221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1002258
Khu điều trị bệnh nhân dịch tiêu chảy chật ních
1
Article
null
Hà Nội:
Khu điều trị bệnh nhân dịch tiêu chảy chật ních
,

(VietNamNet) - Để biết được nội tình trong khu điều trị bệnh nhân dịch tiêu chảy cấp tại các bệnh viện ở Hà Nội, từ chiều ngày 6/11 đến sáng 7/11/2007, PV VietNamNet đã vào vai bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để xâm nhập “vùng cấm”.

 

Bên ngoài Khu điều trị tiêu chảy cấp có vẻ yên ắng... (Ảnh: Vũ Hoàng)

Bên ngoài Khu điều trị tiêu chảy cấp Bệnh viện Bạch Mai có vẻ yên ắng... (Ảnh: Vũ Hoàng)

 

Chúng tôi đăng ký khám bệnh tại nơi đón tiếp bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai. Sau một thoáng trao đổi giữa hai y tá, một người chỉ: “Tiêu chảy thì vào thẳng Khoa Truyền nhiễm, ở đây hết chỗ rồi”.

 

Trong khu vực Khoa Truyền nhiễm, vào giờ cơm trưa, chúng tôi chứng kiến cảnh bệnh nhân và người nhà chen chúc nhau mua cơm hộp và nước trên một chiếc xe đẩy ngay trước phòng Nhiễm khuẩn tổng hợp.

 

Nhìn qua cửa sổ căn phòng này, thấy bên trong là cảnh bệnh nhân, bác sỹ và cả người nhà thăm nuôi đi, đứng, nằm ngồi rất chật chội. Chiếc giường bệnh có chiều ngang khoảng 1m mà có đến hai nười nằm. Hỏi một bệnh nhân, được biết, trong phòng này có cả bệnh nhân bị tiêu chảy và bệnh nhân sốt xuất huyết.

 

Tại Khu điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp, trước cửa phòng có vẻ im lặng nhưng phía bên ngoài, nơi dành cho người nhà bệnh nhân ngồi chờ lại rất nhốn nháo. Những người này phải ngồi đợi tin bệnh nhân vì khu này bị cách ly, người ngoài không được vào.

 

Chúng tôi ngỏ ý muốn vào thăm người nhà thì một cô y tá nói: “Anh cho biết người nhà tên gì, vào trong bàn kia xin phép, nếu được thì phải mặc áo quần bảo hộ của bệnh viện vào”. Nhìn vào bên trong, thấy la liệt bệnh nhân nằm trên hai dãy giường song song.

 

Mỗi ngày hai lần, bệnh viện Bạch Mai tổ chức cho bán cơm hộp ngay tại cổng Khoa truyền nhiễm. (Ảnh: Quang Cường)

Mỗi ngày hai lần, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cho bán cơm hộp ngay tại cổng Khoa Truyền nhiễm. (Ảnh: Quang Cường)

 

Không thể vượt qua “hàng rào” bảo vệ nghiêm ngặt, nhóm PV VietNamNet đành quay về, tìm cách khác.

 

Cả bác sĩ và bệnh nhân đều chủ quan

 

Leo lên được tầng 3 của Viện Các bệnh Truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia với vai bệnh nhân trong quá trình theo dõi bệnh, chúng tôi lạnh cả người vì xung quanh nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân dịch tiêu chảy. Một bác sỹ dẫn chúng tôi vào phòng bảo: “Em nằm chung với bác này đi, bây giờ hết giường rồi”.

 

Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, tình hình không khả quan hơn. (Ảnh: Quang Cường)
Mỗi phòng đều phải kê thêm giường để đón bệnh nhân. (Ảnh: Quang Cường)

 

“Hôm nay còn may đấy cháu ạ, mấy ngày trước có khi phải nằm chung 3 đến 4 người trên một giường” - bệnh nhân tên Quang ở giường bên cạnh nói.

 

Trong phòng, chen giữa các lối đi là những chiếc giường bạt xếp, cũng là giường của bệnh nhân nằm. Vì trong phòng đã lèn hết chỗ nên nhiều bệnh nhân phải nằm giường xếp ngoài hành lang. Chợt nghĩ, trong mỗi phòng đều chỉ có một buồng vệ sinh, nếu nhiều người bên trong và bên ngoài cùng đau bụng một lúc thì biết chạy đi đâu (?).

 

Vào thì khó, nhưng khi ra việc tại cả hai bệnh viện lại rất dễ dàng. (Ảnh: Quang Cường)
Vào thì khó, nhưng khi ra, tại cả hai bệnh viện lại rất dễ dàng. (Ảnh: Quang Cường)

 

Tại đây, lúc cao điểm (chiều ngày 6/11), có đến hơn 300 bệnh nhân điều trị tiêu chảy cấp.

 

Thấy một phòng có 4 giường nhưng không có người nằm, đem thắc mắc này hỏi những người xung quanh thì được biết, đấy là do bệnh nhân bỏ về hoặc đi ra ngoài.

 

Hoá ra nhiều bệnh nhân ở đây thấy trong người có triệu chứng đau bụng thì lập tức đến xin nằm viện, nhưng khi nằm một thời gian mà không thấy gì mới thì tự tiện bỏ về. Thỉnh thoảng có bác sĩ vào phòng gọi tên bệnh nhân để kiểm tra tình trạng thì không thấy bệnh nhân đâu, hỏi xung quanh cũng chẳng ai biết.

 

Đã gọi là bệnh truyền nhiễm mà bệnh nhân muốn bỏ đi đâu thì đi, bệnh viện lại không kiểm soát chặt chẽ. Như vậy liệu có khống chế được sự lây lan của dịch tiêu chảy cấp?

 

Có 2 thanh niên vừa mới nhập viện ngồi ngoài hành lang cười nói với nhau rất vui vẻ. Một người nói: “Chưa bao giờ mình thấy đi nằm viện vui như thế này”. Không hiểu anh này vui vì cái gì. Phải chăng cứ chỗ nào đông người là vui (?). 

  • Vũ Hoàng – Quang Cường
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,