,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1209350
Vòng 14 V-League: "Sốc" ở Lạch Tray
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Vòng 14 V-League: 'Sốc' ở Lạch Tray

Cập nhật lúc 15:07, Thứ Bảy, 06/06/2009 (GMT+7)
,

- Khán giả Hải Phòng sốc nặng khi niềm hưng phấn cao ngất bị dội gáo nước lạnh trước thông tin Denilson, "cơn sốt" trong suốt mấy ngày qua, không có mặt trong danh sách thi đấu. Và họ đã khép lại một ngày, tưởng sẽ là ngày hội tưng bừng, đáng nhớ, với hình ảnh buồn, vật thể lạ ném lung tung xuống sân còn đội nhà thua trắng 2 bàn trước Đà Nẵng.

>> Đấu sớm: TPHCM - Thanh Hóa: 3-0
>>
XM Hải Phòng - Đà Nẵng: Giải mã "cơn sốt" Denilson
>>
Sốt vé kỷ lục ở sân Lạch Tray
>> Denilson gây cơn sốt bóng đá ở Hải Phòng
>> HLV Calisto: "Giá trị bóng đá Việt ngày càng nâng cao"
>> Bóng đá Việt, từ Kiatisak đến Denilson
>> Xung quanh việc Hải Phòng chiêu mộ Denilson

>>
Báo chí quốc tế ngỡ ngàng khi Denilson cập bến Việt Nam
>> XM.HP, Denilson & phía sau sự đình đám
>>
BĐVN hãy cảm ơn Denilson & XM.HP...

 
 

Vòng 14 V-League 2009

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Vinh
(15h30) 

SLNA - QK4

1-0 (KT)
(Văn Quyến 15’)

Thiên Trường
(16h00)

Nam Định - Bình Dương

1-1 (KT)
(Amaobi 87’; Philani 35’)

Cao Lãnh(15h30)

Đồng Tháp - HA.GL

2-2 (KT)
(Văn Nghĩa 68’, Kim Long 71’, Thonglao 90’+3’; Evaldo 24’)

Lạch Tray
(16h00)

Hải Phòng - Đà Nẵng

0-2 (KT)
(Gaston 12’, 70’)

Hàng Đẫy
(16h30)

T&T HN - Thể Công

1-0 (KT)
(Công Vinh 87’)

Long An(17h00)

ĐT.LA - Khánh Hoà

2-2 (KT)
(Antonio 40’, Minh Phương 86’;Jonathan 13’, Quang Hải 64’)

 

Không chỉ sốc vì Denilson ngồi ngoài mà khán giả Hải Phòng còn sốc vì đội nhà thua Đà Nẵng 2 bàn không gỡ. Ảnh: Hoàng Quân

Bất kể vì lý do gì trong việc Denilson không ra sân trong chiều 6/6, nhiều khán giả sẽ có cảm giác mình bị lừa, hơn cả là sự hụt hẫng, vì đã chờ đợi rất nhiều, nhưng đổi lại, nỗi thất vọng dâng trào. Cơn sốt vé trước giờ bóng lăn lên cao kỷ lục, chưa từng xảy ra trong lịch sử V-League, rốt cuộc rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Trong sự bẽ bàng của chủ nhà, chỉ có Đà Nẵng là nở nụ cười hỉ hả, vì đã có chiến thắng quá thuyết phục, khẳng định vị trí số 1 đích thức, nhất là khi những đối thủ bám đuổi phía sau đều không gặt kết quả như ý.

Trên sân Cao Lãnh, HA.GL dù vượt lên dẫn trước thì cũng suýt nữa ôm hận trước Đồng Tháp nếu không có sự toả sáng kịp lúc của Thonglao ở thời gian đá bù giờ. Hai đội chia điểm, nghĩa là họ đã gián tiếp... đẩy Đà Nẵng đi xa hơn, bay cao hơn. Cùng lúc đó, QK4 cũng trắng tay trước đàn anh SLNA. Người đã lập công ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Vinh chính là tiền đạo con cưng một thời Phạm Văn Quyến.

Ở một trận đấu khác, nhờ bàn thắng của Công Vinh ở phút 87 đã mang lại cho T&T HN 3 điểm quý giá trước Thể Công. Như vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có trận ra mắt thành công, dù hết sức nhọc nhằn.

Cặp đấu diễn ra muộn nhất đã khép lại với tỷ số hoà 2-2 trước sự bức xúc của các cầu thủ Khánh Hoà vì họ cho rằng, tình huống trọng tài thổi phạt đền, khiến chủ nhà kịp gỡ hoà là không chính xác.

Sân Vinh: SLNA - QK4: 1-0 (KT)

Phút 15, trong một đợt chống phản công, hậu vệ SLNA chuyền bóng dài sát vòng 16m50, Phạm Văn Quyến (10) nhận được bóng, thưc hiện động tác kỹ thuật, qua 2 hậu vệ QK4, dứt điểm bằng chân phải,  đưa bóng ào góc cao. Chủ nhà dẫn trước 1-0.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bởi thời gian còn lại và nhất là hiệp 2, QK4 dù lấn lướt hơn thì cũng không tìm được bàn gỡ.

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - HA.GL: 2-2 (KT)

Phút 24, HA.GL phản công nhanh, Lee Nguyễn đột phá cánh phải sát đường biên ngang, lật ngược cho Evaldo (32) đệm bóng vào lưới, 1-0 cho HA.GL.

Phút 68, Timothy (32) thực hiện đá phạt góc, Văn Nghĩa (19) đánh đầu, gỡ hoà 1-1 cho Đồng Tháp. Một số CĐV chủ nhà vì quá phấn khích đã ném chai lọ xuống sân.

Phút 71, lại là Timothy (32) đá phạt góc, hậu vệ HA.GL phá bóng ra, trong tình huống lộn xộn, Kim Long (7) chớp thời cơ đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Phút 90+3, pha phối hộp đá phạt trực tiếp bên cánh phải của HA.GL, Thonglao (7) vuốt bóng vào góc cao khung thành hết sức đẹp mắt, gỡ hoà 2-2 cho HA.GL. Đây cũng là kết quả cuối cùng.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Đà Nẵng: 0-2 (KT)

Mọi sự chú ý hướng về sân Lạch Tray, vốn bình thường đã "nóng" trên mức cần thiết vì sự nhiệt tình đôi khi thái quá của các cầu thủ thứ 12 trên khán đài.

Hơn 30 ngàn khán giả đã có mặt trong chiều 6/6, tuy nhiên, nỗi thất vọng đến từ khi bóng chưa lăn khi mọi người biết được, cái tên được chờ đợi, nhà vô địch World Cup 2002 Denilson không có tên trong danh sách thi đấu của Hải Phòng trong trận nghênh tiếp đội Đà Nẵng.

Phút 5, chủ nhà hưởng đá phạt ngay sát vòng 16m50 sau khi Đồng Đức Thắng bị phạm lỗi. Leandro (18) là người thực hiện, nhưng cú sút của chân sút này đưa bóng đi không chính xác.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, nhanh, chủ nhà đang nắm ưu thế khi liên tục tạo sức ép trước khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh.

CĐV Hải Phòng ném các vật là xuống sân. Ảnh: Đức Anh

Trong lúc đang dâng lên tìm bàn thắng thì phút sơ sảy ở hàng thủ Xi Măng Hải Phòng đã phải trả giá. Pha đánh đầu không quá khó của Merlo Gaston (27) đã đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0 sau khi anh đón được quả tạt bên cánh phải của đồng đội
.

Trận đấu trở nên nóng hơn khi cầu thủ hai đội chơi rất quyết liệt, không ngại va chạm. Trên khán đài, một số CĐV quá khích đã ném vật thể lạ xuống sân, nhằm vào Gaston.

Và trong lúc anh đứng bên ngoài đường biên, chưa vào sân trở lại thì đã bị dính một vật thể vào mặt khiến anh nằm lăn xuống sân. Một lần nữa, cách cổ vũ  của CĐV Hải Phòng lại khiến nhiều người lo ngại và cực lực phản đối.

Chơi rất quyết tâm nhưng hết hiệp 1, Hải Phòng vẫn chưa thể tìm thấy bàn gỡ do đụng phải hàng thủ Đà Nẵng chơi rất tỉnh táo.

Sau giờ nghỉ giải lao, chủ nhà tiếp tục gây sức ép với hàng loạt tình huống đáng kể, nhưng thủ môn Võ Văn Hạnh tỏ ra quá xuất sắc khiến nỗ lực của các học trò ông Vương Tiến Dũng vẫn chưa được đền đáp.

Phút 70, lại một lần nữa, Hải Phòng phải ăn trái đắng. Tấn công nhiều, không ghi được bàn, và lại do sai sót ở hàng thủ, do Minh Đức để "sổng" Merlo Gaston (27) để cầu thủ này thoải mái lập cú đúp cũng đồng thời nhân đôi cách biệt cho Đà Nẵng.

Có lẽ, thất vọng nối tiếp thất vọng - Denilson không ra sân, đội nhà lại bị dẫn 2 bàn, các CĐV Hải Phòng lại có hành vi thiếu kiềm chế khi ném các vật lạ xuống sân.

Phút 90, Văn Hạnh tiếp tục làm nản lòng các chân sút Hải Phòng bằng pha cứu thua hết sức xuất sắc sau cú dứt điểm của Đào Thế Phong.

Một ngày tưởng sẽ rộn ràng như hội của người Hải Phòng đã khép lại trong nỗi thất vọng,  chai lọ ném xuống sân lung tung, khi Denilson thì ngồi trên khán đài còn đội chủ sân Lạch Tray thì thua trắng 2 bàn. Nhưng đó là một kết quả hợp lý vì Đà Nẵng chơi rất ấn tượng.

Sân Thiên Trường: Nam Định - Bình Dương: 1-1 (KT)

Philani (áo đỏ) giữa, tác giả bàn mở tỷ số cho Bình Dương nhưng rốt cuộc họ vẫn phải chia điểm. ảnh: Hồng Long

Phút 35, thế quân bình được phá vỡ sau pha dứt điểm chuẩn xác của Philani (10) trong vòng cấm. Bình Dương dẫn 1-0.

Tưởng như chú nhà sẽ phải nhận thất bại thì phút 87, Amaobi lập công với một cú sút quyết đoán trong vòng 16m50 sau đường chuyền từ cánh phải của Danh Ngọc. 1-1 cho Nam Định, có nghĩa đội đã kịp tìm được 1 điểm trước nhà vô địch Bình Dương.

Sân Hàng Đẫy: T&T HN - Thể Công: 1-0 (KT)

Trận đấu diễn ra có chất lượng chuyên môn không thật cao và không có nhiều tình huống đáng chú ý.

Cơ hội được xem là sáng sủa nhất, thuộc về đội khách Thể Công, ở phút
thứ 6, Oliveira (99) đá phạt, Da Silva (30) bật lên đánh đầu, thủ môn Dương Hồng Sơn kịp đẩy bóng, Xuân Thành (12) lao vào đá nối, bóng đi ra ngoài.

Phút 87, cuối cùng thì khán giả cũng được chứng kiến bàn thắng. Phút 87, Endene (99) , cầu thủ vừa bị Thể Công thải ra, chuyền cho Công Vinh đệm bóng, mở tỷ số cho T&T HN. Bàn thắng quý hơn vàng ấy đã mang về cho T&T 3 điểm trong trận đấu ra mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Sân Long An: ĐT.LA - Khánh Hoà: 2-2 (KT)

Phút 13, đội khách vượt lên dẫn 1-0 từ tình huống cố định. Từ quả đá phạt do Tấn Tài thực hiện, thủ môn Santos của chủ nhà đoán sai hướng bóng, tạo điều kiện cho bật cao đánh đầu, lập công.

Phút 40, Antonio (9) đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 64, Khánh Hoà phản công nhanh, Tấn Tài thực hiện pha căng bóng vào cho Quang Hải (13) lao tới lập công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Khánh Hoà.

Phút 86, Tấn Đạt kéo ngã Antonio trong vòng 16m50, trọng tài Vũ Bảo Linh thôi phạt đền trong sự phản ứng của các cầu thủ KH. Minh Phương sút phạt, quân bình tỷ số 2-2.

Việc bị gỡ hoà vào cuối trận trong tình huống khá nhạy cảm nên các cầu thủ Khánh Hoà tỏ ra rất bức xúc, tiếp tục phản ứng với trọng tài khi tiếng coi tan trận đã vang lên.
 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SHB Đà Nẵng

14

9

3

2

30

24

13

10

14

34

0

2

HAGL

14

7

2

5

23

24

12

19

5

38

2

3

SLNA

14

5

8

1

23

15

7

12

3

45

3

4

Quân Khu 4

14

7

0

7

21

19

6

19

0

40

5

5

TĐCS Đồng Tháp

14

5

6

3

21

19

6

11

8

32

0

6

Khatoco Khánh Hòa

14

5

5

4

20

18

11

16

2

35

2

7

XM Hải Phòng

14

6

1

7

19

14

7

19

-5

36

3

8

Đồng Tâm Long An

14

3

9

2

18

22

7

17

5

25

1

9

Becamex Bình Dương

13

4

5

4

17

19

6

16

3

20

4

10

TP HCM

13

4

3

6

15

12

2

15

-3

26

1

11

T&T Hà Nội

14

4

3

7

15

15

8

20

-5

32

1

12

Mikado Nam Định

14

3

5

6

14

13

7

20

-7

28

2

13

Thể Công

14

4

2

8

14

14

3

22

-8

36

1

14

XMCT Thanh Hóa

14

3

4

7

13

16

6

28

-12

31

3

  • Thể Thao VietNamNet

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Thanh Long
Dia chi: My Dinh, Hà Noi
E-mail:
phaibinhtinh@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: SLNA da vao top 3
Noi dung: Dù không có tiền tỷ để mua hoặc giữ chân các cầu thủ nổi đình nổi đám, dù không có tiền để chọn ngoại binh tốt thuộc hàng khủng như Xi Măng Hải Phòng hay T&T nhưng với dàn cầu thủ nội binh trả khoẻ do mình tự đào tạo, SLNA vẫn tiến bước vững chắc. Khi mà bài toán tài trợ sắp được giải quyết, có các động viên khuyến khích bằng tiền chắc chắn SLNA sẽ tiếp tục gây khó chịu với bất kỳ đại gia nào, dù là ĐN, HAGL hay là XMHP lẫnh TC... Sự thực tiếp tục chứng minh bóng đá không chỉ có tiền là thành công nếu không có cái "căn cớ", SLNA có yếu tố căn cơ nên vẫn là động bóng mạnh, 23 điểm sau 14 vòng đấu coi như bài toán trụ hạng đặt ra từ đầu mùa đã hoàn thành được 80%. Hi vọng sắp tới cải thiện thêm vào tài chính và đã có được thêm hai ngoại binh chơi được là DIN và Kizito như đã thể hiện chiều nay, SLNA sẽ tiếp tục tranh chấp top 3 với HAGL và các đội khác. Trân trọng

Ho ten: Trần Đình Trung
Dia chi: 49 tcnh - dhv
E-mail:
settinhet_tdt@yahoo.com
So dien thoai: 01689997648
Tieu de: Xu Nghe Quanh toi
Noi dung: Hôm nay quả là một ngày đáng mừng đối với người dân XN chúng mình SLNA Văn Quyến ghi bàn. Hữu Thắng và người học trò CV có dc chiến thắng trước Thể Công . Một màn ra mắt suôn sẻ đối với anh Thắng. Tuy anh Thắng và CV, Hồng Sơn…ko là người của đội bóng SLNA nữa nhưng họ luôn là người con của Xứ Nghệ. Tự hào hơn nữa trên đất thành Vinh còn có thêm đội bóng Qk4 dã góp mặt vào V_league và trở thành hiện tượng của mùa giải. Kết thúc vòng 14 SL và Qk4 cùng nắm tay nhau ở tốp trên của bảng xếp hạng (thứ 3,4). Hai đội bóng nghèo nhất nhì trong tất cả các đội bóng nhưng đã vượt qua được các đối thủ đại gia của các thành phố lớn. Qua đây cho thấy bóng đá là một niềm đam mê và cố gắng chứ ko phải “tiền”mới quyết định tất cả. Hãy cố lên SLNA, hãy cố lên QK4 các anh hãy cho mọi người biết “trong bóng đá tiền không phải là tất cả”

Ho ten: HT
Dia chi: Đà Nẵng
E-mail:
hoa_thuy_tien_lonely@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đừng biện hộ
Noi dung: Thật buồn cười cho những biện hộ "Gaston chỉ bị ném bánh kem vào mặt mà cũng nằm lăn lộn"~~> Chẳng lẽ đợi đến khi ném gạch vào mặt mới được phép nằm à? "Vật thể lạ chỉ là những vỏ chai"~~> vỏ chai mà bỏ đá vào cũng khiến chấn thương. "XMHP đem lại sự sôi nổi cuồng nhiệt cho đá bóng VN"~~> sự cuồng nhiệt khiến nhiều người phải chấn thương thì thà không có còn hơn. "ĐN chiến thắng là do may mắn"~~> ĐN phải chịu sức ép từ chảo lửa lạch tray, sức ép từ khán giả, thế mà vẫn tỉnh táo để chiến thắng mà không hề lép vế. Như vậy gọi là may mắn ư?

Tôi nghĩ an ninh ở sân lạch tray cần cải thiện. Không biêt sân lạch tray thế nào, nhưng sân chi lăng ở ĐN luôn lấy an ninh làm hàng đầu. Ai đem chai nước vào (cho dù là chai nhựa) thì đội xung kích cũng bắt đổ hết nước trong chai vào túi nilon có ống hút mà họ chuẩn bị sẵn. Không cho phép đem chai lọ vào sân. Đem đồ ăn vào cũng bị kiểm tra chặt chẽ. Vào xem thì free hoặc giá vé rất rẻ. Trận đấu sẽ diễn ra hết sức an toàn với sự làm việc hết mình của công an. Nếu trận đấu hôm nay mà tôi đi xem ở lạch tray, chắc tôi cũng không có gan cổ vũ cho ĐN. Vì biết đâu tôi sẽ không được lành lặn.

Ho ten: lucky9627
Dia chi: hn
E-mail:
lucky9627@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: cả VTV3 và khán giả XMHP đều bị lừa
Noi dung: Tôi đã đến HP từ hôm 5/5 và vào sân Lạch Tray xem trận cầu này từ 12h trưa 6/6 với cái nắng như thiêu đốt nhưng thật sự thất vọng. Lẽ ra XMHP sẽ chơi tốt trận này và đây là 1 trận đấu hay nếu như BTC XMHP rõ ràng thông tin về Denilon không thi đấu ngay từ sáng 6/6 để CĐV không thất vọng và phá trận đấu. SHB ĐN chơi không thuyết phục, may mắn nhiều hơn. Nếu các bạn đặt mình là CĐV XMHP chiều ngày 6/6, các bạn cũng làm như họ. Đừng nên trách họ mà trách BTC đội XMHP không tôn trọng CĐV, người luôn theo cổ vũu nhiệt tình nhất với đội bóng

Ho ten: saodem1208
Dia chi: P511b1 khu tập thể Vĩnh Hồ Đống Đa Hà Nội
E-mail:
anhminh_bkhn@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Bàn về cổ động viên HP
Noi dung: Xem trận đấu hôm nay trên VTV3 mới thật sự thất vọng về cổ động viên của XMHP. Bóng đá có thắng có thua, nhất là thua một đội đang xếp trên mình cả chục bậc như SHB Đà Nẵng. Nhưng hãy nhìn những gì cổ động viên giành cho đội khách. Hàng loạt chai lọ và các vật thể lạ khác nămg ở đường pit. Trên khán đài lửa cháy hừng hực. Đáng trách hơn là 1 vật thể lạ đã bay vào mặt một cầu thủ đội khách. Các bạn ngụy biện rằng đó chỉ là một cái bánh kem thôi ư? (rất khó để ném 1 cái bánh kem từ khán đài xuống sân lắm đó). Vậy thì phải 1 viên đá trúng mặt cầu thủ đối phương mới bị xử ư? Về bản chất thì viên đá hay cái bánh kem cũng là một mà thôi. Tôi đề nghị ban tổ chức xử phạt thật nặng cổ động viên đội XMHP bằng hình thức cấm đến sân cổ vũ một số trận .Như thế mới có thể răn đe được những cái đầu nóng và cũng làm cho đội XMHP có trách nhiệm hơn trong quản lí hội cổ động viên

Ho ten: lê cường
Dia chi: hải phòng
E-mail:
lecuong@gmail.com
So dien thoai: 0936813485
Tieu de: Tôi yêu đội bóng quê hương
Noi dung: - Tôi vô cùng yêu đội bóng quê hương như chính dòng máu mình - Tôi có một vài góp ý thế này: 1. Không nên gắn đội bóng với tên một doanh nghiệp nào cả. 2. Đừng quá thương mại hóa đội bóng 3. Khán giả phải là trung tâm trong bóng đá (hiếm ở đâu không khí lại cuồng nhiệt như ở HP) 4.Góp ý với CDV: các bạn rất nhiệt tình, rất cuồng nhiệt nhưng hãy có văn hóa) TRong tận thâm tâm tôi luôn mong đội bóng sẽ trở thành một MU hoặc BArca trong tương lai. Hỡi những người con của HP hãy chung tay góp sức vì đội bóng. Bóng đá không chỉ là bóng đá, nó còn là văn hóa là thương hiệu của HP. hãy gìn giữ và phát huy nó. Đáng quý lắm các bạn ạ. Yêu đội bóng.

Ho ten: Mr Milk
Dia chi: HCM
E-mail:
suameo@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Gửi bạn thạch sùng!
Noi dung: Gửi bạn thạch sùng cũng như tất cả các CĐV Hải Phòng cho rằng không thể trách các bạn! Các bạn đổ thừa cho BLĐ đội bóng lừa dối thông tin về Denilson là các bạn có thể thoải mái trình diễn thứ cổ động phi văn hóa đó sao? Tội này của ai gây ra mà hình ảnh bóng đá Việt Nam bị các bạn làm vấy bẩn? Tội này của ai gây ra mà các bạn lại cho cầu thủ Đà Nẵng ăn vật thể lạ? Tức giận BLĐ của chính CLB các bạn yêu thích là có thể thoải mái trưng bày sự phi văn hóa sao? Người xem bóng đá cả nước phẫn nộ với cách cổ động của các bạn, xấu hổ với hành vi không hề có tính thể thao, không hề có tính fairplay đó! Và hình ảnh này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Thiết nghĩ phải có 1 hình phạt thật nặng cho họ vì chỉ có như vậy mới có tính răn đe đủ liều. Theo tôi nên treo sân Lạch Tray ít nhất 3 trận!!!

Ho ten: Hoàng Gia Bao
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
GiaBaohp06@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thật buồn cười
Noi dung: Tôi thấy buồn cười ở chỗ rất nhiều bạn kêu gọi phạt nặng Hải Phòng như cấm khán giả đến sân. Phạt về việc ném vật lạ xuống sân thì có thể nhưng cấm khán giả đến sân thì quá nực cười. Thử hỏi ở Việt Nam này có sân nào mà khi khán giả bức xúc mà không ném vật lạ xuống sân không? Từ Thống Nhất, Cao Lãnh, Hàng đẫy, Vinh, Thiên Trường...Sân nào ko ném vật lạ các bạn chỉ hộ cho tôi được biết với. Trận TpHCM-TH vừa rồi khán giả còn đòi thịt cầu thủ Thanh Hoá đấy chứ, có ai nói gì đâu. Khi khán giả bất bình, cộng với số lượng đông đảo thế thì việc bình tĩnh là điều ko thể, có thể hành động của CĐV HP là dữ dội hơn các đội khác mà thôi. Đòi cấm CĐV đến sân ư? Thật buồn, đó chỉ là suy nghĩ của những người "có sẵn thành kiến" với CĐV HP mà thôi.

Ho ten: Steve
Dia chi: Hải Phòng
E-mail:
thohung@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chúng ta chơi quá thiếu fairl play!
Noi dung: Bóng đá HP ngày càng phát triển với phương châm lấy tấn công đẹp làm chuẩn. Vì vậy mà mới lôi kéo được số lượng CĐV đông đến vậy. Nhưng cái cách họ đá và chiến thắng trong những trận đấu gần đây thì không thể chấp nhận. Quá bạo lực! các cầu thủ hình như dựa quá nhiều vào sự ủng hộ của CĐV chúng tôi mà mạnh dạn chơi rắn. Tôi không thích cái cách bắt bóng của Xuân Việt (cứ bắt bóng là chân giơ lên đạp người đối phương), tình huống chiều nay mà Gatson đạp vào người anh ta là cũng đáng. Chỉ tại khi bắt bóng anh ta cố tình đè mạnh lên bụng Gatson. Hậu vệ chúng ta đá quá rắn, sẵn sàng ăn thua đủ. Ngay cả Leandro cũng chơi rất tiểu xảo. Bây giờ HP chúng ta được gắn với danh hiệu vua chơi xấu. Các cầu thủ đã như vậy thì đừng trách cách hành xử của CĐV chúng tôi, ai bỏ tiền đến sân để mong muốn được chứng kiến bóng đá đẹp. Mong sao BLĐ và các cầu thủ sớm thay đổi lống chơi và phong cách thi đấu để lấy lại hình ảnh của bóng đá HP.

Ho ten: Co Dong Vien BD
Dia chi: HP
E-mail:
s26971@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Một góc nhìn khác
Noi dung: Có nhiều bạn dường như không bao giờ biết xem bóng đá và cũng không biết cổ động viên bóng đá là ai. Những việc xảy ra trên sân Lạch Tray trong trận XMHP-SHBDN hoàn toàn bình thường, không có lỗi của CĐV. Các bạn nên nhớ 30.000 người là một con số khổng lồ. Trong đó có mọi loại đối tượng. Là người trực xem trận đấu trực tiếp trên sân tôi thấy: - Lực lượng CA làm việc không tốt, lực lượng trên khán đài hầu như không có. Lý do theo tôi vì để có thể ngồi trên khán đài thì CA phải đi từ 12h30 và chịu nắng từ 13h30. Họ đã không làm được việc này.( Có thể bồi dưỡng ít quá).

- Câu lạc bộ XMHP đã hành xử không đúng, gần như lừa các cổ động viên khi để mặc cho các báo đưa tin. Có báo nói Denilson không ra sân vì mệt, giữa trận ban tổ chức nói thủ tục chưa xong, ai đúng ? Nếu là thủ tục chưa xong thì phải thông báo trước. - Theo tôi thì ban lãnh đạo XMHP còn mệt với Denilson. Họ sẽ là con tin của anh ta. Tôi đi xem HP ngay cả khi đá hạng nhất, và hiểu rõ những chuyện thế này nên không bực mà chỉ muốn đội thua vài trận thì đỡ phải đi sớm tranh chỗ với mấy CĐV đá xong hiệp 1 vẫn chưa biết HP bên nào.

Ho ten: thạch sùng
Dia chi: Hải Phòng
E-mail:
nangtrongmatbao_90_td@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đừng trách cổ động viên
Noi dung: Tôi thấy nhiều người liên tục chỉ trích cổ động viên Hải Phòng chúng tôi nhưng các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi hôm nay thì tôi chắc các bạn cũng không thể bình tĩnh được . Đến sân từ 2 giờ trưa giữa cái nắng oi ả của miền biển nhưng chúng tôi vẫn tươi cười , không ai muốn bỏ về , chúng tôi trông đợi vào một màn trình diễn của Denilson . Nhưng cuối cùng thì sao , " sơn " không ra sân , đội bóng thì đá dở tệ , có ai có thể bình tĩnh được không ? Chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn để được vào sân nhưng rồi lại có một cảm giác như bị lừa . Nếu như họ ( những người lãnh đạo đội bóng ) có những thông báo về sức khoẻ của "sơn" thì có lẽ sẽ không có sự việc ngày hôm nay . Tôi không phải muốn nguỵ biện cho cổ động viên Hải Phòng nhưng đánh giá phải dựa trên sự nhìn nhận khách quan .

Ho ten: Nguyễn Ngọc Hùng
Dia chi: TDM-BD
E-mail:
ngochungpgd@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thất vọng Bình Dương
Noi dung: Một trận hòa ! Thật là một sự thất vọng đối với đội
B.BD . Hòa với M.NĐ trong thế dẫn bàn trước trong những phút cuối trận , nhà đương kim vô địch được 17đ, so với ĐN 30đ , có thể mơ đến cú hattrick kgông ? Chắc là khó .Nhìn cách Ông Chung cho đội hình hạ thấp xuống để phòng ngự bảo vệ tỷ số mong manh , thấy thấp thoáng hình bóng trận chung kết Cúp Merdeka với lối đá đặt xe bus trước khung thành mà thấy chán .Thất vọng , thất vọng và ... thật sự thất vọng với màn ra mắt của Ông Chung .

Ho ten: Vũ Việt Thắng
Dia chi: hải phòng
E-mail:
vvthang@hotmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Gui:
cakiem12345@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng là người HP. Tôi cũng có mặt trên khán đài. Hình ảnh đầu trận của chúng ta là rất tốt. Nhưng sau đó tôi thấy xấu hổ cho cách cổ động của chúng ta. Đừng cố bao biện cho cái bánh xốp đó bay vào mặt cầu thủ đội bạn nữa. Toàn sân ngập tràn những thứ rác rưởi mà bạn bảo đó ko phải là vật thể lạ ấy, chúng ta đốt cờ, đốt áo... Hình ảnh được trình chiếu cho khắp người hâm mộ cả nước thấy, buồn thay! BLV VTV3 đã rất có cảm tình với CĐV chúng ta chứ ko phải là kiểu bình luận như bạn nhận xét. Xin hãy cẩn trọng lời nói của mình! Bóng đá phải có thắng có thua, ko phải chỉ có bách chiến bách thắng, bộc lộ cảm xúc thì cũng phải đúng mực. Tôi yêu XMHP nhưng tôi nhận thức được rằng chúng ta đá quá thô bạo, nên đừng cố cãi rằng đội bạn cũng thế, chẳng ai ưa được kiểu đá như thế đâu. Thật buồn vì nhiều lẽ...

Ho ten: nguyễn đình chương
Dia chi: tphcm
E-mail:
chuongngd@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Các cổ động viên cần hiểu biết nhiều hơn
Noi dung: Việc một cầu thủ không có trong đội hình ra sân là chuyện bình thường trong bóng đá, có ai phát biểu chắc chắc rằng Delnison sẽ có mặt trong đội hình XMHP chiều nay đâu? Các cổ động viên tự mình bị đáng lừa sao lại trách Ban huấn luyện và lãnh đạo đội được, hành vi của cổ động viên sân Lạch Tray chiều nay là không chấp nhận được, thiết nghĩ ban tổ chức giải nên có hình thức kỷ luật thích đáng.

Ho ten: Đồng Văn Nam
Dia chi: Dương Kinh
E-mail:
missfor469@gmai.com
So dien thoai: 0913310978
Tieu de: Tool
Noi dung: Giá như không có Denilson, Xi măng Hải Phòng cũng có thể dành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng, bởi bóng đá Hải Phòng đã hồi phục mấy trận cuối vòng lượt đi, kể từ khi tướng Dũng trở lại cầm quân; Giá như lãnh đạo đội bóng hiểu và thông cảm được cho sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng, dành hết tình cảm cho đội bóng, không quản ngại khó khăn, mưa nắng, để chờ đợi Denilson ra sân dù chỉ một vì phút, chưa bao giờ NHM đất cảng lại quay lưng lại với đội bóng con cưng của mình như ngày hôm nay chỉ vì côn sốt Denilson, nhưng có lẽ hiện tượng bảo vệ "Sao" đã dẫn đến một hậu quả..

Ho ten: the blue
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
nt.hieutce@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Một cánh én không làm nên mùa xuân!
Noi dung: Thật đáng thất vọng cho Hải Phòng! Không biết là những cổ động viên Hải phòng đang trông chờ điều gì? Họ đang trông chờ vào một mình Denilson thôi sao? Hãy tự cứu lấy mình đi đã, nếu tất cả các cầu thủ Hải Phòng không cùng làm được điều đó thì đừng trông đợi quá nhiều ở Denilson, liệu một cánh én có làm nên nổi mùa xuân? Nếu không muốn là đội xuống hạng nhất vào năm tới thì đừng quá trông chờ vào Denilson!

Ho ten: Nguyễn thanh Phong
Dia chi: Đà nẵng
E-mail:
phongsaomai@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thất vọng và vui mừng
Noi dung: Tôi là người sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng , nhưng từ trước đến nay tôi rất yêu sự cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá trong nhưng con người Hải Phòng .Tuy nhiên sau khi xem xong trận bóng đá XMHP -SHB Đà Nẳng, tôi thấy mình thất vọng , cưc đoan, hẹp hòi và yếu đuối. Xin cám ơn những người con quê tôi vượt qua sức ép ,chiến đấu kiên cường và chiến thắng .

Ho ten: Lê Phương Đại
Dia chi: Nhật Bản
E-mail:
dai.lephuong@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: That vong B.Binh Duong
Noi dung: Là một cổ động viên của đội bóng quê hương Bình Dương, nhưng tôi cảm thấy thất vọng về kết quả thi đấu của đội nhà. Người hâm mộ không cần đội nhà phải đá đẹp, tấn công nhiều để cuối cùng phải nhận kết quả hoà hoặc thua. Trước một đối thủ như Nam Định mà không thể giành được 3 điểm thì B.Bình Dương đừng nên mơ đến chức vô địch lần thứ 3.

Ho ten: Phan Đình Phương
Dia chi: Từ Liêm , Hà nội
E-mail:
phandinhphuong87@gmail.com
So dien thoai: 0934386889
Tieu de: L. SLNA ^-^
Noi dung: Những người con xứ Nghệ đều đã ghi bàn, Văn Quyến với cú sút thần sầu hẹn ngày tái ngộ phong độ đỉnh cao ko còn xa nữa, Công Vinh băng đầu thấm máu vẫn tung cú đòn kết liễu Thể Công của tướng Hải. Thắng "Mạch" thắng trong trận cầu trở lại.....Trai xứ Nghệ....ở đâu cũng vẫn là trai Nghệ..........

Ho ten: vũ xuân tư
Dia chi: hải phòng
E-mail:
xuantuhp@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: thật chán ngắt
Noi dung: Hải phòng đá thứ bóng đá không phải là chính họ. Thủ môn hậu vệ đá lỗi tiền đạo vô duyên... không hiểu bóng đá Hải phòng có dựa vào Denilson để vực lại cả một tập thể yếu kém hay không nữa... chỉ biết là vì cái tên ấy đã biết bao nhiêu tiền vung ra vô ích...

Ho ten: phạm quang huy
Dia chi: hải phòng
E-mail:
cakiem12345@yahoo.com
So dien thoai: 0902201555
Tieu de: qúa bất công cho XMHP và CĐV XMHP
Noi dung: XMHP trận này đá ko phải là dở mà do lỗi của thủ môn và hậu vệ ở tình huống quyết định. Gaston chỉ bị 1 cái bánh kem vào mặt mà đã lăn lộn ra như thế có đáng ko?? Vật thể lạ chỉ là cái vỏ chai thôi. Hãy thử xem lại tình huống thủ môn XMHP tranh chấp với Gaston xem. Rõ ràng Gaston giơ chân đạp thẳng vào đùi của thủ môn với 1 hành động phi thể thao như thế mà ko bị trọng tài xử. Còn cách BLV của VTV3 là ko thể chấp nhận đc. Nào là XMHP trên cơ SHB.ĐN mà thua trận này quá bất ngờ. Xem XMHP xếp thứ mấy và SHB thứ mấy. Còn Leandro bị chặt chém quá thể cũng xót. Cái cách ăn vạ của SHB có đáng nói ko !!! SHB đã ko hay mà hnay họ có 1 trận đấu hết sức may mắn. Còn về phía CĐV họ có hành động như vậy là do bị ức chế về tâm lí. Một tình yêu khi đạt đỉnh điểm và bị lừa dối thì như thế nào cũng phải thôi

Ho ten: Đinh Khắc Bình
Dia chi: 8/45-77 Bùi xương Trạch Tx Hn
E-mail:
hb_coltd07@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lỗi là do BTC & lãnh đạo đội bóng ?
Noi dung: Kể cả những đội bóng giàu có của châu Âu cũng thèm 1 đội ngũ cổ động viên như XMHP. Để ý các cảnh sát và CSPCCC đều âm thầm, lặng lẽ dập lửa mà không có sự bắt bớ giằng co gì . Phải vậy thôi , tôi là người ngoài cuộc xem TV thôi mà vẫn có cảm giác bị lừa. Cho nên mọi cảm xúc của người bị lừa sẽ thế nào nếu có những hành động đổ thêm dầu vào lửa !Với 1 trận cầu như vậy, tôi nghĩ Ô Dũng và các học trò phải tâm phục khẩu phục. Nhưng sao vé lại bán chạy và đắt đến vậy ? Lượt về có bao nhiêu trận ,mỗi trận mà cầu thủ "Tiền tấn "mới mua về phải tính tiền tỷ. Ngồi chơi xơi nước 1 trận là tiền tỷ mất toi ,cho dù XMHP có tiền tấn song cũng là lỗ ngay từ đầu ?

Ho ten: Tommy3i
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
Harry_royal_uk@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Lê Huỳnh Đức và SHB ĐN xứng đáng với chiến thắng !
Noi dung: Bản thân tôi là một cổ động viên bóng đá nên tôi hiểu và thông cảm một phần nào động thái của cđv HP. Dù hạnh động đó bị lên án nhưng BLĐ XM HP phải xem lại mình... Mất tiền giá cao mục đích xem đội nhà chiến thắng trước đối thủ đầu bảng + màn trình diễn của Denilson ... Nhưng đổi lại là gì... Thất vọng

Ho ten: Nguyen Vu Xuyen
Dia chi: 7 Station Avenue, Vic, Australia
E-mail:
vuxuyen@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Ve viec Denilson khong ra san
Noi dung: Hãy xem ông chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng phát biểu chỉ cần Denilson đá tốt 3/7 trận sân nhà" họ sẽ lấy " lại vốn" mua Denilson. Ngày đầu tiên chắc chắn họ tạo ra cơn sốt làm khán giả háo hức cho trận sau, vậy chỉ cần 2 trận nữa thôi... Bóng đá kinh doanh là thế đó.  Mô hình chuyện nghiệp là thế đó. Đừng vội trách CLB vì bóng đá bây giờ thì kinh doanh là một phần quan trọng. Thật ra, nói ra các bạn sẽ phản đối, nếu tôi la chủ tịch CLB Hải Phòng, trận này tôi cũng... không cho Denilson ra đá , để "nhử mồi" các bạn đến trận sau đông như vậy. Nếu Denilson thất bại trận đó, các bạn có thể hy vọng trận sau và có thể bắt đầu thất vọng và chỉ trích...nhưng khi đó thì CLB đã đủ tiến trả DENILSON và thương hiệu XIMANG hải phòng được nhiều người biết. Tôi vẫn nghĩ mặt tích cực nếu DENILSON thất bại, cái Mác vô địch thế giới cũng đũ để DENNILSON tồn tại mãi mãi như lời chính anh ta nói.

Ho ten: Phan Hữu Hải
Dia chi: Tam Kỳ - Quảng Nam
E-mail:
hai_ngo2005@yahoo.com
So dien thoai: 01679763288
Tieu de: Độc cô cầu bại SHB Đà Nẵng
Noi dung: Chiến thắng của Đà Nẵng rất ấn tượng. Xin được chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Hãy giữ phong độ này đến khi đăng quang nhé. Rất tiếc vì Denilson không thể thi đấu. Cần lên án những hành động cổ vũ của khán giả Hải Phòng. BTC nên cấm thi đấu trên sân Hải Phòng vài trận để răn đe. Nếu cứ cổ vũ kiểu như vậy thì sẽ làm mất hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Ho ten: matden_304
Dia chi: DHBK DN
E-mail:
matden_304@yahoo.com
So dien thoai: 0975867384
Tieu de: Holigan HP
Noi dung: XMHP vẫn chỉ là XMHP. Dù có Denilson hay không cũng thế. Đáng buồn hơn cả là CDV Hải Phòng. Họ đã không phải là một tín đồ thực sự của bóng đá. Việc thắng thua là quan trọng nhưng cái văn hóa cổ vũ còn quan trọng hơn nhiều. Đà Nẵng xứng đáng thắng trận này và hoàn toàn có khả năng vô địch. Tuyệt vời cho Đà Nẵng.

Ho ten: lam
Dia chi: TPHCM
E-mail:
windylam85@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: phai xu phat that nang
Noi dung: Tôi đã nghe nói nhiều đến các CĐV Hải Phòng nhưng đến hôm nay thì thật quá đáng, họ đã cư xử không đẹp, làm xấu đi bộ mặt bóng đá VN. LĐBĐ VN bó tay rồi sao, không còn biện pháp nào để xử lý hay sao. Cứ đà này thì các cầu thủ trong nước lẫn nc ngoài sẽ bị ức chế khi thi đấu. Về cầu thủ Denilson, thật sự tôi không có hy vọng gì lớn lao ở cầu thủ này, ở nước ngoài, anh ta đã xuống phong độ rồi, con đang bị chấn thương, còn chưa biết anh ta có phải thật sự muốn đến VN không. Trước mắt là đã thấy anh ta phong độ đang không tốt, sức khỏe xấu, lại không tập cùng đồng đội thì làm sao đá. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi nghĩ trong phi vụ này, điều lợi có lẽ chỉ là giá trị quảng cáo cho VN và HẢi PHòng thôi. Đó là điều không thể phủ nhận. Còn về chyên môn, đúng như Calisto nhận xét, chưa thể nói sẽ được gì, có khả năng sẽ trắng tay. Các CĐV chính vì quá hy vọng nên mới thất vọng thế. Một lần nữa, mong LD9BD0 VN sớm nghĩ ra cách xử phạt thật nặng những CĐV quá khích, để giữ cho hình ảnh bóng đá nước ta được tốt, văn minh hơn.

Ho ten: Trần Hiệp
Dia chi: HP
E-mail:
hieptran_hp@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Hãy công bằng với XM HP
Noi dung: Mình thấy ai đó có bảo rằng phải dùng biện pháo mạnh tay với Xm HP khi CDV HP có phần quá khích là không công bằng. Họ đã mang lại cho V-league hình ảnh sôi động khuyâý đảo không khí bóng đá ở những nơi họ qua như thế nào. Có nơi đâu ở Việt Nam được như thế không? Vả lại hình ảnh của trận bóng vừa qua là do "hiệu ứng Denilson" mang lại quá mạnh đó thôi, chứ những trận khác dù có thua thì CDV HP cũng không làm vậy. Thử hỏi bạn "hiệu ứng Denilson" đã làm bóng đá VN mở mày mở mặt với truyền thông quốc tế như thế nào! Hãy đánh giá mọi mặt của vấn đề rồi hãy xet đoán người khác như vây.

Ho ten: hoài sơn
Dia chi: hải phòng
E-mail:
hoaison1980@yahoo.com
So dien thoai: 0904150053
Tieu de: Tai nạn trong bóng đá chuyện thường
Noi dung: Hải Phòng cố lên. Do mấy pha nguy hiểm đầu trận kô thành bàn thắng nến khó đá quá..hehe! Denilson kô có trong danh sách thi dấu là đúng rồi vì chưa đạt được với thích nghi khi hậu ở VN nữa chỉ chưa đầy 1 tuần mà.

Ho ten: Lâm
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
nguyenthanhlam86@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Thất vọng về trận cầu đinh
Noi dung: Tôi cũng như nhiều khán giả trung lập khác tò mò xem trận đấu này vì cái tên Denilson nhưng rốt cục anh này không xuất hiện. Trận đấu này cũng không hề đẹp mắt như chờ đợi mà vỡ vụn, do các cầu thủ XMHP rõ ràng chưa phải là thế lực thực sự, họ dựa quá nhiều vào Leandro, nhưng chủ yếu là do lối chơi của SHB. ĐN chủ trương chơi phòng thủ nhiều tầng, họ cố "bẻ vụn" trận đấu bằng nhiều pha vào bóng thô bạo và câu giờ lộ liễu. Trước trận đấu này tôi được nghe nhiều về sức tấn công hủy diệt của ĐN, về Almeida, về Gaston, nhưng quá thất vọng về họ. Là đội bóng chiếu trên, lẽ ra họ có thể thi đấu hay hơn thế, nhưng lại thắng nhờ 2 cú đánh đấu "may hơn khôn", đều là sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và hậu vệ XMHP, ngoài ra, họ không có pha tiếp cận nào ra hồn, chỉ chờ những pha đá phạt cố đinh để treo bóng bổng cho 2 anh chàng tiền đạo to cao. Tôi thấy Gaston tuy mạnh về không chiến nhưng chơi bóng quá vụng, chân gỗ, anh ta chỉ có duyên mà thôi. Nhưng hàng thủ của SHB ĐN thì rất chắc chắn, đặc biệt là Võ Văn Hạnh. Công bằng mà nói hôm nay 2 đội xứng đáng hòa 0-0.

Trận đấu tẻ nhạt quá. Còn về XMHP, có lẽ họ nên đầu tư cho các cầu thủ nội nhiều hơn, chứ trông chờ vào 1 hay 2 ngôi sao không thể kéo cả một tập thể thiếu đồng đều lên được. SHB ĐN có được điều này dù rằng họ có đến 4 anh chàng ngoại trên sân. Tuy SHB ĐN thắng không thuyết phục nhưng lối chơi của họ có mục đích rõ ràng, đó là phá lối chơi của đối thủ, tận dụng sức vóc của 2 tiền đạo để hy vọng làm nên chuyện, chứ không như XMHP tấn công không đường nét. Thực sự thì tôi vẫn mong B.BD sớm lấy lại phong độ và trở lại cuộc đua vì họ mới là đội bóng có chiều sâu, và có chất lượng đội hình cũng như lối chơi đẹp tại V-League. Cũng chỉ có B.BD mới đủ sức đại diện cho VN tại đấu trường châu lục, chứ tôi không nhầm thì SHB ĐN từng làm mất mặt cho VN khi thua tới 0-15 trước 1 đội bóng Nhật. Tôi thấy SHB ĐN có thể vô địch, nhưng đó là do các đại gia khác đang đi xuống (ĐTLA,B.BD) hay chưa thực sự trở lại (HAGL) chứ không phải họ quá mạnh.

Ho ten: Phạm Văn Hưng
Dia chi: Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng
E-mail: hungthanhloc@gmail.com
So dien thoai: 0979870297
Tieu de: Tại sao vậy?
Noi dung: Tại sao CLB Hải Phòng lại làm thế với khán giả? Tại sao không cho Denilson ra sân kể cả dự bị. Để cho Denilson tập cùng đông đôi thôi đa là thoả mãn NHM rồi. Tai sao BLĐ không hiểu những ngày qua người Hải Phòng sống trong mong đợi để rôi bị chính CLB mình yêu quý làm mình thất vọng. Ai cũng biết Denilson không có đủ thể lực để đá cả trận nhưng chả lẽ không thể ra tập cùng đồng đội và đá dự bị sao? Chúng tôi đã sống trong mong đợi những ngày qua và phải ngồi đợi 3h trong cái nẳng của mùa hè để rồi phải nhận được cái thứ mà mình không mong đợi. Buồn quá.

Ho ten: Hieu
Dia chi: Hai Phong
E-mail: hieubim77@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Bình luận
Noi dung: CĐV Hải Phòng bực tức vì số tiền họ bỏ ra mua vé vào sân thì cao mà xem đội nhà thi đấu thì thật tệ

Ho ten: Trần Ánh sáng
Dia chi: TP Đà Nẵng
E-mail: anhsang@Yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Xem bóng đá Hải phòng ... cần nghĩ lại !
Noi dung: Xem qua màn hình nhỏ hai đội SHB Đà Nẵng với XM Hải phòng trên sân Lạch Tray chiều 06-6, ta có cảm giác thiếu cái gì đó nét đẹp của cổ động viên chủ nhà . Báo chí phản ảnh nhiều, khán giả tận mắt chứng kiến cái không đẹp khi họ đốt khói trên khán đài, ném hàng trăm hàng ngàn vật lạ xuống sân bãi và đáng trách hơn, đáng lên án hơn là họ dùng cả dép ném vào mặt cầu thủ khi các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu cho V-league 2009 Việt Nam. Họ không biết rằng những hành động đó đã làm mất thanh danh của người Việt chúng ta. Khán giả chỉ phân vân tại sao nhà nước nói chung, liên đoàn bóng đá Việt Nam nói riêng không có hành động "cứng" đối với câu lạc bộ này. Ánh sáng

Ho ten: Vihan
Dia chi: Bắc Âu
E-mail: hungheo@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Trận Bóng Thất Vọng
Noi dung: Ai cũng hướng về sân Lạch Tray để xem sao nhưng thật thất vọng! 2 đội đá không những chẳng hấp dẫn mà còn"chặt chém" không chỉ phía Hải Phòng mà phía Đà Nẵng còn hơn nữa. Leandro thường xuyên bị "chặt" từ phía sau. Thêm vào đó CĐV Hải Phòng ném vật vào mặt cầu thủ Đà Nẵng. Đài truyền hình VTV cúp trận Long An và Khánh Hòa để phát sóng trực tiếp trận Hải Phòng và Đà Nẵng là một sự sai lầm vì Denilson không ra sân,, và dồng thời nó thể hiện những thứ khán giả truyền hình không muốn xem như đá xấu, hành hung cầu thủ.. Lợi dụng thương hiệu Denilson, phía Hải Phòng tăng vé ngút trời, đau nhất là những người ở xa phải mua 1-2 triệu đồn/1 vé chợ đen nhưng không thấy Denilson đá và không xem được cái đẹp, cái hay của bóng đá từ 2 đội đội và CĐV Hải Phòng đem lại!

Ho ten: rucamin555
Dia chi: Đà Nẵng
E-mail: rucamin555@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Chân dung nhà vô địch
Noi dung: Còn quá sớm để nói về ngôi vô địch, nhưng cái cách mà SHB Đà Nẵng vượt qua XM Hải Phòng ngay tai chảo lửa Lạch Tray đã minh chứng cho cách chơi bóng tỉnh táo và giư được cái đầu lạnh của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Xin dược chúc mừng chiến thắng của đội bóng bên bờ sông Hàn, họ đã vượt qua được áp lực để một mình băng băng trên con đường hướng đến ngôi vị cao nhất một cách thuyết phục. Hôm nay thủ môn Văn Hạnh đã có được một buổi chiều làm nản lòng các chân sút của đội bóng đất Cảng, khi Almeida không ghi bàn thì cú đúp cho Gaston là điều đặc biệt với người hâm mộ đội bóng sông Hàn. Bởi trong tay HLV họ Lê có 2 khẩu pháo hạng nặng, có thể nhả đạn vào bất cứ hàng thủ nào ở V-league.Đó là điều sẽ làm nên chân dung nhà vô địch

Ho ten: luonghong
Dia chi: Tuong duong-nghe an
E-mail: kaka_0506@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: SLNA cứ thế mà đá!
Noi dung: Thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng cùng thành phố QK4,SLNA sẽ có ít nhất là vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, SLNA đã vượt các đại gia khác trên bảng xếp hạng đó là người hâm mộ Xứ nghệ mong muốn từ lâu. Chúc cho những Huy Hoàng,Trọng Hoàng,Văn Quyến,Văn Bình... tiếp tục thi đấu thành công,đạt thứ hạng cao khi mùa giả kết thúc.

Ho ten: hồ trọng
Dia chi: trường ĐHXD
E-mail: caysaotruc_dhxd@yahoo.com
So dien thoai: 0978863020
Tieu de: cần phải mạnh tay
Noi dung: theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và Đà Nẵng, tôi thấy có rất nhiều biểu hiện không đẹp từ phía cổ động viên của đội chủ nhà, không xứng đáng với những gì đang có ở đội bóng này. Tôi mong LĐBĐ Việt Nam phẢả có những biện pháp mạnh tay nhằm chấm dứt ngay tình trạng này. có thể sẽ cấm không cho Hải Phòng thi đấu trên sân không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập, có như vậy mới mong chấm dứt được tình trạng cổ động viên ném các vất lạ xuống sân. hi vọng sẽ có những biện pháp mạnh tay từ phía liên đoàn .

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,