Nghệ sĩ hài Xuân Bắc: "Tôi xúc động và cảm phục"

Cập nhật lúc 11:49, 24/08/2010 (GMT+7)

“Được gặp gỡ, trò chuyện, thấy các em vô tư múa hát và được trao tận tay các em những ly sữa của tình yêu thương, chúng tôi thấy lòng mình ấm lại”.

Tin bài mới trên VNN:
Xét xử ’người giàu nhất Quảng Ninh’
Thua bẽ mặt, HLV Liverpool dọa Mascherano
“Trục Hồ Tây-Ba Vì không vì lợi ích nhóm nào”

 

Đó là câu nói của diễn viên hài Xuân Bắc khi anh theo chân đoàn Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” đến tỉnh Bình Thuận ngày 31/7/2010. Trong chuyến đi này còn có sự có mặt của diễn viên Thanh Thúy – một đại sứ thiện chí khác.

Mô tả ảnh.
Xuân Bắc và Thanh Thuý vui đùa cùng các em.

 

Đoàn đã ghé thăm các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài Xuân Bắc, Thanh Thúy, chuyến đi còn có sự tham gia của lãnh đạo bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng với công ty cổ phần sữa Việt Nam, nhà tài trợ chính của chương trình Quỹ sữa.

Mô tả ảnh.
 Xuân Bắc chăm chú dạy các em làm đồ chơi.

 

Đoàn đã lần lượt ghé thăm trường khiếm thính Hừng Đông với 60 em nhỏ khuyết tật và tổ ấm Huynh Đệ với 80 em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam.. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đã mang nhiều niềm vui ấm áp cho những trẻ em nghèo khuyết tật.

 

Danh hài Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động và cảm phục trước nghị lực sống và vượt qua khó khăn của các em nhỏ khuyết tật ở tỉnh Bình Thuận. Tôi có trò chuyện với các em trường khiếm thính Hừng Đông, thông qua sự trợ giúp của sơ Nguyễn Thị Mỹ Thanh và thật sự bất ngờ trước những cố gắng không ngừng của các em”.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Nụ cười hồn nhiên của Thanh Thuý, và xúc động khi cùng Xuân Bắc tâm sự với các em.

 

“Nhìn thấy những bức tranh làm bằng len, chỉ màu rất sinh động mà các em tỉ mỉ làm nên bằng những đôi tay nhỏ bé với đôi mắt chăm chú và vầng trán lấm tấm mồ hôi, tôi hiểu rằng những tâm hồn non nớt đã gửi gắm biết bao niềm tin và ước vọng vào các tác phẩm ấy”.

 

“Đó không chỉ là những bức tranh đẹp, mang tính thẩm mỹ cao mà còn ẩn chứa trong đó những khát vọng, nghị lực sống luôn biết hướng đến những điều tốt đẹp, vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng với những ly sữa mang tình thương yêu mà toàn xã hội gửi cho các em sẽ giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ”.

  • Ngọc Mai

 

Các tin khác