English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1264972
Tiền đạo đội Bình Dương đột ngột qua đời
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Tiền đạo đội Bình Dương đột ngột qua đời

Cập nhật lúc 00:48, Thứ Bảy, 27/02/2010 (GMT+7)
,

- Chiều 26/2, tiền đạo Molina đang khoác áo Bình Dương đã đột ngột qua đời tại  khách sạn Sao Nam (Q1 -TPHCM). Nguyên nhân cái chết của cầu thủ này đang được làm rõ.

Molina không nằm trong danh sách các cầu thủ Bình Dương đi thi đấu với HA.GL tại Pleiku ở loạt trận V-League cuối tuần này.

Lãnh đội Bình Dương cho biết Molina vi phạm kỷ luật nội bộ từ trước trận đấu với Selangor trên đất Malaysia.

Bình Dương - Đà Nẵng - Molina. Ảnh: Quốc An
Molina (giữa) khi còn chơi cho Đà Nẵng. Ảnh: Quốc An

Trong khi các đồng đội di chuyển đến Gia Lai thì Molina phải ở lại để làm kiểm điểm. Tuy nhiên, chiều 26/2, Molina được phát hiện đã chết bất ngờ tại khách sạn Sao Nam (Q1-TP.HCM)

Molina mùa năm ngoái chơi khá tốt trong màu áo Đà Nẵng. Anh chuyển đến Bình Dương đầu mùa giải này và góp mặt trong nhiều trận đấu quan trọng của đội nhà tại cúp châu Á.

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân cái chết của Molina vẫn chưa được xác định. Thể Thao VietNamNet sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

  • M.A

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Molina chết vì sốc ma túy. Không hiểu bạn stocktrader còn giữ ý kiến về một phút mặc niệm không?
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn T.Anh. Một cầu thủ bị đánh giá đạo đức yếu sẽ không được cấp giấy phép lao động. Các CLB Việt Nam nên thường xuyên kiểm tra chất ma túy, theo tôi được biết thì một que test nhanh chất ma túy không quá đắt.

,
Vũ Việt Huy, Hà nội, gửi lúc 27/02/2010 19:31:08

Theo tôi dù thế nào đi nữa, tất cả các trận đấu vòng 3 V leuage vào chủ nhật sắp tới , chúng ta nên tổ chức 1 phút mật niệm tưởng nhớ đến anh. ! Có cái chêt nào, dù ít hay nhiều mà lại ko để lại xúc động cho người đã sống cơ chứ. Yên nghỉ Molina

,
stocktrader, TPHCM, gửi lúc 27/02/2010 15:26:22

R.I.P Molina !!!
From : Fanclub B.Binh Duong F.C
Molina, You'll never walk alone !

,
Le Minh Phuoc, Dong Nai, gửi lúc 27/02/2010 15:11:34

Tôi là fan của SHB Đà Nẵng , sân Chi Lăng luôn luôn nhớ chiếc chân trái ma thuật của anh, dù cuộc sống riêng của Molina có ra sao thì anh vẫn là 1 hình tượng ko phai mờ trong tim NHM Đà Nẵng.
Vĩnh biệt Molina. Chúng tôi luôn nhớ anh.

,
Trần Đỗ Chung, gửi lúc 27/02/2010 11:44:46

Trước hết xin chia buồn cùng gia quyến Molina.

Tuy buồn, nhưng cũng cần nói thêm đây là 1 bài học cho các đội bóng của Việt Nam.

Có một hiện tượng khá phổ biến lâu nay: một cầu thủ sau thời gian đầu thi đấu thành công sẽ bị mắc bệnh sao, trở thành là "ngựa chứng" ở CLB họ đang thi đấu. Sau đó CLB sẽ kỷ luật sa thải cầu thủ đó, nhưng ngay lập tức sẽ có CLB khác đón về với mức tiền lót tay, lương thưởng có khi còn hậu hĩnh hơn.

Hiện tượng trên đặc biệt hay xảy ra với các cầu thủ ngoại. Chính vì vậy các cầu thủ ngoại mới không biết sợ là gì. Molina là một trường hợp như vậy.

Có thể nói Đà Nẵng đã hành xử đúng khi loại bỏ Molina vì cầu thủ này liên tục vi phạm kỷ luật. Còn Bình Dương đã nhận quả đắng và họ xứng đáng bị như vậy khi không quan tâm đến việc vì sao Molina bị out khỏi Đà Nẵng.

,
T.Anh, HN, gửi lúc 27/02/2010 10:54:43
Trang trước 12 Trang sau
,
,