221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
992092
Ba người nước ngoài trộm tiền, lấy taxi tẩu thoát
1
Article
null
Ba người nước ngoài trộm tiền, lấy taxi tẩu thoát
,

(VietNamNet) - Chị Liên (TP.HCM) bị 3 người nước ngoài trộm 800.000 đồng ngay trước mặt mà không hề hay biết. Bị chị đuổi kịp, "băng trộm" cướp lái xe taxi, phóng mất dạng, bỏ lại người tài xế ngơ ngác... 

Lúc 19h ngày 8/10, tại cửa hàng bán vải số 1384 tỉnh lộ 10, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chị Đoàn Thị Bích Liên (sinh 1971, ngụ tại địa chỉ trên) đang bán hàng thì có 1 xe taxi của hãng Vinataxi do anh Đặng Thủ Lâm (sinh 1979, ngụ tại quận 6) làm tài xế chở 3 người nước ngoài (2 nam, 1 nữ) đến.

2 người khách nước ngoài (1 nam, 1 nữ) vào hỏi mua 2 khúc vải với giá 140.000 đồng. Trả tiền mua vải, hai người khách nước ngoài đưa cho chị Liên 500.000 đồng. Chị Liên đã trả lại 360.000 đồng cho khách. 

Người khách nước ngoài đề nghị được đổi tờ 200.000 đồng có ghi số đầu của sêri là JN hoặc JJ. Chị Liên nói không có nhưng mấy người khách nước ngoài không tin và yêu cầu chị Liên lấy tiền trong túi cho họ kiểm tra.

Chiều lòng khách, chị Liên đã làm theo yêu cầu của họ. Sau khi 3 người khách nước ngoài lên xe taxi đi, chị Liên kiểm tra phát hiện bị mất 800.000 đồng.

Khoảng 15 phút sau, chị Liên lại phát hiện thấy đúng chiếc xe taxi đã chở 3 người trên chạy ngang qua cửa hàng nhà mình nên đã thuê xe ôm đuổi theo.

Khi đến trước nhà số 1119 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì chiếc xe taxi chở 3 người khách nước ngoài dừng lại.

2 người  nước ngoài (1 nam, 1 nữ) bước xuống xe. Ngay lập tức, chị Liên chặn lại yêu cầu  những người khách nước ngoài trên đến Công an phường để làm rõ về việc chị bị mất tiền.

Một người nước ngoài sợ hãi dúi vào tay chị Liên tờ 100 USD. Không tin tưởng những người khách gian manh và sợ tờ 100 USD đó là giả nên chị Liên nhất định không nhận tiền.

Người khách nước ngoài kể trên đành rút ra 800.000 đồng dúi vào tay chị Liên và lên xe để định bỏ đi nhưng chị Liên nhất định không để cho mấy người khách nước ngoài đó bỏ đi...

Thấy ầm ĩ, anh Lâm, người lái xe taxi xuống xe để hòa giải (xe vẫn nổ máy). Trong lúc đó, người nước ngoài đang ngồi trong xe (cạnh tài xế) nhảy ngay sang ghế lái và lái xe bỏ chạy.

Anh Lâm đuổi theo chiếc xe taxi đến trước nhà số 345 An Dương Vương, phường 11, quận 6 phát hiện xe taxi đậu tại đây, còn 3 người nước ngoài thì đã biến mất.

Kiểm tra trong xe, người ta thu giữ 1 điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân.

Công an quận Bình Tân đang truy xét vụ việc.

  • T.N
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,