- Trong lễ hội làng Phú Nhiêu có hò Cửa đình và múa Bài bông là “… vàng ròng trong di sản văn hóa dân gian Việt Nam…” - GS Tô Ngọc Thanh.
Không biết tự bao giờ, người vùng Phú Xuyên có câu:
Bất nạo có giếng tứ bề
Có sông tắm mát, có nghề dâu gai
Tháng Tám ta được xem bơi
Tháng Hai xem vật, mình ơi hỡi mình
Cứ vào dịp trung tuần tháng Tám, làng Phú Nhiêu (xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lại tưng bừng tổ chức hội làng để tưởng nhớ Trung Thành Đại Vương Đào Huyết Trường, một thuộc tướng của vua Hùng đã có công đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn độc lập cho nước Văn Lang. Trung Thành Đại Vương có tài chỉ huy thủy quân nên hội làng Phú Nhiêu vui nhất, đông nhất và nhiều người tham gia hào hứng nhất là thi bơi chải. Cả một khúc sông Kim Ngưu rộn vang tiếng người cổ vũ cho những đội đua là trai tráng trong làng.
 |
Lễ rước Trung Thành Đại Vương được khiêng bởi những trai tráng khỏe mạnh, những thiếu nữ xinh đẹp, thu hút đông đảo nhân dân trong làng, trong xã tham gia.
|
 |
Làm lễ tế yên vị Trung Thành Đại Vương tại đình làng |
 |
Nhân dân trong vùng nô nức dâng hương và lễ vật cầu xin mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa
|

|
Các cụ trong làng diễn xướng bài hò Cửa đình tại đình làng
|
 |
Múa hát Bài bông phục vụ cho các chầu tế lễ trong đình. Nội dung múa hát Bài bông là ca ngợi công đức của thành hoàng làng, ca ngợi cuộc sống của nhân dân lao động và truyền thống kính lão trọng thọ
|
 |
Thi bơi chải trên sông Kim Ngưu. Bơi chải là để tưởng nhớ cuộc xuất quân của Trung Thành Đại Vương
|
 |
Nặn tò he trong lễ hội. Ở Phú Nhiêu, tò he rất được trẻ em yêu thích |
 |
Trẻ em cũng khăn xếp, áo mớ ba, mớ bẩy tưng bừng đi trẩy hội
|
GS Tô Ngọc Thanh, Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận xét: Trong lễ hội làng Phú Nhiêu có hò Cửa đình và múa Bài bông là “…vàng ròng trong di sản văn hóa dân gian Việt Nam…”. Trong lễ hội làng Phú Nhiêu, những tiết mục này vừa mang tính nghi lễ, vừa mang tính diễn xướng với nội dung ca ngợi công đức của Trung Thành Đại Vương và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.