,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1265177
Sa sút ở hiệp 2, SLNA vỡ trận
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Sa sút ở hiệp 2, SLNA vỡ trận

Cập nhật lúc 23:24, Chủ Nhật, 28/02/2010 (GMT+7)
,

- Bỏ qua hiệp đấu đầu tiên chơi chắc chắn và có bàn thắng dẫn trước, SLNA thể hiện hàng loạt sơ hở trong hiệp 2 và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại đáng trách 2-4 ngay tại sân nhà.

>> Khánh Hòa lại trắng tay trước Đà Nẵng
>>Hải Phòng và Đồng Tháp thắng lớn
>> Vòng 3 V-League: Khi thành Vinh phấp phỏng
>> Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã
>> HA.GL và những nước cờ của bầu Đức
>> Vòng 2 Petro VietNam Gas 2010: Hà Nội T&T thắng to!
>>
Bình Dương, Khánh Hoà thắng to ngày khai mạc
>>
SLNA hút chết trước Navibank SG
>>
BTC sân Vinh đã có "kế sách" tiếp fan XM.HP
>>
Trước trận gặp SLNA: XM.HP xóa án cho Ngọc Thanh?

[video(14836)]

Chưa giành được chiến thắng nào sau hai vòng đấu đầu tiên nên cả chủ nhà SLNA lẫn đội khách XM.HP đều vào trận với tinh thần quyết tâm cao.

Và trong tình thế đó, các cầu thủ SLNA là những người bắt nhịp với trận đấu tốt hơn.

SLNA dẫn trước. Ảnh: Đức Anh

Nếu như trong hiệp 1, XM.HP chỉ có duy nhất một tình huống tấn công rõ nét kết thúc bằng pha dứt điểm của Đinh Hoàng Max (15’) thì SLNA lại tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Quang Huy.

Ở các phút 4 và 11, Mauro và Vidovic được đồng đội tạo cho các cơ hội thuận lợi nhưng lại dứt điểm chệch khung thành.

Đến phút 33, pha phối hợp giữa Huy Hoàng, Trọng Hoàng và Quang Tình tưởng như đã mang về bàn thắng cho SLNA nhưng ở tình huống quyết định, Quang Tình lại sút trượt.

Mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng các CĐV SLNA cũng được ăn mừng bàn thắng cùng đội nhà ba phút trước khi hiệp 1 kết thúc.

Rajko Vidovic đón đường căng ngang từ cánh phải của Mauro nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới XM.HP mang về bàn mở tỷ số trận đấu.

Vào hiệp 2 , HLV Vương Tiến Dũng thay đổi chiến thuật đưa Đăng Văn Robert vào thay Văn Nam, Đồng Đức Thắng thay Xuân Phú.

Nhưng XM.HP (áo đỏ) lại là những người giành chiến thắng chung cuộc. Ảnh: Đức Anh

Cùng với ưu thế 5 cầu thủ ngoại, cả nhập tịch trên sân, XM.HP dần lấy lại được thế trận. Không những vậy, một thoáng chủ quan và yếu đuối của hàng hậu vệ và tiền vệ khiến SLNA phải trả giá bằng liên tiếp những bàn thua.

Phút 61, nhận cú nhả bóng của Leandro, Đặng Văn Robert sút chìm căng, gỡ hòa 1-1 cho XM.HP.

Chỉ 4 phút sau, đội trưởng Leandro có màn độc diễn và kết thúc hoàn hảo đưa đội khách vượt lên dẫn lại 2-1.

Màn rượt đuổi tỷ số của trận đấu được tiếp tục khi Quang Tình gỡ hòa 2-2 cho SLNA bằng một cú sút xa đẹp mắt.

Không chấp nhận mất điểm trên sân nhà, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tiến hành một số thay đổi cho SLNA sau bàn gỡ. Tuy nhiên, tất cả các phương án thay thế đều không mang lại hiệu quả.

Không những vậy, SLNA còn không kiềm tỏa được các pha phản công tốc độ của đội khách XM.HP.

SLNA - XM.HP. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của các cầu thủ XM.HP. Ảnh: Đức Anh

Hệ quả là đội chủ nhà thủng lưới thêm hai lần ở các phút 85 và 90.

Những người ghi bàn đẹp mắt và mang về 3 điểm quan trọng cho XM.HP là các ngoại binh John Wole và Lazaro.

Một trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng được kết thúc trong sự thất vọng của đội chủ nhà. Còn trên khán đài, CĐV hai đội cũng có một trận đấu hữu nghị.

Bàn thắng: SLNA: Vidovic (24) 42’; Nguyễn Quang Tình (17) 75’.

Thẻ vàng: SLNA: Trần Đình Đồng (16) 17’; Trương Đắc Khánh (13) 20’. XM Hải Phòng: John Wole (4) 19’; Nguyễn Minh Đức (19) 26’; Nguyễn Minh Châu (6) 58’; Leandro (18) 81’.

Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc. Giám sát trọng tài: Phạm Quang. Trọng tài chính: Phùng Đình Dũng. Các trợ lý: Nguyễn Tú Anh, Đỗ Mạnh Hà, Phạm Quốc Dũng

  • Hải Hưng
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,