,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1196052
Đại náo Newcastle, Liverpool không "buông xuôi"
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 35 Premiership:

Đại náo Newcastle, Liverpool không 'buông xuôi'

Cập nhật lúc 21:26, Chủ Nhật, 03/05/2009 (GMT+7)
,

- Áp đảo toàn diện suốt 90 phút, Liverpool không mấy khó khăn đánh bại Newcastle 3-0, tối 3/5, nhờ các pha lập công của Benayoun, Kuyt & Lucas.  Tuy giành thêm 3 điểm nhưng vì ĐKVĐ M.U cũng đang có phong tốt nên hi vọng "lật đổ" của thầy trò Benitez thật mong manh.

>> M.U, Livepool & Inter cùng "săn" Lennon
>> Chelsea & Arsenal thắng tưng bừng
>> Tiếp tục thắng, M.U làm nản lòng Liverpool

Torres theo dõi trận đấu trên khán đài, nhưng nhạc trưởng Gerrard đã trở lại, và quan trọng hơn, cầu thủ thay thế vị trí "El Nino" - Dirk Kuyt chơi tuyệt hay, đặt dấu ấn trong cả hai bàn thắng đầu tiên của "The Kop" ở hiệp một (bàn còn lại thuộc về Lucas lúc cuối trận).

Benayoun & Kuyt ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Liverpool - Ảnh: Getty

Hầu như không có khả năng phản kháng, Newcastle thể hiện bộ mặt bạc nhược, thiếu tổ chức. Gần hết giờ, Joey Barton còn tự làm xấu hình ảnh, bằng pha đốn giò thô bạo khiến Alonso phải rời sân trên cáng (Barton bị truất quyền thi đấu).

Kết quả

Liverpool 3-0 Newcastle
Benayoun 22’, Kuyt 28’, Lucas 87’

Sunderland 0-2 Everton
Pienaar 48’, Fellaini 71’

Với chiến thắng ấn tượng, Liverpool vẫn chưa từ bỏ hi vọng đeo bám đội đầu bảng M.U, rút ngắn cách biệt về điểm số xuống còn 3 điểm. Tuy nhiên, "The Kop" đang đá nhiều hơn "Quỷ đỏ" một trận, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là hạ màn.

Về phần Newcastle, sau trận thua tệ hại này, họ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn 3 điểm. Nhiệm vụ trụ hạng của thầy trò Alan Shearer tại những vòng cuối trở nên vô cùng khó khăn.

Trở lại cuộc đấu, Newcastle khiến nhiều người bất ngờ khi vào cuộc đầy tự tin. Họ đá ngang ngửa với chủ nhà bằng lối chơi pressing quyết liệt. Tuy nhiên, các học trò HLV Alan Shearer chỉ duy trì thế trận đó được 15 phút.

Thời điểm cỗ máy Liverpool vào guồng, những lỗ hổng chết người dưới hàng thủ "chích chòe" dần lộ ra. Với nguồn cảm hứng Steven Gerrard, "Lữ đoàn đỏ" nhanh chóng đẩy cao nhịp độ, dồn ép đối phương vào thế co cụm phòng ngự.

Newcastle thi đấu bạc nhược & thiếu tính tổ chức - Ảnh: AP

Dù tập trung số đông quân số ở khu trung tuyến (Smith - Butt - Barton), nhưng khả năng tranh cướp của các tiền vệ áo sọc trắng-đen là rất kém. Bởi thế, Liverpool dễ dàng triển khai lối đá ban bật nhanh, gây áp lực liên tục lên cầu môn Steve Harper.

Phút 18, "Stevie" tung cú rocket ngoài vòng cấm, buộc Harper phải tung người hết cỡ cứu thua. Ngay sau đó, đội bóng thành phố cảng đã tìm được bàn khai thông bế tắc, do Coloccini mắc sai lầm đáng trách.

Trung vệ người Argentina xử lý lúng túng để Kuyt cướp được bóng trong khu vực cấm địa. Quan sát thấy đồng đội phía trong, Kuyt chuyền ngang để Benayoun ập vào lập công bằng... đầu gối. Pha quay chậm cho thấy, cầu thủ Liverpool đã rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, đoàn quân Alan Shearer càng mất tinh thần, thi đấu thiếu gắn kết và bạc nhược suốt quãng thời gian còn lại của hiệp một. Trái ngược đối thủ, Liverpool cực kỳ hưng phấn, và bàn thắng thứ hai đến với họ như một lẽ tất yếu.

Phút 28, Gerrard thực hiện đường phạt góc chuẩn xác để Kuyt bay người đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Trước lúc bước sang giờ giải lao, Alonso còn có pha cứa lòng kỹ thuật trúng xà ngang. Trong khi Agger dâng cao tung ra cú sút xa trái phá sở trường, khiến Harper vất vả cản phá.

Barton còn gây thất vọng khi bị đuổi khỏi sân do chơi xấu - Ảnh: Getty

Qua giờ giải lao, lối đá của Newcastle vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tuyến giữa gãy đổ nên Viduka hoàn toàn lạc lõng ở tuyến trên. Dù chạy nhiều, nhưng hai mũi giáp công Martins & Lovenkrands lại không phát huy hiệu quả vì bị đẩy ra cánh.

Về phần Liverpool, dù đã giảm nhịp độ, nhưng họ vẫn lái cuộc chơi theo hướng có lợi cho mình. Mới trở lại sau chấn thương, đội trưởng Gerrard rất khát khao ghi bàn. Tuy thế, anh lại tỏ ra kém duyên, sau bốn tình huống kết thúc ra ngoài hoặc bị Harper đẩy ra.

Áp đảo toàn diện, Liverpool chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp qua những đợt triển khai tấn công đa dạng, nhuần nhuyễn. Phút 76, Newcastle còn thêm thiệt thòi về mặt quân số, khi Barton bị đuổi khỏi sân, do phạm lỗi đạp bóng thô bạo nhắm vào Alonso.

Vừa vào sân thay người, Lucas Leiva lập tức để lại dấu ấn. Từ quả đá phạt bên góc phải do Aurelio thực hiện, anh thoải mái băng vào đánh đầu tung lưới Harper ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-0 giòn giã cho Liverpool.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Agger, Aurelio, Alonso (Lucas 79’), Mascherano (Ngog 88’), Benayoun, Gerrard, Riera (Babel 63’), Kuyt.
Newcastle: Harper, Beye, Coloccini, Bassong, Duff, Smith, Butt, Martins (Owen 81’), Barton, Lovenkrands (Jonas 60’), Viduka.
Bảng xếp hạng
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Man Utd 34 25 5 4 63:23 80
2 Liverpool 35 23 11 2 69:26 77
3 FC Chelsea 35 22 8 5 59:21 74
4 FC Arsenal 35 19 11 5 63:32 68
5FC Everton351511950:3656
6 Aston Villa 34 15 10 9 50:54 55
7 West Ham United 35 13 9 13 39:38 48
8 Man City 35 14 5 16 56:46 47
9 FC Fulham 35 12 11 12 35:31 47
10 Tottenham 35 13 8 14 42:41 47
11 Wigan Athletic 34 11 9 14 31:38 42
12 Bolton Wanderers 35 11 6 18 40:51 39
13 Stoke City 35 10 9 16 33:50 39
14 Portsmouth 35 9 11 15 35:53 38
15 Blackburn Rovers 35 9 10 16 38:58 37
16 FC Sunderland 35 9 8 18 31:46 35
17 Hull City 34 8 10 16 37:59 34
18 Newcastle 35 6 13 16 37:56 31
19 Middlesbrough 35 7 10 18 25:51 30
20 West Bromwich 35 7 7 21 33:64 28

Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu, sau vòng 35 Premiership:

17 bàn: Ronaldo (M.U).
16 bàn: Anelka (Chelsea).
14 bàn:
Robinho (Man City).
13 bàn: Torres, Gerrard (cùng Liverpool).
12 bàn: Lampard (Chelsea), Rooney (M.U), D.Bent (Tottenham), Agbonlahor (Aston Villa).
11 bàn: Davies (Bolton),
Kuyt (Liverpool).
10 bàn: Crouch (Portsmouth), Cisse (Sunderland), Adebayor (Arsenal), Zaki (Wigan), Taylor (Bolton).

  • Quỳnh Hoa

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: HUNG 491
Dia chi: Quảng ngãi
E-mail:
nphung27c4bkdn@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: HAY THÌ CÓ HAY NHƯNG CÓ LẼ LÀ MUỘN RỒI
Noi dung: Liverpool đúng là quá hay trong giai đoạn cuối càng hay.Nhưng thật tiếc vì đầu mùa giải LIV đã bỏ lỡ cơ hội quá nhiều, thực tế trên mặt trận P.L bất kỳ thời điểm nào và trước đối thủ nào thì điểm số cũng có giá trị như nhau. Bây giờ LIV có hay nhưng cũng có thể nói là muộn rồi. Đoàn tàu MU đến ga cuối cùng chỉ còn vấn đề là thời gian thôi. Một lần nữa LIV sẽ phải dừng chân trước ga vì ở trong ga cuối cùng đã có đoàn tàu MU chiếm chỗ.

Ho ten: HaMy
Dia chi: HY
E-mail:
HaMy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: LIV tuyệt vời !
Noi dung: Tôi thấy thật tự hào về những màn trình diễn của LIV cho dù không vô địch giải NHA đi chăng nữa, một số fan MU thật vô lí khi có những nhận xét nghe không thấy tinh thần bóng đá mà chỉ thấy sự ganh ghét kẻ bám đuổi dai dẳng LIV mà thôi! Bạn Duy à sao cứ sau mỗi trận LIV thắng áp đảo đối thủ là tôi thấy bạn lại có những lời lẽ khó chịu về LIV đến vậy? Cứ cho rằng bàn đầu tiên là việt vị thì với thế trận như vậy chẳng lẽ LIV không ghi nổi bàn thắng? LIV chơi tiểu xảo ư? Bạn thử hỏi các fan trung lập xem cái câu đó phải dành cho CLB nào mới xứng đáng?

Hơn nữa trận hôm qua bạn không thấy trọng tài thiên vị MU của bạn thế nào sao? Rồi trận gặp Tottenham nữa trọng tài đã thừa nhận sai lầm khi cho MU hưởng qủa pen, nếu không có quyết định đó thì đang bị dẫn 2 bàn cộng với sức ép tâm lí MU có lật ngược được không khi đang bế tắc. Tóm lại, là fan LIV chúng tôi có quyền tự hào về những màn trình diễn của các cầu thủ, năm nay LIV không vô địch chỉ là do kém may mắn khi G8 và T9 gặp chấn thương liên tục. Còn MU cho dù có vô địch cũng chỉ là hơn LIV ở sự may mắn mà thôi!

Ho ten: Huy con
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
dangquanghuytn@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Hết rồi, LIV!
Noi dung: Sẽ rất khó cho Liverpool có thể đuối kịp ManU, khi mà ManU đang có phong độ ổn định, hàng công luôn biết cách ghi bàn, trong khi hàng thủ vẫn biết cách giữ sạch lưới. Không phủ nhận Liv chơi hay, nhưng đó chỉ là những phút ngẫu hứng, giống như ngọn lửa chợt bùng lên khi có gió thổi qua mà thôi. Đội hình của Liv không có chiều sâu như ManU và Chelsea nên không có sức bền trong những cuộc đua đường trường, Liv ko thể vô địch khi mà bất chợt đá hay và thường xuyên bế tắc.

Đừng đổ lỗi cho trọng tài o ép Liv, tối nay Liv ăn may bàn thắng đầu tiên nhờ lỗi của trọng tài đấy thôi, rồi trận đấu với Real, rồi những bàn thắng ghi ở những phút 90+n nữa, cái đó gọi là j? là trọng tài o ép nên Liv có đc những bàn thắng ko hợp lệ ah?. Đánh mất điểm ở những trận lẽ ra phải thắng, Liv hãy tự trách mình đi. Với mùa giải này, hết rồi, Liverpool!

Ho ten: Directmars
Dia chi: HN
E-mail:
directmars@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Mùa sau
Noi dung: Mùa sau, MU với LIVE đá 38 trận với nhau. 19 trận sân nhà 19 trận sân khách. Như thế chắc mới biết đội nào mạnh hơn! Các bạn chưa và vẫn không thể sánh ngang với MU được!

Ho ten: blueptit
Dia chi: hcm
E-mail:
caothanhphan@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Vài lời thành thực
Noi dung: Tôi muốn góp một ý cho các fan Liv. Tôi không nói là trọng tài thiên vị Liv trận này. Nhưng sai lầm của trọng tài là một phần không thể thiếu của trận đấu. UEFA thừa nhận điều đó và ta không thay đổi được. Và sai lầm của trọng tài là may mắn của đội này và cũng là xui xẻo của đội kia. Hôm nay Liv hưởng được may mắn đó. May mắn thì có thể đến với bất kỳ đội nào. Liv cũng có nhiều trận may mắn mùa này chứ không phải không có. Chỉ có điều tôi không nể fan Liv là chưa bao giờ họ chịu thừa nhận dù chỉ một lần là họ gặp may, bao giờ họ cũng than vãn nếu không thắng cho là kém may mắn. Còn nếu thắng thì gọi là đẳng cấp. Điều này thì khác xa với fan MU. Fan MU thường rất công bằng với chính đội bóng mình, may mắn nói may, dở nói dở, hay nói hay, đẳng cấp thì là đẳng cấp. Tôi nghĩ để người khác phục mình thì họ cần công bằng hơn với chính đội bóng họ yêu mến. Họ cũng cần nhìn vào sự thật, đừng ảo tưởng nhiều quá. Cơ hội cho Liv vẫn còn, nhưng là rất mong manh. Quyền quyết định nằm trong tay MU. Các fan Liv đừng ếm bùa MU làm gì cho mất công.

Thắng hay thua đều thể hiện trên sân đấu cả mà thôi, bằng chính năng lực của cả mùa. Đúng là mùa này là mùa Liv đá tốt nhất trong 19 năm trở lại đây. Nhưng tốt nhất của họ nhưng vẫn còn thua vài đội khác. Thế nên càng nghĩ fan Liv càng thấy buồn. Giống như Fulham mùa này có thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ, nhưng đâu có nghĩa họ vô địch EPL, phải không? Họ có thể tiếc rằng họ không vô địch, nhưng cũng nói rằng MU quá xuất sắc. Liv gây sức ép liên tục lên MU nhưng cái chính là họ vẫn đứng vững. Khá khen cho tinh thần của Liv và cho cả MU nữa. Năm nay họ sắm vai Chelsea mùa năm ngoái và cũng là một Chelsea thứ hai. Điều thứ hai tôi muốn nói là người ta chỉ nhắc đến đội vô địch. Đúng là đội vô địch có thể chưa chắc là mạnh nhất, nhưng người ta cần đội vô địch hơn là đội mạnh nhất. Mà bản thân cái từ mạnh nhất cũng bao hàm ý mơ hồ. Thế nào là mạnh nhất? Chắc cũng chẳng ai định nghĩa được từ này. Tôi thì định nghĩa đội mạnh nhất là đội biết thắng những trận nên thắng. Mà chẳng có trận nào là trận không nên thắng cả. Vì thế anh phải cố gắng chiến đấu cả mùa để giành từng lợi thế một. Từ đó suy ra đội vô địch là đội mạnh nhất. Chắc Liv chẳng muốn mình là người mạnh nhất nhưng là kẻ thua cuộc. Người ta nói rằng MU sau khi thua Liv sẽ mất tất cả. Mất không thì chưa biết nhưng họ đang có kết quả tốt. Benitez chắc đang ao ước giá mà được Sir Alex nhỉ? Vài lời thành thực.

Ho ten: Peregrino
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
peregrino@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Đội bóng lớn phụ thuộc vào một vài cá nhân?
Noi dung: Không hiểu sao chỉ vì một vài trận thắng trong mùa giải này mà Liverpool bỗng vụt trở thành "Thánh Gióng". Suốt mấy năm nay Liverpool mới mở mày mở mặt một lần thắng được MU, thế mà các fan Liverpool chóng quên thật. Thêm nữa, bạn aaa nói là do Torres hay Gerrard chấn thương nên Liverpool mới suy sụp như vậy. Không hiểu đội bóng lớn, đẳng cấp kiểu gì mà có mỗi 2 ông cầu thủ chấn thương đã long đong đến mức đó. Các bạn đánh giá kiểu này có khác nào những người bầu Công Vinh là QBV Việt Nam khi anh này chỉ nổi lên nhờ có 2 trận đấu ở AFF cup (và may mắn là điều này không xảy ra).

Ho ten: Tran Van Khang
Dia chi: Ha tay que lua
E-mail:
luc_phe@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Liv cũng được trọng tài ưu ái !
Noi dung: Tôi cũng vừa xem xong trận đấu giữa Liv và Newcastle tối nay. Liv lại được trọng tài ưu ái cho ăn bàn thắng đầu tiên, khi Benayoun bị việt vị, ghi bàn bằng đầu gối chân trái. Thế mà vẫn có người cứ nói như là Liv luôn luôn là nạn nhân đau khổ của giới trọng tài! rằng Liv chơi rất tốt, nhưng điểm số thấp là do trọng tài ko công bằng. Tôi cũng đã xem Liv thi đấu với Real trong cup C1, 2 bàn thắng đầu tiên của Liv nếu ko có trọng tài ban phát thì chưa chắc Liv đã thắng Real hôm đó. Còn tại giải Ngoại hạng khi Liv gặp A.Villa, ông trọng tài cũng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn A. Villa. Ôi, thủ môn vẫn được coi là sức mạnh của nửa đội bóng, dĩ nhiên trận đó A.Villa thua Liv tan tác.

Sau trận đấu đó, Liên đoàn bóng đá Anh có xem lại băng hình và xoá thẻ đỏ cho Thủ môn Villa, nhưng làm sao mà xoá được kết quả trận đấu đó được? Khi Liv chơi với Arsenal ở Ngoại hạng cũng vậy (kết quả hoà 4/4). Hiệp 2, Arsenal có chọc thủng lưới Liv 2 lần (một của Bendner, một của Fabregas), nhưng trọng tài lại báo lỗi việt vị. Vậy những người luôn nói Liv là nạn nhân đau khổ của giới trọng tài, có xem những trận đấu kể trên đó ko? Hay chỉ nói hùa theo cảm tính cho thoả ý cá nhân mình thôi? Liệu có thể nói ngược lại là "Liv luôn nhận được sự ưu ái của trọng tài" có được ko nhỉ?

Ho ten: Duy
Dia chi: USA
E-mail:
duy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trọng tài quá thiên vị.
Noi dung: Benayoun đã lập công trong thế hoàn toàn việt vị, vậy mà trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Nhờ mấu chốt này, Newcastle buôn xui hoàn toàn và dễ dàng lãnh ngay đó 1 bàn nữa và 1 chiếc thẻ đỏ và 1 bàn thắng cuối trận. Liverpool ơi, mùa này trọng tài đã cho Liverpool quá nhiều may mắn, từ bù giờ đến pen, thẻ đỏ và giờ là các bàn thắng không hợp lệ, mùa này có thể nói thứ hạng 2 hiện giờ của Liverpol có 30-40 % là nhờ trọng tài. Nếu Liverpool có vô địch thì thực sự trong lòng người hâm mộ cũng không ai nể đâu lữ đoàn đỏ ạ. Luôn miệng kêu kẻ khác may mắn, nhưng chính bản thân mình thì Liver lại không nhìn lại. Thật không đáng nể chút nào. Hy vọng mùa sau Lữ đoàn sẽ chơi sòng phẳng với MU, Chels mà không dùng tiểu xảo và may mắn.

Ho ten: Phạm Thành Ngũ
Dia chi: Hải Phòng
E-mail:
namcanhaiphong@yahoo.com
So dien thoai: 0974708385
Tieu de: Cố lên Liverpool
Noi dung: Có lẽ tất cả chúng ta đều biết Liverpool khó có thể đuổi kịp MU nhưng không phải là không thể. Vì vậy chúng ta hãy cổ vũ cho họ. Nếu là một cuộc lật đổ thì hay biết mấy, vì chẳng ai muốn mùa nào cũng thấy MU vô địch. Người ta biết rằng MU là một tập thể vững mạnh dựa trên cá tính của một huấn luyện viên lão luyện, nhưng ngược lại người ta đã thấy MU bị tụt dốc như thế nào sau khi để thua Liverpool ở vòng đấu trước đây, mặt khác MU chỉ là thiên tài cộng thêm một phần "quá may mắn", biết đâu những vòng cuối họ quay trở lại với quy luật "may rủi cân bằng"? Hãy cố lên Liverpool!!!

Ho ten: Cuong rocker
Dia chi: HAnoi
E-mail:
rocker1909@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: gửi các fan liv đang tự an ủi mình.....
Noi dung: tôi nghĩ là các Liv fan đừng tự an ủi mình nữa, không vô địch được là kém rồi, đừng đem cái thành tích thắng các đội bóng lớn ra mà tự an ủi mình, sự thật vẫn là sự thật, LIV nên tự trách mình vì bỏ lỡ cơ hội trước các đội bóng yếu, một đội vô địch không bao giờ để thua các đội bóng hạng dưới cả, người vô địch là người biết chắt chiu cơ hội. Giống như làm bài kiểm tra vậy, giả sử trong một kỳ thi đại học có 2 thí sinh LIV và MAN, thí sinh MAN không làm được bài khó nhưng biết chắt chiu từng điểm ở các bài dễ hơn và đỗ, thí sinh LIV làm được mỗi một bài khó 1 điểm, ra phòng thi thì cứ vênh mặt lên và sau đó là trượt, liệu thí sinh LIV có thể nói là MAN kém được không khi thí sinh MAN đỗ đại học còn thí sinh LIV thì không. Mong LIV nhìn thẳng vào sự thật rồi phấn đấu chứ đừng tự an ủi như thế, không bao giờ khá hơn được đâu.

Ho ten: Fan MU
Dia chi: HCMC
E-mail:
tung1976@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Gửi bạn
khunglong47@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài của bạn mà cảm động quá đi. Không có tên trong 4 đội cuối cùng của UCL mà vẫn khiến đối thủ sợ ư? Ai sợ Liv chứ Chelsea thì không vì họ đã thắng Liverpool 7-5 sau 2 lượt trận. Liverpool thắng real, thắng MU, thắng Aston Villa để làm gì khi mà cuối mùa giải họ vẫn trắng tay. Những lời khen của bạn chỉ khiến Fan Liverpool thêm buồn vì chẳng ai đánh giá cao kẻ thất bại cả. The Winner takes it all mà bạn. Hy vọng mùa sau Liverpool còn giữ được phong độ như lúc cuối mùa này chứ đá kiểu quá lệ thuộc vào Gerrrard và Torres như họ đang làm thì vài cái mùa sau nữa cũng chưa thấy chức vô địch EPL đâu bạn ạ. MU, Chelsea, Arsenal khi họ đoạt chức vô địch thì ngoài may mắn ra họ còn cần chiều sâu đội hình và khả năng vượt khó nữa - Liverpool thiếu cả 2 yếu tố đó thì làm sao mà vô địch được?

Ho ten: Tran Van
Dia chi: Hanoi
E-mail:
tranvan90@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Trả lời cho saa
Noi dung: Tại sao Liv không vô địch PL??? Đơn giản cái họ thiếu là chiều sâu đội hình và lối chơi bị phụ thuộc nhiều vài Gerrard - Torres. Cuối cùng là bản lĩnh của nhà vô địch thực thụ. Nếu Liv không vô địch được PL thì các CĐV của Liv cứ mơ mộng nào là số 1 này nọ đi. Tôi thấy CĐV của Liv đúng là hơi tội nghiệp khi lúc nào cũng nghĩ Liv mạnh nhất, hay nhất... Vô địch hình như hiểu theo nghĩa trần trụi là không có địch thủ ( ko biết đúng không???). Nên vô địch mới là mạnh nhất chứ đứng thứ nhì hay đá hay thì cũng... không ai nhớ tới.

Ho ten: saa
Dia chi: binh thanh

E-mail:
khunglong47@yahoo.com
So dien thoai: 145

Tieu de:
Liverpool vô địch.
Noi dung: Tiếc cho Gerrard - một người đội trưởng mẫu mực nhất nước Anh. Thi đấu gần 10 năm ở Alfield rồi mà anh cùng các đồng đội vẫn chưa biết mặt mũi cái cúp vô địch Premier League. Hổng lẽ từ nay cho đến cuối cuôc đời quần đùi áo số mà G8 ko thể một lần ôm lấy chiếc vương miện danh giá ấy được hay sao? Những người Tây Ban Nha tài năng như Torres, Reina, Alberloa, Riera, HLV Benitez cũng thế. Họ xứng đáng được tôn trọng , được vinh danh trên xứ sở sương mù. Tiếc thay cho họ, có thể vì họ không phải là người Anh hoặc ko là người thuộc vương quốc Anh nên các trọng tài và BTC giải NH chưa chịu thiên vị cho họ một lần. Trong khi ông già gân Ferguson còn được Nữ Hoàng Anh trao tước Hiệp sĩ này nọ. Chính vì lẽ đó mà các trọng tài đã tỏ ra quá ưu ái và thiên vị thấy rõ cho đội bóng thành Manchester. Một thế hệ tài năng của Benitez vẫn đang trưng bày và cống hiến cho khán giả khắp hành tinh một lối chơi tấn công quyến rũ , đẹp mắt, một chạm nhuần nhuyễn tạo nên những áng thơ bay bổng trên những đôi chân nghệ sĩ.

Liverpool có một mùa giải thành công nhất trong gần mười mấy năm trở lại đây. Khoảng thời gian dẫn đầu BXH khá dài hồi đầu mùa (kết thúc vào tháng 2) đã mở ra cơ hội vô địch NH Anh lần đầu tiên cho The Kop. Nhưng sự chấn thương của các trụ cột (như cột chống trời) là Torres, hay là Gerrard không cho phép đội bóng vùng Merseyside duy trì ngôi nhất bảng. Vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của cả mùa giải.Vẫn miệt mài, cần mẫn trong từng pha bóng ở những phút cuối 90. Nhưng cho dù Liverpool đã nhiều lần làm điều kỳ diệu ở phút thứ 90 hoặc phút cộng thêm bù giờ 91, 92, 93 thì ngôi đầu bảng vẫn thuộc về kẻ ăn may mang tên M.U. Và Liverpool vẫn cứ miệt mài bám đuổi đội bóng của Fergie cho đến hơi thở cuối cùng ở vòng đấu thứ 37, 38 thì điều kỳ diệu rồi cũng không thể xảy ra. Có thể nói điều kỳ diệu chỉ xảy ra cho Liverpool ở mỗi một trận đánh , chứ không phải là sự diệu kỳ ở cả 1 cuộc đại chiến. Gần như chắc chắn là vậy, bởi Liver chỉ có thể làm tốt phần công việc của mình là chiến thắng những trận đấu của mình. Còn quyền tự quyết đến ngôi vua hoàn toàn nằm trong tay của MU.

Khi số phận được định đoạt bởi người khác thì sẽ rất cay đắng cho những cố gắng của bản thân mình. Một chút ít hài lòng, tự hào , rời sân trong thế ngẩng cao đầu vẫn không thể xoá đi cái thực tế phũ phàng của một mùa giải không danh hiệu. Chelsea mùa trước cũng 3 lần về nhì thì ai cũng biết nỗi đau đó lớn như thế nào. Nhưng đôi khi các fan Liver có quyền tự hào về đội bóng thân yêu đã cống hiến trong suốt cả mùa giải. Nhóm Big Four gây ấn tượng nhất vẫn là Liv; quay ra đấu trường châu ÂU thì nhà vô địch Cúp C1 9 lần Real Madrid cũng nếm mùi thất bại đậm đà trước Lữ đoàn đỏ. Đúng, đội bóng của Benitez xứng đáng vẫn là vua đấu cúp, là một thế lực lớn nhất của nước Anh trên đấu trường UCL. Những lần bị loại , gục ngã trước ngưỡng thiên đường đều do bàn tay Chelsea ngăn lại. Mùa này Liverpool vẫn là nhất ở NH Anh cho dù theo nghĩa thực tế thì không phải là thế. Ở châu Âu Liv cũng xứng đáng với ngôi nhất cho dù 4 đội bóng cuối cùng ở Cúp C1 không có tên họ. Cũng chẳng sao. Đôi khi tất cả các đội bóng ở Anh và Chấu Âu đều sợ Liv thì cũng chứng tỏ Liver là số một rồi.

Ho ten: Rooney
Dia chi: TP.HCM
E-mail:
titi_alex2002@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: An bài
Noi dung: đúng là LIV đã có 1 trận đấu hay nhưng tôi nghĩ với phong độ hiện thời của M.U thì khá khó cho LIV có thể vô địch. có lẽ LIV về nhì mùa này là hợp lý, vì họ đã ko chứng tỏ được bản thân ở những khoảnh khắc quyết định - điều mà 1 nhà vô địch đích thực phải có. Đừng đổ lỗi cho sự may mắn của M.U, vì chính LIV cũng đã rất may mắn trong nhiều lần trong mùa giải, bởi đơn giản, may mắn luôn hiện hữu trong bóng đá. LIV cần một mùa hè để cải tổ lại đội hình và trở lại mạnh mẽ vào mùa sau. chỉ tội cho G8 và T9 đã thi đấu rất xuất sắc..... ah, có lẽ LIV cần thay HLV đi, bởi đơn giản, HLV của họ nói nhiều hơn làm.

Ho ten: kaka
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
loinoidoichanthat165@gmail.com
So dien thoai: 01657043871
Tieu de: Chúc mừng Liverpool
Noi dung: Liverpool bi giờ quả thật rất mạnh. Công thủ toàn diện. Nhưng họ vẫn phải nhìn ManU vô địch. Có thể MU ko tấn công được dồn dập như Liv vào thời điểm này, cũng ko phòng ngự chắc chắn bằng. Nhưng họ có bản lĩnh của nhà vô địch, điều mà Liv chưa thể có được. Hy vọng Liv sẽ duy trì phong độ này sang cả PL mùa sau. Chứ nếu ko ManU lại về đích sớm quá thì cũng chán!!

Ho ten: Nguyễn Duy Phương
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
dphuong304@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Nếu vô địch ko phải là mạnh nhất thì vô địch để làm gì???
Noi dung: Tôi thừa nhận Liverpool rất mạnh, thậm chí có những lúc họ tưởng như là không có đối thủ. Nhưng đua đường trường khác hoàn toàn với những trận đấu cúp. Nếu Liverpool đá ở PL trận nào cũng hay như đá với Chelsea hay Man Utd thì họ đã vô địch từ lâu rồi. Đâu phải cứ bám đuổi Man Utd như bây giờ. Cái họ còn thiếu là khả năng phân phối sức lực và sự tập trung trong những thời điểm quyết định. Hãy thử liệt kê ra xem Liverpool đã hòa bao nhiêu trận trên sân nhà mùa này?

Bản lĩnh của nhà vô địch là phải kiếm đủ số điểm tối đa trong những thời khắc quyết định. Khi đã là nhà vô địch rồi thì còn ai nhớ đến những lúc họ thất bại trước các đối thủ cạnh tranh nữa. Liverpool mạnh mà không vô địch thì chả nhận được gì ngoài những lời khen suông. Tất cả hãy chờ đến giây phút cuối cùng của mùa giải. Nếu Liverpool vô địch thì đó là điều kì diệu, còn nếu không... thì sẽ chả là gì cả so với Man Utd. Nói thế cho nhanh.

Ho ten: Pham Thang
Dia chi: 30 to 7 Dich vong, Cau giay, Ha Noi
E-mail:
thangvkhvl@yahoo.com
So dien thoai: 0437562496
Tieu de: Liverpool vùng lên dữ dội
Noi dung: Xem trận đấu này tôi có cảm giác Liverool đang cố sống cố chết bám vào cái phao hy vọng mong manh là mong sao Man U sảy chân. Tôi còn có cảm giác họ đá như điên cuồng cả trong sự tuyệt vọng. Liverpool ơi, sao không đá như vậy từ đầu mùa giải thì nay đâu phải điên cuồng trong tuyệt vọng, tốn sức mà chắc gì đã nên cơm cháo. Nhìn họ đá mà tôi thấy thương họ bởi tôi chắc họ đang cố chuộc lỗi lầm để mong các Fan của mình tha thứ vì một lần nữa họ lại sắp sửa trắng tay như những mùa giải trước đây.

Ho ten: Hải Tài
Dia chi: Thành Phố Hồ Chí Minh
E-mail:
haitaihat@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bản Lĩnh
Noi dung: Rõ ràng Liverpool đã có một mùa bóng bùng nổ. Có lẽ đây là mùa bóng mà Liverpool chơi hay nhất trong vòng 10 năm qua. Nhưng rõ ràng Liverpool vẫn có một thứ gì đó thua kém Manchester. Không phải về tiền bạc, không phải về sức mạnh, mà đó chính là bản lĩnh. Cái cách mà tôi thấy MU vượt qua khó khăn thật tuyệt vời, có những lúc họ gặp khó khăn nhưng rồi họ lại biết cách để vượt qua. Còn liverpool thì khác, họ vẫn đang miệt mài bám đuổi MU cho dù họ HLV benitez nói chức vô địch đã nằm trong tay của MU. Vậy liệu Liverpool đã có bản lĩnh để nâng chiếc cup vô địch chưa? tôi tin rằng mùa bóng này câu trả lời là.... chưa

Ho ten: Cao Bồi
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
cowboysvietnam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đáng khen cho Liverpool
Noi dung: Chiến thắng này của Liverpool khiến cho những vòng cuối của PL vẫn còn đáng xem. Chúc mừng Liver, mặc dù có thể những chiến thắng này sẽ trở nên vô nghĩa nếu MU tiếp tục thắng. Hiện giờ MU chỉ cần 7 điểm là chắc chắn vô địch. Trước mắt sẽ là Man City, wigan và Arsenal. Nếu dành 7 điểm ở 3 trận đấu này thì vòng cuối gặp Hull City chẳng còn ý nghĩa gì nhiều. 4 vòng cuối vẫn rất đáng xem.

Ho ten: Hoàng Thái Hà
Dia chi: ĐHQG-HCM
E-mail:
htha@vnuhcm.edu.vn
So dien thoai:
Tieu de: Lỗi trọng tài
Noi dung: Trọng tài bắt trận này đã mắc lỗi nhiều quá và thiên vị cho LiV cũng quá nhiều, bàn thắng đầu tiên của Benayoun ghi vào lưới của NU trong tư thế việt vị rõ ràng, nếu trọng tài chính xác có thể cục diện trận đấu đã khác...nhìn cách LIV chơi bóng như thế này thì còn lâu mới đuổi kịp MU..

Ho ten: King Eric
Dia chi: HN
E-mail:
St_fidel@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Cố đấm liệu có ăn xôi???
Noi dung: Khá khen cho tinh thần Liver. Mà nói thế thôi, giờ Liver đá để bảo vệ ngôi thứ 2 chứ còn mục tiêu nào nữa đâu, không lẽ cho các cầu thủ nghỉ hè sớm??? Từ giờ đến cuối mùa, Liver trận nào cũng thắng 3-0 thì tốt. Trogn khi đó Mu bị Mancity cầm hoà và nhả cho Arse thắng vì đã thua ở CL còn lại thắng 3 đội kia.

Ho ten: ao2daybenho
Dia chi: tây hồ
E-mail:
tieunhilang@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xin chúc mừng
Noi dung: Liverpool có lối đá đẹp và ý chí quá tuyệt vời. Mùa này có thể Man U lại may mắn đoạt Cúp nhưng trong mắt người hâm mộ Liverpool mới là đội mạnh nhất

Ho ten: Tam
Dia chi: hcm
E-mail:
litmanel@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: khó hy vọng
Noi dung: Mặc dù thắng trận và tiếp tục hy vọng để lật đổ MU nhưng theo tôi thì cơ hội của Liv gần như đã hết. PL chỉ còn 3 vòng đấu nữa trong khi Liv vẫn thua 3 điểm và đá hơn 1 trận. Dù giữa tuần MU có thua ARS đi chăng nữa thì thầy trò Sir Alex chắc chắn sẽ không bao giờ để mất chiếc cúp gần như đã nằm trong tay. Đúng là đội mạnh nhất chưa chắc đã vô địch nhưng đội vô địch là đội ổn định và có chiều sâu lực lượng, điều này thì LIV hầu như không bằng MU.

Ho ten: khiêm
Dia chi: Hue
E-mail:
Khiem@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Ai bao chi Mu duoc loi tu trong tai ?
Noi dung: Ai bảo liver ko được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài, bàn mở tỉ số của benayoun là ghi trong tư thế việt vị, còn pha đối mặt của viduka ( dù anh đá vọt xà ) lại hoàn toàn hợp lệ, nếu ko vì bàn thua đầu tiên, chưa chắc Liver đã thắng dễ dàng như vậy, coi các cổ động viên Liver có còn nói chỉ Mu được lợi từ trọng tài ko ?? Các ông lớn thì luôn được trọng tài ưu ái, Liver cũng vậy, họ nên biết rõ điều này, dù sao cố gắng của họ cũng làm Pl thêm hấp dẫn.

Ho ten: lộc
Dia chi: hà đông
E-mail:
locjacko@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Mấu chốt
Noi dung: Đúng vậy, mấu chốt của M.U bây giờ sẽ là trận đấu với ARS. LIV vẫn thi đấu rất kiên cường, quá kiên cường, cho dù thắng NEW ko phải là 1 việc khó. Nếu hạ gục ARS tới đây, M.U sẽ vô địch PL. Còn nếu thảm họa xảy ra, sẽ là khó khăn. Lợi thế lớn vẫn là M.U, nhưng nhuệ khí sẽ trở nên nặng nề khi MU ko giành dc kết quả có lợi trc ARS giữa tuần này. Chúc mừng LIV. Có người đã nói nhà vô địch chưa chắc đã là người mạnh nhất, nhưng vấn đề là cái kẻ mạnh mà họ nói có bản lĩnh để vô địch hay ko. Làm vua khó lắm.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,