221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
996752
Du khách đến Đà Nẵng: Chút thảnh thơi, lắm phiền toái!
1
Article
null
Du khách đến Đà Nẵng: Chút thảnh thơi, lắm phiền toái!
,

(VietNamNet) - Để có được chút thảnh thơi tham quan Đà Nẵng, du khách tàu Costa Allegra phải trải qua lắm điều phiền toái trước sự thờ ơ của lực lượng bảo vệ!

 

Nhập mô tả vào đây

Du khách tàu Costa Allegra đi dạo trên đường phố Đà Nẵng sáng 23/10.

Sáng 23/10, Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng đã tổ chức đón tàu du lịch biển quốc tế Costa Allegra cập cảng Tiên Sa với khoảng 750 du khách Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha… Trong một ngày dừng chân ở TP biển này, các du khách được đưa đi tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá ở Đà Nẵng và Hội An.

 

Đáng chú ý là có hàng trăm du khách trên chuyến tàu Costa Allegra lần này chọn tour tham quan, mua sắm ở khu vực trung tâm Đà Nẵng. Nhiều người tỏ ra rất hào hứng khi được những chiếc xích lô du lịch chở qua các phố phường để nhìn ngắm quang cảnh TP. Một số khác thì háo hức mua sắm, chụp ảnh hoặc thảnh thơi cùng bạn bè đi dạo trên đường phố Đà Nẵng đầy nắng…

 

Nhập mô tả vào đây

Thích thú với những hình ảnh bất chợt trên đường.

Nhập mô tả vào đây

Háo hức mua sắm.

Tuy nhiên, trước khi được hưởng sự thú vị đó, không ít du khách đã phải trải qua những khoảng thời gian hết sức khổ sở với đủ điều phiền toái do tình trạng ngổn ngang trên các lề đường lẫn sự đeo bám lì lợm của đám cò mồi, những người bán hàng rong… mang lại!

 

Xin đơn cử câu chuyện của vợ chồng anh Carlos Moya (Tây Ban Nha) cùng những bạn bè của họ:

Nhập mô tả vào đây

Anh Carlos Moya (mũ đỏ, Tây Ban Nha) cùng người vợ ngồi xe lăn và nhóm bạn vừa bước xuống quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương.

Nhập mô tả vào đây

Liền bị những kẻ cò mồi bám theo.

Nhập mô tả vào đây

Buộc anh phải giải thích hết sức vất vả.

Nhập mô tả vào đây

Mới được thảnh thơi đưa vợ đi dạo cùng bạn bè.

Nhập mô tả vào đây

Cả "rừng cò" bám theo các du khách!

Nhập mô tả vào đây

Lề đường bị lấn chiếm hết, buộc du khách phải bước xuống lòng đường!

Nhập mô tả vào đây

Bị những người bán hàng rong bám theo dai dẳng...

Nhập mô tả vào đây

Du khách phải từ chối rất căng thẳng.

Nhập mô tả vào đây

Du khách bị vây bởi xe máy ngổn ngang trên vỉa hè và những người bán hàng rong.

Nhập mô tả vào đây

Muốn chụp một bức ảnh lưu niệm cũng hết sức khổ sở!

Câu hỏi đặt ra là Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng đã làm gì mà để du khách bị “hành” đến vậy? Xin thưa, để đề phòng tình trạng trên, Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng đã hợp đồng với lực lượng công an, thanh niên xung kích đến bảo vệ, nhất là đối với các du khách tham gia tour tham quan, mua sắm ở khu vực trung tâm TP, không để những kẻ cò mồi, bán hàng rong quấy nhiễu.

 

Tuy nhiên, cách bảo vệ du khách của các lực lượng công an, thanh niên xung kích ra sao?

Nhập mô tả vào đây

Bỏ mặc du khách, công an, thanh niên xung kích đứng túm tụm với nhau!

Nhập mô tả vào đây

Thấy có ống kính PV, hai TNXK tiến tới chỗ du khách nhưng chỉ đứng bên này nhìn họ bị quấy nhiễu ở bên kia đường!

Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng cho biết, chuyến cập cảng Tiên Sa của tàu Costa Allegra sáng 23/10 cũng là chuyến “mở hàng” của chi nhánh này trong mùa cao điểm du lịch năm nay. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2008, tàu này còn dự kiến sẽ có hơn 30 chuyến nữa cập cảng Tiên Sa. Thế nhưng với những nỗi phiền toái mà du khách trên tàu phải chịu như vậy, liệu tàu Costa Allegra có còn mặn mà với việc quay trở lại Đà Nẵng?

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,