221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1279847
Hi hữu vụ bắt trộm 300 cá sấu tại Củ Chi
0
Article
null
Hi hữu vụ bắt trộm 300 cá sấu tại Củ Chi
,

– Một nhóm người đã dùng xe tải và các dụng cụ đánh bắt chuyên nghiệp để trộm 300 con cá sấu của một trang trại tại huyện Củ Chi.

TIN LIÊN QUAN

Dùng xe tải đi trộm

Vụ trộm hi hữu và độc đáo xảy ra vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/5 tại trang trại cá Sấu Phước Hiệp (tại ấp Cây Trôn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM) do ông Tăng Tô (tự Hai Hùng, SN 1953) làm chủ. Hiện cơ quan công an địa phương đang thụ lý điều tra làm rõ.

ca sau 1
Ông Tăng Tô - Chủ trang trại cá Sấu Phước Hiệp - kể lại vụ trộm hi hữu xảy ra tại trang trại của mình. Ảnh: Đàm Đệ

Trình bày với PV VietNamNet vào sáng ngày 16/5, ông Tăng Tô cho biết, tối 14/5 sau khi kiểm tra tất cả 19 ao nuôi cá sấu của trang trại thì ông Tô và một nhân công đi ngủ. Mọi việc chẳng có gì bất thường/ Cho đến khoảng 6h ngày 15/5, ông Tăng Tô đi kiểm tra và phát hiện tại ao số 4 và số 6 của trang trại hàng trăm con cá sấu bỗng dưng… biến mất.

Kiểm tra kỹ hệ thống ao nuôi, chủ trang trại nói trên phát hiện đã có dấu hiệu của việc người ngoài đột nhập vào trang trại và đánh bắt khoảng 300 con cá sấu loại nhỏ, có chiều dài khoảng 0,6 – 1m, trọng lượng khoảng 4 – 7kg. Gần đó còn vương vãi nhiều cuộn dây, vết máu của người lạ có thể do lúc đánh bắt bị cá sấu tấn công gây thương tích

Lần theo dấu vết, ông Tô phát hiện tại vị trí cuối vườn hàng rào B40, cao khoảng 1,8m đã bị cắt bằng kềm, gần đó một thang tre dài khoảng 5m, được nhóm trộm mang đến để bắc qua mương nước có bề ngang khoảng 1,5m, sâu 1m. Và khi ông Tô hỏi những người hàng xóm phía sau trang trại, thì bất ngờ hơn khi phát hiện trang trại đã bị một nhóm người thực hiện trộm táo tợn bằng xe tải.

Những người hàng xóm này xác nhận, khoảng 23h đêm trước đó (tức ngày 13/5) cũng một xe tải đến đậu tại con đường liên ấp phía sau trang trại, tuy nhiên khi ông Tô chiếu đèn từ chòi canh xuống thì tài xế liền điều khiển xe bỏ đi. Sau đó từ hơn 23h đêm 14/5 đến khoảng hơn 1h rạng sáng ngày 15/5 cũng chiếc xe tải này lại đến phía sau trang trại, cùng đi có 2 xe gắn máy và có tất cả 6 thanh niên. Nhiều người dân chỉ nghĩ rằng nhóm người này đang đi bắt cá bằng hình thức chích điện tại các ao hồ trong khu vực gần trang trại nói trên.

ca sau 2
Những con cá Sấu loại nhỏ mà nhóm trộm "chê" bỏ lại hiện trường. Ảnh: Đàm Đệ

Được biết, hai ao bị đánh bắt trộm là ao số 4 và số 6, trong đó ao số 4 nuôi khoảng 170 con cấu sấu và ao số 6 cùng hơn 200 con. Mỗi hồ có diện tích khoảng 150m2 , diện tích mặt nước là 64m2 , lưới cao khoảng 2,5m. Điều đáng nói là nhóm trộm đã bắt đi khoảng 300 con loại nhỏ, có tổng giá trị khoảng trên 300 triệu đồng và chỉ chừa lại vài chục con loại nhỏ hơn

Thủ phạm là dân nuôi cá sấu chuyên nghiệp ?

Theo nhận định của ông Tăng Tô, chủ trang trại, người có kinh nghiệm trên 15 năm nuôi cá sấu, hình thức bắt trộm của băng nhóm đạo chích nói trên có thể là dùng lưới để bao trọn ao và kéo lên. Sau đó, chúng sẽ dùng giày ủng để đạp đầu, trói từng con cá sấu lại, chuyển ra xe tải đậu gần đó.

ca sau 3
Nhóm đạo chích đã cắt hàng rào B40, dùng thang tre tự chế mang theo để đi qua mương nước vào bắt trộm cá sấu đang nuôi tại các ao hồ. Ảnh: Đàm Đệ

Cũng theo ông Tô, có thể nhóm trộm là người địa phương khi rất thông thạo đường đi, địa hình của khu vực xunh quanh trang trại và chúng đã điều nghiên kỹ sinh hoạt của những người trong trang trại cũng như hệ thống ao hồ nuôi cá sấu. Loại cá sấu mà bọn chúng trộm là loại nhỏ, từ 4 – 7kg, ít gây nguy hiểm khi đánh bắt. “Chỉ có những người trong nghề mới có thể đánh bắt một cách chuyên nghiệp và hiệu quả chỉ trong 2 tiếng có thể tóm trên 300 con cá Sấu như thế” – chủ trang trại khẳng định.

Ngoài ra, vật liệu để làm chiếc thang tre bắc qua mương nước mà nhóm trộm để lại hiện trường, có thể dễ dàng nhận ra là những tấm ván được dùng để đóng các thùng chứa cá sấu xuất khẩu. Một điều đáng ngạc nhiên là khi xảy ra vụ trộm, ông Tô đang ngủ tại một chòi gác phái sau ao số 20, cách hiện trường vụ trộm khoảng 20m nhưng vẫn không nghe tiếng động gì. Hay như việc cách vị trí ao số 4 và số 6 chừng 2 – 3m, có một chuồng chó bẹc giê nhưng trong đêm xảy ra vụ trộm, con chó hung dữ này vẫn không sủa báo động khi người lạ đột nhập.

Theo ông Tăng Tô, cách đây 6 năm chính trại trang trại của ông đã xảy ra vụ mất trộm 70 con cá sấu giống (chiều dài khoảng 0,3m, trọng lượng khoảng 1kg). Hay như cách đây 5 năm, cũng xảy ra một vụ mất trộm 300 con baba, tuy nhiên ngay sau đó nhóm trộm gồm 4 thanh niên đã bị tóm gọn khi ý định quay lại trang trại của ông Tô để tiếp tục trộm. Cùng với việc phát hiện các vụ trộm tại một cơ sở thủy sản của nhà nước trước đó vài ngày, nhóm trộm này đã bị “bóc lịch” và vừa được mãn hạn tù.

Trang trại cá Sấu của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, hiện đang nuôi hơn 1.700 con cá sấu lớn nhỏ các loại. Ảnh: Đàm Đệ Trang trại cá Sấu của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, hiện đang nuôi hơn 1.700 con cá sấu lớn nhỏ các loại. Ảnh: Đàm Đệ
Trang trại cá Sấu của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, hiện đang nuôi hơn 1.700 con cá sấu lớn nhỏ các loại. Ảnh: Đàm Đệ
Trang trại cá Sấu của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, hiện đang nuôi hơn 1.700 con cá sấu lớn nhỏ các loại. Ảnh: Đàm Đệ
Trang trại cá Sấu của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, hiện đang nuôi hơn 1.700 con cá sấu lớn nhỏ các loại. Ảnh: Đàm Đệ

Trang trại Phước Hiệp của ông Tăng Tô có tổng diện tích khoảng 10ha, nuôi tổng cộng hơn 1.500 con cá sấu và 260 con cá Sấu bố mẹ chuyên sinh sản. Ông Tô bày tỏ ưu tư “việc bị mất trộm hơn 300 con cá Sấu làm tôi lo lắng rất nhiều, gây khó khăn cho gia đình tôi trong việc chi trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ ngân hàng sẽ đáo hạn vào tháng 5 năm sau”.

  • Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,