221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1096054
Thảm cảnh vùng lũ
1
Article
null
Thảm cảnh vùng lũ
,

 - Làng xóm tan hoang, vật nuôi, tài sản bị lũ cuốn trôi, nhiều người thiệt mạng vì không kịp chạy lũ. Ghi nhận của PV VietNamNet tại vùng lũ Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai...

Kinh hoàng đêm chạy lũ

Sau gần 10 tiếng mưa như trút nước, đến khoảng 1h sáng 9/8, nước lũ bất ngờ đổ dồn về phía xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Nước lên nhanh đến mức người dân ở các vùng đất thấp chỉ đủ thời gian để gọi nhau dậy, rồi cùng bỏ chạy lên các ngọn đồi xung quanh, người nhanh chân hơn thì chạy lên UBND xã để tránh lũ. 

Ông Trần Quang Vinh (Xóm 8, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, Yên Bái) bật khóc khi nhìn chiếc bàn thờ của gia đình vùi trong đống đổ nát - Ảnh: Lê Anh Dũng
Ngay cả các hộ dân nằm dọc tuyến đường liên tỉnh, nơi có vị trí cao hơn các khu dân cư xung quanh tới 2-3m cũng chỉ kịp lùa gia súc, gia cầm lên mặt đường rồi bất lực nhìn dòng nước dữ ầm ầm cuốn phăng mọi thứ.

Anh Hoàng Thanh Nghị ở thôn Đàm Thỏm, xã Đại Minh kể lại: "Khoảng 1h15, tôi ra sân nhà thì đã thấy nước mấp mé tràn lên nên vội vàng chạy vào nhà gọi bố mẹ, vợ con dậy để chạy đi sơ tán. Tài sản trong nhà chẳng mang được gì ngoài ít tiền tiết kiệm cất trong tủ và vài bộ quần áo để mặc. Vậy mà, khi cả nhà tôi chạy ra tới đầu ngõ thì nước đã ngập tới đầu gối nên tôi không dám đưa mọi người chạy về phía UBND xã mà chạy thẳng lên trên đồi...".

Chị Nguyễn Thị Thuý (thôn 8, xã Đại Minh) nói mà mặt chưa hết vẻ bàng hoàng: "Quá khủng khiếp, cảm tưởng cứ như sau mỗi bước chạy là nước lại dâng lên tới vài phân. Tôi ôm đứa con út chạy gần tới UBND xã thì nước đã lên đến ngang bụng, dòng nước mạnh mấy lần xô tôi suýt ngã. Mỗi lần như vậy, con tôi trên tay lại khóc ré lên vì bị nước bùn bắn trùm lên mặt. Khi gia đình tôi chạy lên tới sân uỷ ban thì đã có mấy nhà khác đang líu ríu tránh mưa dưới mái hiên, chả ai mang được gì theo, một mảnh áo mưa cũng không có nên mọi người chỉ biết nép vào nhau cho đỡ lạnh. Trời sáng, mưa tạnh, nhìn về phía làng thì chỉ thấy một vùng nước ngập trắng, chỉ vài ba nóc nhà cao là còn nổi được lên trên mặt nước".

Đau xót nhất phải kể đến trường hợp của gia đình anh Nguyễn Thành Phương (thôn 8, xã Đại Minh). Đêm 8/8, anh Phương ở lại xưởng mộc của người bạn để đóng cho xong chiếc tủ mà khách đã đặt. Khi thấy trời mưa to, nước lên nhanh, dân trong thộn chạy ra uỷ ban xã tránh lũ nói rằng nhà anh đã bị lũ làm sập nên anh Phương đã định chạy về nhà đưa vợ con đi tránh lũ.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân Nguyễn Thành Phương (Xóm 8, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, Yên Bái) - Ảnh: Lê Anh Dũng
Tuy nhiên, do nước lũ quá mạnh nên bạn bè và làng xóm khuyên can nên anh Phương đã nán lại xưởng mộc để chờ trời sáng. Đến khoảng 6h sáng, anh Phương nóng ruột nên bơi về nhà tìm vợ con. Không may, chưa bơi được bao xa thì dòng nước lũ đã nhấn chìm anh trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Mãi đến giữa trưa, khi cơn lũ đã dịu lại, người trong xã mới chèo xuồng đi tìm và thấy thi thể của người đàn ông xấu số đang mắc kẹt giữa một bụi tre.

Những cụ già cao tuổi ở xã Đại Minh thảng thốt: "Mấy chục năm nay mới có một trận lũ khủng khiếp như thế, ngay cả trận lụt cách đây ba chục năm cũng chẳng khiến người dân chúng tôi cảm thấy sợ hãi như trận này".

Đưa phóng viên VietNamNet lần theo con đường nhỏ vẫn còn ngập nước quá đầu gối để về thôn, những người dân của thôn 8 cho biết: "Giờ nhà nào may lắm thì chỉ còn cái xác nhà không, còn đâu thì bị đất vùi, lũ cuốn đi hết rồi. Bao nhiêu trâu bò, lợn gà và những tài sản giá trị tích luỹ bao nhiêu năm trời đã biến mất chỉ sau một đêm, ngay cả ruộng vườn cũng đã bị bùn cát vùi lấp hết cả. Không biết nay mai lấy gì mà ăn, lấy chỗ đâu mà ngủ?".

Không riêng gì xã Đại Minh, mà người dân ở các xã lân cận như Bạch Hà, Thịnh Hưng cũng đã trở nên trắng tay sau cơn lũ khủng khiếp. Trò chuyện với chúng tôi, những người dân vừa thoát khỏi trận lũ kinh hoàng đều nói: "Lũ lên nhanh quá, không chạy nhanh thì chết!".

Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, thì khoảng 90% nhà dân ở 3 xã Đại Minh, Bạch Hà và Thịnh Hưng bị thiệt hại nghiêm trọng vì nước lũ, tài sản của người dân hầu hết cũng đã bị lũ cuốn trôi, hơn 100 người dân bị thương và đã có 4 người thiệt mạng.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng cho biết: "Hiện, chính quyền tỉnh, huyện và xã đang khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân tại các vùng bị thiệt hại vì lũ, đồng thời vận dụng phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân".

Nén lại nỗi đau

Tại Lào Cai, sáng 10/8, lãnh đạo tỉnh đã xuống thăm và kiểm tra khắc phục thiên tại các địa phương của huyện Bát Xát. Nơi bị thiệt hại nặng nhất là xã Trịnh Tường, và nặng nhất xã này là bản Tùng Chỉn I. Bản có 21 người chết và mất tích sau cơn lũ đêm ngày 8, rạng ngày 9/8.

Mấy ngày trước, nơi đây là cánh đồng màu mỡ của thôn Tùng Chỉn 1 (ảnh trái) - Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thắp hương tưởng nhớ nạn nhân thôn Tùng Chỉn I bị thiệt hại trong cơn lũ (ảnh 2) - Ảnh: Bùi Kỳ
Bản Tùng Chỉn I có 40 nóc nhà, thì lũ cuốn trôi 19 nhà và toàn bộ tài sản. Lũ đến đột ngột, lại vào lúc nửa đêm nên nhiều người không kịp chạy lên chỗ an toàn nên bị cuốn trôi trong tức thì. Hàng trăm ha ruộng lúa, hoa màu tại xã Trịnh Tường đã bị mất trắng do nước lũ.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cài đã động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân, tài sản của các hộ dân Tùng Chỉn I đang lánh nạn tại đồn biên phòng Trịnh Tường. Ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai động viên những hộ gặp nạn nén nỗi đau để nhanh chóng khắc phục khó khăn, tập trung tìm kiếm thi thể những người chết và tìm những người mất tích.

Ông Vinh cũng yêu cầu UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ có người chết và mất tích với số tiền 3 triệu đồng/người chết hoặc mất tích và hỗ trợ lương thực cho các hộ mất nhà cửa, tài sản. Cùng với đó là sự hỗ trợ mọi mặt của các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị đối với bà con thôn Tùng Chỉn I nói chung và bà con xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát nói riêng. Dù ít dù nhiều, nhưng nó sẽ làm nỗi đau được dịu vơi phần nào trong lúc diễn biến của mưa lũ vùng cao Lào Cai đang bất thường.

Sáng 10/8, chúng tôi lên đường đi Đại Phạm, một nơi thiệt hại nặng của huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) sau đợt mưa lũ đầu mùa. Ngay đầu tỉnh lộ 314, một barie mới được dựng lên với tấm biển báo: “Đường tắc do sạt lở”. Nước mênh mông. Cơn lũ hung hãn đánh bật tung những cây gỗ to, cuốn phăng phăng theo dòng nước. Những đoạn đường tắc nghẽn do đất, đá lớn cùng cây cối xô xuống chắn lối đi. Có đoạn, nước thốc vào, đường vỡ toác từng mảng lớn. 

Xã Đại Phạm (Hạ Hòa - Phú Thọ) chìm trong nước, giao thông bị chia cắt - Ảnh: Chường Khôi Minh
Người dân Đại Phạm vẫn chưa hết bàng hoàng. Mưa bão đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân nơi đây, trong đó có cháu bé chưa đầy năm tuổi. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, mọi người mới chỉ vớt được thi thể của ông Vương Đại Đồng (sinh năm 1969, khu 10). Hai nạn nhân xấu số còn lại không biết đang ở đâu trong dòng nước ngầu đỏ hung hãn? Người nhà của họ tay cầm hương, miệng gào thét vô vọng trên bờ.

Tại thị trấn Hạ Hoà, do nước sông Thao dâng cao, đã làm gần 60 nhà bị ngập. Nhiều nơi trong huyện, nước đã tràn qua đường bộ, đường sắt khiến giao thông bị ngừng trệ. Ông Dương ở thị trấn  cho biết: "Quá bất ngờ! Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa chứng kiến trận lũ nào lớn và lên nhanh như vậy!".

Trên đê tả sông Thao là hình ảnh những ngôi nhà mấp mé trong nước. Những người dân dầm mình trong bữa cơm chạy lũ, người già cầm hờ đôi đũa ngửa mặt khấn trời dứt mưa. Anh Nguyễn Xuân Tính lội bì bõm ôm cuộn dây chạc ra chằng lại ngôi nhà lá ba gian ven đê đang chìm dần trong nước, ngán ngẩm: "Giời đất này chẳng biết thế nào. Không khéo phen này đến chỗ chui ra chui vào cũng chẳng giữ được".

Nhập nhoạng tối, Hạ Hoà vẫn mưa tầm tã, lũ thượng nguồn sông Hồng vẫn cuồn cuộn đổ về...

Bị "chặt chém" vì nước lũ...

Dọc tuyến đường từ TP. Việt Trì (Phú Thọ) lên Yên Bái, nhóm PV VietNamNet liên tục nhận được cảnh báo từ người đi ngược chiều đó là "Đường sạt nhiều lắm, rất khó đi" và "15.000 đồng/ 1 người/ 1 xe... Cẩn thận bị "chém" đấy!". Từ ngã ba Đoan Hùng, rẽ theo Quốc lộ 70 đi Yên Bái, hàng chục đoạn đường bị đất bùn từ trên đồi đổ xuống khiến cho nhiều đoạn tưởng chừng như không thể đi tiếp được. Tới khu vực Tây Cốc, hiện lên cảnh những chiếc xe cải tiến, xe tải cỡ nhỏ đua nhau chở cả xe máy và khách qua một khúc đường dài chừng 200m bị ngập nặng với giá 20-30 ngàn đồng.

Tranh thủ kiếm tiền mùa lũ - Ảnh: Lê Anh Dũng
Qua ngã ba Cát Lem (Đoan Hùng - Phú Thọ), hàng chục đoạn đường khác hiện vẫn đang tiếp tục bị bùn đất vùi lấp khiến cho việc đi lại của người dân trở nên cực kì khó khăn. Hàng trăm chiếc xe khách, xe tải phải dừng lại chờ đường thông. Hàng chục vị khách du lịch người nước ngoài buộc phải xuống xe để đi bộ khoảng 2km để vượt qua đoạn đường bị sạt lở. Nhiều người đã phải chấp nhận cái giá 60.000 đồng/ 1 cuốc xe ôm dài khoảng 4km ra ngã ba Đoan Hùng.

Anh Quang, một lái xe tải đường dài tuyến Hà Nội - Lào Cai cho biết: "Vì buộc phải ở lại giữa đường nên từ 3 ngày nay, chúng tôi không hề được tắm rửa và đã phải ăn những chiếc bánh mỳ có giá 5.000 đồng, bát mỳ tôm suông giá 10.000 đồng do những người bán hàng trong vùng phục vụ. Chẳng biết đến lúc nào đoạn đường tránh mới được làm xong để cánh xe tải chúng tôi "thoát" khỏi cảnh này".

Đến 17h ngày 10/8, nhiều tuyến phố trong TP. Yên Bái vẫn tiếp tục chìm trong dòng nước đục ngầu. Ngập sâu nhất phải kể đến khu vực dân cư quanh Bến xe Yên Bái, ga Yên Bái và đường Điện Biên. Có chỗ ngập sâu tới gần 4m, toàn bộ các hộ dân sống ở các khu vực này đã bị cô lập hoàn toàn, không đồ ăn, không nước uống, chỉ có nước lũ là nhiều. Do bị nước lũ cô lập nên một số mặt hàng thực phẩm tại TP. Yên Bái đã bắt đầu tăng giá. Thịt gà đã tăng lên mức 120.000/kg, thịt lợn từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, một mớ rau muống thường ngày chỉ 1.500 đồng thì nay đã có giá 5.000 đồng/ mớ, có nơi thậm chí đã bán 8.000 đồng/ mớ rau.

Vì mưa lũ mà cuộc sống của người dân ở TP. Yên Bái đã hoàn toàn bị đảo lộn, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước đã buộc phải sơ tán sang ở nhờ nhà người thân, bạn bè. Hàng trăm khách du lịch đi tàu, trong đó khá đông người nước ngoài đã mắc kẹt tại ga Yên Bái và được chính quyền địa phương sơ tán tới các nhà nghỉ - khách sạn ở nơi cao ráo hơn. Điều đó đã khiến giá phòng khách sạn tăng chóng mặt mà vẫn hết sạch phòng.

  • Lê Anh Dũng - Công Thanh - Kỳ Cường - Chường Khôi Minh

    Sẻ chia của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,