,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1198826
Thắng to, Liverpool tạm "lấy" ngôi đầu của M.U
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 36 Premiership:

Thắng to, Liverpool tạm 'lấy' ngôi đầu của M.U

Cập nhật lúc 01:30, Chủ Nhật, 10/05/2009 (GMT+7)
,

 Đội trưởng Gerrard tiếp tục là nguồn cảm hứng giúp Liverpool bay cao, lập cú đúp bàn thắng, giúp Liverpool đánh bại West Ham với tỉ số 3-0, đêm 9/5. Với kết quả này, thầy trò ông Benitez tạm leo lên ngôi đầu.

 >> Everton chia điểm Spurs, Fulham thắng giòn giã
 >> West Ham - Liverpool: Tạm biệt giấc mơ?
 
>> Tiếp tục thắng, M.U làm nản lòng Liverpool
 >>
Đại náo Newcastle, Liverpool không "buông xuôi"

Thật khó cản bước Liverpool ở thời điểm hiện tại. Phải thi đấu ngay trên sân Upton Park, nhưng "Lữ đoàn đỏ" vẫn nhảy vũ điệu cuồng say, đánh bại West Ham ba bàn không gỡ.

Gerrard chói sáng, ghi cả 2 bàn thắng đầu tiên cho Liverpool - Ảnh: Getty

Thủ quân Steven Gerrard tiếp tục chứng tỏ vai trò hộ công tối quan trọng. Khi mà Torres "tịt ngòi", chàng tiền vệ người Anh đã làm thay công việc của người đồng đội, ghi cả 2 bàn thắng trong hiệp một.

Kết quả

Blackburn 2-0 Portsmouth
Pedersen 31’, McCarthy 58’ (pen)
Bolton 0-0 Sunderland
Everton 0-0 Tottenham
Fulham 3-1 Aston Villa
Murphy 7’ (pen), Kamara 46’, 60 - Young 14’
Hull 1-2 Stoke
Dawson 90’ - Fuller 41’, Lawrence 73’
West Brom 3-1 Wigan
Fortune 8’, 73’, Brunt 59’ - Hugo 17’

West Ham 0-3 Liverpool
Gerrard 2’, 37’, Babel 85’

Thủng lưới quá nhanh, nên West Ham không thể đá phòng ngự chặt chẽ từ đầu. Hiệp hai, Zola thúc giục học trò dâng cao, và họ tiếp tục dính bẫy phản công của "The Kop", phải nhận thêm bàn thứ 3 lúc cuối trận.

Với chiến thắng thuyết phục, Liverpool tạm thời soán ngôi đầu của M.U (cùng được 80 điểm, hơn hiệu số). Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ có thể sẽ trở lại vị trí số 1 nếu có điểm ở trận derby thành Manchester vào tối 10/5.

Thời điểm mà đối thủ vẫn chưa bắt nhịp với cuộc chơi, Liverpool tăng tốc khiến hàng phòng ngự chủ nhà lúng túng. Giây thứ 77, Torres chọc khe thông minh để Gerrard lẻn xuống, loại bỏ nốt Green trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống

Nhận gáo nước lạnh từ quá sớm, West Ham chơi khá bị động. Chính vì thế, Liverpool không mấy khó khăn kiểm soát khu trung tuyến. Bộ tam Gerrard - Torres - Benayoun hoán chuyển vị trí liên tục, gây nhiều sóng gió lên khung thành Robert Green.

Mãi đến giữa hiệp một, các học trò HLV Zola mới dần lấy lại sự tự tin. Tuy thế, trước tuyến phòng thủ từ xa kín kẽ của "Lữ đoàn đỏ", những Di Michele hay Tristan hầu như không thể phối hợp và dứt điểm trong tư thế thuận lợi.

Gerrard vượt qua Green, mở tỉ số ở giây thứ 77 - Ảnh: Getty

Các cơ hội nguy hiểm mà West Ham tạo ra chủ yếu xuất phát từ các tình huống bóng chết. Lần lượt Kovac rồi Upson lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu chệch mục tiêu.

Phút 37, Benayoun bấm tinh tế để Torres bứt tốc độ. Boa Morte kéo áo chàng tiền đạo người Tây Ban Nha ngay trước mặt trọng tài. Thế nên, Liverpool được hưởng quả penalty. Từ khoảng cách 11m, Gerrard không khuất phục được Green. Nhưng ở pha đá bồi, anh đã nâng tỉ số lên 2-0.

Trước lúc bước sang giờ giải lao, "The Hammers" có cơ hội vàng để rút ngắn cách biệt. Tiếc rằng, Di Michele lại bỏ lỡ. Trong tình huống Carragher để mất bóng sơ đẳng, chân sút người Italia băng xuống đối mặt Reina. Mặc dù vậy, anh lại xử lý chậm chạp để thời cơ trôi qua.

Đầu hiệp hai, Liverpool chủ động đá chậm lại, hàng thủ West Ham lơ là và dâng lên khá cao. Phút 51, Kuyt tạt đẹp bên cánh phải, Benayoun băng vào trống trải đệm vọt xà từ cự ly 4m. Mỗi đợt phản công mà các học trò HLV Benitez thực hiện luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm.

Trong một pha dàn xếp nhanh, "Stevie" chọc khe thoáng để Kuyt đối mặt Gerrard. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan lại không thể dứt điểm thành công. Phút 65, Benayoun còn phung phí cơ hội ngon ăn khác, khi sút cận chân sạt cột gang tấc.

West Ham phòng ngự sơ hở từ đầu, nên phải nhận trận thua mất mặt - Ảnh: AFP

Mặt đăm chiêu trên băng ghế chỉ đạo, Zola quyết định rút Di Michele ra sân và tung vào tài năng trẻ Sears. Dẫu vậy, lối chơi của West Ham vẫn tỏ ra đơn điệu và bế tắc. Ở hiệp hai nhàn nhã, Reina hầu như không phải hoạt động.

Torres vừa trở lại sau chấn thương nên Benitez cũng không mạo hiểm để anh đá hết trận. Babel vừa vào thay lập tức để lại dấu ấn.

Phút 85, "The Kop" tiếp tục phản công nhanh, Kuyt chuyền bóng chuẩn xác để Babel đánh bại Green sau 2 lần dứt điểm liên tiếp, ấn định chiến thắng "ba sao" cho Liverpool.

Đội hình ra sân:

West Ham: Green, Neill, Tomkins, Upson, Ilunga, Boa Morte (Payne 80’), Noble, Kovac, Stanislas (Collison 59’), Di Michele (Sears 70’), Tristan.
Liverpool: Reina, Arbeloa, Skrtel, Carragher, Aurelio (Insua 54’), Benayoun (Dossena 82’), Mascherano, Lucas, Gerrard, Kuyt, Torres (Babel 72’).

Bảng xếp hạng
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1Liverpool362411272:2680
2 Man Utd 34 25 5 4 63:23 80
3 FC Chelsea 35 22 8 5 59:21 74
4 FC Arsenal 35 19 11 5 63:32 68
5 Aston Villa 36 16 10 10 52:47 58
6 FC Everton 36 15 12 9 50:36 57
7FC Fulham3613111238:3250
8Tottenham 361391442:4148
9 West Ham United 36 13 9 14 39:41 48
10 Man City 35 14 5 16 56:46 47
11 Wigan Athletic 35 11 9 15 32:41 42
12Stoke City361191635:5142
13 Bolton Wanderers 36 11 7 18 40:51 40
14Blackburn Rovers3610101640:5840
15 Portsmouth 36 9 11 16 35:55 38
16 FC Sunderland 36 9 9 18 31:46 36
17 Hull City 36 8 10 18 38:62 34
18 Newcastle 35 6 13 16 37:56 31
19West Bromwich36872136:6531
20 Middlesbrough 35 7 10 18 25:51 30

Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu, sau vòng 36 Premiership:

17 bàn: Ronaldo (M.U).
16 bàn: Anelka (Chelsea).
15 bàn: Gerrard (Liverpool).
14 bàn:
Robinho (Man City).
13 bàn: Torres (Liverpool).
12 bàn: Lampard (Chelsea), Rooney (M.U), D.Bent (Tottenham), Agbonlahor (Aston Villa).
11 bàn: Davies (Bolton),
Kuyt (Liverpool).
10 bàn: Crouch (Portsmouth), Cisse (Sunderland), Adebayor (Arsenal), Zaki (Wigan), Taylor (Bolton).

  • Quỳnh Hoa

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Đặng Tuấn
Dia chi: Vũng tàu
E-mail: hoacomay342@yahoo.com
So dien thoai: 113
Tieu de: Gửi bạn aaa
Noi dung: Tôi thấy ý kiến của Anh Tuấn là rất chính xác, nếu mà Liverpool hòa hoặc thua trận vừa rồi thì coi như Premiership đã kết thúc rồi, còn mạnh hay yếu thì xem kết quả tự biết thôi, không thể đem lịch sử vinh quang thời xa xưa, hay kết quả của một số trận mà đánh giá sức mạnh của một đội bóng. Còn về Champion Leagues công nhận là MU may phải nhánh yếu hơn nhưng mà may mắn là một phần của bóng đá, MU cũng để lại sau lưng mình những đội bóng khá mạnh như Inter hay Asenal.

Thắng thì làm vua thua làm giặc, không đội nào đi đến trận chung kết một giả danh giá như C1 mà hoàn toàn dựa vào may mắn. So sánh thực lực hiện này giữa MU và Baca hiện hàng tiền đạo và tiền vệ của Baca nhỉnh hơn đôi chút nhưng với hàng hậu vệ què quặt như hiện tại và khả năng chớp cơ hội của các cầu thủ tấn công MU, Baca rất dễ bị dính đòn hồi mã thương. Kết quả thế nào chờ đến ngày 28/5 sẽ rõ. Khi đó mong các fans Liverpool cùng chia vui với fans MU.

Ho ten: Còi
Dia chi: HN
E-mail: time_shift2004@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Gửi bạn aaa
Noi dung: Bạn Tuấn cảm ơn Liverpool chứ ko cảm ơn bạn, nên bạn cũng ko cần phải vào nói thay hộ Benitez đâu. Với cả nếu thật sự bạn Anh Tuấn nói kháy thì bạn cũng thật thông minh khi chường mặt ra để hứng đủ đấy. Liverpool nói thẳng ra là kém cỏi cũng chả sai, lịch sử chỉ ghi tên kẻ vô địch, Liver đá hay nhưng ko duy trì đc phong độ, sảy chân trong những thời khắc quyết định thì là kém cỏi thôi, thắng tứ đại gia nhưng thua đội bóng làng nhàng, huề vốn, cuối cùng MU vẫn cứ ngồi lên đầu, Liver giỏi thế, truyền thống thế thì sao gần 20 năm qua chả ăn nổi 1 cái PL, đá hay thế sao vẫn bị loại bởi Chelsea = điểm MU và đá hơn 2 trận, thôi thôi, nhìn thẳng vào sự thật đi là Liverpool ko có dáng dấp của nhà vô địch, nếu thích cái danh hiệu sát thủ tứ đại gia thì đấy, cầm về chơi nhé. Thân

Ho ten: meo meo
Dia chi: vy
E-mail: xinh_xinh_rain@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: vô đề
Noi dung: Gửi aaa, bạn nói :Nhưng thực tế thì Liverpool trắng tay mùa giải này là do có rất nhiều điều luyến tiếc. Bởi vì họ vấp ngã một số thời điểm để rồi có thể trắng tay nguyên cả mùa giải. Cứ như thể ,nếu không hòa hoặc thua thì tôi đã thăng ấy! Nghe buồn cười lắm ấy, còn nhớ thời kì MU chao đảo khi thất bại 1_4 trước Liv, 0-2 với Ful,c ác Liv fan đã nói rất nhiều về đẳng cấp hay cái j đó! Còn vụ MU may mắn khi gặp các đối thủ yếu hơn ở C1 á? Uh, đội đang dẫn đầu Ý, BDN đều yếu cả ấy mà. Nếu gặp đối thủ như Liv đã gặp ,thế nào MU chẳng thất bại như Liv, hả bạn! Nhưng đội bóng của chúng tôi đã vào CK, trong khi Liv còn thất bại trước đội bóng xếp sau họ trên BXH giải quốc nội! Nói vậy để các Anti MU có cái nhìn khách quan hơn, tiên trách kỉ, hậu trách nhân, nếu ko chẳng đi lên dc đâu!

Ho ten: kiko
Dia chi: canada
E-mail: huna92@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Liv hết thời
Noi dung: Cuộc đua tới chức vô địch đã kết thúc , Liv thật sự không còn cơ hội nữa . Người ta thường nói đường dài mới biết ngưa hay , nói như bạn aaa thì có lẽ Liv chỉ nên tham dự những cuộc đấu mang tính loại trực tiếp như C1 hoặc UEFA . Nếu Liv cứ tiếp tục " vấp ngã ở 1 số thời điểm " như bạn nói thì có lẽ Liv sẽ không bao giờ trở thành 1 đội bóng lớn được , và có lẽ thời hoàng kim của họ đã lùi vào dĩ vãng rồi .

Ho ten: DogJapan
Dia chi: HCMC
E-mail: take_a_chance_762000@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bạn aaa!
Noi dung: why so serious? Sao lại có 1 người như ban nhỉ? Bạn AT nói như thế chả có gì sai hết cũng ko coi thường LIv của bạn, bạn có biết Liv thuộc nhánh nào ko? Ý bạn ấy nói muốn Liv thắng Chels, Barca để gặp M.U tại CK năm nay vì M.U thuộc nhánh khác, tức bạn ấy ủng hộ Liv và thấy Liv chơi đep chơi rất hay và trong ngôn từ của bạn ấy chả có ý gì xấu hết chỉ có bạn có vấn đề nên mới nghĩ người ta xấu thôi. Sao bạn lại sống 1 ý nghĩ như thế nhỉ? Và cớ gì bạn lại lôi M.U may mắn, MU rùa ra làm chi nữa? Bạn có thấy họ thắng thuyết phục như thế nào trước Inter, Porto (sân khách) và Arsenal ko? (Đội mà các bạn vất vả thủ hòa 4-4 ấy).

Còn chuyện năm sau thì bạn ấy hẹn cả 2 đội cùng cố gắng để để gặp nhau ở CK và M.U cũng phải cố gắng chứ có nói M.U sẽ vào đâu? Và bạn ấy cũng chỉ là 1 trong hàng chục triệu fan trên TG này chứ có phải bạn ấy dẫn dắt M.U đâu? Bạn ấy viết ra cũng chả cần fan Liv cảm ơn vì câu chữ chẳng qua bạn ấy muốn nói suy nghĩ của mình thôi, nếu muốn người ta cảm ơn thì có nhiều chuyện để làm hơn nhiều. Tớ thấy comment của bạn AT rất lịch sự và rất tôn trọng Liv cũng như fan Liv mong bạn dẹp bỏ cái nỏ nhen ích kỷ để sống đẹp hơn nhé, hi vọng cái suy nghĩ như bạn là thiểu số trong fan Liv

Ho ten: Tano
Dia chi: TpHCM
E-mail: mynicktalo@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Liverpool cố lên
Noi dung: Tội nghiệp cho The Kop, chiến đấu không biết mệt mỏi mà lâu rồi cúp PL vẫn không chạm được vào. Các fan của The Kop cứ lãng mạn bay bổng với vài trận thắng giòn giã nhưng quan trọng nhất là chức vô địch thì xem ra còn xa lắm... trưởng thành đi thôi The Kop ! nếu không thì đừng "nổ" nữa, khiêm tốn đi vì năm nay The Kop sẽ được chiếc cúp nào sau cả một mùa giải "mạnh mẽ, thách thức, chiến thắng ấn tượng..."

Ho ten: Duy
Dia chi: USA
E-mail: duy@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Tội nghiệp Liver
Noi dung: 19 năm rồi đây là mùa mà Liver đá tạm coi được nhất. So với cái bóng khổng lồ mà MU tạo ra. Nếu so về số lần đứng đầu nước anh, Liver hơn MU 1 cái, nhưng nếu so về danh hiệu Barclay Premier League, Liver không biết bao giờ mới gỡ nổi (0 so với 12 của MU). Tôi không hiểu sao nhiều người lại thích cái đội mà cứ hễ thất bại là lại lôi mấy cái cúp cũ kĩ cách đây vài mươi năm ra khoe. Cái phòng truyền thống bám đầy mạng nhện của Liver đã lâu chắc chẳng ai thèm ghé thăm, 20 năm qua, thập kỉ của bóng đá pre-hiện đại và hiện đại, Liver đã có gì nào? 1 cái cúp C1 và vài cái cúp vớ vẩn trong nước anh à. Còn MU? hơn chục EPL, gần chục FA, vài Carling, 2 C1, 3 trận CK... MU là sự hòa quyện giữa phòng thủ và tấn công. Ai nói MU tấn công dổm nào? mùa này đội nào cũng bị MU nã đạn, Inter, Chelsea, Porto, Arsenal, Tottenham... thủng 2,3,4,5 bàn trung bình. Mùa này mỗi khi Liver đối mặt với các đội bóng lớn, họ thường chơi rất tiểu xảo, với mức độ pen cho Gerrard cao ngất ngưởng (đa phần là do trọng tài thiên vị).

Giả sử, trận lượt đi EPL với MU, MU đang dẫn bàn thì tự Brown đá phản lưới nhà vô duyên, mất thế trận... Ở lượt về, MU vẫn khởi đầu tốt, nhưng một tí tiểu xảo của Torres đã cho Vidic thành tội đồ, và từ đó Liver lấy được thế trận. Ở trận gặp Chelsea, Alonso sút vô cớ thành bàn, trận lượt về thì phải chờ đối thủ mất người mới thắng. Trận với Real thì Torres kéo Pepe ngã như phim nhưng bàn thắng vẫn công nhận, pen thì trọng tài lục lỗi của đối thủ để ban cho Gerrard, thật là bất công, còn những đối thủ thường dâng cho Liver những chiến thắng sau phút 90. Và cả như trường hợp Portsmouth, Man City dẫn đến phút 85 nhưng vẫn bị thua, Liver quá may mắn nhưng vẫn cứ đi bảo ngưòi khác may hơn. Tôi hy vọng mùa sau Liver bị loại thẳng từ vòng loại, thế thì C1 sẽ có nhiều người xem hơn vì trừ fan Liver chẳng ai thích cái thứ bóng đá nửa vời của Liver cả. Sắp thua Arsenal thì Ben chẳng ai ngó chạy lại đệm bóng vào lưới một đội mà từ thủ thành đến tiền vệ thiếu lung tung.

Ho ten: Hoang Xuan
Dia chi: Ha Noi
E-mail: jamebon0087@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0989379405
Tieu de: M.U so 1. Liverpool lai trang tay.
Noi dung: Cảm ơn Liverpool đã làm cho mùa giải này thêm hấp dẫn. Là 1 fan của M.U tôi thấy Liverpool năm nay đá khá hơn vài năm trước nhưng vẫn chưa đủ độ tinh quái và may mắn. Hẹn gặp lại năm sau. Lại 1 mùa trắng tay cho liverpool.

Ho ten: bbb
Dia chi: hai phong
E-mail: davidbeckham_1992@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: gui ban aaa
Noi dung: Nếu bạn cho rằng MU gặp may trong mùa giải này thì liver của bạn cũng có điều tương tự. Vd như hồi đầu mùa giải, cứ liver thua hoặc hoà là 3 đội khác cũng như vậy đây thây. Ai cũng có cơ hội nhưng quan trọng là MU biết tận dụng hơn liver thế nên việc MU dẫn đầu là điều tất yếu. Cuộc chiến đường trường cần nhiều thứ hơn chỉ là may mắn. Còn bạn bảo CĐV MU giả tạo trong việc cảm ơn Liver thì bạn đã nhầm, chung tôi yêu bóng đá chân thành và luôn yêu thích 1 kết thúc kịch tính, hấp dẫn.

Ho ten: Phạm Minh Đức
Dia chi: Hà Nội
E-mail: minhduc_taituthanhnam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lịch sự quá Fan của Liv ơi
Noi dung: Chả hiểu phải làm sao để nói chuyện với Fan của Liv nữa, người ta khen và động viên thế mà trong mắt bạn lại thành thương hại coi thường. Ai cũng có đội bóng yêu thích riêng của mình tôi không thể ép bạn thích ManU như tôi và ngược lại. Thế nhưng là người xem bóng đá chung ta phải nhìn vào sự thật, nhìn bằng con mắt và sự hiểu biết chứ đừng nhìn theo kiểu phiến diện cbủ quan như bạn. Bạn lại nhắn đến may mắn, lại còn nói là ManU vào ck C1 là do không gặp Liv Barca Chelsea, vậy bạn có dám chắc nếu gặp thì ManU sẽ không vào ck không, hay là khi đấy khi gặp rùi mà Man vẫn giơ cao chiếc cúp C1 thì bạn lại bảo là may vì không gặp Inter Porto Arsenal mất. Nói chung trong mắt bạn các đội bóng khác mà thành công là may mắn, còn Liv mà thắng thì là thực lực.

Bạn bảo Liv sai lầm trong vài thời điểm thì Man không có sai lầm à, Liv mùa này đã bao giờ phải đá với 3/4 đội hình là dự bị và cầu thủ trẻ chưa, hay là mất mỗi Gerrard hoặc là Torres đã kêu ầm lên rồi. Liv mạnh và có đẳng cấp không ai phủ nhận, nhưng cũng phải là chỉ họ mới có đâu, mà tôi tin nếu Liv tiếp tục đá như hiện nay thì còn lâu lắm mới vô địch C1, Liv trước đây thành công ở C1 là do lúc nào họ cũng bị đặt ở cửa dưới, bị đối thủ coi thường nên thường tạo ra bất ngờ, còn Liv bây giờ mạnh rồi các đội bóng khác coi chừng là out ngay. Còn về thái độ của bạn thì chắc chỉ ngang ngang đẳng cấp Liv thôi, ý tôi nói ở đây là Benitez ấy mà, đã không bằng ai mà vẫn ngạo mạn coi thường người khác.

Ho ten: Nguyen Hoangq quan
Dia chi: VN
E-mail: hoangquan_1285@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: gui ban aaa
Noi dung: bạn nói bạn anh tuấn coi thường liverpool, nhưng hãy xem lại thái độ của bạn "Barca sẽ cho MU của bạn một bài học về thi đấu bóng đá ", đó là sự cay cú. Liver mùa này mạnh thật đó, nhưng người ta sẽ không nhớ đến mùa này đội này chơi hay mà chỉ nhớ đến đội nào vô địch thôi. Đội mạnh là đội phải thể hiện được bản lĩnh tại mọi thời điểm.

Ho ten: Quang Vũ
Dia chi: TPHCM
E-mail: engineerno1@rocketmail.com
So dien thoai:
Tieu de: You’ll never walk alone!
Noi dung: Đội bóng nào thi đấu ấn tượng nhất mùa giải này ư? Chẳng phải là MU - chiến thắng bằng lối đá thực dụng nửa đầu mùa giải, chẳng phải là Chelsea - 1 núi tiền ngày càng mất giá, chẳng phải Arsenal - những pháo thủ còn non nớt. Đó chỉ có thể là Liverpool - phòng thủ chắc chắn, tấn công hiệu quả. Liverpool tấn công không đẹp mắt như Barca hay Arsenal với những màn đan bóng chớp nhoáng và cực kỳ chính xác ở trung lộ, không phải lối đá tạt cánh đánh đầu như thời Liverpool của Peter Crouch, Liverpool chiến thắng nhờ hàng phòng thủ vững chắc (trừ 2 trận gặp Chelsea ở C1 và Arsenal vòng 34) những pha phản công chớp nhoáng, và quan trọng nhất Liverpool biết cách dứt điểm đối thủ Chẳng ai dám bảo Liverpool mùa này dựa vào Gerrard và Torres nữa, mùa này lượt đi không Gerrard không Torres chỉ có Kuyt vs MU:2-1, còn có thêm Gerrard và Torres ư? Mỗi người đóng góp thêm 1 bàn 4-1 ngay tại thánh địa Old Transford!Hầu bao không được dày như Chelsea, và cũng không sánh nổi với MU, vì vậy đội hình Liverpool tương đối mỏng, đó chính là lí do Liverpool hụt hơi trong giai đoạn đầu lượt về.

Chỉ Torres chấn thương phá hủy bao nhiêu kế hoạch của Benitez. Gỉa sử Torres không chấn thương gân khoeo, thử hỏi MU đến khi nào mới bắt kịp Liverpool? Điều quan trọng nhất đem đến cho những trận thắng đậm đà của Liverpool ở giai đoạn cuối mùa giải không phải là lối đá hoa mỹ, chỉ đơn giản họ biết cách hủy diệt đối thủ ngay từ đầu (đánh phủ đầu), và có vẻ như Liverpool là CLB dùng chiến thuật này hay nhất từ trước đến nay. Chỉ cần ghi 1 bàn trước, thế trận sẽ là của Liverpool. Như trong ngày hôm nay chẳng hạn, nhanh gọn lẹ. 2 trận gần đây gặp Newcastle và Westham, Liverpool không cần tốn quá nhiều sức! Đơn giản và nhẹ nhàng. Những chiến thắng này cho chúng ta hình ảnh của những nhà vô địch đích thực! MU ư, Chelsea ư? Tất cả đều là bại tướng của Liverpool. Năm nay, dù Liverpool không vô địch, nhưng là đội bóng có lối đá hoàn hảo nhất, mang đến những trận cầu đỉnh cao cả về chất lượng lẫn cảm xúc của người xem nhất, và là đội bóng có tinh thần bất diệt nhất - luôn thi đấu bằng cả sự nhiệt huyết của mình. You’ll never walk alone! Tôi yêu Liverpool không phải vì Liverpool mạnh hay vì Liverpool là CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, tôi yêu Liverpool vì nhân cách của từng cầu thủ, tinh thần và nhiệt huyết của họ, kể từ sau Istanbul 2005 trái tim của tôi đã thuộc về Liverpool. Chẳng CLB nào trên thế giới có "You’ll never walk alone", đúng vậy đó, tôi tự hào vì mình là một người yêu mến Liverpool!

Ho ten: zikky2008
Dia chi: Vietnam
E-mail: zikky2008@hotmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Hi vọng vào năm sau!
Noi dung: 10 vòng đấu cuối cùng của giải ngoại hạng thì đội bóng thi đấu tốt nhất chính là Liverpool. Tuy nhiên do để hoà quá nhiều trong mùa giải mà Liv không thể vô địch mùa bóng năm nay được (trừ khi có phép màu). Hi vọng năm sau Liverpool sẽ giữ được phong độ như là 10 vòng cuối này và họ sẽ là những nhà vô địch.

Ho ten: Lanh Lung
Dia chi: Viet Nam
E-mail: lanhlung3s@yhoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thấp hay cao
Noi dung: Thấp hay cao cứ nhìn thành tích trong 20 năm gần đây sẽ biết. Mạnh hay yếu cứ nhìn vào bảng sẽ biết. Vâng cái đội bóng mà luôn sống bằng hào quang của quá khứ xa lắc xa lơ và mấy câu nổ của tay HLV thì chả có gì đáng tự hào. Cái đội bóng mà cứ lấy cái kết quả của 1 vài trận đấu để nói rằng ta đây đẳng cấp trên. Nói tóm lại các Fan của Liv bây giờ đừng nên nói gì cả bởi vì Kop của các bạn đang ở thế kẻ dưới kẻ bám đuổi, vì vậy hay yên lặng mà bám đuổi biết đâu lại có cơ may.

Ho ten: aaa
Dia chi: binh thanh
E-mail: khunglongcon47@yahoo.com
So dien thoai: 111
Tieu de: gửi bạn Anh Tuấn anhtuan@myvietlaptops.com
Noi dung: Liverpool sẽ ko cảm ơn bạn vì bạn đã có những lời chúc như thế với Liverpool . Bạn là CĐV của MU . Nhưng cách nói chuyện của bạn đang tỏ ra vể rất là cao thượng giả tạo. Bạn nói như vậy là vụng về đấy. Mùa nay MU của bạn ko mạnh hơn Liverpool đâu. Bạn và nhìu fan MU cứ việc đem cái mác vào chung kết cúp C1 và vị trí số 1 ở BXH NHA ra khoe . Nhưng thực tế thì Liverpool trắng tay mùa giải này là do có rất nhiều điều luyến tiếc. Bởi vì họ vấp ngã một số thời điểm để rồi có thể trắng tay nguyên cả mùa giải. Các fan Liverpool cũng ko cần fan MU hay bạn phải tỏ ra lòng thương hại, luyến tiếc về việc Liv ko vào CK đâu. Thật ra nếu bạn đã biết Liverpool mạnh như Barca hay Chelsea thì 2 đội bóng xứng đáng nhất vào CK sẽ là 1 trong cái tên Barca, Liver, Chelsi. Chứ ko có cái tên MU của bạn đâu. Vì mùa giải này MU của bạn may mắn ko đụng độ 3 đội bóng ở vòng knock out. Bạn còn dám nói cái câu là : "Hẹn gặp Liverpool ở Champion Leagues năm sau. Liverpool cố lên!!!" Cứ như thế bạn cho rằng Liv có đẳng cấp thấp hơn MU của bạn và bạn dang ra lời động viên người ta đá hay lên để vinh hạnh gặp MU trong trận CK sao.

Nếu bạn cho rằng mùa giải năm sau MU vẫn vào chung kết như năm nay thì bạn đã wá tự tin rồi. Bạn cho rằng Mu đá giải C1 nào cũng luôn đoạt được cúp C1 như một sự hiển nhiên ư? Nếu vậy thì bạn quá là ngạo mạn wá rồi đây. Cái cách bạn nhận xét Liv như vậy ko phải là bạn ca ngợi họ đâu , mà bạn đang đánh lạc hướng các fan MU phải ko? Thực chất tôi đoan chắc rằng bạn đang muốn ban ơn vào CK cho Liver, xem Liverpool là sự thương hại thì hơn. Các fan MU ai cũng bít đội bóng của mình sẽ vô địch hoặc sẽ thua cuộc bằng chính thực lực của đội bóng, chứ ko cần cái kiểu ban ơn, thưong hại như bạn nói đâu. Bạn có quyền nói thẳng là MU mạnh hơn Liv chứ đừng nói gián tiếp rằng : Liverpool xứng đáng vào CK với M.U . Cách nói của bạn nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực sự là mỉa mai Liverpool thôi. Mọi người ai cũng biết cả. Rồi Barca sẽ cho MU của bạn một bài học về thi đấu bóng đá cho. Chờ đi nhé.

Ho ten: Cao Bồi
Dia chi: Hà Nội
E-mail: cowboysvietnam@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Sức ép tạo nên động lực
Noi dung: Liverpool lại thắng to, tạo sức ép lên MU khi họ bị đẩy xuống vị trí thứ 2, nhưng còn 2 trận chưa đá. MU đã quá quen với việc phải rượt đuổi và bị rượt đuổi rồi, vì thế trận gặp MC ngày mai MU sẽ quyết thắng để dành lại ngôi đầu. Mỗi trận đấu của MU lúc này đều như trận chung kết, vì thế họ sẽ không hề lơ là chủ quan. Dự đoán MU 3-0 MC.

Ho ten: LFC
Dia chi: HàNội
E-mail: traitimda_tt@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: 1 lần Liv mãi mãi Liv
Noi dung: Lâu lắm rồi mới thấy có 1 người fan Mu lịch sự như bạn Anh Tuấn. Liv có thể năm nay không vô địch được nhưng mình tin năm sau sẽ là 1 thách thức thật sự với Mu và Chelsea..Hãy chờ xem...Liv luôn vô địch trong trái tim của hàng triệu fan

Ho ten: Fan Liv
Dia chi: Hoan kiem - Ha noi
E-mail: Liverpoolfc@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Go Go Liverpool
Noi dung: Tuyệt vời Liv . Liv ở mùa giải này thi đấu rất thuyết phục , rất có thể họ sẽ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải ngoại hạng năm nay . Cho dù không vô địch đi chăng nữa thì thành tích của Liv cũng rất đáng khen rồi , đã lâu lắm họ mới có được điểm số cao như thế và quan trọng là họ đã biết chơi tấn công để ghi nhiều bàn thắng chứ không đá thực dụng như các mùa giải trước nữa . Có thể nói MU đã học lối đá thực dụng của Liv và Liv cũng học lối đá tấn công đẹp mắt của MU . I love you , Liverpool !

Ho ten: Anh Tuấn
Dia chi: VN
E-mail: anhtuan@myvietlaptops.com
So dien thoai:
Tieu de: Cảm ơn Liverpool!
Noi dung: Là 1 fan của M.U nhưng tôi phải cảm ơn Liverpool, cảm ơn chiến thắng của Lữ đoàn đỏ đã khiến Premiership không bị kết thúc sớm trong nhàm chán. Cảm ơn Liverpool để đội bóng M.U yêu quý của tôi còn biết rằng ngoài trận CK Champion Leagues ra, họ còn 1 "trận chung kết nữa". Thật ra tôi muốn đội lọt vào CK Cup C1 với M.U phải là Liverpool, bởi lẽ Liverpool tấn công cũng rất bão táp như Barca mà phòng thủ không kém gì Chelsea. Nhưng Liverpool là một đội bóng có bản sắc và truyền thống riêng, không phải những kẻ nhà giàu mới nổi. Hẹn gặp Liverpool ở Champion Leagues năm sau. Liverpool cố lên!!!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,