221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1033989
Xót xa bán tháo trâu bò chết rét
1
Article
null
Quảng Bình:
Xót xa bán tháo trâu bò chết rét
,

 - Những ngày qua, tại hai huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa (Quảng Bình), hơn ngàn con trâu bò đang gặm cỏ đồng loạt ngã gục. Hàng trăm hộ dân bàng hoàng trước cảnh mất trắng “đầu cơ nghiệp”…

c
 Lái buôn mua bò chết đi tiêu thụ. Ảnh: H.C

PV VietNamNet về xã Tân Hóa (một xã vùng xa của huyện Minh Hóa), ông Trương Xuân Bài, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện xã có tổng đàn gia súc gần 1.700 con, nhưng đã chết gần 250 con do rét đậm, rét hại. Ngày 14/2/2008, tại các thôn trong xã, nhiều trâu bò đang gặm cỏ bỗng lăn ra chết. Ông Bài cho biết thêm: “Với thời tiết rét hại từ 8 - 10o C như bây giờ ở miền núi, trâu bò có thể chết hơn chục con mỗi ngày…”.  

Số lượng trâu, bò chết nhiều nhất ở xã Tân Hóa tập trung ở thôn 4 với khoảng 200 con bị chết. Nhà chị Thái Thị Hồng nuôi 15 con cả trâu bò, cứ tưởng ra Tết bán được giá cao, không ngờ bị chết dần chết mòn gần hết, mấy con còn lại đều gầy đét, chân đi không vững để kiếm ăn. Chị Hồng nói, nước mắt lưng tròng: “Bao nhiêu vốn liếng trong nhà với tiền vay ngân hàng chính sách mua trâu bò về nuôi mong bán được tiền để nuôi bốn đứa con ăn học, giờ chết gần hết rồi…Vài bữa nữa, không biết lấy tiền đâu ra mà trả vốn cho ngân hàng…”.
 
 Ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) bò chết rét nhiều khiến các hộ chăn nuôi tìm mọi cách giữ ấm cho những con còn sống. Ảnh: H.C  Ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) bò chết rét nhiều khiến các hộ chăn nuôi tìm mọi cách giữ ấm cho những con còn sống. Ảnh: H.C
 Ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) bò chết rét nhiều khiến các hộ chăn nuôi tìm mọi cách giữ ấm cho những con còn sống. Ảnh: H.C

Gần nhà chị Hồng có anh em ông Trương Xuân Luận và Trương Xuân Đồng góp vốn nuôi 12 con cả trâu lẫn bò. Mấy năm qua, đàn bò đẻ thêm bê, mỗi năm cả hai nhà cũng thu về được hơn chục triệu đồng. Trong đợt rét, cả đàn chết lăn quay. Đang có chút của để dành từ chăn nuôi trâu bò, bỗng chốc cả hai nhà trở thành…trắng tay.

Ở cuối thôn, gia đình chị Trương Thị Lan nuôi được 5 con bò, đợt rét làm chết mất 4 con. Cả nhà xẻ thịt bò bán tống bán tháo cũng chỉ thu về được mấy trăm ngàn tiền lẻ. Chị buồn bã: “Còn lại một con làm vốn, tôi phải đưa vào nhà ở với người cho nó khỏi chết rét…”.

Ở xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa), có gần 200 trâu bò bị chết. Nhà ông Cao Xuân Thanh (thôn Thanh Liêm) kinh tế khá vững nhờ thu nhập từ đàn bò có 6 con. Nghiệt thay, 6 con bò nhà ông chết ngay trong mấy ngày đầu tiên của đợt rét đậm, rét hại. Vợ ông Thanh rầu rĩ: “Trước Tết đàn bò bị chết nên cả nhà ai cũng buồn. Ra Giêng không biết vay tiền đâu để mua lại bò giống, còn phải thuê bò cày kéo nữa. Thiệt là khổ trăm bề…”

Ông Cao Xuân Quế (xã Trung Hóa) cho hay: “Trâu bò chết, người dân phải gánh lấy mất mát. Lúc mua trâu giống, bò giống một con khỏe mạnh giá hơn 5 triệu đồng, những con kéo cày tốt có khi hơn 10 triệu đồng, nhưng khi chúng chết xuống, phải mổ lấy thịt bán, chẳng ai mua được giá, cứ một con trâu bò chết bị tư thương ép giá chỉ còn vài trăm ngàn đồng, có khi chẳng được giá nữa, đành chia nhau cho hàng xóm, láng giềng cùng ăn…”.

 Người già cũng quên mình, chăm chút đàn bò, mong qua đợt rét. 
Ảnh: H.C
 

Tại huyện Tuyên Hóa, tình trạng  gia súc chết cũng đáng báo động. Theo ông Hồ Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Toàn huyện có 157 con trâu bò bị chết. Ông Ngọc cũng cho biết nguyên nhân chính của việc trâu bò của hai huyện chết hàng loạt do trời quá rét. Hơn nữa qua mấy lần lũ lụt, rơm dự trữ cho trâu bò ăn cũng bị trôi, thối hết. Thức ăn hiếm và giá rét khiến trâu bò cạn sức chịu đựng…

Hiện người dân ở hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hoá đang nỗ lực chăm sóc đặc biệt những con trâu bò còn sống. Nhiều người cho trâu bò mặc áo mưa tránh rét, thậm chí dùng cả chăn quấn lên lưng bò cho ấm. Chuồng trại được che chắn tứ bề nhằm tránh gió, có nhà nấu nước sôi tưới lên cỏ bứt về từ rừng cho ấm mới để gia súc ăn.

Vùng gia súc chết, người dân vào rừng bứt cỏ, bứt lá cho trâu bò ăn, người ở nhà nấu nước muối cho chúng uống chống rét. Trong hoàn cảnh thức ăn gia súc cũng rất khan hiếm vì giá rét; rơm khô tuyệt đối không có, cỏ tươi hiếm hoi, nhiều nhà phải cắt cả ngô đang lên mơn mởn cho trâu bò ăn với hy vọng vớt vát lại gia sản…

Ông Đinh Minh Chất, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: Toàn huyện hiện có gần 1.000 con trâu bò bị chết do rét đậm; trong đó tập trung vào các xã Minh Hóa, Thượng Hóa, Tân Hóa, Trung Hóa…Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo chống rét cho trâu bò để giúp nhân dân cứu đàn gia súc. UBND huyện trích ngân sách 50 triệu đồng mua bạt, bao tải, muối…hỗ trợ nhân dân các xã vùng cao, vùng bị thiệt hại nặng chống rét cho gia súc. Ngoài ra, cơ quan thú y, y tế xuống tận cơ sở để phòng trừ dịch bệnh có thể xảy ra…

  • Hạnh Châu

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,