221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
977834
Chiếc vương miện hoa hậu đã bị thay vào phút chót?
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
HHTG người Việt 2007:
Chiếc vương miện hoa hậu đã bị thay vào phút chót?
,

(VietNamNet)- Cuộc thi Hoa hậu TG người Việt 2007 đã khép lại với danh hiệu cao quý nhất được trao cho Ngô Phương Lan một cách suôn sẻ nhưng phía sau hậu trường vẫn có một vài ’’sự cố’’ rất đáng tiếc đã diễn ra. 

>>Chùm ảnh: 10 mỹ nữ đẹp nhất đêm chung kết
>>Hoa hậu Ngô Phương Lan: Tôi có nhiều tham vọng, hoài bão...
>>Ngô Phương Lan đoạt vương miện HHTG người Việt 2007 
 >>Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007?
>> Ngô Phương Lan-Teressa Sam: Sẽ yêu anh nếu em giành vương miện!

Vương miện bị thay đổi vào phút chót

Chiếc vương miện không rõ xuất xứ.
Trước đêm chung kết, báo Tiền Phong - một trong những đơn vị tổ chức Hoa hậu TG người Việt 2007 đưa tin về chiếc vương miện mà Hoa hậu sẽ đội trong đêm đăng quang là của nhà thiết kế Sỹ Hoàng được thực hiện trong vòng 40 giờ với 1.186 viên pha lê có trị giá 28 triệu đồng. Nhưng vào phút chót BTC lại không sử dụng chiếc vương miện này mà thay bằng một chiếc vương miện khác (hiện vẫn chưa rõ xuất xứ chiếc vương miện mới mà tân hoa hậu Ngô Phương Lan đội là do ai thiết kế).

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bày tỏ sự tiếc nuối về ’’sự cố’’ này. Anh bày tỏ: ’’Trước lúc diễn ra đêm chung kết tôi nhận được tờ giấy viết tay của ông trưởng ban tổ chức là không sử dụng chiếc vương miện này nhưng không giải thích lý do tại sao’’. 

Chu Vân Anh tím chân vì giẫm phải đinh

Nụ cười khi... giẫm phải đinh!
Là người đẹp duy nhất đi chân trần trong phần thi áo tắm, Chu Vân Anh - người đẹp đến từ Hà Nội giải thích lý do không đi giày là bởi muốn trình diễn ở trạng thái thoải mái nhất. Nhưng có người nói rằng bạn làm thế là ’’bắt chước’’ hành động của Mai Phương Thuý’’ đã làm trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 để mong gặp hên?, hỏi Chu Vân Anh sau đêm thi. Cô trả lời: ’’Em nghĩ đơn giản là đi chân đất sẽ diễn tự tin hơn thôi. Chứ không phải vì muốn ’chơi trội’ đâu. Lúc diễn quá say sưa nên em đã bị giẫm vào nhiều chiếc đinh bị nhô trên sân khấu, đau và buốt chân nhưng vẫn phải nghiến răng cười đấy’’. 

Cuộc rượt đuổi giữa bảo vệ và phóng viên

Nhóm 5 dòng kẻ chơi với.., ngai hoa hậu
Giống như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, ngay sau giây phút đăng quang, cánh phóng viên rất muốn tiếp cận để chụp ảnh, phỏng vấn hoa hậu và hai á hậu. Nhưng theo sự chỉ đạo của ban tổ chức vài chục anh bảo vệ ’’cao to lực lưỡng’’ được dàn hàng đứng chặn bục bước lên sân khấu để không một ai có thể áp sát. Biết không thể chen vào đám đông phóng viên ảnh tác nghiệp trước sân khấu, nhiều nhà báo đã lén chạy vào phía sau hậu trường. Đoán được ý đồ đó, một số anh bảo vệ hì hục đuổi chạy theo hòng ngăn lại. Một cuộc ’’rượt đuổi’’ giữa bảo vệ và phóng viên diễn ra khá thú vị phía đằng sau sân khấu khiến nhiều nghệ sĩ lo phần âm thanh, ánh sáng ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra. 

Sự cố ba người đẹp đi ’’cà nhắc’’ vì... váy

Wun Chinh trong tình huống vướng váy
Những chiếc đầm dạ hội dài thướt tha của ba người đẹp Ngô Phương Lan (SBD: 888), Mai Thị Ái Thi (SBD: 769) và Nguyễn Kang Wun Chinh (SBD 989) trình diễn trong phần thi trang phục dạ hội đều cùng gặp ’’sự cố’’ là bị vướng vào những chiếc rãnh nhỏ, những chiếc đinh đóng chưa kỹ lô nhô ở nền sân khấu. Nhìn cảnh người đẹp Phương Lan và Ái Thi đi ’’cà nhắc’’ ở các bước cuối cùng trước khi vào cánh gà sân khấu khiến nhiều khán giả ngồi phía dưới xuýt xoa: ’’Tội nghiệp quá!’’. Riêng Nguyễn Kang Wun Chinh thì ’’khổ sở’’ hơn vì váy kẹt vào đinh một mình không tài nào xoay sở được, phải nhờ sự trợ giúp của hai người mẫu nam có thể hoàn thành xong phần thi. 

  • Sơn Hà
    Ảnh: Nhật Minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,