,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1230221
Đại thắng Everton, Arsenal khởi đầu như mơ
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 1 Premiership:

Đại thắng Everton, Arsenal khởi đầu như mơ

Cập nhật lúc 01:31, Chủ Nhật, 16/08/2009 (GMT+7)
,

Dàn Pháo thủ thành London vừa có màn khởi động tuyệt vời khi bắn nát khung thành Everton, giành chiến đậm đà 6-1 ngay trên sân Goodison Park, đêm 15/8.

>> Chelsea & Man City khai màn thắng lợi
>> Tiết lộ "vũ khí bí mật" của tân HLV Chelsea
>> Premiership khai hội: Arsenal ’lành ít dữ nhiều’ 
 

Dẹp tan mọi hoài nghi về sức mạnh sau khi bán đi hai trụ cột Toure & Adebayor, các học trò trẻ của HLV Wenger đã thi đấu tưng bừng, hứng khởi theo chiến thuận 4-3-3 mới lạ, để rồi "vùi dập" Everton đến 6-1.

Arsenal thắng giòn giã ngày ra quân - Ảnh: Getty

Đội trưởng Fabregas tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở hiệp hai. Trước đó, Denilson khai thông bế tắc, và cặp trung vệ Gallas - Vermaelen ghi dấu ấn đậm nét bằng hai pha lên không chiến lập công. Eduardo vào sân thay người "chốt hạ" bằng pha ghi bàn dễ dàng lúc cuối trận.

Kết quả vòng 1

Chelsea 2-1 Hull City
Drogba 37’, 90’ +2 - Hunt 28’

Aston Villa 0-2 Wigan
Rodallega 31’, Koumas 56’

Blackburn 0-2 Man City
Adebayor 3’, Ireland 90’

Bolton 0-1 Sunderland
D.Bent 5’
Portsmouth 0-1 Fulham
Zamora 14’
Stoke 2-0 Burnley
Shawcross 19’, Jordan 33’ (phản lưới)

Wolves 0-2 West Ham
Noble 22’, Upson 69’
Everton 1-6 Arsenal
Saha 90’ - Denilson 26’, Vermaelen 37’, Gallas 41’, Fabregas 48’, 69’, Eduardo 88’

Everton cũng tìm được bàn an ủi phút bù giờ (Saha), nhưng chừng đó không đủ để khỏa lấp nỗi buồn tê tái xâm chiếm Goodison Park. Việc trung vệ Jagielka chấn thương, còn Lescott tâm lý không tốt (đang đòi sang Man City) đã ảnh hưởng rất lớn đến hàng thủ chủ nhà.

Họ chơi như mơ ngủ, mở toang cánh cửa để đối phương bắn nát khung thành Tim Howard. Với khởi đầu ngoài sức tưởng tượng này, "The Gunners" chính là đội gây ấn tượng mạnh nhất ngày ra quân, tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH sau vòng 1.

Đúng như lời phát biểu trước cuộc chạm trán, HLV Arsene Wenger không ngần ngại bố trí sơ đồ 4-3-3, với Van Persie đá trung phong cắm, còn Bendtner cùng Arshavin hỗ trợ từ hai biên. Dù phải chơi trên sân khách, nhưng các Pháo thủ mới là những người nhập cuộc chủ động hơn.

Phút thứ 7, Bendtner thử vận may với cú sút xa đưa bóng bay lên khán đài. Quãng thời gian tiếp theo, Everton cũng dần lấy lại sự cân bằng ở khu trung tuyến, nhờ sự năng nổ của Cahill & Phil Neville.

Đúng vào thời điểm đoàn quân HLV David Moyes cố gắng đẩy nhanh tốc độ để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, thì họ lọt lưới lần đầu tiên. Phút 26, Bendtner solo bên góc phải chuyền ngang cho Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhả lại để Denilson băng lên từ tuyến hai, sút trái phá xoáy vào góc lưới xa, không cho Howard cơ hội cản phá.

Hàng thủ Everton thi đấu như mơ ngủ - Ảnh: AP

Bị dẫn bàn, Everton cố gắng gây sức ép mạnh về phía cầu môn Almunia, nhưng cặp trung vệ Vermaelen - Gallas đã thi đấ rất tốt, "bắt chết" mũi nhọn Jo. Cơ hội đội chủ nhà chỉ đến từ tình huống cố định. Mặc dù vậy, vận may lại ngoảnh mặt với Fellaini, khi pha đánh đầu hiểm bị Denilson phá ra ngay trên vạch vôi.

Đối lập với phong độ ấn tượng của bộ đôi trung vệ Arsenal, Yobo & Lescott chơi như những kẻ mộng du, là nguyên nhân chính khiến "The Toffees" phải nhận thêm hai bàn thua liên tiếp ở cuối hiệp 1.

Phút 37, được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Van Persie rót vào vòng cấm, tạo điều kiện để tân binh người Bỉ - Thomas Vermaelen lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu căng nhân đôi cách biệt.

Chưa hoàn hồn sau bàn thua thứ hai, Everton tiếp tục để thủng lưới thêm lần nữa từ một tình huống tương tự. Fabregas sút phạt bên cánh trái, và Gallas trong tư thế không bị ai kèm, dễ dàng đánh đầu sượt, nâng tỉ số lên 3-0, khép lại hiệp một thăng hoa cho "The Gunners".

Qua giờ giải lao, Everton ào lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng sự nóng vội khiến họ phải trả giá. Phút 48, Arsenal tổ chức phản công thần tốc bên cánh trái. Van Persie thoát xuống rồi căng ngang cho Fabregas dấn thêm một nhịp "xâu kim" Howard.

Đội trưởng Fabregas lập cú đúp trong hiệp hai - Ảnh: AP

David Moyes gần như bất lực trên băng ghế chỉ đạo, nhìn đội nhà bị đối thủ vờn cho như trong buổi đá tập. Quá thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ, rất nhiều CĐV "The Toffees" cũng lần lượt bỏ ra về.

Những người kiên nhẫn ngồi lại còn tiếp tục bị "xát muối" vào vết thương lòng. Phút 69, Almunia phát bóng bằng tay lên cho Fabregas. Tuyển thủ Tây Ban Nha thoải mái thâm nhập trung lộ, trước khi trung cú dứt điểm chìm vào góc xa, hạ gục Howard.

Gần hết giờ, tiền đạo vào sân thay người Eduardo cũng ghi tên mình vào bảng tỉ số. Arshavin xử lý tinh tế trong vòng cấm rồi chích mũi giày đưa bóng đập cột bật ra. "Dudu" xuất hiện đúng lúc không mấy khó khăn đệm vào lưới trống.

Phút bù giờ thứ hai, Saha gỡ lại một bàn cho Everton, nhưng anh cũng chẳng thể nở nụ cười, khi đội nhà thua tan tác ngay trong ngày khai mạc.

Đội hình ra sân:

Everton: Howard, Hibbert (Gosling 58’), Yobo, Lescott, Baines, Osman (Saha 58’), Neville, Cahill, Pienaar, Fellaini, Jo (Rodwell 58’).
Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas (Ramsey 72’), Song, Denilson, Bendtner (Eboue 63’), van Persie (Eduardo 72’), Arshavin.

  • FFC

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,