,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1230199
Chelsea & Man City khai màn thắng lợi
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 1 Premiership:

Chelsea & Man City khai màn thắng lợi

Cập nhật lúc 23:03, Thứ Bảy, 15/08/2009 (GMT+7)
,

 - Dù bị đối phương dẫn trước, nhưng Chelsea vẫn ngược dòng giành chiến thắng vất vả 2-1 trước Hull City, nhờ hai siêu phẩm bàn thắng của Didier Drogba. Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Man City đả bại Blackburn 2-0 ngay trên sân khách, trong đó Adebayor ghi bàn ra mắt, tối 15/8.

>> Tiết lộ "vũ khí bí mật" của tân HLV Chelsea
>> Premiership khai hội: Arsenal ’lành ít dữ nhiều’ 

Những tưởng "những chú hổ Hull City" sẽ tạo nên cơn địa chấn trong ngày khai mạc, khi gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea. Thậm chí, chính đội khách mới là những người khai thông bế tắc trận đấu, với pha lập công của Stephen Hunt.

Hull gây bất ngờ khi có bàn mở tỉ số - Ảnh: AP

Nhưng rồi, "The Blues" dần chứng tỏ được đẳng cấp và lội ngược dòng thành công, nhờ hai khoảnh khắc lóe sáng của Didier Drogba. Trong đó có một bàn ghi ở phút bù giờ thứ hai. Abramovich nhảy cẫng lên trên khán đài VIP, hòa chung cùng niềm vui với gần 4 vạn khán giả ở Stamford Bridge.

Kết quả vòng 1:

Chelsea 2-1 Hull City
Drogba 37’, 90’ +2 - Hunt 28’

Aston Villa 0-2 Wigan
Rodallega 31’, Koumas 56’

Blackburn 0-2 Man City
Adebayor 3’, Ireland 90’

Bolton 0-1 Sunderland
D.Bent 5’
Portsmouth 0-1 Fulham
Zamora 14’
Stoke 2-0 Burnley

Shawcross 19’, Jordan 33’ (phản lưới)

Wolves 0-2 West Ham
Noble 22’, Upson 69’

Everton 1-6 Arsenal
Saha 90’ - Denilson 26’, Vermaelen 37’, Gallas 41’, Fabregas 48’, 69’, Eduardo 88’

Chelsea đã có màn ra quân thắng lợi, Ancelotti cũng có thể mỉm cười, nếu xét trên phương diện kết quả giành được. Tuy vậy, sơ đồ 4-4-2 mà tân HLV người Italia áp dụng cho đội bóng mới vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn, khiến đội bóng thành London nhiều lúc chơi không thuyết phục, nhất là vị trí Lampard & Anelka.

Sẵn lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc với khí thế tấn công hừng hực, buộc đối thủ phải lui về cố thủ. Ngay phút thứ hai, Drogba suýt làm nổ tung cầu trường với pha volley sấm sét, sau đường tạt như đặt của Essien bên cánh phải. Tiếc rằng bóng lại bay chệch mục tiêu.

Qua 10 phút đầu thi đấu bị động và lúng túng, Hull City mới dần bắt nhịp với cuộc chơi. HLV Phil Brown bố trí hàng tiền vệ cơ bắp, với bộ ba Marney - Olofinjana - Boateng, sẵn sàng "chặt chém" và đá rát tại khu trung tuyến.

Chỉ cắm duy nhất tiền đạo lực lưỡng Folan ở tuyến trên, đội khách chủ yếu nhồi bổng vào vòng cấm, hoặc tranh thủ dứt điểm từ xa. Dẫu kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các miếng phối hợp bên phía Chelsea chưa đủ độ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng mà Hull giăng ra.

Trong ít phút, "The Tigers" cũng tạo được hai tình huống ăn bàn đáng kể về phía cầu môn Petr Cech. Tuy nhiên, lần đầu bóng từ chân Boateng bay sạt cột. Pha volley tiếp theo của Olofinjana lại bị Essien phá ra ngay trên vạch vôi.

"The Blues" ngay lập tức đáp trả bằng các đợt lên không chiến của Terry và Essien, nhưng bóng chưa chịu tìm đến mành lưới Boaz Myhill. Tấn công nhiều mà vẫn bế tắc, Chelsea bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở phút 28.

f
Nhưng Drogba 2 lần tỏa sáng, đem về chiến thắng cho Chelsea - Ảnh: AP

Bắt nguồn từ pha lộn xộn trước vòng cấm chủ nhà, Boateng tung cú sút xa, bóng đập chân Mikel bật ra đúng vị trí Stephen Hunt. Tân binh người CH Ireland dễ dàng đệm vào lưới trống, ghi bàn thắng đầu tiên ở Premiership 2009/10.

Như bị chạm vào lòng tự ái, học trò HLV Ancelotti vùng lên mạnh mẽ. Và họ cũng không mất nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ hòa, nhờ phút lóe sáng của Didier Drogba. Được hưởng quả đá phạt từ cự ly 25m góc sút rộng, "voi rừng" bước lên thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, không cho Myhill cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, Ancelotti đưa Ballack vào thay Mikel và Chelsea đẩy cao tốc độ, tạo thế trận áp đảo toàn diện. Khung gỗ Hull City luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Trong các phút 46 và 57, Myhill hai lần phải trổ tài cứu thua, khi Anelka và Drogba dứt điểm hóc hiểm.

Áp lực ngày càng tăng cao kể từ lúc "Ance" tung thêm Deco và Kalou vào sân. Phút 76, một lần nữa, Myhill đổ người nhanh, cản phá cú nã rocket từ chân Bosingwa. Chelsea vẫn hùng hổ tấn công, trong khi Hull ngoan cường chống đỡ.

Đến lúc trọng tài thứ tư giơ bảng báo hiệu 6 phút bù giờ, fan "The Blues" lộ rõ vẻ lo âu. Nhưng rồi, tâm trạng bị kìm nén suốt hiệp hai của các khán giả đã vỡ òa sau bàn thắng đẹp như mơ phút 92 của Drogba.

Nhận đường chuyền từ Deco, tiền đạo người Bờ Biển Ngà bấm tinh tế từ góc hẹp đưa bóng vòng qua đầu Myhill bay vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹ thở cho Chelsea.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Bosingwa, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Mikel (Ballack 46’), Essien, Malouda (Deco 69’), Lampard, Anelka (Kalou 78’), Drogba.
Hull: Myhill, Mendy, Turner, Gardner, Dawson, Marney (Barmby 43’), Olofinjana, Mouyokolo, Boateng, Hunt (Ghilas 68’), Folan.

Adebayor "nổ súng", Man City hạ gục Blackburn

Rất nhiều con mắt tò mò đã hướng về Ewood Park để xem đội quân triệu phú Man City thi đấu. Và những Adebayor, Barry, Toure... đã chơi đầy cố gắng, giúp "gã nhà giàu" thành Manchester vượt qua Blackburn 2-0, nhờ các pha lập công của Adebayor & Stephen Ireland.

Adebayor lập công cho Man City - Ảnh: D.M

Man City khởi đầu như mơ khi ngay phút thứ 3, tân binh Adebayor đã khai nòng. Xuất phát từ đợt lên bóng thần tốc, Adebayor mở ra biên phải cho Wright-Phillips bứt tốc độ. Cựu tiền vệ Chelsea quặt vào trung lộ rồi mồi cho "Ade" lao lên tung ra cú sút căng ngay đầu vòng cấm, khiến Robinson bó tay.

Có bàn thắng làm lưng vốn, Man City chơi trùng xuống. Trong khi đó, Blackburn dần nắm quyền kiểm soát khu trung tuyến và gây sức ép liên tục lên khung thành đội khách. Lần đầu đá cặp cùng nhau ở giải Ngoại hạng, bộ đôi trung vệ Toure - Dunne bọc lót không tốt, thường xuyên để lọt tiền đạo đối phương.

Bởi thế, quãng thời gian còn lại hiệp một, cầu môn Man City chao đảo trước các pha kết thúc từ chân Roberts hay McCarthy. Đáng kể nhất là tình huống đánh đầu căng do Samba thực hiện. May cho đội khách là Given đã xuất thần tung người cản phá.

"Người gác đền" gốc CH Ireland còn không dưới hai lần trổ tài khác, giữ vẹn nguyên mành lưới Man "xanh" sau khi hiệp một kết thúc. Qua giờ giải lao, Mark Hughes yêu cầu các học trò chủ động đá chậm hơn, nhằm đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.

Phút 59, một lần nữa Given chặn đứng cú đánh đầu hóc hiểm của Roberts. Nôn nóng dâng lên tìm kiếm bàn gỡ, Blackburn bỏ lỏng khâu phòng ngự, tạo điều kiện cho đối phương tổ chức được một vài đợt phản công sắc sảo.

Đến phút bù giờ thứ hai, Ireland vượt qua trung vệ Givet thoát xuống đối mặt thủ môn Robinson. Sau hai nhịp xử lý bình tĩnh, chàng tiền vệ đeo áo số 7 dễ dàng lập công với cú sút vào góc gần. Thắng 2-0 trong ngày khai mạc, HLV Mark Hughes vui mừng đến nỗi bất cẩn té ngã ở khu kỹ thuật, khi ra bắt tay người đồng nghiệp Sam Allardyce.

Đội hình ra sân:

Blackburn: Robinson, Jacobsen, Samba, Givet, Warnock; Diouf (Hoilett 86’), Nzonzi, Andrews (Gallagher 75’), Pedersen; McCarthy, Roberts (Di Santo 65’).
Man City:
Given, Richards, Bridge, Ireland, Wright-Phillips, Robinho (Tevez 69’), Barry, Dunne, Adebayor, Toure, Bellamy.

  • Tuấn Anh
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,