221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1023072
Tóm gọn băng cướp tung hoành “quê lụa”
1
Article
null
Tóm gọn băng cướp tung hoành “quê lụa”
,

(VietNamNet) - Sống bằng nghề thổi lô đề, cướp sới bạc và chuyên đi ăn nhậu quỵt, đòi nợ thuê, cả bọn luôn ngông cuồng tay dao, tay kiếm khiến người dân luôn e sợ bọn chúng.

Chuyên sống bằng nghề “thổi lô đề”

Cơ quan Công an xác định, ổ nhóm này có khoảng 20 tên, mỗi tên đều được trang bị dao, kiếm để khi cần thì “chiến luôn”. Hàng ngày chúng tìm đến những chủ đề để "kiếm cơm" bằng nghề thổi lô đề. Không giống như các nhóm thổi lô đề khác, cả bọn rất ngang nhiên và không cần quá tốn công vào việc chỉnh sửa tích kê đề.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Trường Giang khai nhận, vào cuối tháng 11/2007, Giang cùng Thao, Toàn, Tùng Trấn đến nhà một chủ đề nhà ở Hà Tây để lấy 7 triệu tiền “trúng đề”. Thấy chủ đề còn "ương" không chịu đưa tiền vì nhận ra cáp đề đã bị sửa chữa, cả bọn gọi thêm “đồng đội” đến để thị uy chủ đề. 20 phút sau, Hải, Tùng, Trấn, Vương, Tiến, Duy có mặt. Thấy nhóm của Giang đến đông, anh Lanh, con trai bà chủ đề đành đưa ra 2 triệu đồng cho êm chuyện. 

Tên Giang
Tên Ước

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngay ngày hôm sau, cả bọn lại tìm đến một chủ đề ở ngã ba đường Láng Hòa Lạc để "kiếm chác". Lần này Toàn, Lộc, Giang, Thao, Vương đến đòi tiền "trúng đề", chủ đề không thấy có số trúng ghi trong sổ định không trả tiền, cả bọn xông vào hùng hổ dọa dẫm. Người chủ ghi đề sợ hãi van xin nhưng cuối cùng cũng phải đi vay mượn hàng xóm để trả cho bọn chúng 6 triệu đồng....

Hung khí của nhóm côn đồ

Công an Hà Tây cho biết thủ đoạn của bọn này là chỉ cần ghi một con đề, sau đó chờ kết quả sổ số và rồi sau đó tẩy xóa số cũ, thay bằng số mới. Vì xác định "cướp là chính" nên những con số bị tẩy thường lem nhem và dễ phát hiện. Khi bị phát hiện, bọn chúng dùng số đông và vẻ ngoài hung hãn để ép chủ đề phải chi tiền cho bọn chúng thì mới được yên thân.

Thấy cả bọn đông lại hung hãn tay dao tay kiếm nên các chủ đề thường trả tiền ngay để được yên thân. Điều tra vụ án này, công an Hà Tây cũng gặp khó khăn khi mà đến gặp các chủ lô đề để xác minh vụ việc thì họ nhất định không chịu nhận mình là người bị hại vì sợ công an "túm" vì tội ghi đề. Phải bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí công an mới "dụ" được các chủ đề khai ra bọn chúng.

"Hành nghề" cướp sới bạc

Không chỉ hành nghề thổi lô đề mà cả bọn còn kiêm thêm “nghề” cướp sới bạc. Giống như cướp của chủ đề, bọn chúng cho rằng cướp sới bạc thì sẽ không sợ bị báo công an. Tuy nhiên, cả bọn không ngờ đã bị vào “tầm ngắm” của công an từ lâu.

Tên Toàn
Vào tháng 12/2007, Giang cùng đồng bọn là Trấn, Tùng, Toàn, Trường, Thạo, Lộc, Hưng, Hùng, Duy, Phương, Tiến, Ước tổ chức cướp sới bạc giáp ranh giữa Hòa Bình và Hà Tây. Cả bọn thuê hẳn một xe ô tô đi cướp sới, mang theo dao, quắm, kiếm và tuýp nước để làm hung khí. Đến sới bạc, theo sự phân công, Hưng vào trước uy hiếp bảo vệ, sau đó cả bọn chạy vào sới bạc. Cả sới bạc thấy một toán tay cầm hung khí xông vào thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn... Vụ này cả bọn "kiếm" được 5 chiếc điện thoại di động, 4,5 triệu đồng, 2 dây chuyền. Tổng số tiền cướp được là 6.350.000 đồng, cả bọn chia nhau.

Luôn tỏ ra hung hãn, sẵn sàng cướp lúc nào chúng thích, có lần cả bọn đến ăn nhậu tại quán nhà anh Nguyễn Văn Thắng, ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Tây. Sau khi ăn nhậu xong, cả bọn không trả tiền chủ quán mà còn đòi “san phẳng quán” nhà anh Thắng. Khi bị đòi tiền nhậu, cả bọn đã xông vào chém anh Thắng và thực khách rồi cướp đi 1,9 triệu đồng.

Sẵn máu "iêng hùng", cả bọn thỉnh thoảng còn đi đòi nợ thuê để "kiếm thêm".

Ngày 4/1, Công an Hà Tây đã bắt 3 tên Giang, Ước, Toàn. Đến ngày 7/1 tiếp tục bắt giữ các tên Phạm Thiên Vương (SN1983), ở tổ 3, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây; Đào Quang Minh (SN1977), ở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội và Phan Khắc Hòa (SN1972), trú tại Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan điều tra cho biết, hiện còn khoảng hơn 10 tên trong băng nhóm này đang được điều tra làm rõ.

  • T.N
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,