221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
202981
Việt Nam - Thái Lan: Cái nhìn từ 2 miền đất
1
Article
null
Việt Nam - Thái Lan: Cái nhìn từ 2 miền đất
,

Cho đến hết ngày 20/2, tại Gallery Kiến trúc và Mỹ thuật của trường Đại học Silpakorn (Thái Lan) sẽ diễn ra cuộc trưng bày mang tên “Sông Hương - Sông Chao Phraya: Sắc màu hội ngộ”. Nét lạ của cuộc triển lãm lần này là vẻ đẹp của từng quốc gia sẽ do một họa sĩ “khác quốc gia” thể hiện.

Họa sĩ trẻ Việt Nam Phan Hải Bằng sẽ thể hiện vẻ đẹp Thái Lan qua cảm nhận của tâm hồn Việt và ngược lại họa sĩ Thái Lan Surapon Saenkham sẽ trưng bày tác phẩm của mình với cảm hứng từ Việt Nam.

Surapon Saenkham - Lăng Minh Mạng (Màu nước, 2003).

Để có được cuộc hội ngộ “giao lưu cảm xúc nghệ thuật” lần này, cả hai họa sĩ phải mất ba tháng trời để chuẩn bị mọi thứ với sự bảo trợ của Quỹ Rockefeller (chương trình bảo trợ Mỹ thuật và Văn hóa thuộc lưu vực sông Mê Kông). Tuy phong cách vẽ không giống nhau về mặt ý tưởng nhưng người xem đều có thể cảm nhận được nét chung của họ ở mặt tư tưởng cũng như tinh thần. Cố đô Huế với những nét cổ kính của kinh thành xưa, chạy dài theo con sông Hương thơ mộng đủ sức để tạo cảm hứng cho Surapon Saenkham. Anh vẽ Huế với sông Hương, với những đền đài, lăng tẩm, thành quách cổ, và với những công trình kiến trúc xưa. Có thể nói Huế của anh mang nhiều nét đẹp như anh đã từng vẽ những khu phố Tàu ở Thái Lan, hay những ngôi nhà ẩm màu gỗ xì mà anh đặt tên là “niềm tin và tín ngưỡng”.

Tranh của anh thường dùng chất liệu màu nước tự nhiên pha lẫn với những mảng tối sáng tạo nên một cái nhìn ấn tượng với người xem. Anh bảo: “Ý niệm chính của tôi là muốn ghi lại cuộc hành trình dài 3 tháng trời tại Huế, một thành phố với những giá trị lịch sử to lớn. Tôi vẽ những di tích xưa, những ngôi nhà, lăng miếu cổ có liên quan đến tín ngưỡng của người dân nơi đây và cả những con người đang sống trong đó”. Cũng là một Phật tử, Surapon bắt gặp nhiều nét tương đồng về tinh thần với không gian xứ Huế, tranh của anh mang “hơi thiền” và lan tỏa những cảm giác bàng bạc, tạo ấn tượng cho người xem ở bố cục mảng dù phong cách của anh ít nhiều đi theo lối vẽ cổ truyền và có cả tính thực tế.

Phan Hải Bằng - Vàng và đỏ (Sơn dầu, 2003).

Còn đối với chàng trai xứ Huế Phan Hải Bằng, anh không miêu tả con sông Chao Phraya (con sông quan trọng nhất ở Thái Lan) theo cách nhìn tự nhiên ban đầu. Anh miêu tả nó theo cách nhìn siêu thực. Anh bảo “Những bức trưng bày lần này của tôi là sự kết hợp giữa hiện và siêu thực, ý tưởng này ùa đến khi tôi thăm Ayutthaya (Thủ đô cổ của Thái Lan) nơi có rất nhiều tượng Phật và cảnh quan xung quanh. Tôi đã vẽ nó nhưng không phải với những gì mà nó thể hiện bên ngoài mà là sức sống tiềm ẩn bên trong”. Tuy chưa hài lòng lắm với những bức tranh trưng bày lần này có lẽ vì sự gấp rút về thời gian nhưng với những gì anh thể hiện vẫn cảm nhận được những ý tưởng mà Phan Hải Bằng đã chuyên chở vào từng tác phẩm của mình. Khác với Surapon khi miêu tả vẻ đẹp Huế qua những công trình kiến trúc, “nàng Thơ” của Bằng là đến từ những cuộc rong chơi khắp miền quê Thái Lan, anh tâm sự “Nếu bạn cùng tham gia với tôi thì có lẽ bạn sẽ hiểu tôi nghĩ gì, bạn sẽ cảm nhận được những ấn tượng của tôi về đất nước Thái Lan qua tác phẩm của mình. Chứ bây giờ nếu bảo giải thích nó ra quả là khó, tự thân những bức tranh của tôi cũng nói hộ tôi những gì tôi cảm nhận”.

Họa sĩ Surapon Saenkham.

Phan Hải Bằng là một chàng trai xứ Huế (Sinh năm 1971), tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Huế và đang là giảng viên môn đồ họa và Mỹ thuật ứng dụng của trường. Anh cũng là thành viên của Hội Văn học và Nghệ thuật Huế, tham gia khá nhiều cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước, đáng chú ý có 2 cuộc triển lãm “Mekong Magic” tại Israel (Năm 2000) và “Nghệ thuật đương đại Việt Nam” tại bảo tàng Wilfrid (Israel - 2001). Còn Surapon Saenkham là họa sĩ Thái Lan (Sinh năm 1954), đã từng học tại Học viện Mỹ thuật tại Firenze (Ý). Anh cũng đã từng giành rất nhiều giải thưởng cũng như những cuộc triển lãm cá nhân ở trong và ngoài nước. Hiện là giảng viên Khoa Hội họa, điêu khắc và đồ họa Mỹ thuật của trường đại học Silpakorn (Thái Lan).

Được biết sau cuộc trưng bày lần này (20/2/2004), cuộc triễn lãm sẽ đến Huế vào tháng sau.

Dưới đây là một số tác phẩm của của 2 họa sĩ Surapon Saenkham và Phan Hải Bằng:

Surapon Saenkham, Phố Tàu (Màu nước).
Surapon Saenkham, Ấm áp và bình yên (Màu nước).
Phan Hải Bằng, Trừu tượng I (Sơn dầu,1995).

 

Phan Hải Bằng, Trừu tượng II (Sơn dầu, 1995).

 

  • Minh Cường (Tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,