221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1049765
Hà Nội: Xáo trộn vì cắt điện
1
Article
null
Hà Nội: Xáo trộn vì cắt điện
,

 - Máy nổ phành phạch xịt khói trên vỉa hè; chủ hàng ăn thơ thẩn đứng đuổi ruồi; công nhân của các cơ sở sản xuất nhỏ tụ tập đánh bài giết thời gian; nghỉ cơm nhà đi ăn cơm bụi… Đó là tình trạng ở một số nơi trên địa bàn TP Hà Nội bị cắt điện trong ngày 31/3.

Kế hoạch cắt điện luân phiên từng khu vực trên địa bàn TP Hà Nội để vệ sinh, duy tu và bảo dưỡng thiết bị truyền tải điện đã được Công ty Điện lực Hà Nội thực hiện hơn một tuần nay. Mặc dù đã có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vì nhiều lý do, người dân vẫn không thể xoay xở kịp thời để bố trí công việc và sinh hoạt khi không có điện. Những sự xáo trộn trong khi bị cắt điện đã khiến nhiều người dân lo lắng.

Công việc dồn dập nhưng phải… ngồi chơi

Mô tả ảnh.
Mất điện, các cháu trường Mầm non Hoa Hồng phải chơi đùa trong lớp học thiếu ánh sáng.
Đoạn đường Láng từ Ngã Tư Sở đến đường Láng Hạ thi thoảng lại có một máy phát điện loại nhỏ nổ phành phạch trên vỉa hè. Đó là giải pháp khắc phục tạm thời của một số cửa hàng và cơ sở sản xuất khi mất điện. Còn lại, những hộ gia đình kinh doanh khác đành phải bó gối ngồi thở dài ngán ngẩm. Thời gian cắt điện ở khu vực này trong ngày 31/3 là là từ 5 giờ sáng đến 20giờ.

Chị Đặng Thị Huệ, chủ cơ sở nhôm kính (294 đường Láng, quận Đống Đa) buồn bã nói: “Từ sáng đến giờ không làm được gì cả. Cơ sở của tôi có 3 công nhân nhưng hôm nay không có điện để làm việc nên họ rủ nhau đi đánh bài rồi. Công việc thì làm không kịp nhưng phải ngồi không thế này mà vẫn phải trả lương cho công nhân, lại còn mất uy tín với khách hàng”.

Mô tả ảnh.
Tiệm rửa xe ế ẩm vì mất điện

Cũng trên dãy phố này, những cơ sở sản xuất nhỏ và các tiệm gội đầu, rửa xe… đều im phăng phắc không có khách vào ra. 

Anh Huy chủ tiệm rửa xe máy đầu ngõ Thái Thịnh, đường Láng có vẻ bực dọc: “Hôm nay trời mưa, đường bẩn, đáng lẽ ra là ngày làm ăn rất khá thế mà lại mất điện. Rất nhiều người định đưa xe vào rửa rồi lại quay ra”.

Trong ngày 31/3, ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy có nhiều khu phố bị cắt điện từ 5 giờ đến 20 giờ. Tại những khu vực này, người dân cũng gặp không ít rắc rối khi không có điện sinh hoạt.

Vợ chồng anh Hùng, chủ quán phở ở ngõ 72, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) hết đi ra rồi lại đi vào. “Hai vợ chồng phải thức dậy mổ gà từ 4 giờ sáng để kịp dọn hàng, nhưng cả ngày mất điện, quán tối thui chẳng có khách nào vào”, anh Hùng nói.

Sinh hoạt rối loạn

Mọi ngày chị Hiên (ngõ 72 Quan Nhân, quận Cầu Giấy) đều làm bữa sáng cho cả nhà, buổi trưa đi làm về chị nấu cơm cho chồng và hai con về ăn. “Hôm nay thì mọi việc cứ rối tung cả lên vì mất điện. Không nấu cơm được nên cả nhà đưa nhau đi ăn cơm bụi. Chồng tôi thì không biết làm sao để lấy dữ liệu trong máy vi tính”, chị Hiên cho biết.

Không có điện, nhiều nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày không được đáp ứng khiến nhiều người bối rối không biết làm thế nào để khắc phục.

Mô tả ảnh.
Chị Huệ, chủ cơ sở nhôm kính chỉ biết ngồi chống cằm sốt ruột.
Bác Kim (tổ 393, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) nói: “Tôi không xem ti vi nên không biết là hôm nay bị cắt điện nên không kịp chuẩn bị gì cả. Trong nhà có cháu nhỏ mới mấy tháng tuổi, hằng ngày phải vệ sinh bằng nước ấm nhiều lần nên nấu nước rất khó khăn. Nấu bằng lò than tổ ong thì sợ khói độc”.

Ở nhà đã khó, các bậc phụ huynh gửi con nhỏ đi nhà trẻ lại càng lo lắng hơn. 

Trường mầm non Hoa Hồng (ngõ Thái Thịnh 2, đường Láng, quận Đống Đa) mới 4 giờ chiều đã có nhiều phụ huynh đến đón con về nhà vì ở trường mất điện. Các cháu nhỏ chưa có người đón thì phải chơi trong phòng không đủ ánh sáng. 

Chị Hằng, giáo viên của trường cho biết: "Cả ngày mất điện nên việc chăm sóc các cháu gặp nhiều khó khăn. Vì trong phòng tối quá nên nhiều cháu cứ đòi chạy ra khỏi phòng. Không có điện nên không bơm nước lên tầng trên được, trong khi các cháu cần nước sinh hoạt và vệ sinh thường xuyên. Có những bài học và trò chơi của các cháu trên máy vi tính lại không sử dụng được…".

Dù là địa phương được ưu tiên nhưng theo như ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Nội, Hà Nội năm nay phải thực hiện tiết kiệm 58 triệu kwh điện của nhu cầu sử dụng.

  • Quang Cường - Vũ Hoàng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,