn kém giá trị và cái cúp Thế giới các CLB không rõ tên tuổi. Viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhìn vào phong độ đang xuống của MU.

Ho ten: Lê Văn Hưng
Dia chi: Hà Nội
E-mail: lehung.ntvx@yahoo.com.vn
Tieu de: Vận mệnh của ManU
Noi dung: Trước hết tôi khẳng định rằng tôi là 1 fan hâm mộ của MU. Nhưng có điều những gì tôi sắp chia sẻ sau đây làm mọi người thất vọng. Đã 5 mùa giải gần đây chưa bao giờ linh cảm sai về điều này khi theo MU đến hết các mùa giải. Mùa giải năm nay khi đi được 1/2 chặng đường ai cũng cho rằng MU năm nay không chỉ ôm trọn cú ăn 3 như cách đay hơn 10 năm về trước mà còn có khả năng và cơ hội lớn ẵm chọn cú ăn 5 lịch sử. Nhưng ngay cả khi đó, thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy không lạc quan cho lắm.

Đúng vậy tôi cũng không dám tin, nhưng điều đó là sự thật. Sự thật là MU mùa này sẽ bại trận trên 2 mặt trận lớn đó là Cúp C1 và Premiership. Bởi trận lượt về với Porto là thất bại đầu cay đắng ở C1, còn Premiership đến cuối mùa lại bị Liverpool chiếm ngôi đầu với chỉ hơn 1 điểm. Quả thật trắng tay trong nối tiếc. Hãy tin lời tiên tri của tôi bởi tôi là người ngoại cảm của MU. Tôi yêu MU, nhưng đó là sự thật!!!!!!!!. Nếu các bạn không tin hãy chờ xem....

Ho ten: luckybluestar_dn
Dia chi: đà nẵng
E-mail: nuocbotnhodi_kobaogioliemlaidn@yahoo.com
Tieu de: hãy chiến đấu hết khả năng
Noi dung: đúng là MANU ở những trận vừa rồi thì đấu ko còn hay như trước nữa..họ gặp rất nhìu may mắn..những miếng đánh tấn công sở trường ko còn nữa..thay vào đó là những đường chuyền sai địa chỉ rất nhìu..và những bước chân mỏi mệt như đeo chì (1 phần vì quá tải,vì chấn thương nhìu và tâm lý sơ thua trong 1 số cầu thủ...và nhất là hàng thủ chơi ko còn tốt nữa) Nhưng ko vì thế mà chúng ta ko còn tin tưởng họ nữa...hãy cố găng lên...MANU mà tôi biết lun mạnh mẽ và những lúc như thế này là để chứng minh ’’Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi’’.

Ho ten: cunkhi
Dia chi: hanoi
E-mail: tqtuan80@yahoo.com
Tieu de: hay nhin theo mot chieu huong khac
Noi dung: Rõ ràng là mọi thứ đang diễn ra chưa được như mong muốn. Nhưng hãy nhìn nhận theo chiều hướng tích cực hơn. Điều quan trọng lúc này là giành chiến thắng (2-1), duy trì khoảng cách với các đội bám đuổi (1 điểm và 1 trận), các cầu thủ chấn thương trở lại (anderson, berbatov), không ai chấn thương thêm, tạo đà tâm lý tốt cho trận gặp Porto. Tất cả những điều đó MU đều đã đạt được và đó là điều quan trọng nhất. Mọi người hay nói đến câu “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” là của Sir Alex, mình không biết có đúng không, nếu có thể các bạn hãy cho mình nguyên văn tiếng Anh được không.

Tuy nhiên theo mình thì Sir Alex biết đến một câu hay hơn là “trong một cuộc đua đường dài thì hãy tự vượt qua chướng ngại vật, đừng mong người khác vấp ngã” và “nếu anh vấp ngã và về sau đối thủ thì đừng nói là đối thủ may mắn mà hãy tự hỏi tại sao mình vấp ngã”. Hãy tôn trọng đối thủ, đó chính là tôn trọng mình. Mình rất thích mối quan hệ giữa Sir Alex và Mourinho. Khi Chelsea vô là nhà vô địch, họ đến OT thi đấu, Sir Alex bắt các cầu thủ xếp hàng và vỗ tay chào đón. Và sau đó chính Chelsea cũng làm lại như vậy. Các HLV, các cầu thủ họ tôn trọng nhau như vậy, các fan hãy tôn trọng nhau.

Ho ten: Song Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: dinhsonglinh@gmail.com
Tieu de: Sir Alex sai lầm và nếu không tỉnh táo, nhất định Mu sẽ phải trả giá
Noi dung: Theo tôi, trận với Sunde vừa rồi, sai lầm lớn nhất thuộc Sir Alex. Ông đã sử dụng một Berbatov quá ư rệu rã, tiếp tục sử dụng John Ohsea+ Garry Neville đã hết thời Nhưng Sir Alex sai lầm nhất là vẫn mong muốn một "phép lạ" trong trận gặp Porto nên mới cất R7, Giss...Đến bây giơ mà vị huấn luyện viên này vẫn cho rằng Mu sẽ thắng Porto trong trận lượt về thì tôi thấy rằng ông quá ngây thơ và ảo vọng. Với phong độ này, Mu giữ được vô địch PR mà may mắn lắm rồi. Sir Alex đừng hão huyền nữa, nếu không, MU sẽ phải trả giá đấy.

Ho ten: 0629
Dia chi: Biên Hòa
E-mail: anh0629@gmail.com
Tieu de: phong độ chỉ là nhất thời
Noi dung: Nói chung thì MU đang ở thời điểm khó khăn về phong độ của từng vị trí. Nhưng theo tôi vị trí xa sút gây nguy hiểm nhất là Vidic. Thần may mắn đang nhìn rõ điều đó và cảm thông với MU nên họ mới có được những gì hiện nay. Ai yêu mến MU thì hãy cầu mong cho TMM mỉm cười với MU cho đến hết mùa giải. Nếu không thì...

Ho ten: PhamVanThu
Dia chi: Hanoi
E-mail: nguoidungtuoi50@yahoo.com
Tieu de: Thay người ở phút 70
Noi dung: Có 2 cách thay người của các ông lớn để bảo toàn lực lượng cho trận đấu sau. Cách 1: Thí dụ như trận đấu sớm giữa Liv – Blackburn vừa qua, ban đầu Benitez đưa đội hình chính thức, mạnh nhất ra sân để đàn áp đối thủ. Với đội hình này Liv cho thấy sức mạnh thật sự của họ, cac fans hâm mộ cũng cảm thấy yên lòng. Đến khi đạt được mục đích rồi thì ông ta rút những cầu thủ chủ chốt (Alonso, Torres, Kuyt) ra khỏi sân để bảo toàn lực lượng, dành cho trận sau. Nếu đối thủ buông xuôi thì cách thay người này nhận được kết quả tốt đẹp, nhưng nếu gặp phải đối thủ bản lĩnh, kiên cường lội ngược dòng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vì khả năng thay người tiếp theo sẽ nằm ngoài tầm tay của HLV.

Cách 2 thì ngược lại, cách này Sir Alex hay dùng. Ông không đưa ngay đội hình mạnh nhất vào sân ngay từ đầu trận để đàn áp ai cả, mà chỉ bố trí cầu thủ vào sân theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”, trả lời câu hỏi: Mục tiêu của đội nhà trận này là gì? đối thủ là ai, như thế nào…để mà bố trí một đội hình cỡ “thường thường bậc trung” đón tiếp bạn. Nếu đội ngũ “thường thường bậc trung” này vận hành trơn tru thì quá tốt, bằng không thì Sir thường thay người ở những phút gần 70 của trận đấu. Vì đội hình ban đầu chỉ “bậc trung” thôi nên các fans hâm mộ nhiều khi hay phàn nàn, ko yên tâm và ko hài lòng về màn trình diễn của đội nhà, nhưng có sao đâu, vì còn những 20 phut nữa cho cầu thủ mới vào thay người thi đấu cơ mà. Giành thắng lợi trog những trận đấu kiểu như vậy thường có tỷ số sit sao, và mọi người thường có cảm giác là “ăn may”. Cũng ở vòng đấu 32 tối qua chơi với Sunderlan cũng vậy, mãi đến phút khoảng 70, Ronaldo, Macheda mới được tung vào sân thi đấu (thay P.Jisung và Berbatov) và quỷ đỏ đã dồn ép đối phương để giành chiến thắng 2- 1 sít sao. Hôm qua Paul Scholes đã ghi bàn trong một pha nhảy cao hơn hậu vệ đối phương để đánh đầu vào góc xa khung thành. Chúc mừng P. Schole với bàn thắng này vì anh đã lấy lại được sự tự tin thi đấu trong những trận tiếp theo. Chắc chắn anh, một cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa, sẽ được HLV tung vào sân ở trận đấu với Porto vào giữa tuần này.

Ho ten: Bean180K
Dia chi: Ha Noi
E-mail: minhqlct@yahoo.com
Tieu de: MU chiến thắng
Noi dung: Lịch thi đấu quá dày đặc, các tuyển thủ đã tương đối rã rời nhưng vẫn có 1 trân thắng nữa, thật tuyệt.Nếu các đội bóng khác có vấn nạn như hiện tại của MU họ có thắng được không,có giữ được ngôi đầu bảng không có lẽ là không vả lại còn 1 trận đấu lớn tại porto nữa chứ.Tôi thấy có bạn nói là Fan MU nhưng thấy liv sung sưc thì lại ngả nghiêng thế thì không thể gọi là Fan rồi nên xem lại đi.

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail: caothanhphan@yahoo.com
Tieu de: Đôi điều muốn chia sẻ
Noi dung: Nói thật là tôi cảm thấy ngộp thở khi MU thua và cảm giác rất sung sướng khi MU thắng. Nhưng cách thắng làm tất cả ai đang yêu mến MU phải lo lắng. Cảm giác lo lắng của tôi đến ngay từ sau trận thua Fulham. Nếu nói đã là yêu mến ai đó thì không có quyền chỉ trích. Nếu như vậy thì họ đang ru ngủ chính bản thân. Phải thấy điểm yếu để mà khắc phục, để mà vượt qua. Bây giờ tôi nhận thấy bản thân lối chơi của MU đang có vấn đề, không chỉ còn là tâm lý khó khăn. Sự tấn công đến bế tắc, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho hàng phòng ngự rất yếu kém. Khoảng từ phút 60 đến 70 trận đấu, tôi nghĩ ai sẽ cứu rỗi MU đây. Rooney đá rất tốt, nhưng mỗi mình Rooney chẳng làm gì được, trong khi Tevez và Berbatov chẳng thể phối hợp với anh. Lối đá này không nhanh chóng khắc phục thì chỉ cần một trận sẩy chân là mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi nghĩ hôm qua nếu không có bàn may mắn của Macheda, MU sẽ ra sao? Nếu anh không ghi bàn thì các fan MU hôm nay sẽ còn nói 3 điểm là quan trọng nữa không, quan trọng là chiến thắng không. Trận với Villa còn coi được 20 phút cuối. Trận này thì còn tồi hơn thế. Nếu đã yêu thích MU sẽ không khó nhận ra điều này. Cần nói thêm Sunderland quá yếu để có thể làm khó dễ MU. Hôm qua chỉ cần Sunderland chỉ cần có hai cầu thủ tấn công tốt là MU đủ điêu đứng. Thử hỏi xếp đội hình Sunderland, ai có thể nhìn ra cầu thủ nào có trình độ bằng cầu thủ dự bị MU. Villa còn có cầu thủ hay, còn Sunderland thì tuyệt đối không.

Trận thắng Villa cũng rất khó khăn, vì trận đó Villa đá tốt, còn nếu nói Sunderland đá tốt thì chắc không coi mới nói thế. Cách đá của họ, là cứ nhồi bóng vào vòng cấm địa vì họ biết MU đang đá vô cùng sơ hở, phòng thủ rất lỏng. Nói Sunderland phối hợp hay thì chắc cố tình nói thế để mà bào chữa. Trận trước tôi còn có thể bào chữa cho MU, nhưng trận này tôi không tìm đâu ra lời nào để bào chữa nữa. Nhìn các cầu thủ đá, mà gương mặt lộ vẻ lo sợ. Họ sợ bị thủng lưới. Các bạn thử nhìn Gary, Vidic, Evan thì biết. Lúc bị gỡ hòa, gương mặt Sir Alex bộc lộ vẻ lo lắng hơn bao giờ hết. Bây giờ ông cũng hiểu tình thế đang rất khó khăn cho MU. Nếu không thắng thì tình thế sẽ càng khó hơn. Nếu nói một cách bi quan, bây giờ MU gặp Arsenal hay Chelsea sẽ là những trận thua nặng nề. Đá đẹp là điều không thể đòi hỏi ở MU lúc này. Vấn đề là cần một lối đá mà cảm thấy ở đó có chút niềm tin, ở đó có chút gì đó để mà hi vọng ở cuối mùa, cảm thấy lối đá tương đối chắc chắn một chút. Trận thắng này chẳng thể xua tan bóng đen u ám suốt hơn một 1 tháng qua. Hi vọng nhỏ nhoi ở trận này duy nhất là 3 điểm. Nếu không có 3 điểm là sụp đổ. Một thực tế lúc này nữa, chỉ cần MU sẩy chân bất kỳ trận nào là Liverpool sẽ vượt qua. Vậy các bạn có tin một trận với Fulham lại tái hiện? Nếu để lúc đó mà ngồi buồn khóc thì mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. MU vẫn đang đầu bảng, nhưng liệu MU có giữ nổi điều này đến cuối mùa?

Các bạn nói lùi 1 bước để tiến 2,3 bước. Tình thế lúc này bắt buộc MU phải chiến thắng và họ chẳng còn đường lùi nữa nếu họ muốn có kết quả tốt cuối mùa. Và cũng có một câu là hãy cứ lạc quan và đừng quá bi quan. Tôi cũng muốn nói câu này lắm chứ, nhưng thật khó khăn. Và cũng còn một câu nữa, hãy chờ đợi Mu sẽ trở lại. Tôi cũng hi vọng thế, nhưng biết đến khi nào, trận tới với Porto hay phải đợi đến sang năm? Trước trận, tôi hi vọng đây là một trận đấu thích hợp để MU trở lại, nhưng hi vọng của tôi tắt ngấm. Tôi ngẫm đi ngẫm lại tất cả các mùa bóng, chưa có khi nào MU đá theo kiểu này, bất kể họ chiến thắng hay thất bại. Tôi lo sợ MU không còn giữ nổi vận mệnh. May mắn là một phần của trận đấu. Nhưng không phải lúc nào MU sẽ có được may mắn đó. Nếu những trận tới đá như Sunderland và may mắn nếu không đến với MU thì MU sẽ ra sao? Mọi người chắc chẳng ai muốn, và chẳng ai có thể trả lời? Một lời cuối xin gửi những ai tự nhận là fan MU: Nếu đã là fan MU thực sự thì sẽ vui mừng khi đội nhà thắng, sẽ buồn khi thất bại, lo lắng khi MU đá bế tắc. Ngược lại không phải là fan MU.

Ho ten: ManULover
Dia chi: Ha Noi
E-mail: hung_amath2801@yahoo.com
Tieu de: Chiến thắng là điều quan trọng nhất lúc này
Noi dung: Hôm qua Man U có 1 chiến thắng vất vả, không thuyết phục. Tuy nhiên với lịch thi đấu dầy đặc thế này, với những con người như thế tại sao Man U vẫn chiến thắng khi cần thiết? Man U hiện đang không thuyết phục như Chel hay Liver., nhưng chỉ là hiện tại. Tôi tin rằng Liver muốn lấy được ngôi đầu thì phải có phong độ thuyết phục gấp đôi hiện tại, còn nếu đều đều thế này thì cả 4 vị trí đầu tiên sẽ không có gì thay đổi đến vòng cuối cùng.

Ho ten: kubo
Dia chi: vietnam
E-mail: caminhlong@yahoo.com
Tieu de: vui ve
Noi dung: thật ra thắng trận này là quá đủ rồi. Với việc mùa giải đang đi vào giai đọan cuối thì chiến thắng mới là điều quan trọng. Thắng đẹp hay thắng ko đẹp thì cũng như nhau. Đừng bao giờ bắt MU phải thắng với một cách biệt hay là dốn sức đá để ép sân Sunderland. Nên nhớ là MU vẫn còn phải lo về Porto nữa chứ. Liv biết chắc là sẽ bị loại ở C1 cho nên mới bung sức ra đá với Blackburn đó thôi. Nói chung, là fan MU thì phải biết hiểu và thông cảm cho đội bóng. Cố lến MU. Ráng thắng thêm Porto nữa là phong độ sẽ trở lại ngay thôi. Fan MU cũng nên cổ vũ cho đội bóng chứ đừng có ngồi mà than mà trách làm gì.

Ho ten: Hoàng Quốc Anh
Dia chi: TPHCM
E-mail: hoangquocanh08061983@yahoo.com
Tieu de: yêu là phải tin và theo nó đến cùng bạn à
Noi dung: Tui nhớ lần đầu tiên biết xem bóng đá Anh là trận MU-Neucastle năm 1995, và các bạn biết không từ đó đến giờ, không bít bao nhiu trận MU khiến tui đau tận đáy lòng. Nhưng như 1 bạn ở trên nói, yêu là phải tin và theo đến cùng. Ai cũng thấy rõ ràng MU đang ở trong giai đoạn rất tệ, nhưng cũng có thấm thía gì so với những năm họ hoàn toàn trắng tay tất cả các mặt trận.Liv và Chel thì sao?? Kẻ đầu tiên thì là " vua cơ hội",b ản lĩnh trong những trận 1 mất 1 còn, đó chẳng qua là đá đến chết, bởi vì thua cũng chẳng còn gì.

Kẻ thứ 2: mấy tỷ USD rồi được lại những gì? Nói thiệt nếu năm nay MU thua trên 3 mặt trận còn lại, cũng chẳng có gì là bất thường, hơn 20 năm cầm quân đâu phải năm nào SAF xũng vô địch hết đâu? Các bạn tự xưng mình là fan của MU thì vui lòng xem lại cánh mình dành tình yêu với đội bóng con cưng, yêu là phải tin, tin tới cùng... giống như mấy bạn fan của Liv đó, 20 năm chưa bít vô địch PL là cái gì, nếu như CL mà hok mở rộng, thì đội bóng các bạn yêu vô địch = niềm tin àh.

Ho ten: Duy
Dia chi: USA
E-mail: duy@yahoo.com
Tieu de: Chủ động
Noi dung: Nếu thực sự chú ý (hoặc có thể tìm xem highlights), bạn có thể thấy Macheda rõ ràng đã lách nhẹ người dùng má trong chân trái để đệm bóng, Rõ ràng đây là một sự tính toán hợp lí của riêng cầu thủ măng non này. Đội B của MU đã làm rất tốt, cố lên nào Premiership là mục tiêu chủ chốt thôi, không cần đá trận Porto nữa cho tốn sức vì họ sẽ đem xe tải đặt truớc khung thành là cái chắc. Hy vọng những kẻ nói Macheda may mắn xem lại đoạn phim kia rồi hẵng nói là may hay xui.

Ho ten: DUC
Dia chi: HN
E-mail: thoyeutinh99@yahoo.com
Tieu de: MU
Noi dung: Sự thực là MU đã quá tải trong quãng thời gian vừa qua.Với việc phải tham gia quá nhiều mặt trận như vậy thì đừng nói với đội hình 1,ngay cả với 2 đội hình thì cũng không thể giữ phong độ thể lực mãi được. Sau chuỗi trận thăng hoa thì MU như 1 cỗ xe chạy quá sức và bắt đầu đi loạng choạng, điều cần thiết nhất lúc này là thời gian nghỉ của các cầu thủ.Nhưng với một giải đấu khắc nhiệt và coi trọng tiền bản quyền truyền hình hơn việc hỗ trợ các CLB như ở PL thì việc các đội bóng được sắp xếp lịch thi đấu phù hợp là quá khó khăn. Có giải đấu nào mà các câu lạc bộ phải đá với mật độ dầy như vậy không? Phải công nhận sir Alex đã tốt nhất những gì có thể cho đội bóng của mình cho tới lúc này,từ đầu mùa giải tới giờ,ông luôn sử dụng linh hoạt và hiệu quả mọi cầu thủ có trong tay,sự kết hợp giữa những trụ cột và những cầu thủ trẻ đầy khát khao cống hiến đã tạo cho MU 1 đội hình có chiều sâu và tương lai rất tốt, giúp cho MU vững bước trên mọi mặt trận đến giờ phút này.

Dù có chê bai thế nào đi nữa thì các untilfan MU cũng phải thừa nhận điều đó. Dù các bạn có cố gắng dìm MU hay hạ thấp, coi thường như thế nào, đi nữa thì thực tế MU vẫn "nổi" trên đầu bảng xếp hạng. Việc 1 đội bóng bỗng dưng sa sút phong độ hay có 1 quãng thời gian khó khăn là chuyện thường ngày ở huyện,kể cả CHE,ARS hay LIV cũng thế có ai chỉ trích họ như footballvn01 chỉ trích MU không? Nhìn vào 1 trận đấu đâu phải chỉ nhìn những diễn biến trên sân? phải hiểu cả từng cầu thủ trước khi họ ra sân, không phải chỉ vì họ đá không tốt 1 trận mà ghét họ hay 1 cầu thủ chợt loé sáng mà đưa họ lên mây xanh được. Tôi vẫn tin tưởng vào các cầu thủ của MU sẽ biết cách trở lại đúng phong độ của mình, tin tưởng HLV ALEX sẽ biết làm gì tốt nhất cho cầu thủ của mình (đừng như benitez đã biết G8 bị đau trước trận gặp CHE rồi mà vẫn cứ bắt người ta phải cày, hậu quả thế nào thì mọi người đều rõ).

Ho ten: Girl_loveMU
Dia chi: Cố Đô
E-mail: sweet_memory91290@yahoo.com
Tieu de: Gởi các fan MU
Noi dung: Hỡi những fan yêu mến MU, dẫu biết rằng con đường tới đích của MU đang đầy thử thách và chông gai,đang không bằng phẳng như các bạn nghĩ nhưng các bạn hãy tin rằng với bản lĩnh của các cầu thủ cùng với sự chỉ đạo tài ba của Sir Alex thì MU sẽ vô địch, tôi tin là như vậy. Còn về phong độ hiện tại của MU thì các bạn cùng đừng quá lo lắng và bi quan vì họ đã thi đấu với mật độ dày và đã quá mệt mỏi, hãy thông cảm cho họ, có là người trong cuộc thì mới biết. TÔI VÀ CÁC BẠN CÙNG TIN VÀO 1 KẾT QUẢ TỐT ĐẸP CHO MANCHESTER UNITED CÁC BẠN NHÉ.

Ho ten: Nguyễn Tùng Bách
Dia chi: Hà Nội
E-mail: tungbach_nguyen@yahoo.com
Tieu de: Những tên ngộ nhận hâm mộ MU hãy câm nín đi
Noi dung: Đôi bóng nào cũng có giai đoạn khó khăn! MU đang như vậy! Tôi hâm mộ và vẫn trao niềm tin vào MU, dù họ thành công hay thất bại...như vậy mới là fan ruột của MU. Hãy thử nghĩ xem để đến với vinh quang nào? Để đi trên con đường trải bước chân hoa hồng chẳng thẫm đẫm những mũi gai.... Hãy tin tưởng MU.

Ho ten: Endymion
Dia chi: HUT
E-mail: wruserenity@gmail.com
Tieu de: gửi các fan MU "chân chính"
Noi dung: Tôi thật sự ko hiểu vì sao một số bạn tự nhận là fan MU, thậm chí dám nhận là “fan chân chính của MU”, mà các bạn lại tỏ ra quá thiếu niềm tin & sự cảm thông cho đội bóng mà các bạn yêu quý. Trận đấu vừa rồi chỉ hàng thủ chơi ko tập trung, chứ hàng tiền vệ & tiền đạo đá vẫn hay như thường, vẫn tấn công & phản công tốc độ, chuyền xa chuẩn xác. Các bạn mong chờ điều gì ở MU, khi mà chuỗi 2-3 ngày/trận còn kéo dài ? Các bạn thực sự yêu MU, hay chỉ là xem MU để giải trí? Nếu là tình yêu thì phải hy sinh cho “người mình yêu” (thậm chí đôi khi là mù quáng), chứ có ai lại bắt “người yêu” luôn phải hy sinh cho mình. MU căng sức ra, tấn công cố sống cố chết ghi nhiều bàn thắng để làm các bạn vui lòng; rồi sau đó mang cái xác khô đến Dragao cho rồng nó tráng miệng à?

Ho ten: kid1308
Dia chi: hcm
E-mail: lucky_kid1308@yahoo.com.vn
Tieu de: Sao lại chỉ trích nặng nề thế !!!
Noi dung: theo mình thấy thì từ sao đại bại trước Liv đây là trận đấu Mu tấn công có nét nhất, sao có nhiều bạn chê bai dữ thế. Bạn nói MU may vì cái chân của Macheda, thế nếu Sunderland không có cái chân của cầu thủ số 15 ngay trên vạch vôi thì Vidic đã mở tỉ số rồi. Rồi còn Rob Style nữa, thẻ vàng cho R10 thật vô lý hết sức, tôi đố ông ấy cản phá như R10 mà khép tay sát người được đấy, phạt đã là không chuẩn rồi, lại còn cho thẻ vàng nữa, ức chế thật. Sau nhiều trận gần đây, tôi đúc kết : Gary về hưu đi thôi, B9 nên ra đi. Một người càng đá càng mất hình ảnh quá khứ, người kia thì chẳng hợp với MU tí nào, chưa để lại tí dấu ấn gì mà làm mất hơn 30 triệu bảng.

Ho ten: Nguyễn Hoài Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: mrsherlock88@yahoo.com
Tieu de: MU
Noi dung: Hôm qua xem trận MU đá, tuy buồn nhưng ko thất vọng. Đơn giản vì bóng đá là thế, nhìn hàng hậu vệ chắp vá, một loạt nằm trong danh sách chấn thương : Rafael, Brown, Owen ... còn bên cánh kia gần như chỉ có Evra gánh vác từ đầu mùa tới giờ. Trung vệ thì cũng chỉ có 3 người là đúng nghĩa trung vệ. Còn O’shea : anh luôn chỉ đá ở mức tròn vai. Evans thường chỉ hay khi đứng cạnh Rio. Mình thấy các bạn có nhiều người là fan MU mà bi quan, rồi chỉ trích. Bạn có nghĩ cho các cầu thủ hay HLV ko, "sông có khúc, người có lúc" đâu phải mãi bách chiến bách thắng được. Còn về Macheda, ko thể đánh giá quá thấp cầu thủ mới 17 này.

Đơn giản vì trong anh ko chỉ có may mắn, ko chỉ có kỹ thuật - những thứ có thể coi là nhất thời trong từng trận đấu, mà còn có một thứ hầu như cả đội đang thiếu : sức mạnh, sự tự tin. Hãy nhìn Macheda thi đấu thì biết, chạy nhiều mỗi khi vào sân. Cứ như thể là anh chỉ được vào sân lần cuối cùng thôi. Còn các cầu thủ khác thì sao? Nhìn những bước chạy rệu rã, đường chuyền hỏng, hay ko tập trung ... do quá mệt mỏi kèm theo tâm lý nặng nề. Tuy nhiên anh mới chỉ là thần đồng, chưa thể là cầu thủ lớn, nên tôi nghĩ nên cho anh ngồi ngoài trong trận Porto. Berba, Teves, Rooney và Ronaldo vẫn là những cái tên được ưu tiên trước. Nhưng khi cần một sự đổi mới trong cách tấn công thì đó là Macheda..

Ho ten: Mr.Bờm
Dia chi: Hoàng Mai - Hà Nội
E-mail: xbloodknight@gmail.com
Tieu de: Nguy cơ lớn
Noi dung: Không thể trách được một hàng hậu vệ quá thiếu chủ chốt có thể chơi tốt trước một hàng công đầy sức mạnh như Sunderland. Neville đã qua thời đỉnh cao từ quá lâu rồi, nếu không có sự thay thế cho vị trí của Neville trong các trận tới thì MU sẽ còn nguy. O’shea thì cũng chỉ tầm đó còn Evans thì quá non. Nhìn các pha hãm thành của Sun trong cuối H1 và đầu H2 thì ai cũng nghĩ là MU sẽ bị thủng lưới. Đến một cầu thủ kinh nghiệm như Vidic còn có những pha xử lý kiểu như chuyền về cho Foster trong một tình huống thủ môn này đã dâng lên thì thật là không chấp nhận được. Cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng tất cả các tiền vệ trụ của MU đang chơi không tốt, ngoại trừ Fletcher tuy nhiên anh này không phải là mẫu tiền vệ kiến thiết giỏi.

Chính vì hàng tiền vệ thi đấu kém cỏi nên khả năng cầm bóng và phát động tấn công của MU kém hơn hẳn. Trong vài trận gần đây có thể thấy các bài tấn công của MU khá đơn điệu và dễ bị số đông phòng ngự khắc chế. Berbatov và Tevez quả thực đang thi đấu quá tệ, bản thân tôi mong đợi một mẫu tiền đạo cắm cao ráo nhưng chơi phải nhanh và mạnh như kiểu Hunterlar hay Benzema hay đỉnh nhất là Torres chứ không phải là một cầu thủ chuyên đi bộ như Berbatov. Nếu MU cứ tiếp tục thể hiện bộ mặt như mấy tháng gần đây thì trận đấu tới gặp Porto chắc chắn là thất bại, kể cả có sự góp mặt trở lại của gần như đầy đủ các cầu thủ tốt nhất.

Ho ten: ninh
Dia chi: Hoan Kiem, Ha Noi
E-mail: Mrminh1682@yahoo.com
Tieu de: Không thể sống mãi bằng sự may mắn
Noi dung: Tôi đã rất mong MU thua trong 2 trận đấu gần đây tại giải ngoại hạng. Tại vì nếu thắng thì phải đẹp từ lối chơi... Bằng không thì thua đi để rồi đứng dậy cho bản lĩnh. Không thể sống vật vờ như thế được. Đó không phải là phong cách của MU. Hy vọng tại trận lượt về tứ kết C1 tuần này, nếu MU không làm được như vậy thì thua là xứng đáng.

Ho ten: le tien thanh
Dia chi: Tp HCM
E-mail: thanhtocxoan@yahoo.com
Tieu de: uhm
Noi dung: ai đó nói Liv và Chel, Ars chơi cống hiến, còn MU không thì hoàn toàn sai lầm. Họ vẫn lối chơi của riêng mình ấy, vẫn dành đất và cơ hội cho đối thủ, vẫn tinh thần quyết thắng, chỉ là không được trơn tru do nhiều yếu tố mà thôi. Cho nên xem bóng đá phải hiểu tình hình đội đang đá. Thắng thì tung hô, bại thì quay lại cằn nhằn, thế đâu phải xem bóng đá. Bóng đá như cuộc đời, phải thắng không kiêu, bại không nản, thắng hay thua đều rút ra bài học, thế mới là quân tử. Thắng thì khen, thua thì chê là bình thường. Nhưng khen kiểu bốc thơm, chê kiểu vùi dập thì chỉ là hời hợt, phong trào.

Ho ten: Nguyễn Văn Đức
Dia chi: TPHCM
E-mail: lovelance_lovelorn@yahoo.com
Tieu de: Manchester Ư! Chẳng qua cũng là may mắn dưới sự tâng bốc của Fans.
Noi dung: Đã nhiêu trận rồi( Kể từ trận MU vs LIV thua 4-1). Người ta chúng kiến đc màn biểu diễn nghèo nàn, chán nản. Hàng công ko phát huy đc tác dụng trong khi hàng thủ đá như MƠ NGỦ, nhất là Vidic cá tên mà người ta gọi là bức tường thép trong hàng lọt chiến thắng liên tiếp của MU. Phong độ như vậy mà lúc nào Fans MU cũng nói lên đc những lời ngọt ngào. Thấy kĩ hơn thì bàn thắng Macheda chỉ là bàn ăn may. Bóng Carrick đá trúng ngay chân của Macheda. Mu nên xuống tóp đi là vừa. Đừng để người ta tâng bốc lên nũa rồi fan Liverpool Chelsea noá cười cho giờ.

Ho ten: anh
Dia chi: hà nội
E-mail: nguyenhaphuong.nguyen@gmail.com
Tieu de: Đừng nhận xét như thế!
Noi dung: thật vớ vẩn khi mà ca tụng Macheda hết lời, không toả sáng, không ấn tượng, 2 bàn thắng cho mu chẳn có ý nghĩa gì cho việc đánh giá tài năng của Macheda, đúng hay sai sự thật ấy chỉ có Sir Alex mới biết. Thật là bực mình khi mà fan của mu có thể thốt ra những lời nhận xét thiếu khách quan như vậy. Berbatov, Tever, những con người đầy kinh nghiệm, nhiệt huyết chơi hết mình cho mu nay được các fan mu chỉ trích. Tôi hỏi các bạn các bạn làm việc nhiều, học tập căng thẳng, khi các bạn ốm...các bạn có thể hoạt động tốt như lư lúc tinh thần thoải mái không, con người còn có lúc thăng trầm, đội bóng là tập hợp của 11 con người sao lại không có lúc phong độ lên xuống chứ. Đôị bóng chơi không tốt Sir Alex là người lo lắng nhất, bởi nó là tâm huyết một đời của ông. Các bạn nên hiểu rằng: Trong thể thao không có may mắn thì chẳng có gì hấp dẫn của thể thao cả, là fan của mu hãy luôn là điểm tựa cho đội bóng.

Ho ten: trịnh duy chiến
Dia chi: thành phố HỒ CHÍ MINH
E-mail: duychien_trinh@yahoo.com
Tieu de: đoàn kết!đoàn kết!đại đoàn kết!
Noi dung: chúng ta là fan MU mà phải đoàn kết lúc khó khăn này chứ! Đội bóng cũng như con người vậy không phải lúc nào cũng làm tốt tất cả mọi việc.minh viu khi đội bóng thăng lợi hơi buồn chút khi đội bóng thi đấu ko tốt chứ! Thế mới là fan chân chính chứ! Fan MU đông nhất việt nam cũng như trên thế giới sao lại ko đoàn kết?  Tôi mong rằng đã là fan MU thì phải chơi đẹp như thứ bóng đá MU theo đuổi. MU LÀ MÃI MÃI.

Ho ten: tran huu dac
Dia chi: nha trang
E-mail: dac_tranhuu@yahoo.com
Tieu de: nhat so nhi may
Noi dung: Bebatov chắc là một cuộc mua bán sai lầm của Sir Alex. nhiều tiền nhưng kết quả không đươc như mong muốn, nhìn những bươc chạy chậm chạp của anh ta thì biết, kô có một sự nhanh nhẹn cần thiết, chẳng qua anh ta có nền tảng kỹ thuật nên thích hợp với vị trí một tiền đạo cắm, thế nhưng MU lại ko cần mẫu tiền đạo như vậy,

Ho ten: PHUNGTUAN_PRO
Dia chi: ha noi
E-mail: lapnghiep_1989@yahoo.com
Tieu de: Hãy bán Tevez và Bebartov đi
Noi dung: Nói thật cho đến tận trước khi trận đấu này diễn ra tôi vẫn hi vọng rất nhiều vào màn trình diễn cua M.U. Nhưng bây giờ tôi cũng như những fan ruột của M.U thật sự thấy rất xấu hổ cho màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng. Tôi thật sự rất lo cho M.U khi họ phải tới làm khách trên sân của Porto lúc đó sẽ có cả một núi khó khăn đang chờ quỷ đỏ. Nếu M.U cứ thắng mãi theo kiểu này thì dù họ có vô địch ngoại hạng thì cũng chẳng lấy gì làm đáng tự hào, các đội bóng khác cũng chẳng thể nào tâm phục khẩu phục. Nhìn Tevez, Berbatov đá mà cứ như thể họ đã gần đến cái tuổi tứ tuần rôi ý. Thật đáng thất vọng. Hãy bán Tevez và Berbatov khi cả hai vẫn còn được giá trước khi ...QUÁ MUỘN.

Ho ten: Trần Duy Thanh
Dia chi: Hà Nội
E-mail: thanhvietduc84@yahoo.com
Tieu de: Đôi lời với một số MU fans!!!
Noi dung: Không thể hiểu tại sao một số fan của M.U lại có thể chỉ trích đội bóng của mình, thậm chí còn dùng những từ ngữ rất quá khích. Thời điểm này M.U vẫn đứng đầu bảng, vẫn chiến thắng, tại sao phải bi quan như vậy. May mắn ư, đúng là có may mắn, nhưng đừng nói là chỉ có may mắn mới giúp M.U chiến thắng. Thử hỏi có đội bóng nào trong hoàn cảnh này có thể đạt kết quả như M.U (2 thắng, 1 hòa). Như Arsenal cũng chỉ mới khởi sắc lại khi các trụ cột trở lại sau chấn thương. Bão chấn thương hoành hoành, lịch thi đấu dày đặc, tâm lí nặng nề...ảnh hưởng đến M.U. Nếu M.U có Ferdinand, Brown, Hargreaves, Vidic hoàn toàn sung sức chưa chắc Liverpool, Arsenal đã ghi được bàn chứ đừng nói Sunderland. Nói như vậy để thấy rằng "sông có lúc, người có khúc".

Chẳng ai muốn các lão tướng và các cầu thủ trẻ phải căng mình ra chịu áp lực trong những thời điểm thế này, nhưng hiện nay đó là những phương án khả dĩ nhất. Bạn nào bảo gạt Neville đi, vậy ai đá hậu vệ phải, O’Shea à, thế khi đó ai đá hậu vệ trái, bỏ Scholes ai đá tiền vệ trung tâm, bỏ Berbatov ai đá tiền đạo...Nếu thực tế chỉ như những game quản lí bóng đá thì bản thân bóng đá nó không còn hấp dẫn nữa. M.U đã đem đến cho chúng ta những cảm giác vui sướng, thăng hoa trong loạt trận bất bại, trong cuộc lội ngược dòng kì diệu...vậy khi đội bóng khó khăn một số fan M.U đã làm gì để chia sẻ hay chỉ biết chỉ trích. Hãy động viên đội bóng vượt qua khó khăn này, đừng để các anti-fans coi chúng ta là fan phong trào.

Ho ten: Quang Vũ
Dia chi: Hà Nội
E-mail: lequangvuthanchet@yahoo.com
Tieu de: Một số người nói như thánh phán!!!
Noi dung: Không thể đá trận nào cũng "đẹp" mãi được. Một số người nói quá vô lý, đòi hỏi quá vô lý. Quan trọng là có 3 điểm, có Cup. Bóng đá là cuộc chơi để tôn vinh người chiến thắng. Do đó làm sao để thắng là được rồi. Một số người hãy nhìn lại mình đi. Có thể trong cuộc sống nói chung, đâu phải ai lúc nào cũng "xử đẹp" trong mọi tình huống? Có lúc cũng phải "mờ ám" để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Mà bóng đá là một phần của cuộc sống. Không thể hoàn toàn không thủ đoạn, không ăn vạ, không tranh thủ, không cơ hội, đôi khi cần phải chơi xấu đối phương... Còn đừng nhìn "bóng đá" bằng những con mắt ngây thơ, anh hùng rơm như mấy kẻ khờ khạo, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống.

Ho ten: Hà Đinh
Dia chi: Hạ Long
E-mail: manfan07@yahoo.com
Tieu de: Xem lại đi!
Noi dung: Tôi chẳng hiểu bluptit với footballvn01 kêu Sunderland đá kém vì đá kém thật hay là vì 2 bạn đang "bực mình" vì MU lại thắng?! Nói công bằng nhé, Sunderland đá 1 trận ko tồi chút nào, hàng tiền vệ của họ giữ bóng rất tốt và điều phối bóng cũng vậy, đã có lúc họ có những pha phối hợp bóng ngắn rất hay ở giữa sân rồi đưa bóng lên cho các tiền đạo. 2 tiền đạo của họ thì nhanh, khỏe, gây khá nhiều khó khăn cho hàng thủ MU. Cái cách họ khoét sâu vào 2 cánh của MU thì rất sắc sảo, bởi 2 hậu vệ biên của MU quá chậm, còn tiền vệ cánh thì gần như ko có vì Rooney và Park đá quá cao. Khá nhiều tình huống nguy hiểm đến từ những pha xuống biên như vậy. Dù MU thắng trận này ko thuyết phục nhưng cái luận điệu là Sunderland kém quá nên MU mới thắng thật là nực cười!

Ho ten: DogJapan
Dia chi: HCMC
E-mail: take_a_chance_762000@yahoo.com
Tieu de: Why so serious!
Noi dung: Lấy câu nói của Joker (trong The Dark Knight) "Why so serious". Sao phải lăn tăn khi đã đạt 3 điểm, cứ lạc quan đi lo lắng làm chi, ứ lấy ngắn nuôi dài như thế này đi đã, còn những ai ko phục à? Thì cứ việc năm sau trả thù cũng chưa muộn mà, cuộc chơi chúng ta vẫn kiểm soát và cho dù Liv Chels hay Ars có thắng hoành tráng thắng lai láng như thế nào đi nữa mà chúng ta cứ tằng tằng lấy điểm là được rồi, thế thì Why so serious?

Ho ten: Hoàng Lê Huy
Dia chi: HCMC- QUy Nhơn
E-mail: huygauvn@yahoo.com
Tieu de: Ơn chúa
Noi dung: Nên nghĩ... Berba có lẽ hợp với trận cầu lớn hơn... lớn 1 cách rõ nghĩa...Sir Alex đã quá ưu ái cho B9...hơn 30tr bảng mà... các bạn cũng fải thông cảm...MU thắng tôi vui nhưng xen kẽ lại là cảm giác rất âu lo...ko fải thắng kiểu 1-0 như trước... kiểu thắng ấy là thắng theo đầu óc... còn thắng như hnay thắng kiểu rơi rụng tim ra ngoài...Thanks ai đó ở QUY NHƠN...tui cũng ở QN...Có lẽ fải tổ chức 1 trận cho MANU và Barca...có lẽ MU thắng....theo kiểu đầu óc hơn là roi rụng tym...^^ Các bạn đừng trách các cầu thủ của MU,họ ko fải là cái máy...họ là con người...2trận/tuần...gần như vắt hết sức lực của các cầu thủ...đừng thấy MU xấu xí khi đá bóng mà hãy nhìn vào kết quả...Chỉ cần thắng là có tất cả...

Ho ten: im_lvd
Dia chi: tn
E-mail: tamhontreonguoccanhcay19@yahoo.com.vn
Tieu de: Sao thế Manchester United?
Noi dung: Một chiến thắng vất vả, khó nhọc và may mắn của MU. Đối thủ thua kém mọi mặt, và là miếng mồi ưa thích lâu nay. Lẽ ra đây là cơ hội để Mu xua tan không khí u ám trong thời gian vừa qua nhưng những gì diễn ra trên sân chỉ khiến cho người hâm mộ lo lắng và bất an trong chặng dường phía trước. Mùa này O’shea được ra sân khá nhiều. Nhưng anh đã ko tận dụng được cơ hội để thể hiện mình. Anh chỉ hợp với băng ghế dự bị. Còn với G.Neville, từ trận thảm bại trước Arsenal ở lựợt đi đã đánh mất niềm tin của người hâm mộ .

Nhưng thật khó trách 2 anh, khi phải cày ải với mật độ dày đặc trong thời gian gần đây. Hàng thủ trước nay là bệ phóng tới những chiến thắng liên tiếp thì giờ lại là nỗi lo thường trực. Rooney, Tevez, Park, thậm chí cả Berbatov cũng phải thường cuyên lùi sâu hỗ trợ. Không còn điểm tựa để có thể triển khai lối chơi, khiến Mu mất phương hướng và không thể áp đặt lối chơi lên đối thủ. Hy vọng lớn nhất hiện nay là sự trở lại của Rio Ferdinand. Manchester United gặp khó khăn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin, đúng không các bạn Fan hâm mộ MU thân mến ?

Ho ten: Kobe
Dia chi: Hà Nội
E-mail: boylikeadd@yahoo.com
Tieu de: Toletiti quả là sai lầm
Noi dung: Toletiti quả là sai lầm! Thật sự như vậy, đừng nhìn vào 1 bàn thắng may mắn trong trận này mà đã tung hô 1 người còn ít kinh nghiệm, hãy nhìn những phai di chuyển của Macheda lúc anh được thay vào , đặc biệt là tình huống ngay trước lúc ghi bàn anh chuyền cho Rooney rất tâm lý và non nớt ! Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi . Chính Sir Alex đã nói vậy mà ... Macheda có thể là 1 ngôi sao lớn nhưng nó chắc chắn là chuyện của tương lai vài năm nữa !

Ho ten: Btc123
Dia chi: Thái hà
E-mail: langtulangthang285@yahoo.com
Tieu de: Good job!!
Noi dung: Là fan Mu thì đừng nên chê trách Mu,đúng là giai đoạn gần đây Mu có xuống phong độ nhưng chỉ là "lùi một bước và tiến hai bước mà thôi".Giờ đây Mu như một chiếc F1 đến vòng phải nạp nhiên liệu nhưng các đối thủ khác vẫn không thể bắt kịp.Mu vẫn ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đấy thôi.Khi mà các trụ cột trở lại thì chiếc (for)MU(lar One) sẽ tăng tốc trở lại và khi đó Liv với Chel nên nghĩ đến mùa giải sang năm đi là vừa.Glory Mu!!!!

Ho ten: nguyễn Danh Tuân
Dia chi: Hà nội
E-mail: kute08@gmail.com
Tieu de: So sánh vớ vẩn
Noi dung: Ko thể nói thế được, phong độ chỉ là tức thời thôi. Xem các vòng đấu trước khi Bebatov chưa bị chấn thương thì sao, chẳng phải là được so sánh với Cantona sao? Tevez chẳng phải ngồi ghế dự bị sao? Vị trí của Bebatov là ko thể thay thế sao? Và những chiến thắng của MU khi đó ko có dấu ấn của Bebatov sao? Quan trọng nhất là thử so sánh lối đá và tầm ảnh hưởng của Bebatov với Macheda xem ai hơn ai. 2 bàn thăng vừa rồi dù rất quan trọng nhưng chỉ là ăn may và ko thể hiện được tương lai anh ta sẽ là 1 càu thủ lớn.

Ho ten: Fan MU
Dia chi: HCMC
E-mail: tung1976@gmail.com
Tieu de: Tạui sao lại thất vọng nhỉ?
Noi dung: MU đã thắng, nhờ Macheda hay nhờ ai cũng thế thôi. Hàng thủ chưa bao giờ lởm khởm như hiện nay + Goalkeeper số 3 Foster thì thủng 1 bàn là đúng. B9 chưa hết chấn thương cũng phải ra sân đá (rồi sau đó khi lên ghế ngồi thì chườm nước đá) và ít nhiều cũng quấy đảo trung tuyến Sunderland, không thì Rooney còn lâu mới hoạt động thoải mái vậy. Các ABUs lại sắp ca bài ca "MU may mắn" - vâng, may mắn lắm mới bị chấn thương + xuống phong độ hết 2/3 đội hình, các bạn nhỉ? MU đang yếu, đang thua Liverpool hiệu số thắng bại nhưng MU còn hơn Liverpool 1 điểm+1 trận, MU có thể chỉ cần thắng Porto 1-0 trong khi Liverpool phải ghi 3 bàn vào lưới Chelsea.

Bạn blueptit(caothanhphan@yahoo.com) xưng là Fan MU mà không thể nhìn sự việc lạc quan để cổ vũ tinh thần đội nhà thì bạn cũng chỉ là Fan "phong trào" như cách các ABUs hay gọi thôi. Sắp tới MU sẽ thi đấu những trận đấu quan trọng (lượt về CL, Bán kết FA, đá bù với Pportsmouth). Nếu MU phải thua 1 trận thì tôi mong đó là trận thua Portsmouth vì như thế MU vẫn còn cơ hội trên cả 3 đấu trường. Biết thế là tham lam đấy nhưng làm người ai lại chẳng biết đặt mục tiêu. MU cố lên nhé.

Ho ten: hoang
Dia chi: tây sơn
E-mail: nico_ditim_chutieu@yahoo.com
Tieu de: cố lên liv
Noi dung: tôi là fan của mu trong khoảng 10 năm khi lần đầu tiên truyền hình chiếu giải ngoại hạng nhưng phải nói là năm nay là năm đầu tiên tôi dành tình cảm cho liv và cổ vũ cho liv nhiều đến vậy . manu vẫn là một đội bóng mạnh nhưng cách mà các cầu thủ (sắp chuyển đi cũng như đã chuyển tới )làm cho tôi bắt đầu thấy chán. ronaldo thì cứ vùng vằng ra đi. sir alex thì có lẽ không nên nhất quyết một cách trẻ con đến vậy để giữ vì một khi đã không thích thì sẽ chẳng còn cống hiến đc mấy, becba thì một mực đòi đến rồi cũng hành động quá trẻ con với toteham. thử đặt vấn đề nếu như real hỏi mua becba thì sao. anh liệu có từ chối không??? không bao giờ . mu bây giờ đá như mơ ngủ ,lại vẫn là những cái tên ấy giờ gây thất vọng .becba đá như đi bộ.còn ronaldo a, mùa sau chắc chắn đã ở real rồi

Ho ten: tamzinner
Dia chi: Hue
E-mail: tamzinner@live.com
Tieu de: Tin vào ...Quỷ !
Noi dung: Vẫn biết trong thời điểm này MU thi đấu không được tốt hay nói đúng hơn là quá tồi nhưng không vì thế chúng ta lại trách cứ họ mà thay vào đó nên chia sẻ những khó khăn trong thời điểm này cũng MU. Có rất nhiều đội bóng cũng gặp trường hợp tương tự khi mùa giải gần kết thúc và hậu quả của nó thì chắc chắn là ai cũng biết, tuy nhiên trong tôi MU là niềm tin vào chiến thắng và tôi tin tưởng rằng SAF cùng các học trò sẽ biết phải làm gì để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Ho ten: Bùi Thanh Quyết
Dia chi: Hà Nội
E-mail: btquyetht@gmail.com
Tieu de: Đừng trách MU vì còn đó một Porto lọc lõi
Noi dung: Các bạn à. Khi xem MU đá trận vừa rồi, tôi cũng rất bất an nhưng đừng chê trách họ vì còn đó một Porto quá lọc lõi. Hãy đặt niềm tin nơi các cầu thủ một cách tuyệt đối ---> họ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cho dù, giữa tuần kết quả thế nào đi chăng nữa thì ít nhất MU vẫn sẽ có 1 danh hiệu cuối mùa giải đó là PL. Mình chỉ thấy buồn cười nhất là Chelsea ---> tí thì tính chủ quan gây ra oan nghiệt lớn. ^^

Ho ten: Dopod
Dia chi: Ninh Binh
E-mail: thaprua_xd@yahoo.com
Tieu de: Đời phải thế
Noi dung: Nếu ai thực sự là một fan của MU thi hãy thông cảm cho đội bóng của mình. MU hiện nay quá mệt mỏi rồi, thử hỏi toàn Châu Âu hiện nay có đội bóng nào đá nhiều trận bằng Mu. Vẫn biết gần đây họ đá ko tốt, nhưng các cầu thủ cũng là con người - họ sẽ mệt mỏi khi hoạt động quá nhiều. MU đã thắng, dù ko hay nhưng đó là phần thưởng cho sự nỗ lực, ko phải tự nhiên mà may mắn đến với bạn đâu.

Ho ten: Phong
Dia chi: TPHCM
E-mail: nt_2d@yahoo.com
Tieu de: comment
Noi dung: Thật ra thì cũng không thể nói gạt bỏ Berbatov mà thay Macheda được. Mới chỉ có 2 trận đấu, không thể nói là "núi tiền" đem về nhưng mà làm ăn không ra gì được. Có những lúc anh ấy tỏa sáng thì sao? Chỉ là ai có đẳng cấp và phong độ ổn định thì được vào sân. Chưa hẳn Macheda đã hay hơn Berbatov đâu ^^ Trận này MU chỉ có pha làm bàn của số Scholes là tuyệt, còn lại chả ra MU tí nào cả ... Dù sao Macheda cho thấy anh giống với Ole thứ 2.

Ho ten: vuvantuan
Dia chi: hai phong
E-mail: star_boy102@yahoo.com
Tieu de: không đỡ đc hàng phòng ngự
Noi dung: Hàng phòng ngự thi đấu quá tệ. Người ta chỉ có thể đổ lỗi cho sự vắng mặt của Rio, Gary đã chứng tỏ anh đã già và cần đc nghỉ ngơi. Thất vọng quá, hiệp 2 khi có sự thay đổi nhân sự thì còn coi đc. 3 tiền đạo Mu thì chỉ có Rooney là còn nổi bật. Có lẽ ngài AL nên cân nhắc 1 suất cho Macheda dự bị ở trận gặp Porto, cậu ta có duyên định đoạt số phận trận đấu mà cũng có thể là đội bóng. Ngài Alex đã cho Giggs, R7 (dù có vào sân để chạy chút), Evra nghỉ trận này để tập trung cho C1. Tôi vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào MU.

Ho ten: Lê Văn Nhứt
Dia chi: Công Lương - Hoài Mỹ - Hoài Nhơn - Bình Định
E-mail: nhutle.nhl@gmail.com
Tieu de: Thần tài mang tên "Macheda"
Noi dung: MU lại một lần nữa thắng ghẹt thở……. Không biết bao giờ thầy trò Alex mới cho fan MU trở lại cảm giác như hồi trước trận gặp Liverpool. Thần tài Macheda một lần nữa cứu MU nhưng…… lối đá của MU vẫn còn một thiếu một sự tự tin nhất định. Cách họ nhập cuộc với một tâm trạng lo sợ bị đối phương ghi bàn vẫn tồn tại. Và điểm yếu nơi hàng thủ đã suýt nữa làm những con “quỉ đỏ” phải ôm hận. Vidic vẫn chưa trở lại chính mình, sự non nớt trên khuôn mặt của Evans cũng phần nào thể hiện trong trận đấu. Berbatop thì hình như chấn thương vẫn bám đuổi anh khiến anh không thể thi đấu 100% phong độ của mình.

Chỉ mình Rooney máu lửa là chưa đủ Ferguson cần tất cả 11 con người được chọn ra sân phải máu lửa như thế. Trong bóng đá yếu tố may mắn là không thể nhắc tới, nói MU thắng nhờ may mắn cũng chưa hẳn đã chính xác mà do họ đang sở hữu một thần tài “Macheda”. Cậu ấy giống như phép lạ mà Sir Alex dùng để đánh bại đối thủ. Hi vọng thần may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với “Quỉ đỏ” trên chuyến làm khách đầy thử thách ở Dragao. Cố lên Ronaldo, Berbatop,…… Dersar, Vidic, Carick tôi tin các anh làm được như những gì mà Roonney và Macheda đã mang lại. Tinh thần tập thể “bầy quỉ” đâu rồi đây là lúc đẳng cấp “quỉ đỏ” cần lên tiếng để khẳng định sự thống trị của mình. MU là số 1!………………… Sir Alex là một huấn luận viên vĩ đại.!

Ho ten: Minh Quang
Dia chi: hanoi
E-mail: quangtk1985@gmail.com
Tieu de: Thế này mà gọi là đẳng cấp à??
Noi dung: Đầu tiên tôi xin khẳng định tôi là 1 fan của Arsenal. Ở PL có lẽ chỉ có MU mới được xem là đối trọng thực sự của ARS. Nhưng xem cách họ đá hôm nay tôi thực sự thấy quá lo cho MU. Hãy nhìn những đứa trẻ của Wenger mà học tập. Chỉ một vài mùa nữa thôi Arsenal sẽ thống trị giải Ngoại Hạng. Mu quá tham lam vào những giải đấu vô bổ, Alex truoc khi về hưu định làm điều kì diệu, cú ăn 5 ư. Giờ MU đang dần trả giá. Khi MU đang ung dung dẫn đầu PL giai đoạn truoc, nhiều Fan MU tự tin nói rằng trận cầu vòng áp chót với Arsenal chỉ là thủ tục . Chờ xem , Mu sẽ lại tự chuôc lấy thất bại mà thôi. Tuy vậy ,Tôi dự đoán năm nay MU vẫn vô địch PL với những trận thắng kiểu như thế này( nếu điều này mà cũng không làm được nữa thì chẳng còn gì gọi là phong độ nhất thời...đẳng cấp mãi mãi nữa.) Asenal vô địch FA, và Chelsea vô địch PL. Tin không ?

Ho ten: nóngnực
Dia chi: new world hotel
E-mail: thuykieu@gmail.com
Tieu de: MU tự là khó mình với những sai lầm
Noi dung: MU đá ko tốt trận này nhưng dù sao chiến thắng vẫn là điều quan trong nhất. xin nhắc lại 1 lần nữa là đừng đem "vua trắng tay" Liverpool ra so với MU vì như vậy là đã hạ thấp MU của tôi. Liv đá hay ư? Chắc vậy. Liv ghi nhiều bàn thắng ư? Chắc vậy. Liv sẽ trắng tay mùa này ư? CHẮC CHẮN VẬY! Nhìn Liv đá với Chel ở CL sẽ rõ bộ mặt thật của họ.

Ho ten: footballvn01
Dia chi: Hà nội
E-mail: footballvn01@gmail.com
Tieu de: MU, Sunderland 2 đội bóng tương đương về trình độ
Noi dung: Bạn blueptit nói rất đúng, Sunderland quá yếu. Nói thật tôi không muốn xem sau vài phút, tuy nhiên 1 lúc sau quay lại tôi lại thấy có thể xem vì MU cũng ... yếu không kém. Đây đúng là trận đấu giữa 2 đối thủ đồng cân, đồng lạng. Cái mà Sunderland thiếu để thắng hôm nay không phải là trình độ mà là sự tự tin (họ cũng có trình độ tương đương MU nếu tính thời điểm hiện thời và có lợi thế sân nhà), khi bị dẫn bàn họ ép MU, tuy nhiên khi có bàn gỡ hòa họ đã cảm thấy đủ và đá chùng xuống. Ngay khi họ đá chùng xuống tôi biết họ sẽ thua vì họ hàng thủ họ quá yếu không thể phòng thủ kiểu bị bông như các đội khác, trong khi nếu họ dám tấn công họ hoàn có cơ hội chiến thắng (khi bị dẫn bàn họ có thế trận tốt hơn hẳn MU vì họ dám tấn công do không còn gì để mất). Cuối cùng MU cũng phải có may mắn (đừng nghĩ đó là tài năng của Macheda vì cú chạm bóng của anh hoàn toàn thụ động). Với phong độ này nếu không có may mắn (thực ra chuỗi 11 trận thắng của MU có rất nhiều trận giống trận hôm nay) đúng ra MU phải đang cạnh tranh ... suất trụ hạng. Dù sao cũng chúc mừng vì MU có thêm 1 trận thắng nữa, còn về Sunderland tôi sẽ rất thất vọng nếu họ trụ hạng thành công mùa này.

Ho ten: Mr_SH
Dia chi: Hà Nội
E-mail: sakuraloves2003@yahoo.com
Tieu de: Một sự may mắn kì diệu!!
Noi dung: Tôi xin phép trích lời của bình luận viên trên VTC làm tiêu đề. Quả thật trận này MU thắng thì đúng là chỉ có thể gọi 1 từ : may mắn. Trong trận gặp Aston Villa, tuy hàng thủ chơi dở, nhưng hàng công với ý chí quyết thắng và chơi tuyệt hay đã mang lại cho MU 1 chiến thắng xứng đáng, ko có gì là may mắn cả. Nhưng trước 1 Sunderland yếu đuối, MU cũng chỉ làm được đến thế. Quả thật, MU thắng chỉ vì Sunderland quá yếu. Cứ đá như thế này thì MU sẽ ko tránh khỏi việc ôm hận trước Arsenal , Everton và gần nhất là Porto. Là 1 Fan của The Blues, và cũng là 1 người yêu bóng đá thực thụ và khách quan nhưng cũng không khỏi ức chế khi chứng kiến trận thắng này. Chúc MU sẽ sớm trở lại với sức mạnh của mình, và giành lấy các danh hiệu (nếu có thể) 1 cách xứng đáng, để các đội khác thực sự khâm phục.

Ho ten: @debay0r
Dia chi: t0g0
E-mail: adebayor_vl@yahoo.com
Tieu de: Macheda-số đỏ phần 2
Noi dung: Câu chuyện về "thần tài" Macheda vẫn chưa nguội đi suốt tuần vừa qua, nay lại được thổi bùng lên! Nhưng trái với sự toả sáng lần trước,lần này thì khác:khi được vào thay người đang đứng lóng ngóng thì bóng lại đập vào gióng chân, và tỉ số là 2-1 cho M.U, thật là may mắn cho M.U nhưng có lẽ đó chỉ là phút giây loé sáng trước khi bị vụt tắt vào giữa tuần này khi gặp 1 Porto đẳng cấp hơn!

Ho ten: Phan Hồng Chương
Dia chi: Tp HCM
E-mail: honghoahuong@yahoo.com
Tieu de: MU đá như gà mắc tóc
Noi dung: Có lẽ Berbatov vốn đã ẻo lả càng ẻo lả hơn là do anh bị đau chân. Còn Tevez, nên để anh ra đi. Anh hầu như mất khả năng giữ banh. Có quả nhận đường chọc khe đẹp ngay sát cầu môn khá trống mà Tevez xoay trở quá chậm. Về hàng hậu vệ MU: có lẽ trước đây khi hàng tiền vệ còn sung sức, hàng hậu vệ vừa ít phải làm việc, vừa tự tin hơn nên đá có vẻ ung dung. Bây giờ Carrick, Scholes, Park đều xuống sức, làm mất bóng nhiều nên mở toang cánh cửa tới ngay hàng hậu vệ hiện không lấy gì làm ngon lắm. Như vậy là từ trận thua Liv MU chưa có trận nào sáng sủa một chút, tòan thấy phát biểu quyết tâm thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng MU vượt qua Porto. Về trận Chelsea - Bolton: Đúng là quá kỳ! Chắc HLV của Liv sẽ xem kỹ trận này.

Ho ten: Anh Tuấn
Dia chi: VN
E-mail: anhtuan@myvietlaptops.com
Tieu de: MU - Always in my heart!
Noi dung: Không đồng ý với bạn blueptit (caothanhphan@yahoo.com). Bạn nên nhớ MU đang là đội bóng chơi nhiều trận nhất tại Châu Âu lúc này (gần 60 trận). Do đó việc duy trì thể lực phong độ cho cả mùa gần như là không thể. Chelsea, Liverpool và Arsenal trong quá khứ luôn bị hụt hơi với MU, điều này càng chứng tỏ đội bóng nào cũng có lúc phải trùng xuống. Thêm vào nữa, không nên so sánh hiệu số bàn thắng bại của Liverpool với MU. Nên nhớ bóng đá chỉ vinh danh nhà vô địch chứ không vinh danh đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất. Liverpool ghi nhiều hơn MU có ý nghĩa gì khi vẫn phải xếp sau MU?

Bây giờ tôi hỏi ngược lại bạn - 1 fan MU, rằng bạn chọn MU xếp trên Liverpool với ít bàn thắng hơn hay chọn MU ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng phải xếp dưới Liverpool? Tất nhiên điểm số luôn phải đặt lên trên hết. Tôi tin rằng giữa tuần sau MU sẽ dạy cho Porto 1 bài học ngay giữa Dragão. MU đã già giơ hơn nhiều sau năm ngoái, họ đã học được cách thực dụng hơn. Tôi là fan MU nhưng tôi không bao giờ thất vọng về CLB tôi yêu quý, đơn giản tôi không thể bắt đội bóng của tôi bách chiến bách thắng được.

Ho ten: VanPhuoc
Dia chi: NamDinh
E-mail: VanPhuoc_kt@yahoo.com.vn
Tieu de: Phải thay đổi thôi MU
Noi dung: Tôi đã xem trận đấu cùng với một fan của Chelsea và cũng không ngạc nhiên khi a ấy kêu lên " thật không thể hiểu nối đá thế mà cũng thắng". Quả đúng là như vậy! Một trận đấu yếu kém toàn diện: hàng thủ thì lỏng lẻo, hàng tiền vệ thì đá như chỉ cho có đủ người, hàng công thì khỏi phải nói vô duyên hết mức. Khi nhìn đội hình xuất phát tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một thê trận tấn công cho MU khi đối thủ chỉ lá Sunderland nhưng rõ ràng MU đã không làm được điều đó. Ở hàng tiền vệ Carrick và Scholes đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi Scholes có rất nhiều đường chuyền hỏng thì nhiệm vụ đánh chặn của Carrick cũng không tốt. Đã có rất nhiều tình huống hàng tiền vệ của MU để các cầu thủ Sunderland thoải mái sút xa nếu bên Sunderland chỉ cần có 1 cầu thủ sút xa tốt thì không biết trận đấu sẽ đi về đâu.

Xem MU thi đấu ở trận đấu này hẳn rất nhiều Fan của MU thấy thất vọng về lối chơi có phần bạc nhược của các cầu thủ. Đó không phải là hình ảnh của 1 đội đương kim vô địch. Có lẽ ông SAF cần có một sự thay đổi lớn trong cách vận hành cỗ máy của MU mà vấn đề quan trọng nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ở cả 3 mặt trận MU vẫn có những ưu thế riêng, với trận thắng này MU đã tạm thời yên tâm khi trở lại ngôi đầu. Trước mắt sẽ là 2 trận đấu quan trọng tại cúp C1 và FA. Chỉ cần đi đúng lại quỹ đạo thì Porto và Everton không phải là 2 rào cản quá lớn. Khi mà măn máy vẫn còn mỉm cười với MU thì mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Đã đến lúc cần dựa vào chính thực lực của mình rồi đấy MU. Hãy đứng lên thôi và chứng minh cho cả thế giới thấy thế nào là một đội bóng vô địch thực thụ. Glory Man United!!!

Ho ten: Trần Tr
Dia chi: HN
E-mail: trionly0307@yahoo.com
Tieu de: Vòng 32 PL - cơn mưa bàn thắng
Noi dung: Cả 4 ông lớn đều đã có kết quả thuận lợi sau lượt trận này nhưng xem ra Man có kết quả kém thuyết phục nhất còn Chel thì hơi coi thường đối thủ vào những phút cuối và "suýt phải ôm hận". Có thể macheda một lần nữa lại đóng vai thần may mắn cho Mu nhưng liệu anh có tiếp tục mang điều đó đến cho Mu, không ai có thể dám chắc vì thực sự anh cũng chưa thể hiện được nhiều bằng phong độ của mình. Theo dõi trận này và thấy e ngại cho man trong chuyến làm khách giữa tuần tới trên sân porto.

Ho ten: MU là vô địch!
Dia chi: Yên Bái!
E-mail: hoangtrunghieu_nh43b@yahoo.com
Tieu de: MU là vô địch!
Noi dung: Macheda ghi bàn là yếu tố quan trọng để MU nâng cúp vô địch! Livepool ko phải là đối thủ của MU trên con đường chinh phục chức vô địch premier league vì Livepool còn quá non kinh nghiệm trên đấu trường premier league! Đối thủ của MU chỉ có thể là Chelsea! Nếu MU vượt qua được Chelsea! MU sẽ vô địch!

Ho ten: Danny Ngo
Dia chi: TPHCM
E-mail: snd934@yahoo.com
Tieu de: Thắng may
Noi dung: Như thường lệ, những người chiến thắng cần được chúc mừng. Chúc mừng MU lấy lại vị trí đầu bảng từ Liverpool. Cảm ơn người già và người trẻ. Sau đây là phần chê trách. Hàng thủ của MU không biết bao giờ mới tỉnh ngộ. 5 trận thủng lưới liên tiếp là dấu hiệu sa sút thực sự chứ không phải là tai nạn nữa. Foster cũng cho thấy anh có tâm lý thi đấu không ổn định. Neville thường xuyên bị qua mặt, Evans thiếu tập trung, Vidic suýt tặng quà cho đối phương... MU nên biết Porto và những tảng đá còn lại ở PL không ngờ nghệch như Mèo đen đâu. Trong bối cảnh Liverpool và Chelsea tăng dần hiệu số, hàng thủ để thua đều đều khiến MU khó mà bắt kịp họ. Oái oăm thay, hiệu số là chỉ số phụ đầu tiên được xét khi các đội bằng điểm nhau và nó vốn là lợi thế truyền thống của MU.

Họ vẫn nắm giữ cho đến trước trận thua tai hại tại Old Trafford. MU chỉ còn cách hơn điểm để vô địch thôi. Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo và để mất nhịp khu trung tuyến. Ngay cả khi vào sân, Ronaldo cũng không thể hiện được nhiều. Khi đôi công với Arsenal và Man City, Ngài Alex nghĩ sao? Hàng tiền đạo không duy trì được đẳng cấp. Tevez vẫn mờ nhạt, Rooney có lúc phải lui về phòng thủ, Berbatov không có đất diễn rồi phải ra sân chườm đá bàn chân. Macheda thi đấu nỗ lực đáng khen nhưng còn quá sớm để cậu ta gánh vác vai trò cây săn bàn cho MU. Tóm lại, MU vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu so với trận hoà Porto. Hãy tìm lại chính mình trước khi Liverpool và Chelsea đuổi kịp.

Ho ten: seannie
Dia chi: HCMC
E-mail: sean_nguyen90@yahoo.com
Tieu de: Tôi đồng tình với bạn blueptit
Noi dung: Quả thật khoảng 20’ đầu MU đá rất được , nhưng sau khi có được bàn thắng sớm dẫn trước họ lại thi đấu không đúng sức ... Những tâm lí chủ quan lại xuất hiện trên đôi chân của Carrick , Scholes , Park... Những đường chuyền hỏng , thiếu ăn ý lại diễn ra . Tinh thần của MU đang đi xuống một phần là do thi đấu quá nhiều một phần những trận thua bạc nhược trước Liverpool và Fulham ảnh hưởng đến tâm lí các Red Devils . Nhưng MU vẫn là MU và tôi tin rằng " cánh chim lạ " Kiko sẽ tiếp tục tỏa sáng và truyền khao khát chiến thắng cho đồng đội. Điền tên Kiko vào đội hình trên sân Dragão nào Sir Alex !!!

Ho ten: sanka
Dia chi: Hà Nội
E-mail: sanka2560@yahoo.com
Tieu de: Nhọc nhằn nhưng đến đích
Noi dung: Có thể nói là Mu đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải thoát sức ì tụt dốc những cảm giác thăng hoa của mình. Mỗi cầu thủ mang trên mình đôi dày nặng hàng tạ. Và tất nhiên sức ép của cổ động viên cũng như sức ép từ những chiếc cúp đang gần cận kề. Khiến mọi cầu thủ chịu quá nhiều áp lực. Nhọc nhằn từng bước để đến đích làm không ít các fan của MU hốt hoảng.

Ngay cả trận đấu này cũng vậy, 1 chiến thắng có phần may mắn, nhưng trong cuộc sống không thể thiếu yếu tố may mắn được. Và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Chiến thắng có phần may mắn trên những đôi chân có đầy áp lực. Nhưng cũng phải khẳng định những đôi chân đầy bản lĩnh. Nhất là ngoại hạng chỉ 1 chút sơ sẩy là chịu trân ngay. Do vậy, Chiến thắng nhọc nhằn nhưng rồi cũng thở phào vì 3 điểm quý giá trong thời khắc quan trọng này là điều có thể chấp nhận được rồi !

Ho ten: MU_HN84
Dia chi: HN
E-mail: hoainam_duan44@yahoo.com.vn
Tieu de: Ôi MU!
Noi dung: Vẫn có 3 điểm nhưng MU đang không còn là chính mình. Lối chơi không biến hoá, tiền vệ chơi không tốt với nhiều đường chuyền sai và không có khả năng đánh chặn từ xa. Hàng công mang tới nỗi thất vọng với cái tên Bebatov. Không phải bàn cãi lối chơi của anh không hợp với MU. Neville thì quá già,đã đến lúc phải nhường chỗ cho những tài năng trẻ. Macheda đúng là thần tài của MU. Nhưng với những thần tài đó liệu vẫn may sẽ được bao lâu? Các cầu thủ MU đang thiếu sự ổn định. Nếu họ cứ thi đấu thế này thì tôi chết vì đau tim mất. Hy vọng thứ 4 chúng ta sẽ là người chiến thắng !

Ho ten: tina
Dia chi: an giang
E-mail: tina161290@yahoo.com
Tieu de: mu thang nhung rat dang lo
Noi dung: tuy thắng nhưng thật sự tôi rất lo cho đội bóng yêu quý của mình. Khi xem vài trận đấu gần đây của MU tôi có chút lo lắng đá với những đội có trình độ thấp hơn mình mà còn như vậy huống chi là còn 1 trận đầy khó khăn trước porto vào tuần sau. đây là lần đầu tiên tôi biết thất vọng về đội bóng của mình tôi nghĩ nên gạt bỏ Gary Neville ra khỏi đội hình tuổi tác của anh đã không còn phù hợp với cuộc chơi này nữa, không phù hợp với những trận đàu có tính quyết định và căng thẳng như thế này tuy kinh nghiệm, bản lĩnh anh đều có nhưng sự thật là trong những trận đấu vừa qua những điều đó đã không được anh phát huy mà thậm chí còn dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. những sai lầm không phép được lặp lại trong những trận đấu sắp tới. CỐ LÊN MU. MU VÔ ĐỊCH!

Ho ten: Vic Trùm
Dia chi: Bắc Giang
E-mail: mr_trum_217@yahoo.com
Tieu de: Lại gọi tên anh - MACHEDA !
Noi dung: 1 trận đấu tồi tệ của hàng thủ MU, Sir Alex đã sai lầm khi để Gary Neville đá chính ngay từ đầu. Nếu ko may mắn thì MU đã dính ít nhất 1 bàn thua nữa rồi. Ko thể trách Gary, nhiệt huyết anh còn đầy nhưng tuổi tác đã ko cho phép. Evans khi Vidic xuống phong độ thì cũng chả còn điểm tựa, bộc lỗ rõ sự non nớt trong lối chơi. Rooney xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận với 1 pha kiến tạo + nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm. Berbatov ko làm đc gì nhiều, có thể do anh mới bình phục chấn thương và chưa tìm đc cảm giác tốt nhất. Scholes đã đá tốt hơn trận gặp Villa và Porto...... nhưng tất cả, tất cả chúng ta lại phải kể đến MACHEDA - kẻ đóng thế xuất sắc và đem đến sự kì diệu.

Tình huống ghi bàn đó đúng là có đóng góp của yếu tố may mắn, nhưng may mắn chỉ đóng góp 30% thôi. Còn lại là nhờ khả năng chọn vị trí, đọc tình huống, nhạy bén, sắc xảo, tinh tế ...vv.. của 1 tiền đạo cắm thực thụ. Tất cả những phẩm chất tốt nhất đã tụ hội ở MACHEDA. Và 1 thời điểm tuyệt đẹp để anh tỏa sáng - đó là lúc MU gặp khủng hoảng thiếu hụt lực lượng. Ai giúp MU vượt qua thì đó là người hùng. Kiếm cho MU 6 điểm với 2 bàn thắng - người hùng - thần tài - vị thánh sống mới toanh đã ghi tên mình vào lịch sử vĩ đại của sân OTF. 1 ngày nào đó R7 có rời khỏi MU thì lý do lớn nhất tôi tin là vì MACHEDA.!!!

Ho ten: Co Long
Dia chi: HN
E-mail: doc_co_lanh@yahoo.com
Tieu de: Còn sống là còn chiến đấu!
Noi dung: Đá như vậy cứ thắng là tốt rồi ( tệ hại nhất là thua trong giai đoạn này)! Sông có lúc, người có khúc. Bản lĩnh của đội bóng lớn là biết giành 3 điểm ngay cả khi ko đạt được phong độ tốt nhất. Hy vọng thứ tư này lại thắng... Cố lên MU........

Ho ten: ngoc huy
Dia chi: hai phong
E-mail: anefriend2002@yahoo.com
Tieu de: Nên bán sớm Behatov khi chưa quá muộn.
Noi dung: Mua về với cái giá cao chót vót thế mà kết quả thể hiện lại trái ngược hoàn toàn. không biết anh ta đang làm gì, có thể anh ta có tài nhưng tài năng đó không được thể hiện ở MU. Bán khi còn được giá. (không biết có ai mua ko)

Ho ten: kakadepzai
Dia chi: Hà Nội
E-mail: uy_nh13@yahoo.com
Tieu de: MU vẫn thắng
Noi dung: MU đã đá thì sẽ thắng. Nhưng vấn đề chỉ là thắng như thế nào thôi. Như trận hôm nay thì không hoành lắm. Hi vọng những trận tiếp theo MU sẽ có những chiến thắng mãn nhãn hơn.

Ho ten: Nguyễn Minh Hải
Dia chi: Cầu Giấy , Hà Nội
E-mail: minhhai_it@hotmail.com
Tieu de: Không còn từ gì để nói
Noi dung: Thật sự quá thất vọng về MU. Tôi xem mà cảm tưởng như mình đang bị ru ngủ. Nhưng dù sao cũng chúc mừng MU. Hy vong giữa tuần tới chúng ta sẽ được thấy một MU đích thực.

Ho ten: Halaryloha
Dia chi: Thanh Cong Ba Dinh
E-mail: halaryloha@yahoo.com
Tieu de: Bao giờ mới đứng dậy hẳn?
Noi dung: Xem thế này thà ngủ 1 giấc, hôm sau đọc tin cho đỡ ức chế, đá j mà mơ ngủ dữ! Sự rệu rã thể hiện ở tất cả cầu thủ trừ Rooney và Macheda! Đến khi nào mới đứng hẳn dậy được đây trong khi trận tới làm khách của Porto rồi! Trận này may mắn khó đi cùng lắm.

Ho ten: sheva
Dia chi: Hà Nội
E-mail: nguyenquanghiep.hbc@gmail.com
Tieu de: Macheda, anh là ai
Noi dung: Xin thưa với tất cả mọi người. Mình là fan của Liv, nhưng mình cũng theo dõi rất kĩ các trận đấu của Mu. Và mình có thể nói rằng:"Macheda chưa là gì cả???" Gần đây, rất nhiều báo chí, rất nhiều fan của Mu cứ đưa Macheda lên mây. Nào là anh là Ronaldo mới, nào là tài năng trẻ, nào là tỏa sáng ở trận này, trận kia. Trận gặp Aston, Macheda chơi tầm 25’, và ngoài pha xử lí xuất thần ở phút cuối cùng ra, anh í ko có pha bóng nào đáng chú í nữa. Trận đấu hôm nay, anh í chơi hơn 20’, và cũng ngoài pha làm bàn tương đối rùa, anh í ko cho BLV nhắc đến tên anh í thêm lần nào nữa. 1 cầu thủ trẻ mới 17 tuổi, được coi như 1 tài năng là chuyện bình thường.

Nhưng việc sử dụng tài năng đó của SAF thì có vẻ như ko chính xác. Trèo cao ngã đau, khi con người ta được đưa lên quá cao, tưởng mình đã là giỏi, thì sẽ ko thể tiến bộ được. Rooney cần 2 năm đá chính và khẳng định mình ở Everton, Torres cần đến 5 năm làm tiền đạo mũi nhọn ở Aletico Madrid, và Shevchenko cũng cần 3 năm đá cho Kiev, đến khi họ trưởng thành, họ mới được đá ở những CLB lớn, được gánh vác trọng trách, được mọi người tung hô. Tôi tin chắc rằng, nếu SAF cứ tiếp tục sử dụng Macheda và anh tiếp tục ghi bàn trong vài trận tới, anh sẽ không bao giờ là cầu thủ lớn được. Anh sẽ mãi chỉ là 1 tài năng trẻ, rồi sẽ lụi tắt mà thôi.

Ho ten: tung
Dia chi: tp Ho chi Minh
E-mail: tungdt.dang@gmail.com
Tieu de: MU không thể kiếm điểm để vô địch như vòng 31 và 32
Noi dung: Hai vòng 31& 32 , may mắn cho MU . chức vô địch mà MU mang về mùa giải này như kiếm điểm các trận cầu gần đây vòng 31& 32 . Nếu MU vô địch mùa này không thuyết phục cho người xem . Bất công cho LIV & Chease. Hy vọng đội vô địch là đội xứng đáng kỳ cống hiến và kỳ vọng người hâm mộ .

Ho ten: Duy
Dia chi: Sai Gon
E-mail: duy@3dsolution.vn
Tieu de: Vị đắng của chiến thắng
Noi dung: Cái cách MU thắng không làm fan an lòng chút nào. "Mọi thứ vẫn trong tầm tay của MU", lý lẽ đó đúng hoàn toàn, có điều đôi tay đó giờ đây hết sức yếu ớt liệu có giữ nổi vận mệnh không? Tôi hy vọng MU sẽ thể hiện bộ mặt khác sau khi giải quyết xong vòng Tứ Kết CL với Porto. Nếu vẫn cứ đá như thé này thì chức vô địch PL chỉ phụ thuộc vào việc Liverpool có sẩy chân hay không mà thôi, duy trì phong độ này thì MU cao lắm là thắng 4/7 trận còn lại. Chưa bao giờ quay lưng với MU trong bất cứ hoàn cảnh nào như điều đó không có nghĩa là các fan không thất vọng trước thái độ thi đấu vật vờ như thế này. Việc sa sút phong dộ là bình thường nhưng sa sút thái độ là không chấp nhận được. Nếu tôi là Sir Alex thì thà xếp đội 1/2 đôi hình là các cầu thủ U18 lên đá PL cơ may còn sáng sủa hơn.

Ho ten: lanhlung
Dia chi: VietNam
E-mail: lanhlung3s@yahoo.com
Tieu de: Thất vọng và kỳ vong
Noi dung: Vâng, ai đó nói thất vọng ư, có thể đúng, với một cái đội hình đầy chắp vá do các trụ cột bị chấn thương mà đá đc như thế là may rồi. Còn Vidic ư một mình gánh vác hàng thủ lo bọc lót các lỗ hổng đá vậy phải kêu là suất sắc mới đúng. Vâng thất vọng mà hơn 1 điểm kém một trận cũng còn hơn kỳ vọng mãi mà mươi mấy hai mươi năm nay chả có được cái chức vô đich nào. Chỉ được cái nổ to cả thầy và trò đua nhau nổ để rồi đến bị quân Chelsea đến tận nhà dạy cho 1 bài học mà vẫn nổ tiếp đc mới tài chứ. Ngả mũ bái phục thầy trò nhà Benitez.

Ho ten: Directmars
Dia chi: HN
E-mail: directmars@yahoo.com
Tieu de: Fan MU!
Noi dung: Đừng chỉ chích nặng nề như vậy caothanhphan@yahoo.com. Rồi bạn sẽ thấy MU đá hay như thế nào ở trận gặp Por giữa tuần này. Bạn sẽ hiểu, đôi khi người ta phải biết lùi mới có thể tiến lên thật mạnh mẽ và đạt đc mục tiêu của mình. Một trận thắng lúc này là quan trọng vì không thể nào tốt hơn là 3 điểm. Tôi vẫn bình thản trước một MU hiện tại vì đó là một phần không thể thiếu trong bóng đá hay một đội bóng cụ thể, có thăng có trầm có lúc này lúc kia. Quan trọng là yêu, yêu là phải tin và theo nó đến cùng bạn à. Fan mà lại nhìn nhận ngắn như vậy ư?

Ho ten: Giang
Dia chi: Hương Sơn - Hà Tĩnh
E-mail: hoanggiahs@gmail.com
Tieu de: Bebatov nên dự bị cho Macheda.
Noi dung: Cơn bĩ cực vẫn đang bám MU. Ser ALex cũng chưa có cách gì giải cứu, ngoại trừ sự xuất hiện của thần tài Macheda. Có lẽ rồi đây Bebatov sẽ là dự bị cho "vị cứu tinh" này. Bài toán khó đang chờ ALex giải đáp vào rạng sáng thứ 5 tuần tới. Hi vọng MU sẽ vượt qua... Nhưng nếu cứ đá thế này thì tỉ số dễ là 2 - 0 cho Porto. Còn giải pháp nào nữa không?

Ho ten: Dao Diep
Dia chi: Ha Noi
E-mail: daodiepdv@gmail.com
Tieu de: Vấn đề hàng thủ
Noi dung: Mình thật sự rất hứng khởi khi xem MU đá 20 phút đầu, vẫn là sự suất sắc của Rooney, tuy nhiên Paul ngoài ghi bàn thì thực sự chưa đóng góp nhiều . Vẫn nặng nề , mất bóng . Bebartop thì vẫn vậy, luời nhạc và mất bóng , thật sự rất thất vọng trong giai đoạn này . Tevez vẫn nhiệt tình và mất bóng ngay khi có . Có thể nói ngoài Rooney Mu chơi dưới sức hoàn toàn cho tới khi bị gỡ hòa . Có lẽ Mancheda là cứu tính của MU mùa giả này , không hẳn là may mắn theo các anti fan MU nói . Là fan MU chân chính chúng ta khoong nên tung hô MU sau trận thắng mà hãy nhìn vào vấn đề . Lỗi lo hàng thủ. Dù sao 3 điểm cũng quan trọng với MU lúc này . Chờ đợi thức giấc của quỷ đỏ.

Ho ten: MUnited
Dia chi: munited@gmail.com
E-mail: munited@gmail.com
Tieu de: Ngẫm lại đi
Noi dung: Tôi thấy nực cười cho những ai suốt ngày than thở, phê phán. Tất nhiên chiến thắng kiểu này không hay ho gì, chả ai muốn cả. Nhưng tôi hỏi các bạn, đội bóng nào trên thế giới chưa từng mất phong độ, chưa từng gặp khủng hoảng. Các bạn ở HN thì đã rõ rồi nhỉ, có thể rất giàu có, nhưng đợt lũ vừa rồi cũng đành phải nhai MỲ TÔM đó thôi. Có ai thích thế đâu, nhưng ở vào hoàn cảnh đó thì MỲ TÔM cũng là quá tốt, miễn sao qua cơn hoạn nạn.

Ho ten: Mr.Duc Tu
Dia chi: Nghệ An
E-mail: me.nguyenductu@gmail.com
Tieu de: Fan Mu đã "bỏ rơi" Mu !
Noi dung: Tôi không thể tin nổi, hết hiệp 1 trận đấu giữa Mu và Sun, một góc phố nổi tiếng bóng đá và Fan Mu thường tụ tập xem Mu đá lại vắng tanh như thế. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì lẽ rằng hầu như trận nào Mu đá, Fan Mu đi cổ vũ rất đông, thế mà hôm nay lại thế này, trong khi trước trận tôi thấy có khá nhiều người xem. Hết hiệp 1 thì vắng tanh. Bật TV lên xem thấy Bình luận giữa hiệp. Ôi thôi, có phải đó là một Mu hùng mạnh như các Fan của họ đặt cho không. Thấy thế tôi hiểu ngay vì sao mới chỉ hiệp 1 mà các quán cafe bóng đá lại đóng cửa đi ngủ ! May mà "thần tài" Macheda lại giải cứu cho Mu, còn không lại ôm hận nữa. Cứ đà đá "mơ ngủ" này, Mu chỉ vô địch được 2 cúp "chẳng ai nhớ" hồi giữa mùa !

Ho ten: DangSon
Dia chi: Ninh Binh
E-mail: sondang1@yahoo.com
Tieu de: MU
Noi dung: Các bạn cổ động viên Mu đừng quá bực tức và bi quan như vậy.MU đang gặp phải một số vấn đề về nhân sự và về sự mất phong độ của một số trụ cột. Dù họ chơi không hay nhưng họ vẫn biết cách chiến thắng thế là được rồi. MU chỉ cần thắng với tỉ số tối thiểu thì dù Liverpool có thắng đậm mấy cũng vô nghĩa mà...Hãy tin vào chiến thắng...

Ho ten: Dương Thế Hiển
Dia chi: Hà Nội
E-mail: hienduong143@gmail.com
Tieu de: Tuyệt vời MU
Noi dung: Trong những lúc khó khăn nhất, MU luôn cho thấy bản lĩnh của mình. Sự quyết tâm luôn được thể hiện ở bất kỳ cầu thủ nào, ngay cả với cầu thủ còn rất trẻ Macheda. Tôi tin MU năm nay sẽ lại Vô địch.

Ho ten: chelsea number 1
Dia chi: vinh
E-mail: ngotuan.84@yahoo.com
Tieu de: quỷ "đỏ"Manchester
Noi dung: những cầu thủ Manu là những cầu thủ "Xuân tóc đỏ" luôn biết cách ghi bàn trong những tình huống không ai ngờ tới, bàn thắng của Mancheda trong trận gặp Sunderland là một ví dụ trong vô vàn ví dụ khác. Không biết thành phố Manchester có hồ nào như hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội (rất nhiều rùa) mà bàn thắng nào của các cầu thủ Manu cũng đậm chất "rùa".

Ho ten: Bùi Nguyễn Thanh Bách
Dia chi: 146 Qui Nhơn
E-mail: thanhbach1812@gmail.com
Tieu de: 3 điểm cũng thuộc về chúng ta
Noi dung: Xem mà thoát tim quá đi, dạo này MU đá ko còn chắc chắn nữa, lúc nào cũng có nguy cơ bị thủng lưới. Nhưng dù sao 3 điểm vẫn thuộc về chúng ta. Chúc mừng Quỷ đỏ. Yêu MU nhìu lắm

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail: caothanhphan@yahoo.com
Tieu de: Biết nói gì đây: Rất thất vọng!
Noi dung: Tại chịu không nổi cách đá của M.U. Khoảng nửa đầu hiệp 1 đá còn xem được, đến nửa sau hiệp 1 đá như mơ ngủ. Lối đá hiệp 1 của M.U rất kém cỏi ngoại trừ bàn thắng của Scholes và một pha sóng gió trước cầu môn sau cú đánh đầu của Vidic. Tôi xem hiệp 1 của M.U quả thật là không thể lý giải. Sunderland là một bóng quá yếu, mà đá rất tệ. So với M.U, Sunderland có số cơ hội vượt trội. Cơ hội của họ chủ yếu là do MU đá quá kém chứ không phải họ đá hay hơn. Phòng ngự vẫn là khâu yếu kém nhất, tiền vệ thu hồi bóng và chuyền bóng vẫn tệ như mấy trận trước. Lối đá rời rạc thiếu kết dính. Lối đá M.U thật đáng sợ cho fan M.U. Đến nỗi Sir Alex cũng không giữ bình tĩnh. Thái độ thi đấu là vấn đề của M.U lúc này. Lối đá tập thể mà tôi yêu mến ở M.U bỗng chốc mất đi. Các cầu thủ phần lớn thi đấu rất kém tập trung ngoại trừ Rooney. Và một điều tức giận khác là Neville giả vờ ngã trong vòng cấm thi tôi chịu không được. Hiệp 1 có lẽ Vidic là cầu thủ chơi kém nhất, anh phòng ngự rất lỏng lẻo, biết bao tình huống khiến đội nhà phải đau tim. Tôi chẳng hiểu phong độ đỉnh cao của anh đi đâu mất. Mong hiệp 2 Mu sẽ đá khá hơn. Sang hiệp 2, câu chuyện về M.U hầu như không thay đổi. Phòng ngự lỏng lẻo, tấn công khó khăn. Những phút đầu hiệp 2 đá tương đối có nét. Nhưng điểm cố hữu trong phòng ngự dẫn tới bàn thua. Kế tiếp là những thời điểm bế tắc trong tấn công.

Có thể thấy sự lo lắng của Sir Alex. Ông liên tiếp tung R7 và Macheda vào sân. Và sự may mắn đến gần như tức thì, bàn của Macheda. Có thể nói trận này còn tồi tệ hơn trận gặp Villa. Sunderland là một đội bóng quá yếu để có thể so sánh bất kỳ điểm gì với MU. Nhưng sự sai sót trong hàng hậu vệ, cũng như khả năng cầm banh của tuyến giữa làm cho cầu môn của M.U luôn tình trạng lo âu. Phong độ là điều gì đó quá xa xôi để nói về M.U lúc này. Rooney là điểm sáng duy nhất cho M.U lúc này. Thật đáng lo ngại cho MU. Còn Liverpool, họ không hề gặp khủng hoảng như MU. lúc này. Một trận thắng đậm với sự xuất sắc của Torres, mặc dù họ không có Gerrard. Hiệu số bàn thắng bại có thể là một yếu tố ảnh hưởng kết quả chung cuộc. Hiện tại hiệu số của Liverpool hơn M.U với khoảng cách 5 bàn. Nếu cách đây 4 vòng đấu thì hiệu số MU hơn Liverpool tới mười mấy bàn thì nay đã là ngược lại. Nhiều fan M.U hãy nên nhìn vào sự thật lúc này. Thắng một đội quá yếu như Sunderland mà khó khăn như vậy và cũng cần may mắn mới thắng được thì hi vọng của M.U ở đâu đây? Mặc dù vẫn cứ là hi vọng, nhưng cách chiến đấu của M.U làm biết bao fan M.U phải lo lắng lúc này. Giữa tuần sau gặp Porto trên sân khách với nhiệm vụ phải thắng. Nhưng nếu đá theo kiểu trận này thì nếu M.U thua thì cũng chẳng gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta yêu quý M.U nhưng những gì M.U thể hiện thì thật đáng thất vọng.

Ho ten: bao
Dia chi: 2b láng hạ HN
E-mail: htcondom@yahoo.com
Tieu de: MU thắng đầy may mắn
Noi dung: Thật kỳ lạ! Có thể đây chính là yếu tố mà LIV còn thiếu!? Macheda lại tỏa sáng...có lẽ điều này còn đc nhắc đến nhiều hơn nếu MU. vô địch mùa này!

Ho ten: toletiti
Dia chi: Quy Nhơn
E-mail: toletiti@yahoo.com
Tieu de: Hãy gạt tên Bebatov và điền vào đó Macheda
Noi dung: Đã hai trận qua, Macheda cho mọi người thấy anh quan trọng như thế nào đối với M.U và anh tài năng như thế nào đối với tất cả mọi người. Trong khi đó Bebatov, với một "núi tiền" đem về nhưng...Hãy điền tên Macheda cho những trận đấu lớn, quan trọng trong đội hình xuất phát và gạt cái tên Bebatov đi !

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,