221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1263390
Đào, quất bán tháo; dịch vụ rửa xe, đổ xăng đắt khách
1
Article
null
Đào, quất bán tháo; dịch vụ rửa xe, đổ xăng đắt khách
,

– Cuối chiều 30 Tết, những người buôn bán đào quất tỏ rõ sự thất vọng vì vụ mùa không bội thu. Trong khi đó, những người làm dịch vụ cười tươi vì nhu cầu tăng cao đột biến ngày 30

Chiều ngày 30 Tết, các tuyến đường của thủ đô Hà Nội đều ở trong trạng thái “phố thông hè thoáng’. Những họat động cuối cùng của năm cũ diễn ra khá thưa vắng so với mọi năm.

Những người buôn bán đào, quất tỏ ra không bằng lòng với kết quả bán năm nay. Số lượng quất ế ẩm khá nhiều, đang được bán tháo. Còn đào đã bị bỏ vào thùng rác vì hoa đã vội tàn khi mùa xuân chưa kịp đến. Trong khi đó, các loại hình dịch vụ rửa xe, đánh giày…vẫn đắt khách.

Chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuối năm 2009 của VietNamNet:

Mô tả ảnh.

Chợ hoa cây cảnh ở vườn hoa Hàng Đậu không có người mua. Theo một chủ buôn quất, cây quất to (ngoài cùng bên trái) vào lúc cao điểm (23, 24 tháng Chạp) được hét giá 800 ngàn đồng. Hiện giờ "hét" 500 ngàn đồng cũng không dám vì sợ khách nghe xong đã bỏ chạy. Theo anh này, mỗi cây quất hiện đã giảm 60 đến 70% giá cả, chủ muốn bán tháo để gỡ lấy vốn vì đây không phải của để dành là được!

Mô tả ảnh.

Cách đó không xa là những cành đào bị bỏ đi làm củi, làm rác trong vườn hoa. Bảo vệ vườn hoa đã phải tức tốc dọn dẹp để chuẩn bị đón giao thừa. Năm nay, ai buôn đào đều "méo mặt" vì những người trước Tết trời quá nóng, đào "cười hết cỡ" không đúng lúc. Khi chỉ còn cách Mùng 1 Tết 2 ngày thì trời mới trở lạnh khiến các chủ buôn đào tiếc hùi hụi...

Mô tả ảnh.

Kéo theo đó là sự ế ẩm của các mặt hàng như chậu, sành, bồn hoa. Khá nhiều người bán chậu đựng cây cảnh đã dọn hàng khá sớm để về quê ăn Tết vì có ở lại cũng chẳng bán thêm được là bao

Mô tả ảnh.

Một hình ảnh lạ tại bến xe Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng): Vào chiều 30 Tết đào đã bị ra vứt lên thùng rác!

Mô tả ảnh.

Trái ngược với hàng hoa tươi cây cảnh, các loại dịch vụ lại lên ngôi. Giá rửa mỗi chiếc xe máy như thế này đã tăng lên 15 ngàn đồng/chiếc (ngày thường đắt nhất là 10 ngàn). Chủ cửa hàng rửa xe không kịp vì khách chờ khá đông

Mô tả ảnh.

Rửa xe ô tô cũng được dịp họat động hết công suất và tự ý nâng mức giá lên cao hơn ngày thường khoảng 30 đến 40%. Khách hàng vừa phải đợi vừa phải "ngoan ngoãn" móc hầu bao, không một lời kêu ca...

Mô tả ảnh.
Các cây xăng cũng tấp nập khách xếp thành hàng chờ đến lượt đổ xăng

Mô tả ảnh.

Bến xe Gia Lâm vắng tanh, trái ngược với khung cảnh đông đúc tấp nập chỉ cách đây 1 ngày. Theo quan sát, hầu hết các xe khách đã nghỉ, chỉ còn xe buýt hoạt động. Hầu như bến xe không còn khách về quê. Những ai vì việc bất khả kháng, đến chiều 30 Tết mới về hầu hết đều phải tự tìm xe riêng

Mô tả ảnh.

Xe buýt vốn đông nghẹt giờ chỉ lác đác khách. Rất hiếm khi người dân có được một cảm giác dễ chịu, dễ thở khi di chuyển bằng xe buýt như thế này...

Mô tả ảnh.
Dọn vệ sinh để thành phố chuẩn bị đón Giao thừa!

  • Cẩm Quyên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,