- Lúc 0g15 sáng 7/8, nhiều người dân đang ngon giấc đã phải bừng tỉnh bởi hàng loạt tiếng động lớn vang lên từ căn nhà 149/14/9 đường Lũy Bán Bích (P. Tân Thới Hòa Q. Tân Phú TP.HCM). Hai người chết, 8 người bị thương trong tai nạn này.
Thực hiện: Thu Lý - Trần Duy
Cả ba căn nhà 149/14/7A, 149/14/9 và 149/14/11 với tổng diện tích trên 500m2 chỉ còn lại đống đổ nát. Theo lời kể của những nhân chứng, 15 người có mặt trong 3 căn nhà bị chôn vùi trong đống gạch vụn.
Hàng trăm người dân đã bằng mọi cách tiếp cận căn nhà số 149/14/11 nơi có 4 người là ông Bùi Minh Tuấn (48 tuổi), bà Mai Thanh Nga (40 tuổi), Bùi Mai Kim Ngân (7 tuổi) và Bùi Mai Trọng Tấn (2 tuổi) đang bị toàn bộ phần mái đè ập xuống. Người dân đã phải dỡ từng cây đòn tay, từng viên gạch, từng miếng tôn đưa được cả 4 người thoát ra ngoài và chuyển nhanh bằng phương tiện cá nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.
![]() |
Những đồ chơi còn sót lại của bé Nguyễn Lâm Gia Khánh. Ảnh: Trần Phương Đông |
Cuộc tìm kiếm được tiếp tục sang căn nhà kế cận 149/14/7A. Căn nhà này vốn là nhà trọ dành cho công nhân được chia thành 2 phòng có 6 người nhưng một cô gái đã chạy thoát.
Năm người gồm Lê Thị Hồng Lênh (21 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Hương (23 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi), Lê Thị Phấn (21 tuổi) và Nguyễn Lâm Gia Khánh (2 tuổi) bị chôn dưới mái tôn bên trên một thanh đà bê tông đè ngang. Rất may, một xe cẩu được điều đến kịp thời cẩu thanh đà sang một bên và các nạn nhân được cứu thoát nhưng trong tình trạng rất nguy kịch. Ngay khi đó, xe cứu thương Bệnh viện Tân Phú được điều động đến đưa 5 nạn nhân cấp cứu.
![]() |
Hiện trường vụ sập nhà làm 2 người chết, 8 người bị thương. Ảnh: Trần Phương Đông |
Trong khi đó, tại căn nhà chính 149/14/9, một công nhân đang ngủ trong nhà tên Lâm Văn Nên bị chấn thương khá nặng; 4 công nhân khác thoát nạn trong gang tấc.
Cứu hộ trễ
Khi lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt, công việc đào bới và tìm kiếm nạn nhân đã gần hoàn tất.
Nguồn tin chính thức từ UBND phường Tân Thới Hòa cho biết có 2 nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Phấn và cháu Nguyễn Lâm Gia Khánh; 8 người khác hiện đang được các bác sĩ tại các bệnh viện tích cực điều trị.
Nhiều người dân đã tỏ ra rất bất bình trước sự có mặt chậm trễ của lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp. Người dân cho biết một giờ sau khi xảy ra sự cố, đội cứu nạn cứu hộ mới có mặt.
![]() |
Phong tỏa hiện trường. Ảnh: Trần Phương Đông |
Tại hiện trường sáng 7/8, quang cảnh u buồn bao trùm cả con hẻm. Nhiều người đã không giấu được sự thương cảm khi được tin hai mẹ con chị Phấn đã không qua khỏi.
Chị Phấn, anh Lâm cùng với các nạn nhân đang trọ trong căn nhà là những người lao động nghèo từ Bến Tre lên thành phố tìm việc làm sinh sống. Người dân càng đau lòng hơn khi nhìn thấy chiếc xe đạp mà hằng ngày cháu Gia Khánh tung tăng trong con hẻm hiện nằm chỏng chơ.
Hiện chưa thể đánh giá được con số thiệt hại bởi toàn bộ gia sản trong hai căn nhà đều bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Được biết căn nhà 149/14/9 diện tích 183m2 do bà Lê Thị Kim Hương làm chủ, có giấy phép xây dựng và khởi công vào 5/2009 với qui mô một trệt 4 lầu do Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn kinh doanh bất động sản Uy Vũ thi công.
![]() |
Nhiều người dân phản ánh đội cứu hộ đến trễ. Ảnh: Trần Phương Đông |
Hiện căn nhà này đã xây xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa cho biết ngay khi xảy ra tai nạn, phường đã điều động lực lượng tại chỗ tham gia cùng người dân cứu nạn những người bị vùi lấp.
UBND phường cũng đã đến từng bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu đồng và 500.000 đồng cho mỗi người bị thương.
-
Trần Phương Đông