,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1193338
Ngược dòng ngoạn mục, M.U tiến gần ngôi vương
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 34 Premiership

Ngược dòng ngoạn mục, M.U tiến gần ngôi vương

Cập nhật lúc 01:25, Chủ Nhật, 26/04/2009 (GMT+7)
,

Bị dẫn trước 2 bàn, nhưng "bầy Quỷ đỏ" đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, thực hiện cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc thắng Tottenham 5-2, nhờ công lớn của bộ ba Rooney - Ronaldo - Berbatov, đêm 25/4.

Liverpool thắng Hull trước đó ít giờ đã phả hơi nóng ngay sau gáy M.U, khiến "Quỷ đỏ" chạng vạng suốt hiệp một. Ngay cả cặp trung vệ thép Ferdinand - Vidic cũng mắc những sai lầm sơ đẳng, để cho Bent & Modric ung dung hai lần phá lưới Van der Sar.

Ronaldo chơi nổi bật, đóng góp 2 bàn thắng cho M.U - Ảnh: Getty

Thế nhưng, "Quỷ đỏ" không dễ đầu hàng tại "nhà hát của những giấc mơ". Bản lĩnh cùng sức mạnh khủng khiếp trên hàng công đã tạo nên 45 phút bùng nổ.

Kết quả

Bolton 1-1 Aston Villa
Cohen 60’ - A.Young 43’
Everton 1-2 Man City
Gosling 90’ - Robinho 35’, Ireland 54’
Fulham 1-0 Stoke
Nevland 29’
Hull 1-3 Liverpool
Geovanni 72’ - Alonso 45’, Kuyt 63’, 90’
West Brom 3-0 Sunderland
Olsson 40’, Brunt 58’,
Menseguez 88’
West Ham 0-1 Chelsea
Kalou 54’

M.U 5-2 Tottenham
Ronaldo 57’ (pen), 68’, Rooney 67’, 71’ Berbatov 79’ - Bent 29’,  Modric 32’

Ronaldo & Rooney (cú đúp) rồi đến Berbatov lần lượt được xướng tên, với series 5 bàn thắng liên tiếp, giúp đội nhà thực hiện màn lội ngược dòng không tưởng.

Mọi tinh hoa phát tiết đúng lúc, Red Devils nhanh chóng giành lại ngôi đầu từ tay kình địch Liverpool, tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm (đá ít hơn một trận). Vượt qua "chướng ngại vật" Tottenham, ước vọng lần thứ ba bước lên bục vinh quang Premiership của thầy trò Ferguson sắp trở thành sự thật.

Có lợi thế sân nhà, nhưng M.U khởi đầu không quá hứng khởi. Do đó, Tottenham càng chơi càng thêm tự tin, nhờ hàng tiền vệ cơ động. Ngay phút thứ 7, Darrent Bent đã thử tài Van der Sar với cú đánh đầu cận thành khó chịu.

Thế trận cù cưa tiếp diễn cho đến gần giữa hiệp một, "Quỷ đỏ" mới lấy lại được nhịp điệu trong các đợt triển khai tấn công. Được hưởng quả đá phạt từ cự ly gần 30m, Ronaldo tung ra pha nã pháo sở trường, buộc Gomes vất vả cản phá.

Trong bối cảnh Rooney & Berbatov vẫn mờ nhạt thì Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất bên phía chủ nhà. Phút 24, Nani tạt khá dẻo bên cánh phải, ngôi sao người Bồ Đào Nha bật cao hơn tất cả đánh đầu. Tiếc rằng, bóng lại bay chệch mục tiêu.

Đúng vào thời điểm M.U đang ép sân thì họ bị đối phương dội cho gáo nước lạnh. Trong tình huống Corluka tạt bóng không mấy nguy hiểm, cặp trung vệ Vidic - Ferdinand đón sai điểm rơi, để Bent thoát xuống, sút cháy lưới Van der Sar từ khoảng cách chừng 3m.

Bent giúp Tottenham vươn lên dẫn trước trong hiệp một - Ảnh: Getty

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, thủ môn lão luyện người Hà Lan phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, 3 phút sau đó. Cũng từ một đợt lên bóng khoét vào điểm yếu Patrice Evra, Lennon thoải mái tạt vào vòng cấm. Modric đón lõng phía sau các hậu vệ áo đỏ, dễ dàng vuốt má ngoài chính xác, nâng tỉ số lên 2-0.

Choáng váng do bị dẫn trước hai bàn, Sir Alex đăm chiêu trên băng ghế chỉ đạo. Dưới sân đấu, các học trò của ông cố gắng xốc dậy tinh thần. Phút 38, Ronaldo đá phạt trúng hàng rào bật ra. Tiếp đó, anh volley hóc hiểm nhằm vào góc cao. Mặc dù vậy, Gomes đã xuất thần tung người cứu thua.

Cuối hiệp một, "Quỷ đỏ" gia tăng áp lực mạnh mẽ lên cầu môn Tottenham. Thế nhưng, sự nóng vội và hấp tấp, khiến các cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày Rooney, Nani hay Rafael da Silva. 

Trong tình thế khó khăn, Sir Alex hy vọng Tevez vào sân từ hiệp hai sẽ đem đến sự khác biệt. Ngay pha chạm bóng đầu tiên, cầu thủ người Argentina đã làm khung gỗ Tottenham chao đảo, với cú sút trúng chân Gomes khi đối mặt.

Áp lực càng tăng lên, hàng thủ đội khách đã không thể trụ vững. Phút 57, Carrick bị Gomes đốn ngã trong vòng cấm địa. Penalty cho M.U! Trên chấm 11m, Ronaldo dễ dàng khuất phục thủ môn đối phương, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Rooney tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai - Ảnh: Getty

Sẵn niềm hưng phấn, các bóng áo đỏ ào lên tấn công như triều dâng thác cuốn. Hậu tuyến Tottenham choáng ngợp trước sức ép và tiếp tục để lộ những tử huyệt. Phút 67, sau pha bật tường trong lộ giữa Berbatov & Tevez, bóng đến chân Rooney. Tiền đạo đeo áo số 10 xử lý khôn ngoan, kết thúc sệt vào góc hẹp, quân bình tỉ số 2-2.

Chưa đầy 2 phút sau, Rooney tả xung hữu đột bên cánh trái tạt vào dọn cỗ cho Ronaldo bật cao đánh đầu hạ gục Gomes. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng Red Devils vẫn khiêu vũ tưng bừng ở Old Traffổd.

Phút 71, Ronaldo đáp lễ Rooney bằng đường chuyền đẹp miễn chê. Ở tư thế trống trải, tay săn bàn người Anh cứa lòng hóc hiểm. Dù Woodgate cố gắng lao về truy cản, nhưng trọng tài chính xác định bóng đã đi qua vạch vôi.

Cuối trận, diễn biến trên sân rất cởi mở. Tottenham cũng có một vài cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy vậy, Bent & Keane đều dứt điểm bất thành. Trước lúc hạ màn, Berbatov đánh dấu 90 phút chơi đầy cố gắng với bàn thắng "chốt hạ" vào lưới đội bóng cũ.

Cũng bắt nguồn từ kịch bản tương tự trước đó, Rooney lẻn xuống biên trái rồi tạt đẹp để Berbatov đánh đầu. Gomes nỗ lực đẩy ra, nhưng ngôi sao người Bulgaria ập vào nhanh, phá lưới Tottenham lần thứ 5.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (O’Shea 70’), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Fletcher (Scholes 61’), Nani (Tevez 46’), Berbatov, Rooney.
Tottenham: Gomes, Corluka, Woodgate, King, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios, Jenas, Modric (Bale 86’), Keane (Huddlestone 87’), Bent.

Bảng xếp hạng
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Man Utd 33 24 5 4 61:23 77
2 Liverpool 34 21 11 2 66:26 74
3 FC Chelsea 34 21 8 5 56:20 71
4 FC Arsenal 33 17 11 5 58:32 62
5 Aston Villa 34 15 10 9 50:54 55
6 FC Everton 34 14 11 9 48:36 53
7 FC Fulham 34 12 11 11 34:28 47
8 West Ham United 34 12 9 13 38:38 45
9 Man City 34 13 5 16 53:45 44
1 Tottenham 34 12 8 14 41:41 44
11 Wigan Athletic 32 11 8 13 31:36 41
12 Stoke City 34 10 9 15 33:49 39
13 Bolton Wanderers 34 11 5 18 40:51 38
14 Portsmouth 33 9 10 14 35:50 37
15 FC Sunderland 34 9 8 17 31:44 35
16 Blackburn Rovers 33 8 10 15 35:55 34
17 Hull City 34 8 10 16 37:59 34
18 Newcastle 33 6 12 15 37:53 30
19 Middlesbrough 33 7 10 16 25:47 30
20 West Bromwich 34 7 7 20 33:63 28

  • Tuấn Anh

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Duy
Dia chi: USA
E-mail:
duy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức ép (Liver + Chels cùng thắng), đẳng cấp (ngược dòng sau khi bị dẫn đến 3 bàn)
Noi dung: Lịch thi đấu, kết quả của Liver và Chelsea đều không ủng hộ MU, đã vậy, sai lầm của hàng thủ còn biếu không cho 2 bàn thua trong 2 phút, tuy vậy, khi khó khăn (như lúc gặp Porto), đẳng cấp của MU, Ronaldo và Rooney đã lên tiếng. Sức ép nghẹt thở mà MU đã đàn áp Tot cả trận (trước khi ghi bàn, MU sút gần 20 quả trong khi Tot chỉ là 8) nhưng không may mắn ghi được, tiếc nhất là hàng loạt pha đối mặt của Ronaldo, Tevez, các pha đá phạt của R7 ... nếu không Tot sẽ còn thảm thê hơn. Bái phục Tottenham một vì một đối thủ là đội duy nhất hạ được Chelsea vào phom, với hàng thủ 5 trận không thủng lưới, tuy nhiên với sức công phá khủng khiếp của MU việc Tot lãnh 5 bàn vẫn còn là quá may phước cho họ, nhưng bái phục Sir Alex mười vì chỉ cần 1 sự thay đổi người, tất cả đã đổi chiều. Tevez vào thay Nani và anh này bỗng chơi như lên đồng, góp công cả 3 bàn đầu cho MU và hợp thành bộ tứ kì ảo thực sự.

Hy vọng rằng tuần sau MU sẽ bị Arsenal (cũng từ London đến Man) dẫn 2-0 sau hiệp 1, và Tevez sẽ lại vào sân, và ... Còn Chelsea, quám ay khi họ không thua Westham, 1 quả pen mà Noble đá quá tệ, thất vọng West. Nhìn Chelsea đá mà vô địch cái cúp nào thì thật là xấu hổ cho giải đấu đó. Còn về quả pen, có vài thiểu số chúng ta nói là do Trọng tài, nhưng ngay cả Harry Redknap và cả đội Tot còn không có phàn nàn mà các bạn này "thay mặt" thì thật nực cười. Lúc đó MU đã sút đến 20 quả và sức ép đã bóp nghẹt Tot, đội duy nhất thắng Chels thời Guus và từng đè bẹp Liver 4-2 qua đó bước đầu đẩy Liver vào 1 mùa trắng tay. Tôi nghĩ các bạn qua ghanh ghét vì MU thắng đẹp, trái với ý của các bạn antiMU nên nói thế thôi. Ngay cả các cây bút của các tờ báo lớn thế giới cũng đều công nhận lỗi quá rõ của Gomes và quả pen dc ban là hoàn toàn chính xác, chỉ có các "chuyên gia" kể trên là không đồng ý, nhưng tôi tôn trọng vì đó là tự do ngôn luận của các bạn, nhưng quả thật ghanh ghét mà nói thế thì chẳng ai nể đâu.

Ho ten: 3R
Dia chi: BA DINH - HA NOI
E-mail:
jamesbond318@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xin ko được nên đạp
Noi dung: Từ khi Chelsea có Hiddink, tôi- một Fan MU đã hơn 10 năm bỗng nhiên thấy yêu thích Chelsea. Vì sao ? Vì Hiddink chiến đấu sòng phẳng, ăn nói đường hoàng, đĩnh đạc. Bù lại cho ông là một Benitez "xấc xược" không còn có j là ko thể nói ra... Cũng giống như các Fan của họ vậy. Fan của Chelsea thì cũng chỉ đôi chút hy vọng, họ không nói nhiều làm j. Nhưng fan của Liverpool thì i như Benitez. Các anti MU yêu bóng đá nhưng lại không biết cái nhìn 2 chiều, nhìn cái j cũng phiến diện, cũng chỉ thấy tiêu cực. Nếu MU may mắn nhiều thế thì tôi- thậm chí là chúng tôi (tất cả fan MU) đã rời bỏ đội bóng chúng tôi yêu thích từ lâu lắm oy. Tình yêu phải xây đắp từ những thứ vĩnh cửu. OK!? chúc các bạn sớm có những HLV biết mình biết người như Hiddink- i like him.

Ho ten: Muihex
Dia chi: Go Vap _ HCMC
E-mail:
muihex@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lịch sử lặp lại ! 2001 Spurs 3 - 5 MU
Noi dung: Các fan Mu hẳn sẽ liên tưởng đến trận đấu năm 2001, ngay tại sân nhà của Tot. MU cũng đã lội ngược dòng 5 -3 sau khi bị dẫn 3 - 0 từ hiệp 1. Các bạn có thể xem lại trên Youtube. Quả thực sau khi hiệp 1 kết thúc. Tôi vẫn có cảm giác rất tin tưởng MU sẽ lặp lại dc điều mà 8 năm trước họ đã làm dc và quả thực họ đã làm dc điều đó. Xin chúc mừng MU và các Fan MU đã thức đêm để thưởng thức hương vị của trận thắng . Quá tuyệt vời cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục . Tot đã sai lầm khi dám khơi lại Lịch sử 2001 :) Sau đây là danh sách ghi bàn trận đấu cách đây 8 năm Tottenham Hotspur 3: Richards 15, Ferdinand 25, Ziege 45 Manchester United 5: Cole 46, Blanc 58, van Nistelrooy 72, Veron 76, Beckham 87

Ho ten: Abramovich
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
123abc@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lỗi của HLV Harry Redknapp
Noi dung: Chính sự yếu kém thiếu hợp lý của HLV H. Redknapp trong trận này đã khiến ToT thảm bại dù đã có khởi đầu như mơ. Sai lầm trong cak thức chỉ đạo, và chậm chạp-thiếu nhìn nhận trong điều tiết, thay đổi nhân sự đã giết chết dội nhà. 1 R.Kean mờ nhạt nhẽ ra phải đc thay thế bằng 1 tiền vệ phòng ngự nhiệt tình v thể lực sau khi đã có 2 bàn dẫn ( Zokora là sự lựa chọn ko tồi). Trong 1 thế trận dẫn bàn trc đội trên cơ, và sau đó bị dồn ép chống trả để bảo toàn tỉ số ( phản công ghi bàn nếu có thể) thì cần nhất là sự tập trung, bình tĩnh và lòng tin quyết thắng, tiếc là chúng ta đã ko thấy đc điều đó, khi mà Redknapp khoanh tay ngồi trên băng ghế chỉ đạo thay vì lao ra đường biên để hô hào.

Ho ten: Lạnh Lẽo
Dia chi: Hải Phòng
E-mail:
chungdriver1986@gmail.com
So dien thoai: 0904712635
Tieu de: Đơn giản là tôi yêu MU
Noi dung: Hồi trước mình nhớ có 1 fan nào đó đặt ra câu hỏi : " tại sao lại thích MU nhỉ ? MU có gì hay đâu " Nhưng nếu Fan đó xem trận đấu đêm qua thì chắc là sẽ có được câu trả lời rồi . Mình yêu MU đơn giản vì mình coi MU như người yêu mình vậy , dù thế nào thì " cô ấy" vẫn đẹp trong mắt mình . Khi " cô ấy" xấu , bị mọi người chê bai , mình không buồn mà chỉ thương "cô ấy" thêm vì vất vả , phải thi đấu nhiều , không thể phô bày vẻ đẹp ra cho mọi người thấy , bị mọi người chê bai thậm tệ nhưng mình vẫn ko chán nản, nghe theo lời chê bai của ai đó , đơn giản vì mình yêu " cô ấy" thế thôi. Đêm qua , cô ấy đã đáp lại tình yêu của mình và của hàng ngàn người yêu khác nữa bằng " điệu múa" đẹp tuyệt vời . Thế nên sau này đừng có AntiMU nào nói gì về " cô ấy" nữa . Bởi vì mình yêu MU , MU thế nào thì vẫn cứ là tình yêu của mình , ai càng chê bai " cô ấy" thì chỉ làm mình thêm yêu " cô ấy " mà thôi .

Ho ten: Trần Việt Hùng
Dia chi: Tân Phong - Biên Hoà - Đồng nai
E-mail:
viethung421982@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0937195337
Tieu de: MU sẽ vô địch
Noi dung: Tối qua quả là một đêm không ngủ với những fan của MU, từ thất vọng đến vui mừng. mình tin chắc MU sẽ vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Tuy phong độ của MU vài trận gần đây cũng không được tốt lắm nhưng MU biết cách để vô địch.

Ho ten: Nguyen Kien
Dia chi: HN
E-mail:
blue_sky2204@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Mu may man ???
Noi dung: Ôi sao năm nay Chel hay thắng rùa thế, toàn chuỗi trận 1-0. LIV may quá, chuyên dành được điểm ở những phút cuối (nếu ko có những bàn thằng ở phút cuối giờ họ phải đứng sau cà Everton). Đã thế lại còn được trọng tài bù giờ nhiều, cho nhiều quả phạt vô lý. Ai nói MU may nữa???. Gửi các fan MU,mọi người nói gì kệ họ, ghen ăn tức ở mà.

Ho ten: FanMU
Dia chi: Hanoi
E-mail:
NDThang712002@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Cam dong va sung suong
Noi dung: Những ai xem trận này, đặc biệt là những người là Fan MU, thật sự cảm thấy sung sướng. Qua lời bình luận của các bạn tôi có cảm giác thật sự cảm động mà bóng đá mang lại. Bóng đá là tình cảm mang đầy đủ dáng dấp của tình yêu đích thực. Lúc giận hờn, lúc lo lắng, buồn vui, cay đắng, hồi hộp, hy vọng, v.v... và cuối cùng là sự vỡ òa trong sung sướng. Ai cũng có đội bóng mình yêu thích mỗi quốc gia thích một đội MU của tôi cũng giồng như các bạn đã đi vào trong tim từ những năm 70-80, Pháp có OM, Đức-Bay, Ý-AC, TBN - Real, v.v.... 

Ở đây tôi muốn chia sẻ cảm xúc của một tình yêu đích thực với một đội bóng, với môn thể thao giàu cảm xúc. Các fan bình luận cũng thật sắc sảo và đầy tính chân thực mặc dù còn một số bạn dùng từ chưa thật bình tĩnh. Ôi bóng đá đã đem về cảm xúc tràn trề cho cuộc sống . Nếu MU thua tôi tin có rất nhiều bạn không thể ngủ và thứ hai cũng không thể làm việc tốt được. MU thắng ngược lại làm việc sẽ rất hăng say. Hỡi các ban fanMU hãy sống đi, yêu đi với trái bóng tròn (nhưng đừng vì nó mà ảnh hưởng tới gia đình và công việc nhé). Cám ơn các bạn!

Ho ten: chelsea.jp
Dia chi: hải phòng
E-mail:
whiterosebud_for_you@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: trọng tài đã giúp manu thắng
Noi dung: Trận này có thể nói Manu đã được trọng tài giúp đỡ khi cho họ 1 quả pen, đó chính là bước ngoặt của trận đấu này. Từ lúc đó Manu đá bùng nổ hơn và Tot thì vỡ trận. Nói về quả thổi phạt pen, tôi coi pha này khá kỹ thì thấy rằng Carrick đã có pha chủ động ngã quá đẹp. Thủ thành Gomes đã chạm ngón tay vào bóng trước khi chạm vào Carrick. Có thể nói Manu đã quá may mắn khi sở hữu khá nhiều kịch sỹ sân cỏ trong đội hình của mình.

Ho ten: mbk
Dia chi: tphcm
E-mail:
mbk@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: trọng tài ư?
Noi dung: Thật nực cười khi các bạn cho rằng trọng tài sai lầm và MU may mắn 1 lần nữa, có cần search luật bóng đá cho các bạn tham khảo ko nhỉ? Máy quay chậm đã chiếu đầy đủ các góc cạnh và rõ ràng là Carrick đã đẩy bóng đi rồi Gomes mới vồ trúng chân Carrick..... Thật đáng tiếc, các bạn xem bóng đá ko fải bằng cái đầu mà là bằng sự hẹp hòi của mình. MU đã may mắn trong năm nay, nhưng nếu chỉ dựa hoàn toàn vào may mắn thì họ đã ko thể dẫn đầu bảng như hiện nay, phải chăng là Liv, Chel hay Ars ko bao giờ may mắn?

Ho ten: Fan MU
Dia chi: HN
E-mail:
dzungdt85@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Gửi những fan hay ghen tị với MU
Noi dung: MU lại chiến thắng và chiến thắng đẹp nhưng với những anti-fan thì kiểu gì cũng có thể chê được. Có lẽ chỉ có những anti-fan hay cay cú mới cố cãi về quả penalty đầu tiên chứ trên tất cả các bình luận TV và trên báo người ta đều công nhận trọng tài đã bắt đúng. Buồn cười hơn họ còn bắt fan MU không được ăn mừng và chê đội bóng khác trong khi trước đó họ liên tục chỉ trích chê bai MU là rùa, chỉ giỏi may mắn. Qua đây có thể thấy Liverpool và Chelsea đã hoàn toàn vô vọng rồi bởi ngay cả chính fan của họ cũng không còn thiết tha cổ vũ đội bóng mà chỉ thích lao vào cãi vã chỉ trích đối thủ. Thật đáng buồn thay .

Ho ten: Võ Minh Quân
Dia chi: Tp HCM
E-mail:
langtu_dreamlike_joyful_2426@yahoo.com.vn
So dien thoai: 01228664040
Tieu de: Hãy cám ơn bộ đôi R.
Noi dung: Những Ai con xem hiệp 1 chắc ko ai nghĩ đến tỉ số 5-2 khi trận đấu kết thúc. Tôi đã ko kiềm nén cãm xúc của mình. MU wa tuyệt, họ làm fan của mình thất vọng, rồi lại đem tất cả ta vào cái cảm giác sung sướng tột độ. Giờ tôi có thể nói bộ đôi R thật đáng sợ. Khi họ thi đấu với chính bản thân mình, thi ko 1 hàng thủ nào ngăng cản dc bộ đôi R của chúng ta. Rooney đã có pha sút bóng vào góc hẹp wa thông minh. CR7 lại giữ phong cách lạnh lùgn của 1 cây săn bàn số 1 MU. Asenal hãy chờ xem MU sẽ khiến cho Emires trở thành địa ngục, Nhà hát những giấc mơ sẽ là thiên Đường. Chúng ta những fan của MU hay sát cánh cùng đội bóng thân yêu đọat cú ăn 4.

Ho ten: Chương
Dia chi: Phùng Khoang
E-mail:
hoa_lu_hue@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đừng chê Evra
Noi dung: Tại sao mọi người lại lo lắng về vị trí của Evra nhỉ? Các bạn có phải Fan MU ko? Nếu theo dõi MU 10 năm trở lại đây, Evra là hậu vệ cánh trái số 1 của MU. Có thể coi anh là hậu vệ trái hay nhất từ khi R. Carlos rời R. Madrid. Cũng nếu theo dõi MU 4 năm trở lại đây, mọi người luôn thấy Evra khó khăn thế nào khi đối mặt với Lennon. Chỉ Lennon thôi, không phải bất kì cầu thủ nào khác trên thế giới, kể cả Messi. Lennon giống như khắc tinh của Evra ý. Chỉ tiếc hiệp 1 hôm qua, hầu như không có sự hỗ trợ của tiền vệ trái cũng như tiền vệ phòng ngự. Nếu hôm qua có Giggs, Tottenham đã ko khoét sâu đc vị trí Evra như thế. Nani, 2 năm rồi mà vẫn chưa lớn được, vẫn thi đấu như 1 đứa trẻ con. Có thể sau 1 mùa bóng nữa, Nani sẽ trở lại Bồ Đào Nha.

Ho ten: Nguyễn Duy
Dia chi: Đà Nẵng
E-mail:
o0o_apollon_o0o@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Gửi các antifan trong diễn đàn
Noi dung: Tôi đã đọc tất cả các lời bình luận và thấy có 2 ý kiến cho rằng MU thắng nhờ sai lầm của trọng tài. Một của bạn Mr. Milk fanLiv và 1 của bạn Minh Tri fan trung lập. Tôi chẳng cần nói nhiều về quyết định của trọng tài bởi truyền hình đã nói thay tất cả rồi. Rất nhiều lần quay lại ở nhiều góc khác nhau đểu cho thấy thủ môn Gomez chưa chạm đc vào bóng mà lại chạm vào chân Carrick. Còn nếu nói trọng tài bênh vực MU ư? Vậy tại sao trận BK cup FA tuần trước trọng tài Mike Riley kô cho MU đc hưởng quả penalty khi Wellbeck bị phạm lỗi trong vòng cấm? Hay là các bạn lại cho rằng trọng tài Howard Webb là thần tài của MU? Có ai còn nhớ tới 2 cái thẻ đỏ mà ông đã dành cho R7 và Vidic mùa này chăng? Thật buồn cười. Nên nhớ Webb là trọng tài hay nhất nước Anh hiện nay, cái đó kô phải là danh hiệu thích trao cho ai thì trao đâu. Ngoài ra trong diễn đàn còn có 1 comment của bạn Bobby ở HN “thật sự tôi rất thất vọng với một lượng không nhỏ fan MU. Họ miêt thị các đội bóng yếu hơn hay với các đôi thủ trực tiếp của”. Tôi cảm thấy buồn cười quá xá. Câu nói của bạn nó thể hiện đúng cái gọi là “ưu thế đám đông” ở VN hiện nay. Ở VN hay dùng cái đại từ “chúng ta” mà theo như thầy giáo của tôi nói rất hay là:” Chúng ta ở đây tức là tất cả mọi người… trừ tôi ra”. Đúng như vậy. Xã hội VN hiện nay có nhiều người lẫn vào đám đông để trốn tránh trách nhiêm. Điều đó thể hiện rõ nhất trong vấn đề giao thông của VN. Nếu bây h có 1 vụ va chạm, chắc chắn người có lỗi sẽ là xe lớn, dù người vi phạm có là xe máy, người đi bộ chăng nữa. Tôi đã từng ngồi trên 1 chiếc xe bus và xảy ra va chạm với 1 phụ nữ băng ngang qua dải phân cách. Ngay lập tức, người dân xung quanh vội cho rằng lái xe bus có lỗi và họ đuổi đánh anh ta. Thật kinh hoàng khi người ta sử dụng cái ưu thế đám đông đó để phạm tội.

Và bạn bobby, cũng như nhiều antifan khác nữa, cũng dựa vào cái ưu thế ấy. Các bạn cho rằng các fanMU miệt thị đội bóng yêu thích của các bạn rồi cho rằng mình là nạn nhân, là kẻ yếu bị hiếp đáp nên các bạn đã nói lại chúng tôi. Các bạn là ai mà cho mình cái quyền phán xét người khác nhưng lại kô cho chúng tôi phán xét các bạn. Hãy thử nhìn xem, có bao nhiu trận MU đá mà các bạn bình luận đc 1 câu tử tế. Còn nếu chúng tôi quá khích, thì các bạn cũng đâu có kém gì. Khi Liv thắng MU, Real, các bạn tung hô là bá chủ nước Anh, là vua đấu cup. Khi Chels thắng Liv, các bạn lại cho mình là vô đối. Vậy tại sao chúng tôi lại kô đc quyền cho rằng MU vô đối? Khi chúng tôi nói như vậy thì các bạn cho rằng chúng tôi ngạo mạn, coi thường đối thủ. Còn khi các bạn làm như vậy với CLB của bạn, chúng tôi gọi là gì đây? Các ban cứ thử coi các comment sau trận MU thua Everton tuần trước thì sẽ thấy rất nhiều lời nói quá khích mà chính các bạn, những người tự coi là mình bị khinh miệt, tuôn ra. Các bạn cho rằng mình là nạn nhân của cái gọi là sự miệt thị,là những fan chân chính, còn chúng tôi chỉ là fan phong trào, nên mới cho mình cái quyền miệt thị người khác? Thật nực cười! Tôi chỉ thấy đó là cái trò “tát nước theo mưa”, “ăn kô đc thì phá cho hôi”. Thứ lỗi cho tôi vì những lời nói thẳng này, vì nếu các bạn còn comment như thế thì tôi sẽ còn nhận xét như vậy.

Ho ten: MUCSG
Dia chi: HCM
E-mail:
bigger_smaller@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: thỏa mãn
Noi dung: Một trận đấu đầy cảm xúc. Hiệp 1, không ai ngờ rằng Quỷ Đỏ lại thảm hại 2 bàn nhanh chóng như vậy. Hiệp 2, lại càng không ai ngờ được sức mạnh của Fantasy 4 lại đáng sợ như thế. Một Tot chắc chắn ở hiệp 1, k0 đủ để cản bước Fantasy 4. Tiếc là Tevez không ghi bàn, nếu không mọi người còn e ngại sức mạnh của Fantasy 4 hơn nữa. Trận này R10 đã chứng tỏ sự là một ngôi sao lớn, vừa là mối nguy hiểm đe dọa khung thành đối phương ( 2 bàn thắng), vừa là người kiến tạo những đường chuyền tuyệt vời dẫn đến bàn thắng ( 2 đường chuyền thành bàn). Bàn về hai bàn thua của MU, có thể nhận thấy Sir Ferguson có sự sai lầm ở điểm này.

Cánh phải của Tot rất mạnh khi có sự cơ động của Lennon, một mình Evra có thể chống lại, nhưng một khi Lennon có sự hỗ trợ của hậu vệ cánh hay một người khác di chuyển lệch sang cánh phải ( Jenas / Keane) Evra không đủ tập trung để truy cản Lennon, vì không có sự hỗ trợ của tiền vệ cánh ( Ronaldo) hay tiền viện trụ ( Carrick vì phải lo trung lộ). Nếu Sir Ferguson chuyển Nani qua bên cánh trái thì có thể không bị thủng lưới bàn thứ hai. Theo mình Evra không đáng để đem đi bán, vì một cầu thủ đá tới 40 trận tới giờ này thì dù thế nào cũng mệt mỏi, trong khi MU chỉ có được mỗi Evra là phục vụ bên cánh trái, không đủ để anh ta dưỡng sức. Người nên bán chính là Nani, từ khi C.Quieroz đi, anh ta không những không tiến bộ, mà còn chững lại. Với phong độ hiện nay thì Nani không đáng được đá chính cho đến khi MU đã vô địch trước vài vòng đấu.

Ho ten: anh dung
Dia chi: tu liem ha noi
E-mail: nvd8585@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0983442096
Tieu de: dong gach
Noi dung: Đối với Liverpool, việc quan trọng nhất là họ sẽ phải giành điểm tối đa trong 3 trận còn lại và chờ Man Utd... sảy chân liên tiếp 2 trận đấu. Liệu điều "kỳ diệu" này có thể xảy ra? chắc chắn là ko thể vì MU sẽ thắng tất cả các trận còn lại MU vô địch

Ho ten: Thanh Mai
Dia chi: HN
E-mail: Hoa_mai_trangtt@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Vẻ đẹp lên ngôi
Noi dung: Các bạn ạ ! Qua trận này mình thấy MU có khả năng chơi bóng rất đa dạng. Vẫn còn nguyên đó lối chơi hoa mỹ, hiệu quả mà trong những ngày tháng khó khăn vừa qua đã bị che phủ bởi lối đá thực dụng, toan tính làm thất vọng nhiều FAN hâm mộ. Đó là hậu quả của trào lưu bỏ tiền tấn, đua nhau mua về các cầu thủ giỏi nhất nhằm đoạt các CUP vô địch của một số ông lớn lắm tiền nhiều của. Trong vòng xoáy này, MU cũng buộc phải tạm dẹp qua một bên lối đá đẹp mắt, quyến rũ thuở nào mà cho đến đêm qua chúng ta mới lại được chiêm ngưỡng. Cái đẹp vẫn tiềm ẩn và chỉ chờ có dịp là sẽ lên ngôi. Mình không được khoẻ nhưng vẫn ngồi chịu trận cùng MU hiệp 1, sung sướng thăng hoa cùng MU hiệp 2, để đến sáng nay vẫn bay bổng cùng chiến thắng với MU. Mình không dám khẳng định MU đã chắc chắn vô địch vì các bạn ạ, trái bóng tròn chứa đựng nhiều may rủi. MU có thể không thua nhưng hoà thì cũng mất tới 2 điểm/1 trận. Vì vậy không thể chủ quan, phải cẩn trọng và có đấu pháp hợp lý cho từng trận, đừng để ý đến LIV mà hãy lầm lì tiến thẳng về đích. Trước trận lượt đi bán kết Champions League, Arsenal có lẽ sẽ bất lợi hơn MU vì được nghỉ ít hơn 1 ngày, nhưng họ được lợi là sẽ đá lượt về trên sân nhà. Với MU thì sân khách hay sân nhà cũng vậy thôi. Cái tiền lệ thắng nhà hoà (thua) khách đã được MU xoá đi tại hang Rồng (Dragao) ở tứ kết Champions League rồi

Ho ten: HaMy
Dia chi: HY
E-mail:
HaMy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Fan MU
Noi dung: Đôi lời với một số fan MU, tôi thấy các bạn sung sướng quá vì lâu lắm mới được thấy đội bóng của mình có một trận thắng cách biệt 3 bàn như vậy nếu không có sự giúp đỡ của trọng tài vì nhờ quả pen do ông ta tưởng tưọng nên các cầu thủ MU mới có được tâm lý để đá tốt lên, ngược lại các cầu thủ TOT bị ức chế nên vỡ trận! Nhưng điều tôi muốn nói là các bạn có quyền ca ngợi đội bóng mình yêu thích nhưng đừng có giọng điệu coi thường 3 đội còn lại trong tứ đại gia vì xét cho cùng với lối chơi như hiện nay MU chỉ hơn họ về sự may mắn mà thôi!

Ho ten: fan MU
Dia chi: HN
E-mail:
thanh_man27@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tôi đã sống lại rồi!
Noi dung: Tôi đã tưởng mình ko sống nổi tối qua khi mà Mu của tôi bị dẫn 2-0, tôi ngồi xem mà chân tay bủn rủn, như ngồi trên đống lửa, tôi thẫn thờ và thầm trách ông Trời lại nghiệt ngã thế sao? Và tôi sẽ sống thế nào khi tuần mới bắt đầu và còn cả chuyến du lich xuyên Việt một tuần của tôi nữa chứ khi mà MU của tôi thua trận này???? Nhưng rồi ông Bụt đã hiện lên và nói "Con hày yên tâm có gì mà khóc, ta chỉ thử thần kinh của con và của những ai yêu mến Mu thế thôi" Vậy quả là như thế, như một phép mầu, MU của tôi vùng dậy, Mu của tôi hồi sinh và tàn phá huỷ diệt, tôi nhảy cẫng lên nghẹn ngào, tự hào sung sướng, hỡi những ai đã trót nặng lòng yêu mến Mu có trải qua một đêm như tôi ko? Tôi ko biết nói gì hơn, chỉ biết cmá ơn Thượng đế, cám ơn MU, cám ơn tất cả> Nhưng mà tôi muốn đính chính lại là R7 ko bật cao đánh đầu như bài viết nói mà là "hạ thấp đánh đầu"( đánh đầu nằm, tư thế ,phong cách ghi bàn tôi thích nhất, hay gặp ở Te nhiều hơn)!Vậy là tôi lại yên tâm và hạnh phúc với chuyến du lịch của mình trong trạng thái nâng nâng vì hạnh phúc! Một lần nữa xin cám ơn tất cả! Chào thân ái!Thật tiếc cho ai ko xem trận này và càng tiếc cho ai đã ko kiên trì, mà tắt TV từ hết hiệp một, nhất là các Fan Mu, ko được phép như thế với đội bóng thân yêu của chúng ta!

Ho ten: Lê Thu Hiền
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
salem_2388@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU năm nào cũng may!
Noi dung: Vâng, MU năm nào cũng may mắn... Hiến có đội bóng nào mà may mắn cứ đeo bám mãi như MU, khiến cho LIV, ARS, CHELS năm nào cũng nghiến răng ken két mà than rằng sao lúc nào MU cũng thắng ... may đến thế. Chiến thắng của MU làm cho những cố gắng của LIV trở nên vô vọng. MU chỉ có một nhiệm vụ là giành chiến thắng, còn với LIV, ngoài việc chiến thắng họ còn có thêm một việc nữa là ngồi hi vọng MU thua. Hi vọng để rồi thất vọng... Thật nghiệt ngã. Tôi ko nhớ lần cuối cùng LIV giành chức vô địch PL là từ bao giờ. Hôm nay chỉ có một vài phản hồi của các anti_MU fan (dù rất yếu ớt) đổ lỗi tại trọng tài dẫn đến chiến thắng của MU... thấy rất buồn cười. Khoan nói đến chuyện quả phạt ý đúng hay sai, mà nên trách LIV và Chels đã không đủ khả năng để quyết định cục diên mà phải trông chờ MU thua. Thậm chí một quả phạt MU được hưởng cũng như một cái tát với LIV và Chels :)). Giờ Liv chỉ còn 1% hi vọng thôi, nhưng vẫn còn tội gì không hi vọng. Còn 99% là MU sẽ lại vô địch, lúc đó đừng có ai nói rằng MU may mắn nữa nhé.

Ho ten: fan MU
Dia chi: HN
E-mail:
thanh_man27@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: gửi bạn Mir Milk
Noi dung: Tôi thật sự rất giận bạn nhưng tôi có thể bỏ qua và tha thứ cho bạn khi mà nhìn nick của bạn cũng như trình độ thưởng thức bóng của bạn, ko biết bạn nghĩ gì khi mà cho rằng trọng tài sai lầm khi "biếu" MU quả phạt 11m??? Chắc mắt bạn có vấn đề nặng rồi đó? máy quay đi quay lại mọi góc độ mà bạn vẫn ko nhận ra đó là pha bõng phạm lỗi chính xác khi mà cầu thủ Mu đã đẩy bóng vượt qua thủ môn của Tot, nếu ko vị "vồ chân" thì bóng đã nằm gọn trong lưới Tot rồi cần gì phải đá Fe? Còn nếu trọng tài có sai lầm thì là sai lầm trước đó trong H1 ko cho Mu được hưởng quả phạt gần hơn khi mà R7 sút phạt bóng đập vào tay một cầu thủ của tot rồ, và biết đâu đó là bàn mở tỷ số của MU? và như thế biết đâu Tot ddax chẳng ghi được bàn nào? Bóng đá là thế, là bieets đâu là nếu là... lẽ ra VV.. Bạn hãy lên khách quan và nhìn đúng sự việc hown để người khác khỏi hiểu lầm về trình độ nhận thức của bạn? Mu quá xứng đáng, bạn hãy cố gắng chấp nhậ sự thật này dù đối với bạn là cay đắng và quá khó! tôi cảm thông với bạn và có phần nào thương xót bạn, hãy cố gắng chờ đợi một vài năm nữa đội của bạn sẽ được hưởng hạnh phúc như chúng tôi bây giờ! còn hiện tại hãy giữu gìn sức khẻo để chờ đợi trong mơ nhe!

Ho ten: Nguyen Nguyen
Dia chi: Ha noi
E-mail:
nguyennguyen@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Ai đã mừng thầm
Noi dung: Hôm qua tôi xem cả hai lượt trận LIV va HULL rôi xem tiếp trận MU gặp TOT.Xem cả hai trân mới thấy các antifan MU quả là buồn cười.Họ cứ đổ cho trọng tài không đúng trong tình huồng thủ môm của TOT phạm lỗi với Carrick.Nhưng xem lại thì tình huống đó đúng là phải là một quả phạt đền và một thẻ vàng cho thủ môn Gomes ( nhưng mà hình như trọng tài không cho thể vang ).Trong trận trước đó nếu xem lại tình huống Hull bị thổi phạt do TT cho rằng Mascherano bị phạm lỗi :xem lại thì rõ ràng Mascherano giã vờ quá khéo. Từ tình huống đó Mà Alonso ghi bàn làm thay đổi cục diện trận đấu. Không thấy các antifan MU nói gì về chuyện đó nhỉ ?

Ho ten: Malmikov
Dia chi: HCM
E-mail:
vokimlam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thắng nhưng lo!!!
Noi dung: Trước hết, cùng quan điểm với các MU’s fanboy ở trên. Chúc mừng cho một chiến thắng tuyệt vời của bầy quỷ đỏ!! Trong trận đấu này, rất đáng khen cho những cố gắng ko biết mệt mỏi của "lữ đoàn đỏ" mà đặt biệt là Berbatov, B9 đã có một trận đấu rất đáng đc ca ngợi khi anh liên tục di chuyển tranh cướp bóng, có vẽ những chỉ trích gần đây lên B9 đã phần nào đánh thức lại khả năng của một gã thợ săn như anh..Tuy chỉ ghi đc 1 bàn thắng ít hơn con số của R10 và R7 nhưng cái đc lớn nhất của B9 chính là lấy lại đc sự tin tưởng của các fan trong đó có tôi! Tuy nhiên thắng trận nhưng có rất nhiều điều phải làm hiện giờ! -Phong độ hiện giờ của Evra là khá thấp, anh vẫn xông xáo tham gia hỗ trợ tấn công từ bên cánh nhưng lại liên tục huyền hỏng, khả năng phối hợp với Ro7 ko tốt, trước giờ ng ta chưa bao giờ đánh giá cao khả năng hỗ trợ phòng ngự của Evra, và lần này lại càng có cơ sở để khẳng định điều đó, 2 bàn thua xuất phát từ cánh của Evra. -Flethcher: Vẫn vậy, chưa thể là một cầu thủ lớn đc, năng nổ, nhiệt huyết nhưng chưa đủ tầm với những trận đấu nhỏ thì hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến nhưng với những đội bóng trung bình và lớn thì còn cần phải cố gắng nhìu hơn, nhất là phải tích cực phối hợp và tăng độ chính xác của những đường làm bòng cho tuyến trên hơn là cầm bóng! Khoản này anh ta làm ko tốt cho lắm! -Nani: Một dấu hỏi lớn về năng lực! Rườm Rà, thường xuyên làm mất bóng và đặc biệt là thi đấu thiếu cái đầu! Nếu muốn thắng Ars thì cần phải khắc phục những yếu kém này! Vị trí của Evra có lẽ sẽ khó kím đc người thay thế nhưng vị trí của Flet thì Anderson chính là một lựa chọn thích hợp cho cuộc đối đầu với Ars! Ngoài ra đưa Rooney ra đá cánh như hiệp 2 trận này là một sự sắp xếp hợp lý, tầm hoạt động của R10 sẽ lớn hơn và anh có cơ hội bùng nổ nhìu hơn, đặc biệt đưa R10 ra cánh sẽ giúp hạn chế khả năng tấn công biên của Ars với khá nhìu những cầu thủ có Speed cao! Hãy chờ xem Ferguson sẽ giải quyết bài toán nhân sự thế nào vào giữa tuần tới! Còn bây giờ: Bravo ManU!! ^^

Ho ten: Huy con
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
dangquanghuytn@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Lại may mắn
Noi dung: MU thắng rồi, một trấn đấu thật tuyệt vời, những sai lầm của hiệp 1 đã đc sửa chữa ở hiệp 2 một cách hoàn hảo. Đẳng cấp của nhà vô địch đã đc thể hiện đúng lúc, trận đấu làm ngất ngây bao con tim Manucian! Một chiến thắng thuyết phục, nhưng ko hiểu sao vẫn có ng (trong đó có cả 2 ông anh nhà tôi) cay cú, nói ManU may mắn. Nhìn lại, pha phạm lỗi của Gomes với Carrick là rõ ràng, đã đc quay đi quay lại, đừng nói là ManU may mắn mới có được penalty và thay đổi cục diện của trấn đấu! quả penalty ấy chỉ là kết quả của những phút ép sân toàn diện mà thôi, ko có nó, ManU cũng sẽ gỡ hoà và vươn lên bằng đẳng cấp và bằng khát khao chiến thắng của mình. Mà dẫu sao, chỉ là 1 bàn thôi, đã là thảm hoạ với TOT đâu? có trách thì trách Tot thiếu bản lĩnh để đánh mất thế trận và tinh thần thi đấu! @ những anti-fan nói MU may mắn: nếu MU may mắn thì 9 bàn thắng ghi vào phút bù h của Liv gọi là j? nếu chuỗi trận 1-0 của MU là may mắn thì tối qua trận thắng 1-0 của Chel gọi là j? nếu MU ko đen đủi thì đã có penalty trong trận bk FA, và đã đường hoàng vào CK rồi!

Ho ten: Trần Duy Thanh
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
thanhvietduc84@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Dấu chấm hết cho cuộc đua!
Noi dung: MU đã cho người hâm mộ những cảm giác rất trái ngược. Hiệp 1 là một sự thất vọng ghê gớm, hàng công thi đấu tốt nhưng thiếu sức mạnh và tốc độ, hàng thủ thì như mơ ngủ, nhận 2 bàn thua trong 2 tình huống không quá bất ngờ. Tuy nhiên sang hiệp 2 mọi chuyện đã khác hẳn. Ngay từ đầu h2 các cầu thủ MU đã thể hiện quyết tâm lội ngược dòng bằng cách thay Tevez và Scholes vào sân. Có thể nói sức ép liên tục của MU đã làm các cầu thủ Tottenham sụp đổ. Quả Penalty là bước ngoặt của trận đấu, nhưng rõ ràng đó là một quả pen hoàn toàn chính xác. Không hiểu các anti-MU fans nghĩ gì mà bảo đó là sai lầm của trọng tài, chắc các bạn chỉ đọc báo chứ không xem trận đấu. Tôi nhớ sau trận bán kết FA Cup, các anti-MU fans liên tiếp chỉ trích Sir Alex rằng "ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO TRỌNG TÀI VÀ SÂN BÃI, THUA LÀ THUA", vậy bây giờ các bạn có lí do gì để chỉ trích trọng tài trong một tình huống ông ta bắt hoàn toàn chính xác. Bàn thắng chỉ góp phần rút ngắn tỉ số và cải thiện tinh thần chứ MU đã thắng đâu, sự cố gắng sau đó của MU để lội ngược dòng đáng được trân trọng. Trận thắng hoàn toàn xứng đáng cho MU và tôi nghĩ cuộc đua đã kết thúc. Trận thắng này làm cho tinh thần các cầu thủ hưng phấn và mọi đối thủ sẽ nản lòng. MU sẽ vô địch PL mùa này. Hi vọng trận thắng này sẽ là xúc tác để MU có thể chiến thắng ở trận đấu trong khuôn khổ CL với Arsenal.

Ho ten: Nguyễn Thành
Dia chi: Nam Định
E-mail:
buondoibanvo@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đẳng cấp là mãi mãi
Noi dung: 1 huấn luyện viên đã từng nói "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Câu nói đó thật đúng trong trận đấu đêm qua. Quỷ đỏ đã có một 1 hiệp một thi đấu không tệ nhưng vì những sai sót ở hàng phòng ngự mà họ đã phải chịu 2 bàn thua trong vòng co 3’. Tưởng rằng tất cả đã hết,nhưng không ai kể cả những người lạc quan nhất cũng không ngờ được Quỷ đỏ lại có một hiệp 2 bùng nổ đến vậy. Họ đã thể hiện được đẳng cấp của 1 nhà vô địch đúng lúc và đúng thời điểm. Với 3 điểm có được trong trận này Quỷ đỏ đã gần như nói lời tạm biệt với 2 kẻ bám đuôi Che và Liv, giải ngoại hạng là của họ.

Ho ten: Hưng
Dia chi: tpHCM
E-mail:
ledxing@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trọng Tài?
Noi dung: Trận đấu hôm qua có lẽ tôi sẽ không bình luận nhiều nữa. Đơn giản tỉ số và lối đá trên sân của nhà đương kim vô địch đã thể hiện tất cả, đó có thể gọi là chiến thắng "hủy diệt"... Về một số ý kiến cho rằng bàn rút ngắn tỉ số 1-2 trên chấm pennalty là do sai lầm của trọng tài...?? Tôi cho rằng những ai đưa ra ý kiến đó đều là antifan của MU, mà đã là antifan thì nếu ko có phạt đền cho Mu thì họ cũng có 1001 lý do để nêu lên cho đỡ "tức tối". Tôi nghĩ các bạn chỉ là những fan bóng đá nghiệp dư và phong trào, các bạn bình luận theo cảm tính và có lẽ không biết nhiều về bóng đá mà đơn thuần các bạn góp nhặt tin tức trên các báo, thông tin này nọ ở nhiều nơi và học đòi bình luận cho sang... Các bạn nên học lại luật bóng đá và nên bình tâm trở lại... Tình huống 1 tiền đạo thoát xuống, dùng chân trái xỉa banh qua nách thủ môn và dứt điểm góc hẹp là 1 tình huống ăn bàn mười mươi, chỉ có tác động (dù ít dù nhỏ) của thủ môn mới làm ngăn cản pha ghi bàn đó mà thôi. Và pennalty là hệ quả tất yếu.. Tôi chắc các bạn anti không biết tài năng của trọng tài Howard Webb nhỉ... Các bạn thử search goole sẽ thấy người ta nói nhiều về ông trọng tài nổi tiếng nhất nhì nước Anh về độ chính xác và công tâm này.. Lúc đó hi vọng các bạn sẽ hiểu thế nào là 1 quả pen "hoàn toàn trong sạch"... Lại nói về chuyện Tottenham vỡ trận về 1 bàn thua mà theo 1 số bạn cho rằng "sai lầm của trọng tài"...1 đội bóng đang dẫn trước 2-0, chỉ do đối phương rút ngắn 1 bàn do pen mà đã suy sụp tinh thần, hoảng loạn mất vía để rồi thua như "giặc" thì thiết nghĩ không xứng đáng tồn tại ở giải bóng đá trình độ cao nhất nước Anh và tính hấp dẫn vào loại bậc nhất hành tinh.. Thế trận của Mu với 3 tiền đạo Berbatov, Rooney, Tevez, sự cơ động không mệt mỏi của R7 bên hành lang, lối đá tấn công tổng lực như vậy thì các bạn anti có nghĩ bàn gỡ 1-2 có thực sự ý nghĩa?.. Nếu không có bàn gỡ ấy thì cũng lại xuất hiện bàn gỡ khác, và lúc đó không chừng tỉ số sẽ là 7-2, 6-2 chẳng.. Tottenham nên cảm ơn chúa vì bàn thua chỉ dừng lại ở con số 5.....

Ho ten: Nguyễn Hoàng
Dia chi: TPHCM
E-mail:
nguyenghoang@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thật tuyệt vời Manu!!!!
Noi dung: Thật không còn một lời nào để tả hết cảm xúc sau trận đấu của Manu tối qua. Tôi không được coi trực tiếp trận đấu nhưng theo dõi trực tiếp kết quả qua trang
livescore.com. 1-0 rồi 2-0 cho Tot quá nhanh khiến tôi chưa kịp động viên Manu cũng chính là tự động viên mình. Khi đấy tôi đã nghĩ đến trận Manu và Fulham trước đó 4 vòng đấu. Khi hiệp một kết thúc mà kết quả vẫn như củ thì cảm thấy rất buồn và định đi ngủ nhưng tôi không tài nào ngủ được đành ngồi dậy theo dõi tiếp. Và thật kì diệu mọi cảm giác khác lạ hoàn toàn mặc dù không được coi trực tiếp nhưng tôi cũng thấy phấn chấn vô cùng, nhất là R10 và R7 đưa tỉ số lên 2-2 và 3-2. lúc đấy tôi không mong gì hơn là tỉ số được giữ nguyên cho hết trận đấu. Nhưng niềm vui nối tiếp niềm vui, R10 và B09 đã mang lại sức sống cho hàng triệu fans của Manu. Thật tuyệt vời phải không các bạn. Sau trận đấu tôi không tài nào ngủ được và ngồi chờ xem lại Video Clip. Tất cả những bàn thắng đều là kết quả của những pha phối hợp đẹp mắt và đồng đội của Manu. Lâu lắm rồi Manu mới bùng nổ đến vậy. Trận đấu cũng đã đập tan mọi chỉ trích của báo chí và các Anti Fans Manu. Không biết Fans của Liv và Chel nghĩ gì lúc này. Không biết các bạn có theo dõi trận đấu hay không, nhưng nếu ai theo dõi chắc các bạn lại có cảm giác trái ngược với chúng tôi- những Fans trung thành của Manu. Vậy là công bằng nhé, Liv, Chel và Manu đã chiến thắng. Không ai được quyền ganh tỵ hay phân bì cả,  ! Nào chúng ta cùng chờ phát biểu sau trận đấu của Rafa nào các bạn, hehe!!!

Ho ten: chimcanhcut
Dia chi: Mỹ Đình Hà Nội
E-mail:
chimcanhcut80h@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Vuốt râu Quỷ 2 lần và nhận 5 cái tát!!
Noi dung: Sao ông liều vậy Harry?? Sao lại để các học trò của mình dám vuốt râu Quỷ như vậy đã thế cái thái độ ông đút tay túi quần tỏ vẻ thách thức tất cả! và ông đã sai!!Ông và các học trò đã nhận đc 5 cái tát đích đáng nó đến từ bên trái,bên phải và cả giữa mặt nữa,các cầu thủ của ông thì choáng váng xây xẩm hết mặt mày,còn ông lúc đó thần vía ông chạy đi đâu vậy??Lần sau hãy biết mình biết ngời hơn nhé đừng để con Quỷ phải cáu giận rồi lại nhận những đòn đáng nhớ!"Đòn đau nhớ lâu " hy vọng ông thấm thía câu này!!!

Ho ten: FanMU
Dia chi: Tp.HCM
E-mail:
dacnongthanyeu@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn những lời chê, chưa khâm phục
Noi dung: Vẫn là cái giọng điệu ấy, chán chết, thắng 1-0 là thắng tiêu cực, giết chết bóng đá, thắng 5-2 là thắng may, k hay ! chẳng hiểu thắng như thế nào thì mới gọi là hay? Chẳng biết những người lên tiếng chê ở đây có thức khuya để xem không, chắc là không, vì nếu có xem thì chắc họ sẽ thấy được sức ép khủng khiếp của MU lên khung thành Gomes, và sai lầm và bàn thắng là chuyện thời gian mà thôi... Họ vẫn còn đó giọng điệu cố chấp, vẫn là thắng may, thắng rùa, thắng nhờ trọng tài ... Gomes ra bóng như thế, ập vào chân Carick như thế mà họ còn bảo là "thủ môn có làm gì đâu?" Evra xuống phong độ?cần chuyển nhượng gấp? xin thưa, Erva là một trong những người thi đấu nhiều nhất của MU trong mùa này, với cường độ như thế thì thể lực sút giảm, đối phương dễ dàng qua mặt là chuyện bình thường.Một bên thì đá 1 trận nghỉ 6 ngày, một bên thì đá 1 trận nghỉ 3 ngày+bay đi bay lại? có ai làm được như các anh ấy k?bây giờ quân của Chelsea hay Arsenal, Liverpool cũng thế thôi, sao k thấy ai chê khen? mà mọi người nên nhớ MU là đội thi đấu nhiều nhất, hơn 3 đội còn lại từ 5-6 trận + 1 trận chưa đá nữa Chán chết! Chelsea và Liverpool đều có những trận thắng phút cuối, thậm chí phút bù giờ thứ 3, nhưng chẳng thấy ai nói năng gì hết, k ai chê là thắng may cả..kể cả fan MU cũng tôn trọng trận thắng của đội bóng con cưng của họ..vậy mà..thiệt tình, k lẽ thắng hoài, vô địch hoài cũng k nên chăng?  Cuối tuần xem đội bóng thân yêu thi đấu với vài chiến hữu thôi, hoặc thức khuya một mình xem CL..miễn sao thấy trọn niềm vui là được rồi, cũng k thể đòi hỏi các anh nhiều quá, các anh đá quá nhiều trận rồi, đâu phải ai cũng trâu...

Ho ten: kubo
Dia chi: vietnam
E-mail:
caminhlong@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: hiệp 2 bùng nổ
Noi dung: Chà. Thật ko thể ngờ là MU lại phát huy được bản lĩnh của một đội bóng lớn đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Ko còn gì để nói về hiệp 2 ngòai hai chữ " tuyệt vời" với 5 bàn thắng trong 1 hiệp. Rõ ràng MU đã lấy lại được phong độ vốn có của mình. Tuy nhiên, vị trí của Evra cần phải xem xét kỹ lại. Có lẽ vì thi đấu qua nhiều mà Evra dạo này thi đấu ko thật sự tốt. Hi vọng là anh sẽ mau chóng lấy lại phong độ của mình. Nói chung là với thắng lợi đậm đà trướt Toten, tôi hi vọng là MU sẽ càng thêm tự tin cho cuộc tiếp đón Arsenal vào giữa tuần sau. Cầu mong cho MU sẽ đọat được cái mình cần trước Arsenal ^^. CỐ lên MU

Ho ten: Phạm Minh Đức
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
minhduc_taituthanhnam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Không thể hiểu nổi
Noi dung: Tôi thức sự không thể hiểu nổi tại sao các anti MU lại cho rằng quả phạt đền MU được hưởng hôm qua lại là sai lầm của trọng tài nhỉ. Nó quá rõ ràng và ai nếu mắt không mù đều nhận ra điều đó. Những ai chơi PES thì chắc biết ràng trọng tài còn nhẹ tay trong tình huống đó, lẽ ra Gomes còn phải nhận thẻ đỏ mà trọng tài chỉ rút ra thẻ vang. Xem trận hôm qua mà các anti MU còn nói là rùa là may thì tôi po’ tay thật, chắc họ không còn gi` để soi mói nữa nên cố oẹ ra mấy câu để mọi người không biết mình câm đó thôi, giống hệt Benitez vậy. Và các Fan của MU chúng ta cũng không không buồn lắm khi biết họ không câm, Benitez không câm. ManU hiệp 2 đá quá hay thú thực tôi không tìm được lời chê bai nào về hiệp này. Theo ý kiến của tôi các cầu thủ TOT còn đá bạo lực mang tính trước là câu giờ sau đến khi thua không đá được là triệt hạ. TOT đâu phải đội bóg yếu mà lại đá như thế. Đáng xấu hổ thay TOT, đáng xấu hổ thay Benitez

Ho ten: Lê Anh Duy
Dia chi: USA
E-mail:
johnceduy@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0982871164
Tieu de: Chiến binh ẩn mình
Noi dung: Ai làm tăng bầu nhiệt huyết cho MU, thi đấu như một dũng sĩ giác đấu? Chẳng ai khác ngoài Tevez. Tôi nghĩ Fer nên để Tevez đá chính thì hay hơn, Tevez là mẫu tiền đạo có thể gây đột biến, còn berba nên nằm dự bị, và nên được tung vào sân khi trận đấu ngã ngũ, thực ra berba hok phải là đá tệ, mà thực chất anh thi đấu trùng vị trí của Rooney, kiểu đá của Berba là dạng tiền đạo lùi, cầm bóng chắc, đi bóng khéo, nhưng cái thiếu là cái cách tạo ra đột biến, thực sự anh hok có! Tevez thì khác, anh thi đấu cực kì cố gắng, tôi nhìn anh mà tội! Tevez khác xa Berba, anh là mẫu tiền đạo cắm thực thụ, khả năng gây đột biến cao. Chính vì thế, chỉ nên tồn tại bộ 3, mà bộ ba chính là R10,R7,T32 còn bộ ba phụ là B9,R7,T32. Nói chung tôi thấy nên đá cắm hơn là Tevez. Đêm qua anh thi đấu quá hay! Chúc mừng MU. MU CHAMPION

Ho ten: Tùng
Dia chi: Vn
E-mail:
lagunnal@yahoo.com
So dien thoai: 0904526764
Tieu de: Chiến thắng
Noi dung: Quả penalty là hoàn toàn chính xác. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là Mu may mắn nhưng không phải thê. Trong tình huống đó thủ môn Tottenham lao ra như thể đã đẩy trúng bóng thêm vào đó là thái độ phản ứng dữ dội như thể oan ức làm mọi người tưởng là trọng tài sai lầm. Tôi đã xem lại tình huống đó rất kĩ và xem bình luận sau trận đấu, thủ môn TOT không hề chạm được tay vào bóng và anh ta xô ngã carrick là rất rõ ràng. NHững anti-MU không nên dựa vào điều này để phủ nhận rằng Mu đã chơi rất tuyệt vời đêm qua.

Ho ten: Danny Ngo
Dia chi: TPHCM
E-mail:
snd934@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bài học về bóng đá
Noi dung: TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH: TRỌNG TÀI ĐÃ CHÍNH XÁC KHI CHO MU HƯỞNG QUẢ PHẠT 11M. CARRICK CHẠM BÓNG TRƯỚC KHI BỊ THỦ MÔN TOTTENHAM CẢN NGÃ. PHA PHẠM LỖI RẤT RÕ RÀNG, KHÔNG CÓ NHẦM LẪN GÌ Ở ĐÂY. Hiệp 1, Tottenham dạy hàng phòng thủ lỏng lẻo của MU bài học về điểm rơi. Hiệp 2, MU dạy những chú bé tập đá bóng của Tottenham bài học về dội bom. Cảm ơn bộ 3 RoBeRo vì 5 bàn thắng lật ngược thế cờ. Arsenal hãy căng mắt ra mà nhìn sức mạnh huỷ diệt của MU

Ho ten: Kyo
Dia chi: Hà Nội Capital
E-mail:
danghung89@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU...
Noi dung: MU...tôi ko biết nói gì nữa,mà có lẽ ko cần nói j các bạn nhỉ?màn trình diễn trong hiệp 2 quả thực là tuyệt vời,đến BLV Việt Nam còn hô đến khản cả giọng.Hi2,phía trước còn nhiều thử thách nhưng mong MU luôn là chính mình và chúc MU giành 2 danh hiệu còn lại của mùa bóng này.Chúc các FanMU mạnh khoẻ,ai đang ôn thi thì thi đỗ,ai thi lại cũng đừng buồn,vì mỗi trận thắng của MU dẽ làm cuộc sống của chúng ta vui lên rất nhiều!Mùa sau mà xem Ro7,Ro10,Kaka cúng đá thì...Theatre of the dreams

Ho ten: Nguyễn Đình Sơn
Dia chi: Vinh - Nghệ An
E-mail:
ganongdanquancoc@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU vô địch! Tuyệt vời MU
Noi dung: MU vô địch! Tuyệt vời quá Mu. Còn từ nào diễn tả nổi cảm xúc lúc này, đúng là đẳng cấp của nhà vô địch. Biết vượt khó đúng lúc, nhất là Liv đá trước và tạo sức ép cực lớn ở phía sau lưng. Và hiệp 1 MU chơi trội hơn nhưng lại bị dẫn tới 2-0. Nhưng với R7 và R10. Thể hiện đẳng cấp của những trận cầu lớn,cầu thủ lớn. Mu vùng lên mạnh mẽ. Bắn nát khung thành của Tot, thật tuyệt vời, tôi ko hiểu bạn
Luoidainhon@yahoo.com và bạn Mr Milk. ko hiểu sao bạn lại nói trọng tài sai lầm, chắc mắt các bạn có vấn đề rồi, rõ ràng carrick đã bị thủ môn phạm lỗi, ko hề chạm tay vào bóng. Tình huống quá rõ và đã xem lại bao nhiêu góc quay, dù sao cũng hiểu vì có lẽ bạn ghét Mu và thấy Mu vùng dậy mạnh mẽ chiếm ngôi đầu nên bạn mới thấy thế. Hãy chờ đến mùa giải kết thúc khi MU dương cao chiếc cúp vô địch, thật tuyệt vời cảm giác thăng hoa. MU đã trở lại vị thế của đế vương. Chúc mừng Mu và các fan MU hãy thể hiện cảm xúc của mình.

Ho ten: thinhhd
Dia chi: HD
E-mail:
lonelystar91862003@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Tuyệt vời MU!
Noi dung: Hôm qua là một đêm tuyệt vời với MU và cả những ai yêu quý họ Mu đã cho thấy sức mạnh, bản lĩnh của mình. Hy vọng là MU sẽ giữ mãi được tinh thần này cho tới hết mùa giải. Đặc biệt là trận đại chiến với Asernal. MU hãy cố lên.

Ho ten: Nguyễn Đức Kiên
Dia chi: Hà nội
E-mail:
roneto_86@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tôi đã sướng đến suýt khóc!
Noi dung: Ai nói ManU được trọng tài biếu không quả Penalty ai nói ManU ăn may.Nếu nói vậy thì tại sao không nghĩ đến trận đấu với Everton.Ăn may hay được trọng tài bênh vực mà ghi được tới 5 bàn thắng cơ à nếu vậy chỉ có dàn xếp tỉ số thôi.Nếu ai hôm qua xem mà vẫn còn nói này nói kia thì đúng là quá bảo thủ.Không ngờ Bebartov và Teves hôm qua lại đá hay đến thế còn Ro.10 và Ro.7 thì không phải bàn.Nếu hàng công mà đá như hôm qua thì không 1 đội bóng nào trên thế giới có thể trụ nổi 1 hiệp.Tất cả sẽ quỳ gối trước quỷ đỏ.Tôi yêu ManU! Glory glory ManU!!!!!

Ho ten: thanha
Dia chi: TP.HCM
E-mail:
giadungbdmart@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Quỷ đỏ cho tôi niềm tin và sức mạnh
Noi dung: Tối qua quá mệt không thể xem mặc dù trận đấu diễn ra vào 23giờ 30 phút. Sáng xem lại trên VTC hiệp một chưa kết thúc Mu chịu hai bàn thua. Niềm tin vụt tắt, chán, thất vọng, nhưng tình yêu dành cho Mu không đổi. VTC phát quảng cáo quá dài đành vào Web vậy và thật không ngờ 5-2 cho Mu, sự tột cùng của cảm xúc dâng tràn khó có thể lột tả tôi đã khóc, Mu của tôi " tàn nhẫn" quá chăng! Không ai có thể tin 45 phút ghi tới 5 bàn sau khi bị dẫn trắng trước 2 bàn và bị đối phương đeo bám quá rát. Mu không phụ mọi người, không phụ tình yêu của tôi " Còn sống là còn chiến đấu "

Ho ten: Trần Văn Vĩnh
Dia chi: Cam Lộ Quảng Trị
E-mail:
vinhtranvan56@gmail.com
So dien thoai: 0977966853
Tieu de: Không thể chê vào đâu được
Noi dung: Quả thật xem xong hiệp 1.Tôi cảm thấy lo cho MU.Nếu cứ đá như thế này thì không biết có kiếm được 1 điểm trên san nhà không.Nhưng quả thực qua hiệp 2 lối chơi của MU dã khác hẳn.MU chơi biến hóa hơn bộ ba R7-Ru-Bet có một hiếp đấu thật ấn tượng .Nếu cứ đá như thế nay thì cú ăn ba chắc chắn sẽ đến với MU.Xin chúc mừng quỷ đỏ.

Ho ten: Song Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
dinhsonglinh@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Có 2 cầu thủ của MU cần phải xem xét lại
Noi dung: Tôi đã vui đến không thể vui hơn khi MU lật ngược thế cờ bằng những bàn thắng đầy "lửa". Nếu MU cứ đá như thế này thì Bacar hay Asenal cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bebatov trận này đá rất hay, rất cố gắng và anh đã đền đáp. Tevez cũng vậy. Không có gì để trách nữa. Đúng như tôi đã có ý kiến lần trước, hãy để Pauchol vào trận lúc chỉ còn 30 phút, anh ấy sẽ thi đấu máu lửa vì còn sức lực. Thế nhưng, MU hiện có hai cầu thủ cần phải được xem xét lại. Đó là Evra và NaNi. Theo tôi, 2 cầu thủ này nên cố gắng hơn nữa. Nani đá bóng mà không có cái "đầu", chỉ đơn thuần sử dụng sức lực. Lối đá này là vô dụng. Evra thì thật thảm hại. Không giữ nổi cánh của MU, vì vậy, liên tục bị "chọc phá". Nếu có thể, mua f giải sau, 2 cầu thủ này hãy tự đăng ký mình vào danh sách chuyển nhượng nếu không muốn bị lên án bởi phong độ quá kém cỏi.

Ho ten: Red!
Dia chi: Tp.HCM
E-mail:
thanhphuong786@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trọng tài có sai ?!
Noi dung: Hôm nay, đọc báo Thể thao ngày nay, thấy tác giả bình luận quả penalty là sai lầm của trọng tài ... Không biết tác giả nghĩ sao khi cho rằng tất cả góc quay đều cho thấy thủ môn Tottenham đã chạm bóng trước ? Bản thân tôi ngồi chăm chú coi từ đầu tới cuối trận, có 1 pha chiếu chậm lại cho thấy rất rõ ràng là Carick đã ngoặc được bóng sang bên trái trước khi Gomes ập ra...chờ xem bản tin thể thao tối nay lại đã.. Công bằng mà nói, MU đã có 1 hiệp 1 mơ ngủ, 2 bàn thua đến nhanh và choáng váng.Cặp trung vệ thép mắc 2 lỗi nghiêm trọng dẫn đến 2 bàn thua. Mặc khác hiệp 1 Tottenham thi đấu bình tĩnh quá, MU hầu như k có cơ hội ngoài mấy quả bóng chết của R7.

Tôi ngồi xem mà thấy nản quá...Nhưng rồi hiệp 2, MU đã có nước cờ táo bạo, gây sức ép mạnh lên khung thành Gomes và cuối cùng thì cũng có khe hở để Carick băng xuống...và tôi cho đó là bước ngoặc của trận đấu này. Tuy nhiên, khi bạn tràn lên tấn công như thế thì rất nguy hiểm, hy vọng trong trận gặp Arsenal, MU sẽ k bị dẫn bàn trước để rồi phải tràn lên như thế. Còn nhớ trận thua Liv mới đây, MU cũng bị dẫn, rồi tràn lên, cuối cùng thì hở sườn, đại bại 1-4..mà khi đá 1 giải như CL thì thua 1-4 trên sân nhà xem như tiêu rồi.. Mùa giải này có vẻ đã an bài rồi, MU còn 2 trận xương nữa, MC và Ars, cố lên...hy vọng MU sẽ lập hat-trick.

Ho ten: hoangtanphu
Dia chi: tân thành,tân phú ,tp HCM
E-mail:
gasayme@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Quỉ đỏ giương oai, tàn sát Tottenham!!!
Noi dung: Một trận cầu hồi hộp,mãn nhãn. Bị “vuốt râu hùm “ trên sân Old trafford, quỉ đỏ đã chơi bùng nổ . Tàn sát Tottenham . Đã lâu lắm mới xem một trận theo phong cách “đối phương ghi một bàn thì đập lại ba bàn” và lối chơi tấn công rực lữa như ngày xưa. Tuy nhiên cũng do các sai lầm của hàng thủ cho nên MU phải dốc sức đá như vậy. Tôi cũng tán đồng ý kiến bạn nào đó là “ Quỉ đỏ hãy giương hết nanh vuốt cho các trận ở CL” Thể hiện như trận này là hơi sớm. Và với các trận gặp Barca, Arsenal thì các sai sót ở hàng thủ sẽ không dễ dàng sửa chữa như trận đấu này. Tuy nhiên , ở thế bị dẫn trước thì như vậy cũng đúng thôi. Tôi có cảm giác là Sir Alex đã chỉ đạo các học trò ko được phép thua trong trận này. Thực sự như vậy , trân này nếu thua thì không những MU mất điểm trong cuộc đua ở PL mà còn ảnh hưởng tâm lý ko tốt tới cuộc gặp Arsenal ở CL mấy ngày nữa. Cũng mong rằng các chú “Quỉ đỏ” rút ra kinh nghiệm ngay, ko chủ quan , gia cố hàng thủ để bảo vệ thành công ngai vàng ở PL và cúp CL.

Ho ten: Võ Minh Kiệt
Dia chi: buôn Ma Thuột
E-mail:
vominhkiet08@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: sự thăng hoa của bóng đá tấn công
Noi dung: Thức trắng gần suốt đêm với những cảm xúc tuyệt vời.Bước ngoặt trận đấu chính là quyết định chính xác của trọng tài dành cho MU khi thủ môn Gomes phạm lỗi với Carick. Trận đấu như những bản hùng ca, lúc thăng lúc trầm, làm cho người xem ngất ngây. Sự thăng hoa của bóng đá tấn công. MU năm nay trải qua những giai đoạn khó quên, lúc công yếu thì hàng thủ vững vàng tạo nên những kỹ lục, lúc thủ yếu thì hàng công lại xuyên phá khủng khiếp tạo nên những cuộc lật đổ ngoạn mục.Chính vì vậy MU luôn tạo cho mình một sức hấp dẫn riêng biệt không CLB nào có được. tình yêu của tôi dành cho MU suốt 15 năm nay ngày càng mãnh liệt. Chúc MU năm nay vô địch PL và CL.

Ho ten: Nguyễn Toàn
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
toannv.bk@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Đẳng cấp MU- Đẳng cấp nhà vô địch
Noi dung: Có thể nói gì nữa! Đẳng cấp của nhà vô địch.TOT dù gì cũng chỉ là đội bóng hạng TBK cho dù có dẫn trước 2 bàn nhưng chỉ cần một bàn rút ngắn cũng làm cho hệ thống phòng thủ tê liệt, tâm lý giảm sút thì việc MU ghi đến 5 bàn trong vòng gần 20 phút là điều dễ hiểu. Nhưng để có thể tạo nên thế trận như vậy thì chỉ có thể nói : Đẳng cấp MU-Đẳng cấp nhà vô địch. Nên nhớ TOT chưa từng thua tứ đại gia ở mùa này trước trận đấu.

Ho ten: lục văn hào
Dia chi: 164/16 Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, HCMC
E-mail:
lvhao@opl-product.com
So dien thoai: 0958655560
Tieu de: yeah, MU no 1
Noi dung: về đến nhà hơn 11h30, mở ti vi ra thấy MU - TOT : 0 - 2. Choáng váng v_v ... may mắn cho tôi là được xem trọn hiệp hai, bộ tứ thăng hoa nhưng tôi thấy công lớn nhất trong trận này là của Paul Scholes ^_^ từ khi anh xuất hiện, Carrick chơi tỉnh táo hẳn và MU chơi bùng nổ hẳn. Hàng tiền vệ ma quái của Tot chẳng thể khuấy đảo được gì. Rất mong Sir sẽ nhanh chóng tìm được 1 người kế tục xứng đáng vị trí của Paul Scholes. Carrick và bộ 4 tấn công chỉ có thể hoạt động bùng nổ khi có Paul Scholes làm lá chắn phía sau. Thấy mọi người cứ khen Ro10, R7, B9 và Tevez ... tôi khen Scholesky 08 ^_^ ... cám ơn anh ^_^ MU vô địch nhé ^_^ ... kì này vô địch nhớ mà tăng lương và cho Paul Scholes tham gia huấn luyện đội trẻ (làm phó cho Alex càng tốt ^_^). Ole ole man-united Ole ole man-united Ole ole man-united and the reds go marching on, go go ^_^

Ho ten: Trau Nui
Dia chi: Dalat
E-mail:
phanholan.dha@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: WE STILL BELIEVE IN MAN UTD.
Noi dung: Đi sau về trước. Càng về cuối mùa, ManU càng chứng tỏ khả năng giữ vững vị thế tốt tới cỡ nào! Trận gặp Tott đêm qua là tiêu biểu. Hiệp 1, tôi ngủ quên nên không biết quỷ đỏ đánh đấm kiểu gì mà bị đoàn thợ rèn kiêm tiều phu vác dao búa phang cho 2 nhát đau điếng tưởng sập nhà! Tôi chỉ thức dậy khi hiệp 1 chỉ còn 5 phút là vãn. Nhìn trên màn hình tỷ số đã là 0-2 nghiêng về Tott mà thấy sao đêm dài quá! Nhưng như mọi khi, tôi vẫn ngồi xem tới cùng. Hiệp 2 trôi qua trước mắt tôi từng phút. Và có lẽ như thấu hiểu sự hy sinh giấc ngủ ngon lành của fans ở một phương trời xa thẳm, ManU đã chơi thế trận bắn tên nỏ ào ào tới tấp, nhưng khoan thai và nhẹ nhàng, đẹp mắt tới nỗi tôi cứ ngoác mỏ ra cười và tay thì vỗ liên hồi.

Quỷ đóng vai Robin Hood - lãng tử rừng xanh cũng khéo ghê. Bắn tên ghim vào đối thủ chết dần từng phát một. Phát đầu tiên 11m của CR7 trúng ngay tim đen. Phát thứ 2, R10 xỏ lỗ kim hậu vệ và vặn sườn thủ môn. Phát thứ 3 thì CR7 như chim đại bàng bay sà xuống găm mồi. Phát thứ 4, R10 sút kẻ chỉ mạnh tới nỗi dù hậu vệ đã cố cản nhưng vẫn không ngăn được bóng lăn qua vạch vôi. Phát thứ 5 mang thương hiệu B9 : con mèo lười bắt chuột chạy vào hang! Ôi, quỷ ơi, bạn đánh đấm thế này thì chỉ có những anh hề Đông Ki-sốt mới dám nói bạn dở ẹt thôi nhỉ! Chứ với chúng tôi thì bạn thật tuyệt vời! Vì Tottenham là ai, chính là ông kẹ của ... tam đại gia Liv - Chel - Ars. Còn ManU thì ... ngoài vòng luật lệ! Dồn quỷ tới đường cùng hả, quỷ sẽ cho ông kẹ biết tay biết chân! Khi cần phải chơi tổng lực thì ManU cũng sẵn sàng phô diễn. Kiểu nào cũng chơi để lật ngược luôn ván cờ tưởng đã an bài! Ngôi vương đã xích lại gần thêm. ManU ơi, cố gắng lên nhé. Giữ vững tinh thần chiến đấu không khoan nhượng như gặp Tott, thì vinh quang sớm đón chào bạn thôi!

Ho ten: PhucBM
Dia chi: HCMC
E-mail:
phucbui2006@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Vô địch thẳng tiến !!!
Noi dung: May mắn đã trở lại cùng với phẩm chất của 1 nhà vô địch, không còn khó khăn nào có thể ngăn cản MU bảo vệ ngôi vô địch. Trận này Bebartov đã thi đấu đầy cố gắng, chưa biết anh đã trở lại thật chưa, nhưng nếu cứ cố gắng như vậy thì MU sẽ có thêm nhiều phương án tấn công. Trận gặp Arsenal tiếp theo sẽ vui đây :)) Nhưng cũng phải nhắc đến sự lỏng lẻo của hàng thủ, họ ko còn chất thép như trước nữa rồi !!! Nếu bị Barca dẫn 2-0 thì chắc gì MU gượng lại đc :( -> nguy hiểm quá.

Ho ten: Minh Tri
Dia chi: HCM
E-mail:
minhtri88@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Pó tay
Noi dung: Mình là fan trung lập, coi chơi nhưng ko ủng hộ đội nào cả. Có thể thấy rằng kết quả trận đấu có fần ảnh hưởng của trọng tài, đó là nguyên do làm cho Tot ức chế dẫn đến vỡ trận. Dù sao thì cũng chúc mừng MU đã biết tận dụng lợi thế sân nhà + trọng tài, thắng làm vua thua làm giặc ^^

Ho ten: khiêm
Dia chi: Huế
E-mail:
Khiem@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đấy mới là đẳng cấp
Noi dung: Mu đã thắng bằng 1 phong cách huỷ diệt đúng nghĩa, một chiến thắng tuyệt vời, các anti Mu đâu rồi ko lên tiếng, có lẽ họ đang bị shock trước chiến thắng của Mu. Đặc biệt là các fan liver, khi Liver thắng họ mừng thầm và huy vọng, khi Mu bị dẫn 2 bàn, họ sướng phát điên, có người còn nhẩy cẫng lên ( tôi coi đá bóng ở quán cafe ), lúc đó xung quanh tôi, những liverpudian cười nói hả hê rồi bàn tán về chức vô địch, nhưng ko ngờ, sang hiệp 2 mọi thứ đã khác, 1 bàn rồi 2 bàn đến khi berbatov ghi bàn thứ 5 những Liverpudian xung quanh tôi chẳng nói được lời nào, họ chìm hẳn trong những tiếng reo họ của fan Mu, thật là những tâm trạng trái ngược, Liver và các fan livêr biết rằng, chức vô địch đã hoàn toàn xa tầm tay, cơ hội vô địch của họ giờ chỉ là con số 0 to tướng.

Ho ten: mbk
Dia chi: tphcm
E-mail:
mbk@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: hãy chờ đến cuối trận
Noi dung: " khi nào trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu thì mới biết kêết quả cuối cùng" câu nói này hình như của 1 FanLIV, lần này được áp dụng cho MU, quả thật tuyệt vời, bị dẫn 2-0 ở hiệp 1, ko fải là tất cả sụp đổ, hãy chờ đến cuối trận. Lần này ko ai có thể cho rằng MU may mắn, Mu rùa nữa, tiến lên nào, kô những hơn điểm số mà còn hơn cả hiệu số bàn thắng bại, để ko ai có thể phủ nhận nhà vô địch đã gặp may mùa này.

Ho ten: Batistuta
Dia chi: Nam Định
E-mail:
bongda46@gmail.com
So dien thoai: 0983177612
Tieu de: Sự thịnh nộ của Quỷ
Noi dung: Khi bầy Quỷ thịnh nộ thì sức mạnh thực sự luôn được bộc lộ rõ nhất. Khi bị dồn vào đường cùng thì kẻ bình thường có thể làm được 1 điêù gì đó, còn vĩ nhân thì sẽ bộc lộ bản chất của mình. Tot biết MU mạnh nhưng tin mình có thể làm chấn động Old Traffford, điều đó chỉ đúng khi hết hiệp 1. Bởi họ không tính hết sức mạnh của nhà vô địch khi bị bắt buộc thể hiện bản lĩnh của mình. Quỷ đỏ hơi ác khi trận này quyết xé xác con mồi bằng tất cả sức mạnh của mình. Gửi lời cảnh báo của Quỷ đến các đối thủ : Chớ để Quỷ phải là chính mình! Hãy kẩn thận đấy Arsenal nếu muốn giữ mạng ở sào huyệt Quỷ. RED DEVIL VIVA!

Ho ten: Phương Lê
Dia chi: HV Tài chính
E-mail:
hi_iAmPhuong@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: glory glory MU....
Noi dung: 1 trận đấu tuyệt vời.Bị thủng lưới tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng không vì thế làm Quỷ đỏ của chúng ta đầu hàng.1hiệp 2 chơi bùng nổ với sự xuất sẵc của CR7 và WR10.1 chiến thắng không đơn giản chỉ là 3 điểm,mà còn giúp Quỷ em đòi lại ngôi đầu bị mất 1h trước.Quan trọng hơn cả lối chơi của MU trong hiệp 2 đã làm mãn nhãn các fan hâm mộ để chúng ta tự tin hơn trong cuộc chiến với ARS cũng trên OT mấy hum nữa.Và với chiến thắng hết sức thuyết phục này không bít các anti fan MU còn có lời nào để chê bai nữa không nhỉ.Quỷ đỏ tiến lên...ngôi vương đã gần chúng ta lắm rồi.Glory glory MU.We are champions!!!!

Ho ten: Đỗ Đức Khánh
Dia chi: Hải Dương
E-mail:
dangngoclan_hd@yahoo.com
So dien thoai: 032058999
Tieu de: Cuộc lộn ngược thành công
Noi dung: ĐẶC BIỆT NHẤT vẫn là Wayne Rooney, WR10 và C.Ronaldo là ngôi sao sáng nhất đêm nay với lối đá nhiệt tình, hiệu quả và đẳng cấp. Ngoài 2 bàn thắng ghi được WR10 còn tạo hàng tá cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Đêm nay là đêm của Rooney. Chúc mừng MANUTD, họ đã tiến 1 bước dài đến chức vô địch, có thể nói đã chạm được 1 tay. Liverpool hãy nhìn MANUTD mà học lối đá tấn công nhưng hiệu quả đấy nhé, thắng 5-2 chứ không phải hòa 4-4 mà vẫn AQ gặm nhấm cái đẹp giả tạo. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, nếu MANUTD còn để đối phương dẫn trước 2 bàn trong những lần sau, Quỷ đỏ sẽ phải trả giá nếu đó là Arsenal, Barcelona hay là Chelsea. Nhưng đêm nay cứ no say với chiến thắng đã!

Ho ten: Nguyễn Ngọc Bửu Anh
Dia chi: Tp.HCM
E-mail:
buuanh@gmail.com
So dien thoai: 0983013486
Tieu de: Đơn giản chúng tôi là những nhà vô địch
Noi dung: MU đơn giản là nhà vô địch, họ có lòng tự trọng, lòng tự trọng của những con người hay nhất, của tập thể xuất sắc nhất. Sẽ rất rất ít đội bóng có thể ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn trắng chỉ trong 1 hiệp, MU là đội bóng duy nhất có thể làm được điều đó. Họ không bỏ cuộc, khi lòng tự trọng bị tổn thương,họ thật đáng sợ. Chắc hẳn tất cả các cầu thủ của Spurs sẽ chẳng bao giờ quên được sức ép khủng khiếp từ phía những bóng áo đỏ trong đầu hiệp hai. Có lẽ đó là trải nghiệm áp lực nhất trong sự nghiệp của họ, dường như tất cả mọi nơi đều có cầu thủ của MU.

Bóng chỉ lăn có nửa sân (một điều vô cùng khó xảy ra ở trình độ EPL), và như Giggs đã từng nói: "Không một đội bóng nào có thể thở được khi bị MU ép."Tối qua đã chứng minh điều đó. Các bạn anti MU, trận đấu tối qua là minh chứng hùng hồn và có lẽ là lý do thuyết phục nhất để lý giải vì sao chúng tôi yêu MU, dù có thế nào. MU luôn là thế, họ đưa người hâm mộ từ tột cùng thất vọng đến sung sướng tột độ. Nó giống như những cung bậc tình cảm của cuộc sống, yêu MU, những cung bậc cảm xúc mà họ mang lại cho chúng tôi, chính là những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Yêu MU, chúng tôi yêu cuộc đời với tất cả dư vị của nó.

Ho ten: Ken
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
nxttung@yahoo.de
So dien thoai:
Tieu de: Về đích!
Noi dung: Chạy nước rút về đích. Với lòng quyết tâm bảo về chức vô địch, mọi rào cản đều sẽ vượt qua, các cầu thủ MU đêm qua đã chứng minh một điều: đẳng cấp nhà vô địch! Có người nói sự may mắn của MU xuất phát từ quả penalty! Tôi không phản đối cũng không tán thành, đơn giản bóng đá không có gì là hoàn hảo ngoại trừ những pha làm bàn của các cầu thủ! 5 bàn thắng, không thể nói là may mắn. Nói về hiệp 1, MU đá quá tệ, áp lực lớn, sai lầm hàng hậu vệ, MU đá không thoát. Việc tung Tevez vào sân là nền tảng thay đổi. Tevez mới đây tuyên bố sẽ dời MU, anh vào đá vì mình nên rất quyết tâm. Bộ tứ R7, R10, Berba và Tevez đã có 1 trận đấu kỳ ảo! Không còn băn khoăn gì nữa: MU VÔ ĐỊCH!

Ho ten: Duy
Dia chi: USA
E-mail:
duy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức ép (Liver + Chels cùng thắng), đẳng cấp (ngược dòng sau khi bị dẫn đến 3 bàn)
Noi dung: Lịch thi đấu, kết quả của Liver và Chelsea đều không ủng hộ MU, đã vậy, sai lầm của hàng thủ còn biếu không cho 2 bàn thua trong 2 phút, tuy vậy, khi khó khăn (như lúc gặp Porto), đẳng cấp của MU, Ronaldo và Rooney đã lên tiếng. Sức ép nghẹt thở mà MU đã đàn áp Tot cả trận (trước khi ghi bàn, MU sút gần 20 quả trong khi Tot chỉ là 8) nhưng không may mắn ghi được, tiếc nhất là hàng loạt pha đối mặt của Ronaldo, Tevez, các pha đá phạt của R7 ... nếu không Tot sẽ còn thảm thê hơn.

Bái phục Tottenham một vì một đối thủ là đội duy nhất hạ được Chelsea vào phom, với hàng thủ 5 trận không thủng lưới, tuy nhiên với sức công phá khủng khiếp của MU việc Tot lãnh 5 bàn vẫn còn là quá may phước cho họ, nhưng bái phục Sir Alex mười vì chỉ cần 1 sự thay đổi người, tất cả đã đổi chiều. Tevez vào thay Nani và anh này bổng chơi như lên đồng, góp công cả 3 bàn đầu cho MU và hợp thành bộ tứ kì ảo thực sự. Hy vọng rằng tuần sau MU sẽ bị Arsenal (cũng từ London đến Man) dẫn 2-0 sau hiệp 1, và Tevez sẽ lại vào sân, và ... Còn Chelsea, quám ay khi họ không thua Westham, 1 quả pen mà Noble đá quá tệ, thất vọng West. Nhìn Chelsea đá mà vô địch cái cúp nào thì thật là xấu hổ cho giải đấu đó.

Ho ten: khuong
Dia chi: hcm
E-mail:
nguyenkhuong78@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tự hào quá
Noi dung: Tự hào vì MU chơi hay quá, tự hào vì mình là fan cùa MU. Sau mỗi trận thắng của MU, số lượng cảm nhận của các Manucian thật là hoành tráng. Có lẽ các fan của Liv, Che hay Ase nhìn phần phản hồi của đọc giả sau các trận Mu cũng chạnh lòng khi nhìn lại các bài ca ngợi Liv, Chel hay Ase: quá ít ỏi.

Ho ten: NhatBan
Dia chi: Tokyo
E-mail:
coco_zary@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Ác mộng tại nhà hát của những giấc mơ !
Noi dung: Việt Nam chỉ mới 23h30, nhưng ở Tokyo đã là 1h30, chẳng khác gì là xem một trận C1. Trận này khiến cho người xem như tôi có quá nhiều cảm xúc. 1.ĐÃ CÓ MỘT GIẤC MƠ, trước hết tất nhiên đó là giấc mơ của Chea và LIV, họ đã làm xong công việc của mình là dành 3 điểm và ngồi xem đối thủ, tất nhiên các Fan của MU cũng mong chờ MU sẽ thể hiện bộ mặt nào trong trận đấu này, vì trận này được đánh giá là rất khó cho MU dù được thi đấu trên sân nhà. Đúng là đã có 1 giấc mơ tại nhà hát, nhưng đó lại là giấc mơ của Tot và đương nhiên LIV và Chea cũng muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực. 2 bàn trong trong hiệp 1, thi đấu tự tin ngay tại Nhà Hát, Tot đã chứng minh cho mọi người thấy vì sao họ chưa thua bất kỳ ai trong nhóm tứ đại gia. Nhìn Erva bị quần cho tơi tả bên cánh, Fer chắc là nóng ruột lắm, nhưng ông chẳng còn phương án nào tốt hơn để thay thế anh chàng này, dù biết rằng Erva đã kiệt quệ sinh lực sau một mùa giải mà hầu như anh chưa được nghĩ ngơi trận nào. 2 bàn thua chóng vánh chẳng khác nào những nhác kiếm chí mạng dành cho bầy quỷ, có ai đó trách Rafael khi anh chọn vị trí sai, bị hút vào trong mà quên mất nhiệm vụ của mình là kèm người bên cánh, nhưng cũng dễ hiểu, anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm vì là 1 cầu thủ trẻ, nhưng có mấy ai nhìn ra được sự tự tin khi anh tham gia tấn công, rất cố gắn và cũng rất chững chạc. Nên nhớ 1 điều cái ngày đầu tiên R7 được chơi trên Nhà Hát anh còn lóng ngóng hơn gấp mấy lần ấy chứ.

2. GIẤC MƠ SẮP THÀNH HIỆN THỰC, khi hiệp 1 kết thúc, chắc ai cũng có thể hình dung ra sự vui mừng của Chea và nhất là LIV như thế nào, giấc mơ lật đỗ ngôi vương của MU gần hơn bao giờ hết, cái viễn cảnh ấy được nâng đỡ bằng 2 bàn thắng cùng thế trận nhỉnh hơn của Tot so với MU trong hiệp một. 3. GIẤC MƠ BIẾN THÀNH ÁC MỘNG, có người nào đó nói rằng Phim thường hay đoạn cuối, quả thật câu này chẳng sai chút nào, ít nhất là trong trận đấu này. Có ai dám tưởng tượng ra rằng một MU thiếu sức sống ( theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) trong hiệp 1 lại trở nên đáng sợ như thế trong hiệp 2. Đúng là Tot đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1, nhưng hình như họ không biết hoặc là biết mà cố tình làm ngơ 1 điều là việc họ ghi 2 bàn dẫn trước MU ngay tại nhà hát của những giấc mơ là 1 điều cấm kỵ. Nó chẵng khác gì 1 sự sĩ nhục đối với bầy quỷ dữ, và cái hậu quả của điều tồi tệ mà họ gây ra thì có chúa mới hiểu nỗi, 5 bàn trong 45 phút, có nghĩa là 9 phút 1 bàn, thật sự đây là 1 bài học đáng giá cho các đội khác khi thi đấu tại Nhà Hát. "Đối với MU thì Old Trafford là Nhà Hát Của Những Giấc Mơ cũng đồng nghĩa với việc đó là Địa Ngục Của Những Ác Mộng đối với đối thủ". Đúng là MU thi đấu không tốt giai đoạn gần đây, nhưng một khi những anh chàng đang đuối sức ấy trở lại là những chiến binh quỷ dữ thì đối thủ của họ thật đáng thương. Bộ tứ đó chắc chắn là Fer đễ dành cho C1, nhưng hình như những trò hề mà Benitez gây ra đã làm Fer nỗi giận, và trận này ông đã cho trình làng thứ vũ khí tối thượng mà ông cất giữ lâu nay, trận này chẳng khác gì một cú Bạt Tai quá mạnh tay mà Fer dành cho cái giọng điệu khiêu khích trẻ con của Benitez và tham vọng viễn vông của ông ta. Liv, Chea thi đấu cũng rất hay, nhưng sau trận này chắc họ cũng nghĩ là nếu không vô địch thì cũng đáng bởi trước mặt họ vẫn là ngọn núi quá cao do bầy quỷ dữ trấn ngự.

Ho ten: Tung Lam
Dia chi: TP HCM
E-mail:
chotnho_06@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xin loi MU
Noi dung: Đã đá khuya lại chơi trên sân nhà, tôi rất thất vọng khi MU bị dẫn trước đến 2 bàn với một lối chơi vô hồn, không lối thoát trong hiệp 1. Thế nên, tôi đã tắt phụt TV sau giờ giải lao bởi không nghĩ MU sẽ có thể vùng dậy mà còn nghĩ, chắc chắn MU sẽ nhận thêm bàn thua nữa. Giờ xem lại kết quả, không ngờ MU lại có cuộc lội ngượcdòng vĩ đại như thế. Biết nói gì đây bây giờ ngoài hai từ XIN LỖI đến đội bóng tôi yêu thích nhất.

Ho ten: Phan Thúc Định
Dia chi: HP
E-mail:
uh_thi_chia_tay2000@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trên đỉnh vinh quang !
Noi dung: Lại 1 lần nữa chúng ta lại được chứng kiến ManU là như thế nào.Thăng hoa và bay bổng,tớ cam đoan là hết hiệp 1 thầy trò nhà Benitez đã mở sampanh để ăn mừng đấy.Liv hả hê lắm khi chứng kiến h1,nhưng xem hết trận đấu toàn đội Liv nên cảm thấy xấu hổ,về mua thêm cái váy mặc vào.Liv lúc nào cũng gào lên ManU thế này ,ManU thế kia ,được thiên vị ,may mắn ,abc này khác...Uh,đúng rồi đấy ,thế tại sao Liv ko dc hưởng mấy thứ đó.Chính vì cái thói đố kỵ ,ghen ghét với thành công của người khác nên ko có tâm trí mà chơi nữa.Ôi hnay ManU "may mắn" thật ,ghi tới 5 bàn cơ đấy ,mà đá với Tot đấy nhé ,chứ ko phải với Hull đâu.Tớ khuyên các fan Liv nên ít kêu boong boong đi ,các bạn là những cái thùng di động.Hãy tự hỏi lại mình rằng.Liv cũng là top 4 đấy ,sao lâu thế chưa vô địch NH.Đừng ảo tưởng nữa,hãy nhìn vào sự thật là Liv đang thua ManU toàn diện đi.Ko khéo á quân NH cũng bị Chel cướp mất nốt đấy.ManU mãi mãi là ManU .1 con quỷ biết giơ nanh đúng lúc ,Liv cũng là quỷ ,nhưng hình như là quỷ giấy .MANCHESTER UNITED Vô ĐỊCH - PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI .ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI !

Ho ten: Mr Milk
Dia chi: HCM
E-mail:
suameo@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: quyết địng sai lầm thay đổi trận đấu!
Noi dung: Trọng tài đã sai lầm khi cho MU hưởng phạt đền, một pha bóng mà có lẽ chỉ có ở sân nhà của Mu thì MU mới được hưởng, thật khó hiểu cho quyết định đó, thủ môn chẳng hề làm gì, thế mà phạt đền. Và chính nó đã thay đổi cục diện trận đấu hoàn toàn, thay đổi kết quả hoàn toàn, nếu ko có bàn thắng từ trọng tài ban tặng ấy thì có lẽ MU sẽ chẳng có tinh thần để mà lội ngược và Tottenham cũng chẳng bị ức chế mất tinh thần để thua thảm như thế! Ôi trọng tài, MU đã hưởng lợi quá nhiều! Ko chỉ 1 lần này! Chúc mừng MU, ko hay nhưng may!

Ho ten: Nguyễn Hưng
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
khachunghn2004@yahoo.com
So dien thoai: 0936410424
Tieu de: Làm sao ngủ được bây giờ???
Noi dung: Tôi đang ôn thi, không ngủ được cũng là lẽ tất nhiên. Với tôi, khi mà MU thua trận tôi cũng không ngủ được, thắng trận cũng ngủ không được (vì sướng). Nhưng nếu mà phải trắng đêm sau mỗi lần MU thắng trận thì tôi không hề ngần ngại gì. Thế mới là "bộ tứ huyền ảo". Các Fan của MU chỉ chờ có vậy phải không? TEVEZ nên ở lại! tôi muốn làm quen với tất cả các FAN của MU!!!

Ho ten: mai vũ long
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
m_v_long@yahoo.com
So dien thoai: 0987468100
Tieu de: Không ngủ được :)
Noi dung: 3h46 PM: vẫn không ngủ được, nếu như lần trước khi Mu thua Live, còn có thể tự an ủi rằng Man còn bỏ xa Live. Nhưng khi Tot dẫn trước 2-0, Live lại xếp đầu, thì ko còn sự an ủi nào nữa, mà là 1 nỗi buồn trào dâng. Có lẽ tôi ko cần phải nói thêm về hiệp 2 của Mu nữa, chỉ có thể nói lời cảm ơn tới các cầu thủ Mu thân yêu đã cho các fan Mu biết thế nào là 1 Mu chơi cống hiến^^

Ho ten: bobby
Dia chi: hà nội
E-mail:
bobby.fbi@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: hạ màn
Noi dung: mu chỉ thực sự chơi hay ở hiệp 2,không ai có thể phủ nhận điều đó.nhưng họ cũng phải cảm ơn gomez rất nhiều ngoài bàn cứu thua ở hiệp 1 thi anh này tỏ ra rất vụng v
ề.cuộc đua tới ngôi vô địch gần như đã chấm hết.tiếc cho liverpool nếu bóng đá cũng giống như quyền anh khi bạn chiến thắng nhà vô địch thì bạn là người vô địch thì thekop xứng đáng đứng ở ngôi vị số 1.nhưng bóng đá là vậy và liverpool chỉ còn biết tự trách mình nếu mùa này họ lại lỡ hẹn với PL.qua đây cũng nói thêm về fan mu tại việt nam.các bạn tự hào là cổ động viên của mọt MU lừng lẫy thế giới nhưng thật sự tôi rất thất vọng với một lượng không nhỏ fan MU.họ miêt thị các đội bóng yếu hơn hay với các đôi thủ trực tiếp của họ.đáng nhẽ nhà đài phải rút thẻ đỏ truất quyền phát ngôn với những thành phần này mới đúng.họ là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã không có hồi kết trên này.hơi mâu thuẩn một tí nhưng thưc ra có như vậy thì mới tạo nên một đăc sản rất riêng của thể thao vietnamnet. Chúc các con dân của môn thể thao vua và các phóng viên sức khoẻ để có sức mà xem giai đoạn cuối của mùa giải đầy gay cấn nhưng không thiếu những thú vị bất ngờ này...sắp thi lại đại hoc rùi mà chả bỏ qua trận đấu hấp dẫn nào,không biết lần này thi lại còn đậu nữa không

Ho ten: jubora
Dia chi: quảng nam
E-mail:
jubora@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU
Noi dung: thật khá lâu rồi mới thấy MU chơi những gì mà ta mong chờ, một lối đá tốc độ , chuẩn xác cao, dồn ép đối thủ đá theo bản năng,không một chút toan tính phòng ngự ,nhưng cũng thừa nhận là MU lúc này chưa lấy lại phong độ như hồi cuối mùa trước hay giữa mùa này, lúc đó với những đổi thủ dưới cơ thì suốt cả trận họ luôn dồn ép đối thủ ra bã,không cho họ một cơ hội lên bóng nào,còn bây giờ thì vẫn chưa thể làm được như lúc trước ,rất mong MU sẽ trở thành với đúng "QUỶ ĐỎ "xưa

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail:
caothanhphan@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Cứ thỏa sức mà ca ngợi MU! Không ai có thể cản ta được nữa vì chúng ta là nhà vô địch
Noi dung: Thật sự tôi vui mừng quá đỗi, bây giờ là 2h50, tôi chẳng thể ngủ được. Phải nói sau trận chung kết C1 năm ngoái, có lẽ đêm nay là đêm mà tôi mất ngủ. Nếu bình chọn trận đấu đáng nhớ nhất của thì chắc chắn trận này có tên trong top3. Mức độ kịch tính, sự vui sướng, thỏa mãn, hài lòng, nhưng cảm xúc tột độ vượt qua mọi trận đấu khác từ đầu giải đến giờ. Trận với Villa chắc chỉ so sánh được khoản kịch tính, vì trận này MU chơi hay gấp 3, 4 hay nói 100 lần cũng chẳng sai. Trận này để xem ai nói MU ăn may hay tệ hơn là ăn rùa nhỉ? Trận này MU chơi hiệp hai thăng hoa y chang trận với Roma. Mặc dù Roma, MU thắng đậm hơn, nhưng có cái cảm giác nhàm chán vì Roma lúc đó quá yếu đuối, cho nên chẳng có cái cảm xúc vui sướng hay thỏa mãn tột đỉnh. Trước trận ai nói rằng MU dừng lại thôi để Liverpool tiến cùng, hay đôi bạn cùng tiến nhỉ? Để xem tên đó nói gì, tốt hơn hết thì tránh xa bài báo này ra, còn muốn bình luận thì chỉ nói tiếng chúc mừng là đủ. Tottenham xứng đáng là khúc xương ngon nhất của MU từ 20 năm nay. Khúc xương ngon thứ nhì chắc là Chelsea chung kết cúp C1 năm ngoái hay Bayern năm 1999. Trận này có ý nghĩa hơn mấy trận chung kết cộng lại. Ngồi nhớ lại cúp C1 1999 với Bayern. Cái cảm giác bây giờ có thể so sánh được với lúc ấy.

Khi Sheringham và Solskjær ghi liên tiếp hai bàn. Quãng đường còn lại thắng đậm 3 trận nữa là đủ hoặc thắng 3 và hòa 1 trận nữa. Quãng đường còn lại đối với MU nhà ta rộng thênh thang. Trước trận đấu này, tôi nói cơ hội của Liverpool bằng 1%, giờ cơ hội để Liverpool lật ngược thế cờ giảm 10 lần. 99.9% MU sẽ lên ngôi mùa này. Mỗi trận thắng của MU lúc này là một vết dao đâm vào tim Benitez, hay là chiếc khẩu trang bịt miệng ngài Benitez. Chỉ cần MU thêm 10 điểm nữa thì ngài Benitez sẽ không còn chỗ nào để mà lên tiếng. Ngoài Tottenham, khúc xương khó nhai nhất còn lại là Arsenal, còn lại là những mẩu xương không quá khó cho MU nhà ta tiêu diệt. Ha ha, mọi người chắc nói tôi đang vô cùng đắc ý. Đúng vậy! Chúng ta là người chiến thắng, người chiến thắng có quyền làm mọi thứ mà chúng ta muốn. Xem Liverpool và Chelsea cũng là người chiến thắng nhưng họ có quyền đắc ý không? Không đời nào và không bao giờ nữa. Mu chẳng phải là trẻ con để Liverpool bắt nạt nhỉ. Phải không nè, xin lỗi tôi có vẻ hơi khiêu khích, nhưng Liverpool hãy nên chấm dứt mọi hy vọng đợi mùa sau chúng ta cùng đua tranh. Xin lỗi cho tôi dùng chữ nếu, nói hộ dùm fan Liv và Che. Nếu MU thua Tottenham thì chắc là người vui sướng tột độ là họ chứ chẳng phải mình đúng không? Còn chúng ta sẽ là người buồn bã đến không ngủ được phải không? Vậy thì ta cứ tha hồ mà đắc ý và ca ngợi bằng những mỹ từ tuyệt vời nhất cho MU lúc này. Không ai có quyền cấm chúng ta cả. Hic hic, tôi đang hạnh phúc quá đỗi, hy vọng tí nữa ngủ lại được.

Ho ten: Yêu Mu đến dại khờ
Dia chi: Hải Phòng
E-mail:
star_boy102@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bóng đá đích thực là đây
Noi dung: Khi kết thúc hiệp 1 tôi không biết 1 tuần mới sẽ bắt đầu với tôi thế nào nếu Mu thua. Bàn thua đầu tiên tôi nghĩ là do chói nắng gây nên sự lúng túng của 2 hậu vệ. Phần còn lại của trận đấu thì thật là như chuyện cổ tích, bộ tứ Tevez-Ronaldo-Rooney-Berbatov thi đấu quá hay. Nhìn Tevez thi đấu hệt như 1 chiến binh, Berba cầm bóng quá tốt, CR7 và R9 thi đấu như thể họ sinh ra để chơi cùng nhau vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi 1 ngày cả Tevez và Ronaldo sẽ ra đi bởi họ chính là đại diện cho 1 Mu đầy quyết tâm và khoa khát chiến thắng. Finally, don’t ask why we love MU!

Ho ten: luoi dai
Dia chi: SG
E-mail:
luoidainhon@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trọng tài
Noi dung: Trọng tài là nhân tố làm thay đổi kết quả của trận đấu này, ông ấy đã cho MU hưởng quả phạt đền không chính xác và làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của TOT.

Ho ten: black
Dia chi: hà nội
E-mail:
lenovodark@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Quá hay !!!
Noi dung: Trận này đúng là 1 trận đấu khó quên vì có quá nhiều cảm xúc . Hiệp 1 các fan của MU chắc kô ai nghĩ tới chiến thắng trước tot , Mình thì chỉ hi vọng 1 kết quả hoà .Hàng thủ của MU chắc do áp lực quá nhiều nên có những sai lầm sơ đẳng , nhất là cánh phái thủ khá yếu .Đến hiệp 2 thì phải nói là hoàn toàn khác , trận này thực tế có thể tỉ số sẽ còn nhiều hơn nữa cho MU , vì đến đoạn cuối có thêm 2 - 3 cơ hội ăn bàn chắc chắn nữa . NÓi gì thì nói ai cũng phải công nhận trận này chơi hay nhất là R10 , Nhưng theo mình C7 mới là người vực dậy tinh thần của MU sau quả pen .CR7 đã trưởng thành rất nhiều , những bàn thắng gần đây đều là những bàn thắng quyết định . Đặc biệt khả năng phối hợp với R10 thật hoàn hảo và tinh tế .Mình chỉ lo tuyến hậu vệ của MU , tuyến này vẫn là điểm yếu của MU .Sau trận này MU đã có tới 99 % dành chức vô địch PL.Hãy mang niềm hưng phấn đêm nay để tiếp Ars trong trận bán kết cúp c1 . Tất cả chúng ta hãy chờ xem bản lĩnh của nhà vô địch .

Ho ten: coconconco
Dia chi: HN
E-mail:
midimodo@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức mạnh của nhà VĐ!
Noi dung: Sướng!!!!Chắc chắn hôm nay mất ngủ rồi. Tất cả fan MU đều hạnh phúc nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất là Sir Alex. Chắc chắn sau trận đấu này ông đã tìm được vị trí thích hợp cho bộ tứ của mình ko dẫm đạp chân nhau. Khi CR7 cánh phải, R10 cánh trái, Tevez đá cắm, Berbatov đá lùi và bộ tứ này hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì mọi boongker đều có thể bị phá. Với màn trình diễn tuyệt vời của mình trong trận đấu này, Tevez sẽ ở lại với MU nhưng R10 mới là cầu thủ xuất sắc nhất.R10 - 9,5đ, CR7 - 9đ, Tevez - 8đ, Berbatov - 8,5đ.

Ho ten: Fergie Nguyễn
Dia chi: Ha Noi
E-mail:
afinia_fi@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tỷ số quá may mắn 5-2 ;))
Noi dung: Thấy mọi người nói nhiều đến may mắn quá, phàm ở đời có ai là không muốn mình không gặp may đâu. Nhất là dân Việt Nam mình đi lễ chùa ngoài cầu tình duyên,sức khỏe,tiền tài... thì một cái không thể thiếu là cầu MAY MẮN. Các cụ thường dạy ở hiền thì gặp lành, dịch nôm na ra có nghĩa là ở hiền thì sẽ gặp nhiều may mắn. Theo như các bạn "bình loạn" thì rõ ràng là người Liverpool ở hiền nên gặp nhiều may mắn âu cũng là xứng đáng. Nhưng mà đó chỉ là những may mắn lẻ tẻ, nếu như cuối mùa Liverpool không đạt được PL. Tui là một Manucian chính hiệu, với tôi MU có thua Liverpool, Chelsea, Arsenal hay bất kỳ đội bóng nào khác tôi đều buồn cả, khi đó tôi mong cho MU của tôi gặp may mắn hơn ở những trận đấu sau, để có may mắn nhất là đọat những cái cup mà MU tham dự.

Công minh mà nói,thường thì trừ những trận đấu ở sân trung lập ra, các trọng tài đến sân bóng nào là đều có phần nhẹ tay và ưu ái với đội bóng chủ nhà cả, chúng ta xem bóng đá nhiều theo dõi nhiều rồi nên điều này không phải bàn cãi (Chứ bạn nào mà xem hiệp 2 Liverpool với Arsenal mà thấy bù giờ 5 phút mà không thắc mắc mới là lạ, vì trận đó không có pha cầu thủ phải nằm sân, bóng cũng nhanh liên tục nên bù giờ 1 phút là hết rồi ). Nói đi nói lại cuối cùng chỉ muốn nói TÔI LUÔN YÊU MU, mong MU luôn gặp may mắn :) P/S: Qua đây tôi muốn làm quen với tất cả các MU fan khác.

Ho ten: Vũ Trung
Dia chi: TP. HCM
E-mail:
joni_firefly@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU hãy tiến lên!
Noi dung: Một trận cầu mãn nhãn. Sau chiến thắng trước Portsmouth, MU một lần nữa khẳng định mình đã vượt qua khủng hoảng và sẵn sàng tiến đến ngôi vương Premier League. Tottenham thua trận này không hẳn vì họ đá tồi mà một phần do dàn sao của MU đã tìm lại được chính mình, phần khác họ đã lui về phòng ngự quá sớm. Tuy Rafael Da Silva mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thua trong hiệp 1, tôi hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của anh trong hiệp đấu thứ 2: chững chạc trong phòng ngự, mạnh dạn, năng nổ trong tấn công. Đây cũng là ngày về ngọt ngào cho hai người cũ của Spurs - Carrick và Berbatov - khi người đầu tiên góp công vào bàn mở tỉ số còn người kia ấn định chiến thắng cho MU. Quỷ đỏ đã trở thành đội duy nhất trong Tứ đại gia giành chiến thắng trước Tottenham tại Premier League. Tuy thua nhưng sự thể hiện của Tottenham là đáng khích lệ và chúc cho họ tiếp tục vững bước trên đường tiến tới đấu trường Châu Âu mùa sau. Còn MU, hi vọng bầy quỷ sẽ tận dụng đà tâm lý này để giành kết quả tốt trước Arsenal mấy ngày tới đây.

Ho ten: MU in my heart
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
raibkpro@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU- chuyên gia phá dớp
Noi dung: MU lại một lần nữa phá đi thành tích bất bại của Tot trước bộ tứ ở PL năm nay. và một lần nữa người ta phải nhắc đến MU với biệt tài phá dớp. MU là đội bóng thích tạo ra những kỷ lục và phá kỷ lục của đội bóng khác. Đó là vì MU là "quỷ". Đêm nay quỷ sẽ no say

Ho ten: Nguyễn Anh Vũ
Dia chi: Thành phố Thái Nguyên
E-mail:
nguyenvuanh25189@yahoo.com
So dien thoai: 0989526189
Tieu de: Tevez Anh hãy ở lại
Noi dung: 1 Trận đấu tràn đầy tinh thần quỷ đỏ , khát khao chiến thắng tuyệt vời.Hiệp 1 đúng là 1 hiệp đấu của những sai lầm hậu vệ Manu , từ Erva đến vidic , Ferdinand cả cầu thủ trẻ Rafael Da Silva.Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 2-0 nghiêng về Spus những người yêu mến Mu đã nghĩ đến 1 trận hòa thậm chí 1 trận thua cho Mu và khoảng cách điểm sẽ bi Liver rút ngắn.Nhưng nhờ những sự thay đổi người bên phía Mu , Mu đã có được 1 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của mùa giải 2008-2009.Đó là sự xuất sắc của cặp đôi R-R (2R)nhưng điều thích thú nhất hiệp hai này đó là Tevez , RẤT BỐC LỬA vì thế tinh thần Mu trong hiệp hai lên rất nhiều , tuy không ghi bàn nhưng Tevez đã đóng góp 1 đường chuyền tuyệt vời cho Rooney Anh còn phòng thủ chịu khó tranh chấp bóng rất tuyệt vời.Vậy tại sao không vỗ tay ủng hộ cho tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Tevez nhỉ.Tevez ! Anh là nguời tuyệt vời , anh hãy ở lại với Mu hãy ở lại với các Fans .I Love Tevez

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail:
caothanhphan@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bravo MU! We are the champion
Noi dung: Thật quá đỗi tuyệt vời. Xem trận này coi thật đã. Niềm vui sướng chắc chẳng có từ nào diễn tả nỗi. Trận này về mặt cảm xúc có lẽ khá giống trận Aston Villa. Tuy nhiên có rất nhiều điểm khác. Vào trận này, MU đưa ra đội hình mạnh nhất thể hiện sự quyết tâm giành trọn 3 điểm. Hiệp đầu, MU có nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, thế trận sáng sủa. Tuy nhiên, các cầu thủ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc. Chưa kịp nuối tiếc thì MU liên tiếp mắc hai sai lầm không thể tha thứ. Và từ hai sai lầm đó Tottenham ghi hai bàn thắng. Quả thật có rất nhiều điều đáng nói. Rio nổi tiếng chắc chắn mắc sai lầm bàn đầu. Bàn thua thứ hai thì hàng phòng thủ chơi quá lơi lỏng. Trận này, MU chơi rất quyết tâm nhưng Tottenham có vẻ còn quyết tâm hơn. Lối chơi áp sát khó chịu, quyết liệt, chấp nhận phạm lỗi là điển hình. Điều đó khiến Tottenham có thế trận tương đối cân bằng với MU. Thế cân bằng bị phá vỡ khi MU bị thủng liên tiếp 2 bàn trong 3 phút. Kể từ thời điểm đó MU giống như con quỷ bị trọng thương, đã vùng lên dữ dội nhất là trong khoảng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Nhưng phải nói thật lòng là tôi vô cùng lo lắng khi kết thúc hiệp 1. Nếu Tottenham chơi như hiệp 1, chơi một cách sòng phẳng, quyết tâm với MU, không chủ quan, co lại phòng ngự thì MU sẽ vô cùng khó khăn. Khoảng thời gian giữa hiệp là tôi lo lắng nhất. Không biết MU sẽ gỡ hòa nỗi không. Rồi nghĩ tới tình huống xấu nhất là thua trận thì quãng đường còn lại vô cùng khó khăn. Điều lạc quan nhất lúc đó tôi nghĩ chỉ cần MU hòa trận này là chấp nhận được còn hơn là thua. Tôi cầu mong MU ghi 2 bàn và đừng để lủng lưới nữa, và mong MU sẽ sớm có bàn giải tỏa tâm lý. Tôi nghĩ ai sẽ tạo ra bước ngoặt trận đấu. Sang hiệp hai, quả thật Tottenham thi đấu co cụm, không tích cực tham gia tấn công. Nhưng phải nói hiệp hai MU chơi với 200% sức lực và quyết tâm của mỗi cầu thủ.

Tevez được đưa vào sân tạo thành thế trận ba tiền đạo, Ronaldo chơi lùi phía sau. Sir Alex quyết định chấp nhận mạo hiểm để giành thắng lợi. Đầu hiệp hai quả là thời gian MU liên tiếp dồn ép làm cho Tottenham ngộp thở. Và họ đã mắc sai lầm, bước ngoặt trận đấu. Thủ môn Tottenham phạm lỗi với Carrick. Tình huống này quay đi quay lại nhiều lần và chúng ta rõ ràng thấy thủ môn chưa chạm bóng và truy cản trái phép Carrick. Ronaldo tuy rất căng thẳng đã thể hiện rất bản lĩnh và chiến thắng. Kể từ đây với tâm lý được cởi bỏ. Liên tiếp các bàn thắng đến với MU. Bàn thắng thứ hai của Ronaldo, anh vui sướng đến độ nào, cho thấy sự quyết tâm bùng nổ của anh. Trận này, MU thi đấu quả thật quá tuyệt vời nhất là sau khi bị thua 2 bàn. Đây phải nói là trận đấu xuất sắc nhất từ đầu mùa đến giờ của MU. Có quá nhiều từ mà MU xứng đáng nhận lời ca ngợi. Sau khi bị thua 2 bàn, MU chơi với tinh thần quyết tâm cao chưa từng có, phải nói là như vậy. MU nổi tiếng lối chơi đồng đội hay nhất trong tất cả các đội còn lại. Nhưng trận này lối chơi đó phải nói đạt đến trình độ cao. Khi MU có bóng là các cầu thủ ào ạt tấn công. Khi bị mất bóng thì tranh cướp bóng vô cùng quyết liệt, có tới hai hay ba cầu thủ cùng tranh cướp bóng, bọc lót hỗ trợ rất tốt. Xem MU đá trận này thấy trong họ mang hình ảnh lịch sử hào hùng của MU, thi đấu rất có bản sắc. Người ta nói bản lĩnh của một đội bóng được đúc kết suốt qua quá trình lịch sử. Và các cầu thủ mang trên mình cái truyền thống đó, nên phải có trách nhiệm với bản thân và đội bóng và cả fan hâm mộ nữa.

Xem trận này hầu hết các cầu thủ đều bộc lộ phẩm chất đó. Bebatov vốn bị chỉ trích là lười di chuyển nhất, trận này đá cũng thi đấu tích cực hơn nhưng tất nhiên không bằng các cầu thủ khác. Ronaldo và Ronney xứng đáng cho điểm 10 về lòng quyết tâm. Các cầu thủ còn lại cũng xứng đáng cho điểm từ 8 đến 9. Để xem còn ai dám chỉ trích Ronaldo nữa, dám nói Ronaldo là cầu thủ của trận đấu nhỏ, những lời như vậy tự nhiên quá kệch cỡm và lố bịch. Tôi cảm thấy lời nhắc nhở của Sir Alex đến Ronaldo có rất nhiều hiệu quả tích cực. Từ sau trận hòa với Porto, Ronaldo thi đấu quyết tâm hơn nhiều. Trận này là đỉnh cao. Sau trận thắng này niềm tin chức vô địch của MU cao hơn bao giờ hết. Nếu MU thi đấu với lòng quyết tâm cả đội như trận này thì Arsenal cũng chẳng thể so sánh được bất kỳ điểm nào. Điểm yếu mà MU chưa khắc phục triệt để là hàng thủ có nhiều thời điểm lơi lỏng, nếu khắc phục điểm này thì MU quả là đội bất khả chiến bại. Nói thật là có thời điểm tôi nghĩ tình huống xấu nhất cho MU, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Quả thật Liverpool chắc đã cười thầm trong bụng khi MU thua 2 bàn. Nhưng cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Kẻ được mỉm cười phút cuối là người chiến thắng, là người vô địch. Chắc Liverpool hiểu điều này hơn ai hết. Tội nghiệp cho những mơ mộng của Liverpool, hi vọng kế tiếp Liverpool muốn gửi gắm chắc là Boro đấy mà. Thôi thì gửi gắm một lúc vậy Boro, ManC, Wigan, Arsenal, Hull City. Hay nếu không được nữa thì hãy vui lòng chúc mừng MU vậy. Bravo MU!

Ho ten: nóngnực
Dia chi: New World Hotel
E-mail:
thuykieu@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức mạnh hủy diệt của bộ tứ siêu đẳng
Noi dung: Đúng như dự đóan MU đã gặp nhiều khó khăn trong trận này (đặc biệt là trong hiệp 1). Nhưng cuối cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao đã đưa MU tiến gần tới chức vô địch. Một chiến thắng xứng đáng! Qua trận này ta thấy thêm là nếu biết kết hợp bộ tứ siêu đẳng Roo-Ro-Ber-Tez thì sức mạnh tấn công của MU vô cùng khủng khiếp mà ngay cả Barca cũng fải dè chừng. Nói thêm về quả penalty. Đó là 1 tình huống xảy ra rất nhanh. Nếu trọng tài có mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Nên nhớ trọng tài cũng là con người và những sai lầm của trọng tài đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho bóng đá.

Ho ten: Nguyễn Bá Phú
Dia chi: HN
E-mail:
maybeyou2903@zing.vn
So dien thoai: 0914806119
Tieu de: Chờ lễ nhận Cup
Noi dung: Chứng kiến hiệp 2 của trận đấu các Antin-MU Fan chắc cũng chẳng nói đc gì nữa đâu nhi?Khuyên các anti-MU Fan , nhất là LivFan đừng lên quá hi vọng vào cuộc lật đổ không tưởng nữa.nên để dành hi vọng cho mùa bóng sau đi(rồi cũng lại thất vọng thôi^^), việc bây giờ các bạn nên làm đó là......gặm nhấm nỗi đau vì một mùa giải trắng tay nữa. Đội bóng trong tim của các bạn chưa có được cái bản lĩnh như MU đâu, đường dài mới biết ngựa hay mà.The KOP cố lên nhé, mùa sau có khi các bạn.........lại về nhì! (có khi thấp hơn cũng nên).

Ho ten: Nguyễn Trọng Sứ
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
su.nguyen@hasaico.com
So dien thoai: 0985167169
Tieu de: Man - nhà vô địch mới mà cũ!
Noi dung: Một trận đấu đầy cảm xúc với những ai yêu quý Mu, hai bàn thắng sớm của Tottenham những tưởng sẽ mang lại cho Liv và Chelsea niềm hy vọng về 01 cuộc lật đổ vĩ đại nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Premier League đã chính thức hạ màn, Mu - nhà vô địch!

Ho ten: theneto
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
theneto@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thật tuyệt vời, quỷ đỏ đã tức giận...
Noi dung: Thật thất vọng khi hiệp một kết thúc, tôi nghĩ MU có thể hòa được đã là quá tuyệt vời. Hiệp hai bắt đầu, dường như bầy quỷ đã tức giận. Sự tỏa sáng kịp thời của R7 và R10 thật kịp thời. Thật tuyệt vời, một trận đấu cống hiến. Nếu Tevez ghi bàn nữa thì thật là hoàn hảo. MU sắp về đích rồi.

Ho ten: HungSanity
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
hungsanity@gmail.com
So dien thoai: 0900
Tieu de: Ko thể tin được
Noi dung: 1 trận đấu điên rồ của hàng công MU, thi đấu quá bùng nổ. Nhìn 2 đường chuyền tinh tế của R7 và R10 thật ko còn lời nào khen nổi Liver xem trận đấu này thấy mình ko vô địch cũng đáng. Chúc mừng MU!

Ho ten: Nguyễn Quốc Cảnh
Dia chi: Hà Tây
E-mail:
bachthuuchileo9@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đẳng cấp & bản lĩnh
Noi dung: Gợi nhớ hình ảnh của trận đáu mấy năm trc. WR là ng hùng của trận đấu bên cạnh sự tỏa sáng của CR7! Chỉ tiếc cho TV bởi anh k ghi được bàn thắng nào! MU vô địch là k thể khác được! lần thứ 3 liên tiếp! Hãy gắng lên LIV để giải thêm hấp dẫn!

Ho ten: Kingtheman
Dia chi: Ha Noi
E-mail:
kieutien_manh@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: TRỜI ĐÃ SINH lIVERPOOL SAO CÒN SINH MANCHESTER UNITED
Noi dung: trận này Mu lại thắng. Thật không công bằng với Liv. Liv đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn phải ngửi khói Mu. Có lẽ Liv lại ngửa cổ lên trời mà than rằng : " TRỜI ĐÃ SINH lIVERPOOL SAO CÒN SINH MANCHESTER UNITED " . với chiến thắng này thì tất cả mọi người đều phải chấp nhận sự thực là Mu quá mạnh, nếu đâ đôi công với Mu thì coi như tự sát, tốt nhất không nên chọc giận Mu vì không ai lường trước được CƠN THỊNH NỘ CỦA QUỶ . Trận này cả bộ tứ huyền ảo của Mu đều ra sân và đá rất hay. Có lẽ đây là trận đấu hay nhất của bộ tứ này từ khi họ được chơi cùng nhau. PL bây giờ có thể tạm yên rồi, chờ trận đánh lớn ở cup C1 tới đây. Pháo thủ là 1 đối thủ xứng tầm của MU, hãy chứng tỏ cho cả PL biết rằng cuộc đối đầu MU- ARSENAL mới là cuộc DERBY thực sự của nước Anh và MU là CLB mạnh nhất.

Ho ten: Nguyễn Chí Thanh
Dia chi: An Giang
E-mail:
ncthanh.07041982.ag@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Bộ tứ siêu đẳng lên tiếng
Noi dung: Bàn thắng thứ 2: Berba từ khu vực giữa sân chuyền cho Tervez đang băng xuống trung lộ, Tervez chuyền cho Rooney đang chạy chếch về cánh trái, Rooney giữ bóng một nhịp và sút bóng qua khe chân hậu vệ tung lưới thủ môn Gomes. Bàn thứ 3: Rooney nhận bóng từ Evra bên cánh trái, chuyền bóng cuộn vào trước khung thành, Ronaldo chạy chỗ lao xuống đánh đầu với phương song song với mặt đất, vào! Bàn thứ 4: Ronaldo dốc bóng xuống vòng 16m50 chếch về phía bên cánh phải, trước mặt là 3 cái áo trắng, Tervez chạy chỗ thẳng vào trung lộ kéo theo một cái áo trắng nữa, Ronaldo chuyền bóng kỹ thuật sang cho Rooney đang đứng trong vòng cấm phía cánh trái rất trống trải, Rooney dằn bóng và sút, bóng chạm chân hậu vệ, vượt khỏi tầm với của thủ môn Gomes từ từ lăn vào khung thành, Woothgate cố cứu bóng nhưng bóng đã lăn qua khỏi vạch vôi. Bàn thứ 5: lại là Rooney có bóng bên cánh trái, anh tạt bóng rất đẹp, đúng tầm cho Berba lao vào đánh đầu, thủ môn dùng chân cản được bóng nhưng bóng bật ra đúng chân của Berba, anh bình tĩnh tâng bóng nhẹ vào lưới. Cả 4 cầu thủ đều góp công vào 4 bàn thắng. Hơi tiếc cho Tervez là không có được bàn thắng cho riêng mình, nhưng anh đã làm tốt vai trò lôi kéo hàng thủ của đối phương cho đồng đội có khoảng trống.

Ho ten: MBA
Dia chi: BK
E-mail:
stockghost77@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Gần như an bài
Noi dung: Thế là hết. Mặc dù thích Chelsea và cũng muốn cho Liverpool vô địch mùa này nhưng hầu như chức vô địch đã ngã ngũ. MU đã trở lại mạnh mẽ trong những vòng đấu cuối và giờ đây, sau chiến thắng trước Tottenham, đội quân của Sir Alex đã chạm 1 tay rưỡi vào chiếc cúp vô địch PL. Bây giờ mong cho Chel vượt qua Barca ở BK CL nhưng vẫn hơi lo vì Barca đang đạt phong độ rất cao. Hy vọng trong ngày thi đấu sung sức cộng may mắn, các cầu thủ Chelsea có thể kiếm ít nhất 1 trận hòa có bàn thắng tại Noucamp. Mong chờ đến giờ G quá!

Ho ten: NguyenDan
Dia chi: Lang Ha - Ha Noi
E-mail:
vandan_2008@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Khi bộ tứ Bom nguyên tử cùng xuất hiện!
Noi dung: Việc Liv và Chel cùng thắng trước đó vài giờ đã được nhiều fan của 2 đội bóng này hy vọng là sức ép lên MU, và cầu mong Tot thắng MU. Thực tế hiệp 1 trận đấu điều đó đã đúng được 1 nửa, nhưng rốt cuộc chiến thắng của Liv và Chel chỉ tô điểm thêm cho sự lung linh, hoành tráng của từng bước chân MU trên con đường tiến tới chức VĐ. Ronaldo đã cởi áo ăn mừng bàn thắng khi nâng tỷ số lên 3-2, các bạn đủ thấy được quyết tâm của MU cao như thế nào, họ sẽ làm tất cả để Liv thấy rằng mình vẫn là những đứa trẻ trên mặt trận Ngoại hạng.

Khi Sir Alex để cả Tevez, Rooney, Ronaldo, Bebatov điều đó cũng có nghĩa: Tot đã làm tổn thương lòng tự trọng của các nhà đương kim vô địch, tất nhiên họ sẽ phải hứng chịu hậu quả. 5-2 vẫn là quá ít so với những cơ hội MU tạo ra, nhưng như thế cũng đủ gạch tên Liv khỏi cuộc đua. Bộ tứ "Bom nguyên tử" đã phải thể hiện hơi sớm hơn dự kiến của Sir Alex, có lẽ ông để giành cho trận bán kết và chung kết Champion League nhưng tại Benitez quá ngạo mạn nên Sir đã kết liễu Benitez sớm cho đỡ ngứa mắt! LIV hỡi LIV, bao giờ cho đến ngày xưa!!!

Ho ten: linkin
Dia chi: HN
E-mail:
bonghongtim19872004@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Quá hay ! 1canh bạc of Sir A.F đã đem đến cuộc lội ngược dòng Ngoạn mục
Noi dung: sướng quá đi mất, xem trận này xong chắc đêm nay ko ngủ được vì sung sướng mất. Lúc Tottenham ghi được 2 bàn tôi đã nghĩ trận này cơ thắng cho Mu chắc ko còn, gỡ hòa đã khó chứ nghĩ đến việc thắng chắc là ko tưởng vì dạo này phong độ của Mu tuy có phần trở về như trước nhưng đứng trước Tottenham chưa thua 1trận nào khi gặp tứ đại gia của PL cho đến trận này, Tottenham còn thắng cả Liv & Chel nữa cơ mà, cho nên dù rất muốn Mu thắng nhưng tôi vẫn ko nghĩ là Red Devils của tôi làm đc, nhưng vs tất cả những gì đã diễn ra trong hiệp2 Mu đã cho NHM thấy rằng họ ko phải thất vọng khi xem trận đấu này.

Nếu các anti fan sau khi xem trận này, đặc biệt nếu có nói là trọng tài bắt bàn penalty của Mu là sai thì tôi nghĩ rằng họ nên xem lại, đơn giản vì trong trận đấu này tivi đã chiếu lại rất nhiều lần tình huống này ở góc dễ quan sát nhất và đúng là Mu phải hưởng 1 quả penalty từ tình huống phạm lỗi của hậu vệ Tottenham vs Carrick, sau bàn pen của CR7 vào lưới Gomes, Red Devils càng chơi càng hưng phấn hơn và những gì diễn ra sau đấy thì những ai xem trận đấu này đều thấy được, Mu chơi quá tuyệt càng chơi càng hay, bàn thắng sau đó của R9, CR7, Berbatov đã làm tôi phải nhảy cẫng lên & hét vì sung sướng. Ôi! Mu yêu quý, đấy chính là những gì NHM muốn thấy ở họ, dù biết là mình đã chắc thắng nhưng họ vẫn tấn công, bóng đá đẹp là phải như thế chứ. Giờ thì đừng có ai than phiền, chê bai là Mu đá thực dụng nhé. Lội ngược dòng trong hoàn cảnh khó khăn, thật đáng khâm phục. 5-2, kể ra ghi thêm 1 bàn chắc mình sẽ thích hơn, nhưng 5 bàn cũng là quá đủ rồi, 1 trận đấu hay.

Ho ten: Nguyễn Mạnh Thắng
Dia chi: 12 Phạm Ngọc Thạch TPHCM
E-mail:
dragonboy603@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đầy cảm xúc
Noi dung: Hiệp 1 MU bị dẫn 2 bàn tôi vẫn tin họ sẽ lật ngược được thế cờ bởi họ có R7 và R10 quá xuất sắc! Sir Alex đưa Tevez vào sân quá đúng lúc vì hiệp 1 MU coi như chấp Tottenham anh chàng Nani! MU thắng trận này quá thuyết phục,chắc là mấy anh anti MU trong diễn đàn như anh lanhlung3s lại phải chê trọng tài bắt quả Penalty là quá nghiêm khắc hoặc là Tottenham quá yếu,phòng ngự tệ hại hay như lại thường lệ thốt lên : MU quá may mắn,MU ăn "rùa"... MU không thể là bất khả chiến bại nhưng MU mãi trong tim tôi. MU cũng sẽ mãi mãi nằm lại trong tâm trí các đồng chí anti MU bởi đơn giản các anh chỉ thích được chê MU,thích MU thất bại nên đầu óc chắc lúc nào cũng phải điên lên vì MU thắng trận đúng không?

Tôi là một fan MU chân chính,không bao giờ chỉ trích hay phê bình đội bóng khác hay dở ra sao. Tôi cũng ít bao giờ đưa ra nhận xét về fan đội khác! Tôi chỉ ghét những người luôn không chấp nhận người ta là số 1, người ta hơn mình... Như mấy anh anti MU chẳng hạn Chỉ có một chân lý,hãy nhìn vào bảng xếp hạng mà luận anh hùng. Năm nay 99% MU vô địch rồi PL rồi. C1 nếu đá như hiệp 2 trận này thì không ngán ai hết! Mong năm sau MU sẽ vô địch PL tiếp,để fans của MU được sống trong hạnh phúc còn các anh anti MU cũng có việc để làm.  I LOVE MU! WE LOVE MU!

Ho ten: MU on
Dia chi: 8a chua boc
E-mail:
hiepsi_aoxanh83@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU - đấy mới là MU đích thực!
Noi dung: Nhà vô địch không bao giờ có trên những con đường bằng phẳng. Khó khăn càng nhiều càng thể hiện bản lĩnh. Hôm nay xem MU đá mới thấy một sự khác biệt. Hiệp 1 là MU của những ngày qua, một chút e dè toan tính, 1 chút trục trặc và thiếu tính "lửa". Đang thấy buồn. Nhưng rồi, MU rực lửa, MU đích thực từng lôi cuốn hàng triệu trái tim đã trở lại. Thế mới thấy, khi cần thử thách là lúc bản lĩnh lên tiếng. Tuy đá đôi chút còn chưa hoàn hảo, nhưng sức mạnh và tinh thần của Quỷ đỏ đã thể hiện ra trong những chiếc nanh vuốt sắc nhọn, xé xác con mồi tưởng bở Tot. Chắc xem 2 trận hôm nay, các bạn đã biết MU khác LV và các đội còn lại ở điểm nào. Đấy mới là MU đích thực, cuốn hút người xem. Và quan trọng, kết quả đã minh chứng cho tất cả. MU tuyệt vời!

Ho ten: lyminhthuan
Dia chi: tphcm
E-mail:
nucuoi_fbi@yahoo.com
So dien thoai: 0976876179
Tieu de: rất tiếc cho Liver Và Chel
Noi dung: Bravo Man!!!Bravo CR7 and Roney. Năm nay CR7 tiếp tục là vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất của PrememLeage mùa này rùi. CÔng nhận Mu đang sống vào hơi thở của bộ đôi này.Thắng trận này Mu vô địch 90% .CỐ lên hỡi Liver and Chel. Nhờ các bạn lắm đấy vì như thế sẽ làm lung linh hơn cúp vô địch cua Man. B9 trận này đá cũng như vậy. Phong cách đủng đỉnh như thế nào ấy.Nhưng có lẻ phù hợp với Man vì Alex chon B9 chứ ko chọn T32. Hiếm lắm tôi mới thấy bộ tứ sát thủ này sát cánh cùng nhau nhìu time trên sân như thế. Và họ ko làm mọi người thất vọng. Man vô địch chỉ còn là chuyện time !!!!!!!

Ho ten: DucHuan
Dia chi: ND
E-mail:
halloween_82bk@yahoo.com
So dien thoai: 0913100721
Tieu de: MU nhà vô địch
Noi dung: Các antifan nói gì đi chứ, tôi nghĩ các bạn sẽ ko nói MU may mắn, ko nói MU thiếu bản lĩnh nữa, vì bây giờ các bạn sẽ chỉ nói rằng MU xứng đáng với chức vô địch thứ 18 trong lịch sử bóng đá Anh.T uyệt vời Rooney, Ronaldo, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ R10 vì phong cách thi đấu và quan trọng nhất là lòng trung thành, với những cầu thủ như R10 thì hi vong của MU ở CL là rất lớn, cố lên MU lịch sử đang đứng dưới chân các anh. MU glory !!!

Ho ten: Cường Ng
Dia chi: TPHCM
E-mail:
nguyencuong510@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Kẻ Hủy Diệt
Noi dung: Chắc hẳn hôm nay là một ngày vui của fan Mu thật kinh khủng hiệp 2 Mu chơi như 1 cổ máy mới được bôi trơn sau 45p hiệp 1 quá nhiều sai lầm của hàng thủ và hậu quả là 2 bàn thua ngớ ngẫn . Trận đấu hôm nay hàng thủ phải cảm ơn bộ đôi hàng công chơi quá ăn ý RONDALDO và RONEY . Trận này mặc dù BEBATOP làm bàn nhưng vẫn quá mờ nhạt chỉ tiếc là TEVES kô được may mắn .Hôm nay xin chấm điểm cho CRO7 là 10 còn ROY 9,5. Xin chúc mừng Mu chức vô địch xem như 99% đã nằm trong tủ mùa bóng 08/09 .

Ho ten: Phạm Mạnh Linh
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
phammanhlinhbk@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đó là dáng dấp nhà vô địch
Noi dung: MU khiến cho người này thất vọng, kẻ khác sung sướng, để rồi làm cho cảm xúc đó đổi chiều nhanh chóng. Mấy vòng đấu trước khi mà MU sa sút, CDV MU thất vọng và lo lắng cùng cực, trong khi Fan Liverpool nhảy múa tưng bừng, thì nay họ đang thể hiện điều ngược lại. Trong trận đấu này cũng vậy, hàng thủ MU đã khiến cho hàng triệu con tim phải tan nát ở hiệp 1, thì hàng công lại khiến cho những con tim như vỡ oà. Đó là bản sắc của nhà Đương kim vô địch. MU có Rooney, Ronaldo trên sân là có hi vọng, bởi lẽ họ là những "siêu sao" trong việc tạo ra sự đột biến. Fan MU hãy tạm quên đi việc MU đang chiêu mộ KaKa lại, bởi chưa chắc Kaka sẽ thành công tại MU, và bởi lẽ MU còn đó Ronaldo và Rooney.

Ho ten: MU Champion
Dia chi: Old MU
E-mail:
markneo2006@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Vui quá deee
Noi dung: Thật sự tới giờ tôi vẫn ko ngủ được. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào. K ngờ Mu lại có thể trình diễn một lối chơi tổng lực cực hay đến vậy...Khi kết thúc hiệp 1 tôi mún đi ngủ cho rùi. Tưởng là cuối tuần sẽ buồn bã và đau đớn lắm nhưng k ngờ sự kiên trì đã mang lại một kết quả quá tốt đẹp như thế. Không còn gì để nói vì tỉ số và cục diện trận đấu đã nói lên tất cả. Quá hp và cực kì hài lòng. Hỡi các antifan ơi hãy vô chê bai MU nữa đi. Hãy mạnh mồm tuyên bố Mu đá rùa, đá bẩn và được sự ưu ái của trọng tài đi. CHỉ có những kẻ mù mới k nhận ra được chiến thắng quá đỗi tuyệt vời như thế, Thua thì mình chấp nhận và lấy đó làm bài học chứ đừng thua quá hóa rồ. K còn đầu óc suy nghĩ mà phán xét Mu nữa. T sẽ vui vẻ chia sẻ niềm vui với các FAN trung thành của MU và các antifan chia vui cùng chúng tôi (Really Fan MU!!!). Còn những kẻ chê bai thì hay vào và chê nữa đi. Tôi tin chính sự chê bai của các bạn mà tôi có thêm niềm tin rằng MU của chúng tôi quá mạnh trước phần còn lại của thế giới. Kakak. Hồi sau sẽ rõ.

Ho ten: ngọc hải
Dia chi: cần thơ
E-mail:
free_manam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: một trận đấu, 2 tâm trạng
Noi dung: không biết bao nhiêu lần quỷ đỏ đưa người hâm mộ đi từ cảm giác này đến cảm giác khác, nếu hiệp một là quãng thời gian fan của MU chìm trong nỗi thất vọng, 2 bàn thua, một thế trận không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, sự lo lắng về cánh trái của Evra và NaNi...Hiệp hai thì hoàn toàn trái ngược, một khi những đôi chân cởi bỏ được những áp lực MU trở lại nguyên hình của một bầy quỷ tấn công dồn dập, thăng hoa tột độ và cũng may mắn nữa (tình huống penently trọng tài thổi cũng được nhưng không thổi thì hợp lý hơn). tóm lại Mu thắng xứng đáng, chỉ tiếc vị trí của evra còn yếu, berbatov vẫn chưa tìm đựoc cảm giác tốt nhất, cầu thủ xuất sắc nhất là Ro10.Cơ hội của Liv càng nhỏ đi sau trận này,Ches thì đã tuyên bố bỏ từ lượt trước, coi như chức vô địch 98% đã nằm trong tay MU. Còn bây giờ, tâm trí hãy đặt vào Champions learge nơi Ars đang chờ. dự đoán MU - Ars: 2-1 lượt đi, 1-1 lượt về. MU lại gặp Chel tại Rome.

Ho ten: binhminh
Dia chi: hcm
E-mail:
nguyen_conghung@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Vậy là chấm hết!!!
Noi dung: MU đã có một trận đấu tuyệt vời làm hài lòng người hâm mộ, sau trận này, Benitez- người lắm mồm và hay phát biểu lung tung nhất không biết sẽ noi gì đây, ManU lại gặp may nữa?! Xin chúc mừng ManU, hẹn gặp lại Liv mùa sau!

Ho ten: KD
Dia chi: SG
E-mail:
duy@3dsolution.vn
So dien thoai:
Tieu de: Cần thêm 10đ
Noi dung: Ghi 5 trong trận đấu có 7 bàn thắng, lật ngược tình thế sau khi bị dẫn 2-0 cho đến phút 56. Không biết những ai theo "học thuyết RÙA" có gì để nói nữa hay không. Còn sớm để nói tới chức vô địch nhưng rất mong danh hiệu "Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh" sẽ đổi chủ. 1 trong 3 khúc xương khó nuốt (Spurs, Man C, arsenal) đã bị chinh phục. MU cần thêm 10đ (5 trận) để VĐ trong trường hợp Liverpool chiến thắng tất cả các trận còn lại. Đó là những tính toán đường dài, còn trước mắt phải ăn mừng cái đã. Nâng ly nào các MU fans!

Ho ten: YLinh
Dia chi: Việt nam
E-mail:
aday260204@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Phong độ nhất thời
Noi dung: Trước trận đấu: "dừng lại đi Quỷ Đỏ" + "MU mất tập chung" + ... Sau trận đấu: "Quỷ Đỏ quá may mắn" + "Một trận đấu tẻ nhạt, không đáng xem"... Hy vọng trận nào cũng như vậy. Đêm nay vui quá các bạn ơi.

Ho ten: KeKe
Dia chi: HàNội
E-mail:
thiensuanhtrang_2110@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Mãnh liệt,MU!!!
Noi dung: Thực sự hiệp một kết thúc với thế trận chẳng mấy sáng sủa cho MU khiến mình hơi lo,hình như các siêu sao của "Qủy đỏ"chưa kịp bắt nhịp với trận đấu.Không biết ngài FERGUSON đã nói những gì với các cầu thủ MU mà sang đến hiệp 2 khác quá.Cũng phải công nhận quả penalty trọng tài hơi nặng tay với TOT,nhưng 25 phút đầu hiệp 2 tôi có cảm tưởng như sức tấn công của MU có thể ăn tươi nuốt sống bất kì đối thủ nào cản đường họ.B9 giữ và chuyền bóng tinh tế khác hẳn trận bk FA,còn Rooney và Ronaldo thì khỏi nói vẫn suất sắc như thường lệ.Câu trả lời không thể tuyệt hơn của MU dành cho LIV

Ho ten: Directmars
Dia chi: HN
E-mail:
directmars@gmail.com
So dien thoai: 0915555357
Tieu de: Quá Tuyệt Vời!
Noi dung: Trận này Berbatov đá rất cố gắng và có nhừng đường chuyền rất hay và chính xác. Dường như anh đang dần dần lấy lại được phong độ, đẳng cấp đã có trong màu áo của đội bóng cũ. Trước giờ tôi vẫn tin vào anh và đúng như SAF đã nói hãy kiên nhận và cho anh thời gian. Trận này ngập tràn cảm xúc, xem bóng đá như thế này mới sướng. Gay cấn, hồi hộp và hấp dẫn. Kaka ư? R7 mới là người của Quỷ đỏ. Tuyệt vời MU!

Ho ten: Cao Bồi
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
cowboysvietnam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bản lĩnh đội vô địch
Noi dung: Tuyệt vời. Không thể tả nỗi niềm vui sướng lúc này của các Fan MU. Quỷ đỏ đang thể hiện bản lĩnh của đội vô địch khi biết vượt lên ở những thời điểm khó khăn nhất. Nói một cách công bằng thì MU hôm nay chỉ chơi tệ ở hàng thủ ở hiệp 1, còn hàng công thì chơi tốt ở cả 2 hiệp. Đáng tiếc là hiệp đầu họ bỏ lỡ vài cơ hội, trong khi đó hàng thủ lại để 2 tình huống sai lầm thành bàn thua. Rất may là Alex đã có sự thay đổi hợp lý trong tình thế không còn gì mà "thủ". Chơi hay nhất trận này là Rooney khi anh đóng góp 2 bàn và kiến tạo 2 đường truyền thành bàn. Chúc mừng MU, họ đang tiến rất gần đến chức vô địch PL. 4 ngày nữa họ sẽ tiếp Arsenal, hi vọng khí thế chiến thắng trong buổi tối hôm nay sẽ được thể hiện trong trận đấu đó.

Ho ten: Phan Hồng Chương
Dia chi: Tp HCM
E-mail:
honghoahuong@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thế mới là MU!
Noi dung: Thật lòng tôi đã nghĩ tới một trận thua, vì vậy không có lời nào diễn tả được cảm xúc sau trận đấu. Evra vẫn là điểm yếu khi MU phải đá rình rập, không ép được đối phương hòan tòan. Hy vọng Evra, Vidic thấy được nhược điểm của mình để ngày càng khá lên. Nếu Tevez phải ra đi thì tiếc lắm.

Ho ten: charlie312
Dia chi: Quảng ninh
E-mail:
hainam_312@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: MU vẫn mãi là MU
Noi dung: Hết hiệp một nhiều Anti -Fan MU đã mừng như bắt được vàng. Nhất là Benitez thì chắc khỏi phải nói. Nhưng trời ơi có lẽ sau cảm xúc hy vọng là cảm xúc thất vọng khi mà nhìn MU nhảy múa ở hiệp 2. Đội hình với bộ tứ - khủng mà báo trí nhắc đến đầu mùa ít khi có dịp chơi. Hôm nay thấy thật đáng sợ. R10 và R7 chạy cánh quên sầu. Tervez vẫn nhiệt tình vậy. Còn Berba có lẽ đã tìm được vị trí trong đội hình. Thích hợp hơn đá tiền đạo nhiều. Vì khả năng cầm bóng và chuyền bóng cực độc. Berba đá thấp chút lại phát huy tốt khả năng truyền bóng thông mình.

Ho ten: Nohero2004
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
no_hero_2004@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chúc mừng MU!
Noi dung: Kết thúc hiệp một cứ tưởng đây là một trận thua bẽ bàng nữa của MU. Nhưng với quyết tâm của các cầu thủ MU cũng như cách chơi bóng hời hợt của các cầu thủ Tot thì kết quả này là quá hợp lý. Thắng trận này MU đã chạm một tay vào Cup vô địch. Xin chúc mừng MU, có lẽ Liv của tôi phải chờ đến sang năm thôi.

Ho ten: Anh Tuấn
Dia chi: VN
E-mail:
anhtuan@myvietlaptops.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức mạnh của bộ tứ huyền ảo!
Noi dung: Lâu lắm rồi MANUTD mới tưng bừng như vậy. Bộ tứ huyền ảo Ronaldo-Rooney-Berbatov-Tevez đều có dấu ấn của mình trong trận đấu này. Ronaldo đã chứng tỏ được mình đã trưởng thành rất nhiều, bằng chứng là giờ CR7 không trút hàng tá bàn thắng vào lưới những đội nhỏ, nhưng CR7 luôn ghi những bàn thắng rất quan trọng, là bước ngoặt của trận đấu. Berbatov cũng đóng góp 1 bàn thắng và dễ hiểu tại sao anh không ăn mừng quá cuồng nhiệt. Tevez vẫn âm thầm miệt mài như con ong cần mẫn, quả thật rất tiếc nếu chân sút người Argentina rời khỏi Old Trafford cuối mùa này.

ĐẶC BIỆT NHẤT vẫn là Wayne Rooney, WR10 là ngôi sao sáng nhất đêm nay với lối đá nhiệt tình, hiệu quả và đẳng cấp. Ngoài 2 bàn thắng ghi được WR10 còn tạo hàng tá cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Đêm nay là đêm của Rooney. Chúc mừng MANUTD, họ đã tiến 1 bước dài đến chức vô địch, có thể nói đã chạm được 1 tay. Liverpool hãy nhìn MANUTD mà học lối đá tấn công nhưng hiệu quả đấy nhé, thắng 5-2 chứ không phải hòa 4-4 mà vẫn AQ gặm nhấm cái đẹp giả tạo. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, nếu MANUTD còn để đối phương dẫn trước 2 bàn trong những lần sau, Quỷ đỏ sẽ phải trả giá nếu đó là Arsenal, Barcelona hay là Chelsea. Nhưng đêm nay cứ no say với chiến thắng đã!

Ho ten: Phạm Ngọc Long
Dia chi: Chùa Bộc, Hà Nội
E-mail:
ngoclongeu@gmail.com
So dien thoai: 0917121910
Tieu de: Hãy tin vào MU
Noi dung: Vậy là MU lại thắng, chiến thắng mà tôi thấy mãn nguyện nhất. Tôi ngồi xem bóng cùng với mấy người bạn tôi, 1 mình tôi cổ vũ MU. Khi hết hiệp 1 Mu vẫn thua 0-2 không hiểu sao tôi vẫn tin vào chiến thắng cho MU mặc dù, mấy người bạn ngồi cùng tôi cho rằng tôi vọng tưởng. 1 lần nữa tôi lại tin vào MU cũng như những lần khác và sau này tôi vẫn tin tưởng vào MU. Hãy vững bước MU, chúng tôi luôn đứng sau các bạn. MU luôn là số 1

Ho ten: midataka
Dia chi: thai nguyen
E-mail:
cafe_da79@yahoo.com
So dien thoai: 02803857744
Tieu de: MU hôm nay bị điên
Noi dung: Chẳng còn gì để nói cả, MU đã đưa các fan vào từng cung bậc cảm xúc,bản năng Quỷ đã trỗi dậy đúng lúc,hi vọng thể lực các cầu thủ MU phục hồi kịp cho trận đấu tới, mong rằng trận nào MU cũng chơi tưng bừng như hiệp 2.

Ho ten:
Dia chi: Qb
E-mail:
alo.xjud4y@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Hay Lắm
Noi dung: Thật là một trận đấu đầy cảm xúc , và một sự thăng hoa của nhà ĐKVĐ bản lĩnh của quỷ đỏ đã thể hiện một cách thật ấn tượng , trận này hay nhất là Berbatov anh rất cơ động và đã chạy nhiều. Hiệp 1 tui ko xem nhưng khi xem hiệp 2 thì đúng là MU của tui hâm mộ từ rất nhỏ , hãy tiếp tục nhé MU hạ Arsenal nữa là xong.

Ho ten: ĐÀO ĐIỆP
Dia chi: HN
E-mail:
daodiepdv@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Mãn Nhãn
Noi dung: Cám ơn MU đã sống dậy trong Hiệp 2. Quá nhiều cảm xúc . MU đã lột xác , Hiệp 1 đá như ma hồn . Thực sự mà nói nếu cứ đá như Hiệp 1 thì ko biết bán kết đá với Arsenal kiểu gì nữa . Tuyến giữa yếu , Fletcher đá thật tệ , mất bóng , chuyền hỏng ... Sang hiệp 2 thật xuất sắc với R10 .

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,