LHP châu Á - Thái Bình Dương 49:
Thách thức lớn cho phim VN
14:39' 24/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Từ 21-25/9, LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 49 sẽ được tổ chức tại Fukuoka (Nhật Bản). Việt Nam gửi 6 phim tham dự ở các thể loại: phim truyện (Người đàn bà mộng du, U14 - đội bóng trong mơ); tài liệu (Làng chài Vĩnh Mốc, H'Nơn); hoạt hình (Câu chuyện những đôi giày, Con sâu).

Một cảnh trong phim "U14 - đội bóng trong mơ".

Năm ngoái, đoàn Việt Nam "trắng tay" tại LHP châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Iran. Mảng phim truyện có 3 phim: Gái nhảy, Lưới Trời Hà Nội 12 ngày đêm nhưng cả 3 bộ phim này đều không giành được kết quả như mong muốn. Thành tích duy nhất đoàn Việt Nam giành được mới chỉ dừng lại ở đề cử Phim hay nhất cho Hà Nội 12 ngày đêm và Phim tài liệu hay nhất cho Thang đá ngược ngàn. Năm nay, Cục Điện ảnh quyết định gửi Làng chài Vĩnh Mốc (Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW), H'Nơn (Hãng phim Giải phóng) nhưng nó khẳng định 2 bộ phim tài liệu này sẽ đoạt giải trong LHP tại Nhật Bản bây giờ là quá sớm.

Phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, những phim đủ tiêu chuẩn đại diện cho Việt Nam tại LHP lần này quá ít nếu nói là không có. Ký ức Điện Biên, một bộ phim về chiến tranh không thu được thành công như mong muốn còn Gái nhảy thành công về doanh thu năm 2003 trong nước nhưng không được đánh giá cao tại LHP năm ngoái thì Lọ Lem hè phố (Gái nhảy 2) chắc chắn bị loại ra... Có nhiều lý do để Người đàn bà mộng du (Hãng phim Truyện VN) được chọn nhưng bộ phim giành giải cao nhất tại Giải thưởng của Hội điện ảnh VN vừa qua thì không có bộ phim nào xứng đáng hơn. Tại LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 được tổ chức tại Việt Nam năm 1999, Đời cát của đạo diễn Thanh Vân đã giành giải cao nhất. Liệu với Người đàn bà mộng du, Thanh Vân có làm nên một Đời cát thứ 2? U14 - đội bóng trong mơ (Hãng phim Giải phóng) một bộ phim dành cho các em thu được thành công đáng kể tại LHP Truyền hình Thể thao vừa rồi của Hãng phim Giải Phóng cũng là niềm hy vọng lớn của đoàn Việt Nam. 

Phim hoạt hình vốn không phải là thế mạnh của đoàn Việt Nam, nhưng biết đâu đoàn Việt Nam sẽ đăng quang như cách đây 5 năm với Xe đạp. Việc đoạt giải là rất khó, song cũng có cơ sở để hy vọng vì năm ngoái, phim Việt Nam đã được đánh giá cao tại LHP Fukuoka.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cơn "sốt" Val Helsing ở Việt Nam? (24/06/2004)
Việt Nam sẽ có giải tại Liên hoan phim JVC? (24/06/2004)
Một tuần thất thu của thị trường phim Bắc Mỹ (23/06/2004)
Các nhà làm phim Việt Nam "học nghề" tại Hollywood (21/06/2004)
Người đẹp ''Xem EURO cùng người nổi tiếng'' (21/06/2004)
"Cuộc chạy trốn" của người ngoài hành tinh (20/06/2004)
Vĩnh biệt "người khổng lồ" của điện ảnh Nam bộ (19/06/2004)
Phiên chợ phim 2004: hàng đã nhiều nhưng vẫn khó bán? (17/06/2004)
"Shrek 2": Phim hoạt hình lớn nhất mọi thời đại (16/06/2004)
Những cô gái chân dài: Có tạo cơn sốt vé? (15/06/2004)
Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long đoạt HC vàng quốc tế! (15/06/2004)
Truyện của Hồ Biểu Chánh được mùa lên phim (14/06/2004)
Công chiếu Mê Thảo thời vang bóng: Muộn còn hơn không (10/06/2004)
Phim thiếu nhi VN: Đố ai tìm được phim hay (09/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang