221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1250402
Lo tang gia, “hiệp sĩ” vẫn bắt cướp giữa đường
0
Article
null
TP HCM:
Lo tang gia, “hiệp sĩ” vẫn bắt cướp giữa đường
,

 – Tất bật lo tang gia cho người cha vừa mất, tuy nhiên giữa đường gặp cướp, "hiệp sĩ" vẫn không tha.

 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 5/12, khi “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến đang tất bật chạy ngược xuôi, lo xây cất mộ cho người cha ruột vừa mất, chôn cất xong vào sáng 4/12.

trinh hoang quan
Đối tượng Trịnh Hoàng Quân sau khi bị bắt giữ. Ảnh: C.T.V

 

Vào thời điểm trên, khi đang đi trên đường Thống Nhất, P. Tân Thành, Q. Tân Phú thì anh Tiến bất ngờ phát giác 1 thanh niên điều khiển xe máy BKS: 55P2 – 3624 áp sát, giật sợi dây chuyền của bà Đinh Thị P (SN 1962, ngụ Luỹ Bán Bích, Q. Tân Phú). Lập tức anh Tiến truy đuổi ráo riết.

 

Sau khi “truy” qua nhiều tuyến đường như: Thống Nhất, Luỹ Bán Bích, Trương Vĩnh Ký, Trần Hưng Đạo.. ước tính khoảng gần 15km, thì anh Tiến đuổi kịp và ép xe kẻ cướp vào sát lề đường. Lúc này đối tượng bỏ xe chạy bộ nhằm thoát thân, nhưng đã bị anh Tiến khống chế, bắt gọn.

 

Tại công an P. Tân Thành, Q. Tân Phú, đối tượng khai nhận tên là Trịnh Hoàng Quân (SN 1981, ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân). Lời khai ban đầu cho biết, Quân từng có 2 tiền án về tội danh “cướp giật tài sản”.

 

Được biết sợi dây chuyền mà Quân giật và bị anh Tiến bắt gọn vào sáng 5/12, có giá trị hơn 8,5 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hoàng Quân để lập hồ sơ xử lý.

 

  • Vân Nguyên

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,