221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1275485
Bé 3 tuổi suýt chết vì...tưởng thuốc trợ tim là kẹo
0
Article
null
Bé 3 tuổi suýt chết vì...tưởng thuốc trợ tim là kẹo
,

- Uống nhầm thuốc trợ tim vì tưởng là kẹo, một bé trai 3 tuổi suýt chết. Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết ngày 24/4.

TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi tên Trần A. N., ngụ tại Vĩnh Long, nhập viện Nhi Đồng 1 trong trạng thái vô cùng nguy kịch, nhịp tim bị rối loạn nặng, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã phải khẩn trương đặt máy tạo nhịp tim mới có thể giữ lại mạng sống cho bé.

Trước đó, bé đã được sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Bé N. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: ND.

Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được anh trai của bé N.nhặt được lọ thuốc tên là Digoxin hàm lượng 0.25 mg (một loại thuốc trợ tim), đem về để trên bàn. Tưởng là kẹo nên bé N đã lấy ăn (không rõ đã ăn bao nhiêu viên).

Khoảng 1 giờ sau, thấy bé bị ói mửa, lả đi, gia đình mới biết chuyện và đưa đi cấp cứu.

Hiện nay, tính mạng bệnh nhi đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm theo dõi tại khoa Tim – Mạch của bệnh viện.

Qua vụ việc này, các bác sĩ đặc biệt lưu ý phụ huynh để mắt trông nom trẻ nhỏ bởi từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhi bị tai nạn sinh hoạt như trên.

Trẻ ở độ tuổi 2 – 3 rất hiếu động, hay bỏ các vật nhỏ vào miệng nên khả năng hóc dị vật và ngộ độc rất cao.

  • Thanh Huyền

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,