,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1234581
Pháp vẫn bấp bênh, Bồ Đào Nha thắng trận quan trọng
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010:

Pháp vẫn bấp bênh, Bồ Đào Nha thắng trận quan trọng

Cập nhật lúc 04:05, Thứ Năm, 10/09/2009 (GMT+7)
,

 - Phải chịu mất người từ rất sớm, ĐT Pháp chỉ đủ sức mang về trận hòa 1-1 trước chủ nhà Serbia vào rạng sáng 10/9. Cùng lúc đó, Bồ Đào Nha kiếm trọn vẹn 3 điểm quan trọng trên sân của Hungary.

Người Pháp hành quân tới Belgrade với quyết tâm rất lớn tìm kiếm chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Serbia trên BXH. Tuy nhiên, "Les Bleus" sớm bị đẩy vào tình thế khó khăn khi thủ môn Hugo Lloris nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 10.

Lloris
Thẻ đỏ dành cho Lloris ngay đầu trận - Ảnh: Reuters

Dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng thày trò Raymond Domenech vẫn không thể hoàn thành mục tiêu đề ra, đành chấp nhận trận hòa thứ hai liên tiếp trong vòng ít ngày.

Kết quả này khiến cho cơ hội giành vé trực tiếp tới Nam Phi của ĐT Pháp trở nên hết sức mong manh bởi vẫn kém Serbia 4 điểm trong khi vòng loại World Cup 2010 chỉ còn 2 lượt trận.

Trái với dự đoán, Pháp chỉ có 1 sự thay đổi so với trận hòa Romania hôm cuối tuần. Đó là Eric Abidal thay thế Julien Escude ở vị trí trung vệ. Tiền đạo Andre-Pierre Gignac tiếp tục được tin dùng trên hàng công cùng với Nicolas Anelka, thay vì ngôi sao Karim Benzema.

Pháp đã nỗ lực chiếm thế chủ động ngay sau hồi còi khai cuộc nhưng bất thành. Họ gặp khó khăn trước lối đá tốc độ và biến hóa của Serbia.

Sức ép dồn dập hướng về phía cầu môn đội khách với những cú sút, trong đó đáng kể nhất là pha dứt điểm từ khoảng cách hơn 25m của Gojko Kacar, bóng đi chìm khá khó chịu buộc Lloris phải đổ người hết cỡ.

Rốt cuộc yếu điểm ở hàng thủ của Pháp một lần nữa bộc lộ. Từ pha phối hợp không ăn ý của cặp trung vệ, bóng đến chân tiền đạo Nikola Zigic đối mặt cầu môn. Thủ thành Lloris buộc phải lao lên và phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm.

Trọng tài Roberto Rosetti lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lloris và cho Serbia hưởng quả phạt đền ở phút 13. Nenad Milijas không phạm bất kì sai lầm nào, đánh bại thủ môn dự bị Steve Mandanda bằng cú sút rất khó trên chấm 11m.

Henry
Henry tiếp tục "nổ súng" cho ĐT Pháp - Ảnh: EQ

Có được sự khởi đầu vô cùng thuận lợi song Serbia lại tỏ ra quá thận trọng, không thừa thế lao lên gia tăng cách biệt. Chính vì thế, Pháp thi đấu với 10 người mà vẫn ngang ngửa với đối thủ, thậm chí kiểm soát nhiều bóng hơn.

Và rồi phút 31, đến lượt Serbia phải trả giá cho sai lầm khó tha thứ của thủ môn Vladimir Stojkovic. Anh bắt ói bóng sau cú sút tưởng như vô hại của Anelka từ ngoài vòng cấm. Thierry Henry lập tức ập vào như mũi tên, đá bồi đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Trong những phút cuối trước giờ giải lao, Pháp tạo thêm được một vài tình huống sóng gió. Trước hết là cú đá vọt xà ngang của Anelka ở gần mép vòng cấm, kế đó là quả đá phạt từ khoảng cách 40m của Yoann Gourcruff khiến thủ môn cản phá chật vật.

Bước sang hiệp thứ hai, Serbia vẫn chủ động nhường đối thủ quyền kiểm soát bóng, chờ đợi những cơ hội từ các pha tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên, số tình huống ăn bàn thực sự đáng kể của hai bên là không nhiều nhặn gì.

Pháp tấn công luẩn quẩn do hàng công thiếu lực lượng, chủ yếu dựa vào những cú sút xa không chính xác. Phía bên kia, các chân sút chủ nhà cũng chẳng hơn gì khi không biết chắt chiu các cơ hội ít ỏi. Chơi trên sân nhà và có lợi thế lớn song dường như Serbia hài lòng với kết quả hòa.

Diễn biến nổi bật nhất trong hiệp đấu này rốt cuộc là chiếc thẻ đỏ của tiền đạo dự bị Danko Lazovic ở phút 90, khép lại trận đấu với 10 cầu thủ cho mỗi bên. Như vậy, Serbia sẽ phải chờ thêm ít nhất một trận nữa mới giành vé lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Đội hình thi đấu:

Serbia: 1-Vladimir Stojkovic; 16-Ivan Obradovic, 5-Nemanja Vidic, 13-Aleksandar Lukovic, 6-Branislav Ivanovic; 11-Nenad Milijas (2-Zdravko Kuzmanovic 71), 4-Gojko Kacar (9-Milos Ninkovic 46), 10-Dejan Stankovic; 14-Milan Jovanovic (8-Danko Lazovic 75), 17-Milos Krasic; 15-Nikola Zigic.

Pháp: 1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal, 13-Patrice Evra; 14-Jeremy Toulalan, 6-Lassana Diarra, 8-Yoann Gourcuff (18-Alou Diarra 86); 9-Nicolas Anelka, 11-Andre Pierre Gignac (16-Steve Mandanda 12), 12-Thierry Henry (7-Franck Ribery 77).

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Đan Mạch 8 5 3 0 15 4 18
2 Thụy Điển 8 4 3 1 9 3 15
3 Bồ Đào Nha 8 3 4 1 10 5 13
4 Hungary 8 4 1 3 9 5 13
5 Albania 9 1 4 4 5 9 7
6 Malta 9 0 1 8 0 22 1

Pepe mang chiến thắng về cho Bồ Đào Nha

Tại bảng 1, Bồ Đào Nha đã giành được 3 điểm quý giá trước chủ nhà Hungary, qua đó tiếp tục nhen nhóm hi vọng lọt qua khe cửa hẹp đến Nam Phi mùa hè tới. Người hùng mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu là trung vệ Pepe ở phút thứ 10.

Pepe
Pepe ăn mừng pha lập công hết sức quan trọng - Ảnh: picture alliance

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi với Bồ Đào Nha khi họ nhanh chóng tạo dựng thế trận lấn lướt và có được bàn thắng giải tỏa tâm lý sớm. Tiền vệ Deco thực hiện quả đá phạt treo bóng vào trước cầu môn để cho Pepe bật cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn cho đội bóng tới từ bán đảo Iberia.

Sau bàn thua, Hungary mới bắt đầu có những pha đáp trả. Phần lớn cơ hội thuộc về Dzsudszak nhưng không lần nào thành công. Phút 29, Bồ Đào Nha suýt chút nữa gia tăng cách biệt khi Cristiano Ronaldo có cả khoảng trống thênh thang xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm, tiếc rằng không thắng nổi thủ môn Babos.

Bồ Đào Nha bắt đầu hiệp hai với chấn thương buộc Deco không thể tiếp tục thi đấu. Tuy vậy, Hungary vẫn chẳng thể gây khó khăn cho đối thủ cho tới khi HLV Erwin Koeman có hai sự thay đổi người ở phút 66.

Lập tức cơ hội gỡ hòa đến với Hungary sau pha phối hợp ăn ý nhưng cú sút cuối cùng của Tamas Hajnal lại đưa bóng bay vọt xà. Không lâu sau, Bồ Đào Nha trả lời liên tiếp bằng những cú sút nguy hiểm của Ronaldo và Nani.

Tuy nhiên, tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi hồi còi chung cuộc vang lên và đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Bồ Đào Nha. Sau lượt trận này, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ ba nhưng còn kém Thụy Điển 2 điểm vào đội đầu bảng là Đan Mạch 5 điểm.

Đội hình thi đấu:

Hungary: 1-Gabor Babos; 2-Laszlo Bodnar, 3-Gabor Gyepes, 4-Roland Juhasz, 6-Peter Halmosi; 11-Szabolcs Huszti (15-Tamas Hajnal 65), 5-Balazs Toth (17-Akos Buzsaky 82), 8-Pal Dardai (18-Tamas Priskin 65), 10-Krisztian Vadocz, 7-Balazs Dzsudzsak; 9-Sandor Torghelle.

Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 3-Bosingwa, 6-Ricardo Carvalho, 15-Pepe, 2-Bruno Alves; 5-Duda, 8-Tiago (4-Rolando 90), 10-Deco (11-Simao Sabrosa 49), 16-Raul Meireles; 7-Cristiano Ronaldo, 9-Liedson (17-Nani 82).

Bulgaria: Ivankov - Manolev, I Stoyanov, Angelov, Kishishev - Georgiev, Yankov (Domovchiyski 73’), S Petrov, M Petrov (Bojinov 63’) - Berbatov, Rangelov (Georgiev 63’).

Bulgaria: Ivankov - Manolev, I Stoyanov, Angelov, Kishishev - Georgiev, Yankov (Domovchiyski 73’), S Petrov, M Petrov (Bojinov 63’) - Berbatov, Rangelov (Georgiev 63’).

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Serbia 8 6 1 1 16 6 19
2 Pháp 8 4 3 1 10 8 15
3 Áo 8 3 2 3 11 11 11
4 Litva 8 3 0 5 7 8 9
5 Romania 8 2 3 3 9 12 9
6 Đảo Faroe 8 1 1 6 4 12 4

 

 

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

  • Song Ngư

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,