Người Nam Phi đăng quang Nobel Văn học 2003
10:11' 03/10/2003 (GMT+7)
Nhà văn John Maxwell Coetzee.

Nhà văn Nam Phi John Maxwell Coetzee vừa được trao giải Nobel Văn học năm 2003. Cùng với vinh dự này, John Maxwell Coetzee còn nhận được tấm séc trị giá 1,3 triệu USD. Ông xúc động nói: "6h sáng, tôi nhận được một cú điện thoại từ Stockholm báo tin này và tôi thực sự ngỡ ngàng". Coetzee là nhà văn châu Phi thứ 4 nhận được giải thưởng danh giá này kể từ năm 1980.

Lễ trao giải thưởng Nobel Văn học năm nay bắt đầu từ hôm 29/9 với giải thưởng dành cho lĩnh vực Y học. Hôm 30/9 và 1/10, danh sách những nguời đoạt giải Nobel Vật lý, Hoá học và Kinh tế cũng đã được công bố. Giải thưởng Nobel hoà bình sẽ được tiết lộ vào ngày 10/10 tới tại Oslo, Na-uy. Đây cũng là giải Nobel duy nhất được thực hiện bên ngoài Thuỵ Điển. Lễ trao giảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/12, ngày mất của người sáng lập ra giải Nobel.

Giải thưởng uy tín này còn mang lợi lớn cho NXB Viking Penguin (Mỹ), nơi phát hành các tác phẩm của ông Coetzee. Ngay khi tên người dành giải Nobel Văn học được công bố, NXB này đã lập tức lên kế hoạch tăng gấp đôi số bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông Coetzee có tên Elizabeth Costello, dự định sẽ ra mắt vào ngày 16/10 tới. Ngay sau khi giải thưởng được công bố, Giáo sư Michael Gorra của trường ĐH Smith, bang Massachusetts (Mỹ) nói: "Đây là sự lựa chọn tối ưu. Disgrace của Coetzee là một trong những cuốn tiểu thuyết sắc sảo và đáng đọc nhất mà tôi biết suốt nhiều năm qua". Còn Per Wastberg, thành viên Viện hàn lâm Thuỵ Điển thì cho rằng tác phẩm của Coetzee là một trong những tiểu thuyết dễ đọc nhất của những người từng đoạt giải Nobel.

Giáo sư Coetzee sinh năm 1940 đang giảng dạy môn Văn tại trường ĐH Tổng hợp Cape Town (Nam Phi). Ông đồng thời cũng là giảng viên không chính thức của ĐH Tổng hợp Chicago. Giáo sư Coetzee là nhà văn đầu tiên hai lần được nhận giải thưởng Booker với các cuốn, The Life & Times of Michael K (1983) và Disgrace (1999). Disgrace cũng đã mang lại cho ông giải thưởng dành cho các nhà văn của khu vực Thịnh vượng chung năm 2000. Disgrace cũng đã từng là cuốn tiểu thuyết bán rất chạy tại Mỹ và tiêu thụ được tới 200.000 bản riêng tại đây. Đến nay, Coetzee đã có trong tay 8 bộ tiểu thuyết và sáng tác mới nhất của ông là cuốn Elizabeth Costello kể về một nhà văn Australia quá mệt mỏi trước sự soi mói của công luận. Đặc biệt, sách của ông thường chỉ dài dưới 300 trang. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông là Dusklands (1974). Coetzee là một người rất trầm lặng, luôn thích ở một mình và rất hiếm khi chịu mở lòng với báo chí. Email là phương tiện liên lạc yêu thích của ông.

  • Bích Hạnh (Tổng hợp)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bán được 8.000 bản sách thiếu nhi của Madonna tại Anh (26/09/2003)
Những người thắp lửa cho thơ! (23/09/2003)
Hai nhà văn Việt Nam dự hội thảo quốc tế về tiểu thuyết của Kim Dung (17/09/2003)
Các nhà văn VN sẽ tham gia Hội chợ sách quốc tế tại Goothenburg (15/09/2003)
Xuất bản "Nhật ký trong tù" - bản viết tay của Bác (11/09/2003)
Sưu tầm gần 460 tác phẩm sử thi Tây Nguyên (10/09/2003)
"Để thành công phải biết từ chối những cuộc tiếp khách quá dài" (05/09/2003)
Phát động cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh, sinh viên (30/08/2003)
"Bill Clinton": Mối tình lãng mạn ở Đại học Yale (30/08/2003)
"Chúng tôi muốn mang đến cho độc giả Mỹ món ăn mới lạ" (26/08/2003)
Sách lậu càng nhiều, tiến trình hội nhập quốc tế càng chậm (26/08/2003)
Phê bình còn là một sân chơi thiếu luật (21/08/2003)
Hoàng Trần Cương viết tộc phả thành thơ (23/07/2003)
Vì sao hoạt động xuất bản liên tục gặp “sự cố”? (17/07/2003)
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết hồi ký (17/07/2003)
Tro ve dau trang