Trước sức ép của 285 công nhân xưởng giày Công ty TNHH Đông Nam (đóng tại số 431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) buộc bà Võ Ngọc Nhung Giám đốc công ty trả lương cùng các chế độ, chiều qua (17/8), bà Nhung đã có đơn đề nghị cho phép được thực hiện việc nhận tiền từ ông Kang (người Hàn Quốc) để trả lương cho công nhân ngay tại trụ sở công an quận Tân Bình.
Giá của việc làm giám đốc "hờ"
Trước số nhà 431A Hoàng Văn Thụ, P.4, quận Tân Bình, hàng trăm công nhân vây chặt, đứng tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông, thậm chí nhiều công nhân còn leo lên dải phân cách giữa đường để hò reo, la lối. Do bà Nhung đi vắng nên tập thể công nhân đã đẩy cửa tràn vào căn nhà 431A Hoàng Văn Thụ, là nơi đặt trụ sở Công ty Đông Nam, bên dưới kinh doanh gội đầu, massage.
Tại đây, giữa công nhân với bảo vệ xô đẩy nhau làm vỡ một cửa kính dày 10mm, khiến mấy ông khách massage đang... ''trần như nhộng" bỏ chạy tán loạn! Đến 17h20, công an quận Tân Bình điều lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông và cảnh sát 113 xuống dàn xếp thì tình hình mới tạm lắng, nhưng tập thể công nhân vẫn kiên quyết vây chặt căn nhà chờ bà Nhung về...
Do tình thế quá căng thẳng, phóng viên các báo, đài đã điện thoại gọi giám đốc Võ Ngọc Nhung từ Thủ Đức về gấp, rồi cùng Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình Lê Nhật Quang vận động tập thể công nhân di chuyển tới trụ sở công an quận Tân Bình (cách đó 500m) để tổ chức một cuộc họp hòa giải. Tại buổi họp, phía công nhân trình bày: "Tập thể công nhân làm cho xưởng may giày của công ty TNHH Đông Nam (ở số 122B Hồng Hà, P.2, quận Tân Bình), nhưng thực chất xưởng giày do ông Kang (người Hàn Quốc, là Tổng giám đốc Công ty giày Kwang Nam) đầu tư núp bóng bà Võ Ngọc Nhung (có biên bản ông Kang xác nhận). Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý thì công nhân trực tiếp ký HĐLĐ với bà Nhung nên xem như họ không có quan hệ với ông Kang.
Ngày 15/8 vừa rồi, xưởng giày chấm dứt hoạt động nên giữa công nhân với bà Nhung cũng thỏa thuận chấm dứt quan hệ lao động, do đó bà Nhung phải có trách nhiệm trả cho công nhân toàn bộ lương tháng 7 và 15 ngày lương tháng 8/2003 cùng các chế độ. Trước đó, bà Nhung hẹn chiều 16/8 sẽ trả lương cho công nhân. Đúng hẹn, công nhân tập trung tại xưởng chờ, phía ông Kang cũng đã mời bà Nhung tới ký nhận tiền mang về trả lương cho công nhân, nhưng bà Nhung không tới, nên công nhân quá bức xúc mới kéo đến cơ sở của bà Nhung đòi lương...
Thủ đoạn của kẻ "đầu tư chui"
Tại buổi hòa giải, bà Nhung cho biết: "Tôi (Nhung) chỉ đứng tên pháp nhân cho ông Kang đầu tư núp bóng, còn mọi sự điều hành xưởng giày đều do ông Kim Ok Young (người của ông Kang) đảm nhận, và ông Kim ký duyệt luôn chế độ tiền lương". Trước đó, tại biên bản làm việc do LĐLĐ quận Tân Bình lập, ông Kang thừa nhận mình có đầu tư chui và hứa sẽ giao tiền cho bà Nhung trả lương công nhân.
Tuy nhiên, chiều 16/8, khi bà Nhung ký hồ sơ lương rồi cử kế toán tới công ty Kwang Nam lĩnh tiền, ông Kang liền đòi giấy giới thiệu, đến khi mang giấy giới thiệu tới, ông Kang đòi phải có giấy ủy quyền, khi có giấy ủy quyền thì ông Kang lại bảo... "hết giờ", không giao tiền! Do bà Nhung không lường hết các thủ đoạn đối phó của ông Kang nên đã bị tập thể công nhân kéo tới bao vây cơ sở. Bà Nhung khẳng định: "Việc trả lương công nhân hoàn toàn do ông Kang quyết định, tôi chỉ là người phụ thuộc, bị động, đang bị ông Kang phá rối"...
Theo kết luận của Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình Lê Nhật Quang: Do bà Nhung đứng tên pháp nhân, nên phải giải quyết 4 yêu sách chính đáng của công nhân, gồm: Lương tháng 7 và 1/2 tháng 8, trong đó lương tháng 7 trả dứt điểm vào lúc 14h ngày 18/8, còn 1/2 lương tháng 8 trả vào ngày 30/8. Riêng trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT, tiền phép năm, bà Nhung phải thanh toán dứt điểm vào giữa tháng 9/2003. Về nguồn chi trả, ai cũng rõ ông Kang đầu tư chui, nên các cơ quan chức năng cùng tập thể 285 công nhân nhất trí ký biên bản yêu cầu ông Kang giao đầy đủ tiền cho bà Nhung. Nếu ông Kang tiếp tục đối phó thì bà Nhung bán máy móc thiết bị xưởng giày để trả cho công nhân.
Đến 21h20 đêm 16/8, cuộc hòa giải kết thúc, tập thể công nhân ra về, bà Nhung ở lại tiếp tục tố cáo với an ninh quận Tân Bình về việc: Ngoài vụ đầu tư chui vào xưởng giày của công ty Đông Nam để ăn bớt tiền lương tối thiểu của công nhân, tiền BHXH và trốn thuế thu nhập, ông Kang còn mở một xưởng in và một xưởng thêu (ở 112B Hồng Hà) hoạt động không phép, trốn thuế...
Cũng bởi lo ông Kang tiếp tục dùng thủ đoạn kéo dài việc trả lương công nhân, nên trong công văn (ngày 17/8) gửi công an cùng các cơ quan chức năng và báo đài, bà Nhung đề nghị cho bà và ông Kang ký nhận tiền ngay tại trụ sở công an quận Tân Bình vào 10h sáng 18/8, để cũng tại đây, 14h chiều cùng ngày, bà Nhung trả lương tận tay từng công nhân.
(Theo Lao Động)
