221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1228114
Nước mắt góa phụ trẻ khi chồng bị giết thảm
0
Article
null
Nước mắt góa phụ trẻ khi chồng bị giết thảm
,

- Bế theo đứa con mới 9 tháng tuổi, gửi vội đứa con ở ngoài, người vợ ôm di ảnh của chồng lật đật bước vào phòng xử án. Chồng chị lao động vất vả, không may bị giết khi đang trên đường mưu sinh.

Ngày 4/8, TAND TP HN đưa ra xét xử vụ án giết người, cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Đức (20 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) chỉ vì ham lô đề đã xuống tay giết hại anh xe ôm xấu số.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Đức tù chung thân cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Lên thành phố kiếm sống, không chịu tu chí làm ăn, Đức lao vào cờ bạc, lô đề nên lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Không có tiền trang trải nợ nần, Đức cùng bạn mình là Đặng Ngọc Khánh bàn cách đi cướp xe ôm. Bọn chúng dắt hai con dao vào người rồi đi ra Bến xe Nước Ngầm để “tìm mồi”.

Nguyễn Văn Đức bị dẫn giải sau phiên tòa - Ảnh: T.Đ
Nguyễn Văn Đức bị dẫn giải sau phiên tòa - Ảnh: T.Đ

Khoảng 19h ngày 17/7, thấy anh Bạch Văn Nam đang đứng đợi khách, cả hai thuê anh Nam chở về Phú Xuyên với giá 60.000 đồng.

Khi chiếc xe chở ba người đến đoạn đê sông Hồng, anh Nam phải đi chậm lại vì trời nổi giông. Thấy vậy, Đức và Khánh dùng dao nhọn đâm nạn nhân liên tiếp 5 nhát vào lưng.

Trong lúc bị trọng thương, anh Nam gắng sức bỏ chạy, nhưng vẫn bị hai tên sát nhân đuổi kịp và giết chết. Sau khi gây án, Đức bị bắt còn Khánh hiện vẫn bỏ trốn.

Nhìn người phụ nữ lam lũ, mới ngoài 20 tuổi bế đứa con nhỏ chưa kịp nhìn mặt bố trong sân tòa, ai cũng phải động lòng. Trong phòng xử án, chị ngồi ôm di ảnh của chồng, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt.

Trong khi bị cáo quanh co chối tội, người mẹ già của Đức ngồi dưới không dời mắt khỏi đứa con trai tội lỗi. Bà cố gắng gìm tiếng nấc trong cổ họng, cho đến khi cảnh sát dẫn giải bị cáo về phía chiếc xe chở tội phạm, bà mới gào lên khóc, gọi tên con.

  • T.Nhung
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,