Xuất bản "Nhật ký trong tù" - bản viết tay của Bác
09:17' 11/09/2003 (GMT+7)
Ảnh và bút tích của Người.

(VietNamNet) - Tập Nhật ký trong tù này đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia chính thức cho ra mắt ngày hôm qua (10/9) - ngày mà cách đây 60 năm (10/9/1943), Bác đã viết bài thơ cuối cùng của một tập thơ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp văn chương Cách mạng của Người.

Ngay từ trang bìa, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được in nguyên bản. Trang đầu tiên của tập thơ là bức ký hoạ của Bác về hai cánh tay bị xích. Bài thơ cuối cùng là bài thứ 133, nằm tại trang 53 của tập thơ. Cũng tại trang này, Bác đã ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc tập thơ, đó là ngày 29/8/1942 và 10/9/1943.

Để đảm bảo tính nguyên gốc, những trang thơ, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh được scan bản gốc (hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam). Khi bản gốc này đến tay bạn đọc, chắc chắn nhiều ý kiến thắc mắc về tính chân thực của bản gốc do chính tay Bác đã được làm sáng tỏ. Bên cạnh nguyên tác, cuốn sách còn có phần tiếng Việt, dịch nghĩa, dịch thơ.

Ngoài ra, phần cuối của cuốn sách còn giới thiệu 60 bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về tập Nhật ký trong tù. Tiến sĩ Hoàng Phong Hà - Uỷ viên Hội đồng Khoa học Xuất bản - Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia cho biết: Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, nhưng lần xuất bản này có một cái "quý" là lần đầu tiên chúng ta in một cuốn sách với những bút tích của Bác. Như vậy, ý nghĩa và tính chính xác của cuốn sách lại càng được khẳng định. Đông đảo quần chúng có thể tiếp nhận, nghiên cứu, tra cứu tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm này...".  

  • Nhật Mai
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sưu tầm gần 460 tác phẩm sử thi Tây Nguyên (10/09/2003)
"Để thành công phải biết từ chối những cuộc tiếp khách quá dài" (05/09/2003)
Phát động cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh, sinh viên (30/08/2003)
"Bill Clinton": Mối tình lãng mạn ở Đại học Yale (30/08/2003)
"Chúng tôi muốn mang đến cho độc giả Mỹ món ăn mới lạ" (26/08/2003)
Sách lậu càng nhiều, tiến trình hội nhập quốc tế càng chậm (26/08/2003)
Phê bình còn là một sân chơi thiếu luật (21/08/2003)
Hoàng Trần Cương viết tộc phả thành thơ (23/07/2003)
Vì sao hoạt động xuất bản liên tục gặp “sự cố”? (17/07/2003)
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết hồi ký (17/07/2003)
Nguyễn Ngọc Tư: "Tôi thèm ai đó 'quất' cho mình vài roi" (06/07/2003)
Cần phải hiểu đúng bài thơ "Tràng Giang" (05/07/2003)
Nhà văn Võ Thị Hảo với Giàn thiêu (03/07/2003)
''Thơ ca tạo một thế giới bên cạnh chúng ta...'' (03/07/2003)
Thực tế buồn về văn học Việt Nam được dịch ở Pháp (02/07/2003)
Tro ve dau trang