Cơ hội cho các "mầm non" điện ảnh
10:30' 25/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Lời thề cỏ non" - bộ phim truyền hình 5 tập sẽ được TTSX Phim truyền hình, Đài THVN sản xuất trong thời gian tới. Sự có mặt của các học viên lớp diễn viên phim truyền hình đầu tiên trong phim ắt sẽ làm nên những điều mới mẻ!

Mới ngày nào thi tuyển, nay đã thành diễn viên!

Phim là một câu chuyện mang đậm tính nhân văn, phản ánh một xã hội thu nhỏ của lớp thanh niên hiện đại. Một tuổi thơ ngọt ngào và những mất mát qua đi nhiều năm sau đã khiến họ vô tình quên lãng và mải mê với những mối lo toan "cơm áo" thường nhật. Câu chuyện kể về một nhóm học sinh nhân dịp nghỉ hè đã về quê cô giáo chủ nhiệm, vì mải vui chơi đã cùng nhau leo lên chiếc thuyền và chèo ra giữa hồ. Do quá nghịch ngợm nên thuyền bị lật, trong khi hầu hết các em đều không biết bơi nhưng may mắn đã được cứu sống bởi chính người con trai nhỏ của cô giáo. Tất cả đều được cứu sống nhưng cậu bé kia không bao giờ trở lại!

Điều bộ phim muốn nói cũng chính là những gì diễn ra 8 năm sau khi họ hẹn gặp lại nhau vào dịp họp lớp và giỗ ân nhân của mình. Người bận đi hát kiếm tiền, người bận ôn thi lấy học bổng nước ngoài và có kẻ vì nghiện ngập nên xấu hổ không muốn đến.  Những ký ức xưa nhưng chưa cũ hiện về, họ chợt nhận ra mình đã quá vô tình...

Kịch bản phim của Đỗ Trí Hùng, Biên tập: NSƯT Khải Hưng, đạo diễn: Hoàng Lâm (đã được biết đến qua một số bộ phim truyền hình, nổi bật là Quán Thiên đườngHồ sơ đen trong "Cảnh sát hình sự" phần 2) cùng với dàn diễn viên "mới ra lò" sẽ làm nên một ekip khá ăn ý. Cùng tham gia diễn xuất với những diễn viên mới toanh này là những thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy họ, cũng là diễn viên "tiền bối" và đã trở nên "cũ" trên màn ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, chủ nhiệm dự án đào tạo các lớp diễn viên cho phim truyền hình  đã không nói xuông khi thông báo với VietNamNet trong một lần phỏng vấn rằng sẽ có một bộ phim với sự tham gia cho tất cả 95 "tân diễn viên". Ông cũng tỏ ra khá lạc quan về sự thành công của khoá học đầu tiên cũng như sự tiến bộ của các học viên này.

Phim còn chưa bấm máy nên chưa thể khẳng định rằng nó hay hoặc đã thành công. Nhưng để chứng minh rằng khoá học không vô ích, "Lời thề cỏ non" đã đáp ứng được 5/200 tập phim truyền hình phải ra lò trong một năm. Các diễn viên trẻ có một cơ hội hiếm để thực hành những gì được học và nắm lấy những cơ hội cho ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh được bay cao.

  • Nhật Mai

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hồ Xuân Hương lên sóng truyền hình trực tiếp! (24/05/2004)
''Người đàn bà mộng du'' sang Thượng Hải (21/05/2004)
Thêm một mùa "Sao Mai" lấp lánh! (20/05/2004)
Điện ảnh cho miền núi: thiếu và chưa phù hợp! (20/05/2004)
"VTV Bài hát tôi yêu" lần 3 có bớt hay? (20/05/2004)
LHP Nhật Bản tại Hà Nội (19/05/2004)
Vĩnh biệt đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích (18/05/2004)
"Dị nhân 2" đổ bộ rạp Hà Nội (18/05/2004)
Phim "Troy" thu 45,6 triệu USD sau ba ngày (17/05/2004)
Điện ảnh Việt Nam: Thiếu chuyên nghiệp hay thiếu...? (16/05/2004)
Neil Jordan, đạo diễn của những thách thức (15/05/2004)
''Hiện thực VN, cái nhìn của những nhà làm phim trẻ" (15/05/2004)
LHP Cannes 2004: Một năm tốt lành cho điện ảnh TG? (14/05/2004)
Họ sẽ làm nên "bản hùng ca"? (14/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang