Sức hút mới của "truyện ngắn online"
13:10' 02/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đọc truyện không phải là điều duy nhất những ai truy cập trang web www.nxbgd.com.vn/doctruyen quan tâm, bởi họ còn được bình luận, đánh giá tác phẩm cũng như thấy được sự quan tâm của giới trẻ với văn học.

Đọc sách không còn là niềm say mê của nhiều bạn trẻ.

Chính thức phát động từ ngày 30/8/2003, ban tổ chức đã nhận được 2.765 bài dự thi của 2.180 tác giả. Ý tưởng đưa cuộc thi lên mạng mới chỉ được thực hiện từ ngày 20/5/2004 với 110 tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo. Chính điều mới lạ này đã hấp dẫn những độc giả trẻ và làm nên những thành công của ban tổ chức (Nhà xuất bản Giáo dục và Hội Nhà văn Việt Nam).

Không chỉ nhận, đăng tải, cập nhật tất cả những tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước (không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, tôn giáo), cuộc thi còn cho phép tất cả những ai truy cập website này được tham gia chấm điểm cho các tác phẩm, góp ý với tác giả, đọc nhiều truyện ngắn mới...

Giá trị giải thưởng cao nhất của cuộc thi rất khiêm tốn: 1 triệu đồng và một số sách. Nhưng, số lượng bài dự thi và những gì hiển thị trên trang web đã cho thấy giải thưởng không phải là cái họ quan tâm. Điều quan trọng, tất cả những ai yêu thích sáng tác, đọc truyện ngắn đã có một nơi để "tập kết". Những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ về chủ đề này (trong đó không ít tác giả là những người trẻ tuổi) đã có "đất" thổ lộ. Thành viên Ban giám khảo cuộc thi là những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng: Trần Đăng Khoa, Đỗ Trung Lai, Y Ban... Không chỉ "xôm" trên mạng, một cuộc thi bình chọn truyện ngắn giữa 3 trường: Đại  học KHXH&NV, ĐH Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn hóa diễn ra ngày 18/6 vừa qua đã làm nên những cuộc tranh luận rất sôi nổi, thú vị xung quanh những truyện ngắn dự thi.

Không riêng truyện ngắn, rất nhiều tác phẩm văn học đang trong tình trạng "ngủ quên" tại các nhà sách. Giới trẻ bây giờ có nhiều mối quan tâm mà họ cho là hấp dẫn hơn. Văn hóa đọc cũng vì thế theo một xu hướng mới: đọc báo điện tử, truyện "online", thậm chí thói quen xem phim, nghe nhạc cũng chọn địa điểm lý tưởng nhất là trên... màn hình máy tính.

Tại Việt Nam, các tác giả trẻ và những người thích đọc truyện ngắn đã hoặc đành chọn cho mình một cách đọc khác: tìm những trang đăng tải truyện ngắn trên mạng. Nhìn theo góc độ này, cuộc thi đã chọn cho mình một cách tổ chức "hợp thời".

  • Mai

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hội thảo 100 năm ngày mất của Sêkhốp (02/07/2004)
Nhóm Cannonball đến Việt Nam (30/06/2004)
Món ăn Việt trong...miệng người nước ngoài (30/06/2004)
Món ăn Việt trong...miệng người nước ngoài (30/06/2004)
Món ăn Việt trong...miệng người nước ngoài (30/06/2004)
Nhà văn Võ Thị Hảo: Kiêu ngạo chẳng có gì là xấu (29/06/2004)
Món ngon và người nổi tiếng (28/06/2004)
Tự lo tiền đi thi opera tại Mỹ (27/06/2004)
Hồ Tây - Mặt gương phản chiếu lịch sử (26/06/2004)
Sóng nhạc trở lại với một diện mạo mới (24/06/2004)
Anna Karenina "tái xuất" ở Việt Nam (22/06/2004)
Hòa nhạc hữu nghị Việt - Nhật tại Hà Nội (22/06/2004)
Ra mắt bộ Tổng tập báo chí Việt Nam (21/06/2004)
Phóng viên VietNamNet đoạt giải nhất! (21/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang