221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1282359
Bị bắt cóc, tra tấn đến câm điếc chỉ là chuyện... bịa
1
Article
null
Bị bắt cóc, tra tấn đến câm điếc chỉ là chuyện... bịa
,

(TinnhanhVietNamNet) - Thiếu nữ mất tích gần 2 năm ở Bình Thuận đã thừa nhận không hề bị bắt cóc và tra tấn đến câm điếc.

Mô tả ảnh.
Thiếu nữ bị bắt cóc đang được lấy lời khai dưới sự giám hộ của cha mẹ. Ảnh: theo Bee

Chiều 26/5, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã cho biết, chuyện Huỳnh Thị Ngọc Phương bị bắt cóc, tra tấn đến câm điếc và phải trốn thoát trở về chỉ là chuyện bịa đặt.

Gia đình của Phương cũng khẳng định Phương không hề bị điếc.

Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai, khoảng gần 2 năm trước (tháng 9/2008), Phương tự bỏ nhà vào TP.HCM mang theo tiền bán chiếc nhẫn 3 phân. Đến bến xe miền Đông thì hết tiền, Phương được một người xe ôm hỏi han và đưa đi bán cà phê tại một quán trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, sau xuống Long An bán cà phê.

Sau đó, Phương nghỉ bán cà phê, sa đà với đám bụi đời ở công viên 23/9 (quận 1). Có tiền thì Phương đi chat với đám người này, tối về ngủ dưới gầm cầu.

Trở về sau gần 2 năm biệt tích trong tấm thân tàn tạ, sợ cha mẹ quát mắng, rầy la nên Phương đã nghĩ ra kịch bản bắt cóc, tra tấn, và giả câm điếc để né tránh quá khứ.

Cơ quan công an điều tra đang tiếp tục động viên gia đình và em Phương khai ra sự thật để sự việc sớm được sáng tỏ.
  • Cẩm Anh (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,