,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1229089
Hạ M.U trên chấm 11m, Chelsea đoạt Siêu cúp nước Anh
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Hạ M.U trên chấm 11m, Chelsea đoạt Siêu cúp nước Anh

Cập nhật lúc 23:07, Chủ Nhật, 09/08/2009 (GMT+7)
,

 - Sau 90 phút sôi nổi và kịch tính kết thúc với tỉ số hòa 2-2, Chelsea đã khuất phục M.U 4-1 trong loạt "đấu súng" cân não, qua đó giành siêu cúp nước Anh 2009, tối 9/8.

>> Ferguson phát cáu với trọng tài Chris Foy
>> Chùm ảnh Chelsea ăn mừng chiến thắng
>>
M.U - Chelsea: Chờ món khai vị ở Wembley!
>> Ancelotti tin Chelsea sẽ đánh bật M.U

Hai năm trước, "Quỷ đỏ" từng đánh bại Chelsea sau loạt đá luân lưu cân não trong trận tranh Community Shield. Đến chiều 9/8 (giờ Anh), cũng trên mặt sân Wembley ấy, hai đội lại bước lên chấm 11m. Nhưng lần này, lịch sử đã không thể lặp lại, khi "The Blues" rửa hận thành công.

Niềm vui chiến thắng của Kalou và các đồng đội - Ảnh: AP

Petr Cech trở thành người hùng của đội bóng thành London, xuất sắc đẩy được hai cú đá penalty do Giggs & Evra thực hiện. Để rồi bục vinh quang đón chào tân vương mới. Màn ra mắt chính thức của HLV Ancelotti đã thành công mỹ mãn, khi ông cùng đội bóng rinh về phòng truyền thống danh hiệu đầu tiên mùa giải 2009/10.

Đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực thi đấu không biết mệt mỏi mà các bóng áo xanh thể hiện. Bất chấp việc bị M.U dẫn trước từ sớm (Nani ghi bàn), Carvalho, Lampard & đồng đội vẫn bình tĩnh giành lại lợi thế, trước khi để Rooney san hòa 2-2 quãng thời gian bù giờ.

Trở lại với diễn biến chính, không cần thăm dò, hai đội nhập cuộc nhanh và tạo thế trận tương đối cởi mở. Trong vòng 6 phút đầu, fan Red Devils hai lần thót tim trước các tình huống kết thúc của Drogba và Ivanovic. Đặc biệt là pha lao vào đệm cận thành của hậu vệ người Serbia. May cho M.U là Evra đánh đầu phá bóng chạm xà bật ra.

Ép sân, tạo ra nhiều cơ hội hơn ăn bàn hơn, nhưng điều đó cũng chẳng ý nghĩa gì nếu không có bàn thắng. Chelsea chưa thể tìm được đường vào khung thành Ben Foster. Trái lại, chỉ cần một pha lên bóng đơn giản, nhà ĐKVĐ Premiership đã khai thông bế tắc trận đấu.

Nani trong vai trò tiền vệ trái, nhận đường chuyền từ chân Fletcher, dấn hai nhịp tiến gần khu trung tâm trước khi tung ra cú sút căng xoáy vào góc xa, khiến Cech bất lực trong pha cản pha do bị khuất tầm nhìn. Một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân đủ khiến cục diện xoay vần.

Dù Nani giúp M.U vươn lên dẫn trước từ sớm... - Ảnh: Getty

Có bàn thắng làm lưng vốn, đoàn quân áo đỏ chơi hưng phấn và nhịp nhàng hơn hẳn. Berbatov thường xuyên dạt sang phải, khoét vào vị trí mà A.Cole trấn giữ. Phút 17, tiền đạo người Bulgaria tung ra đường chuyền thuận lợi để Rooney đánh đầu mồi cho Park. Ở cự ly chừng 5m, tiền vệ Hàn Quốc ngả người kết thúc ngay, buộc Cech phải bay người hết cỡ cứu thua.

Ngay sau đó, Park bật tường ăn ý cùng Berbatov để tiền đạo số 9 xâm nhập vòng cấm vẩy bóng tinh tế. Một lần nữa, "người gác đền" CH Czech lại dùng tay cản phá thành công. Sóng gió qua đi, Chelsea dần ổn định đội ngũ và gia tăng sức ép về phía cầu môn M.U từ nửa sau hiệp một.

Cho dù Lampard gần như mất hút trong sơ đồ hình viên kim cương mới lạ mà Ancelotti áp dụng, nhưng các nhân tố còn lại bên phía "The Blues" như Malouda hay Anelka vẫn thể hiện được sự xông xáo và nguy hiểm trong các pha dứt điểm.

Liên tiếp trong các phút 28, 31 và 36, Malouda, Essien rồi Anelka bắn phá khung thành Ben Foster, nhưng bóng đều đi chệch mục tiêu. Vua phá lưới Premiership mùa trước, Anelka ra chân rất nhanh đầu vòng cấm. Dẫu vậy, bóng vẫn bay sạt cột gang tấc.

Qua giờ giải lao, Ancelotti quyết định tung Bosingwa vào thay Ivanovic chơi mờ nhạt. M.U khởi đầu hiệp hai ấn tượng hơn, khi Rooney có thời cơ sút chìm ngay đầu vòng cấm, nhưng A.Cole đã lao cả thân người chắn bóng.

Phút 52, Chelsea bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa, khi trung vệ Carvalho âm thầm lao lên lập đại công. Từ bên cánh trái, Malouda chuyền rất "ngọt" vào trong, khiến Foster vất vả đấm bóng ra. Chỉ chờ có thế, Carvalho xuất hiện đúng lúc đánh đầu vào gôn trống, quân bình tỉ số 1-1.

a
...nhưng Chelsea vẫn giành chiến thắng sau loạt "đấu súng" - Ảnh: Getty

Khoảng thời gian tiếp theo, Chelsea chơi chủ động hơn nhờ guồng máy tiền vệ vận hành khá trơn tru. Anelka tiếp tục thử tài Foster bằng cú nã pháo căng. Bên phần sân đối diện, Rooney chơi vật vờ và không tạo ra được sự đột biến như kì vọng.

Đến phút 71, đội quân áo xanh cụ thể hóa ưu thế bằng bàn nâng tỉ số lên 2-1. Dù Evra nằm sân sau pha va chạm với Ballack, nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn tổ chức phản công nhanh. Drogba mở bóng thoáng cho Lampard thoải mái xử lý rồi tung ra cú sút chéo góc từ cự ly chừng 18m ghi bàn.

Bị thua ngược, Sir Alex Ferguson cuống cuồng tung Owen, Giggs, Fabio & Scholes vào sân. Và đúng vào phút bù giờ thứ hai, lão tướng Ryan Giggs tỉa khe thông minh cho Rooney thoát xuống kết thúc qua người Cech, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền, ngay ở quả đá đầu tiên của "Quỷ đỏ", Giggs lại sút hỏng, trong khi Lampard rồi Ballack liên tục đánh lừa được Foster.

Tâm lý đè nặng, Evra cũng không thắng được Petr Cech. Đến lượt thứ 4, Kalou dễ dàng hạ gục Foster, đem đến niềm vui chiến thắng vô bờ cho fan hâm mộ "The Blues".

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ivanovic (Bosingwa 46’), Terry, Carvalho, Ashley Cole, Mikel (Ballack 68’), Essien, Lampard, Malouda (Deco 77’), Drogba, Anelka (Kalou 83’).
Man Utd: Foster, O’Shea (Fabio 75’), Ferdinand, Evans, Evra, Park (Giggs 74’;\), Fletcher (Scholes 75’), Carrick, Nani (Valencia 63’), Rooney, Berbatov (Owen 74’).

Bàn thắng: Nani 10’, Rooney 90’ +2 - Carvalho 52’, Lampard 71’.

  • Tuấn Anh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,