221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1289414
Kỳ 1: "Cơn lốc" cá độ mùa World Cup
0
Photo
null
Kỳ 1: 'Cơn lốc' cá độ mùa World Cup
,

 – Trước khi trái bóng ở mỗi trận đấu mùa World Cup kịp lăn, hàng ngàn con bạc đã kịp bung tiền cá độ với mọi hình thức ăn thua.

LTS: Tình trạng cá độ bóng đá như căn bệnh thâm niên xảy ra tại nhiều quận, huyện tại TP.HCM dù cho lực lượng công an ra sức triệt phá. Sau thời gian dài ẩn mình hoặc chuyển sang các hình thức khác, thời gian gần đây các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá đang “sống dậy” phục vụ cho hàng ngàn con bạc khát nước kéo đến ghi kèo.

“Cột, kèo” náo nhiệt vùng ven

Nằm ở cửa ngõ TP.HCM, làng đại học quốc gia Thủ Đức, ĐH Giao thông Vận tải, Cao đẳng Tài Chính Hải Quan (Q.9) đang trở thành những điểm đến của dân cá độ lâu năm.

M., người dẫn đường cho chúng tôi thuộc dạng cộm anh chị nay đã “gác kiếm” giới thiệu: “Ở Q.9 này, có nhiều dạng cá độ và quy ước số tiền nhất định nhưng riêng có điểm ghi kèo tại quán cà phê H.A trên đường Lê Văn Việt là con bạc được chơi thoải mái, thích chơi bao nhiêu nhà cái thầu bấy nhiêu”.

Trong vai những dân chơi thuộc hạng xoàng xĩnh, mới bập bẹ banh bóng cột kèo, chúng tôi theo chân M. vào "hang ổ" đường số 385 phường Tăng Nhơn Phú, Q.9- quán cà phê có tên H.A. 

Phục vụ quán lấy ra cho chúng tôi 3 cái ghế nhựa nhỏ thường dùng cho các quán cóc vỉa hè. “Giá đồ uống tăng gấp rưỡi. Nhưng con bạc ăn chơi ra sản phẩm, tới đây cá độ tiền chẵn thì bỏ ra vài đồng lẻ trả tiền cà phê cũng chẳng sao”-  M. nói rồi cười khẩy.

Ly cà phê ở đây đến với khách bằng tốc độ chậm nhất trong đời uống cà phê của bất kỳ ai. Gần 30 phút, phục vụ mới hờ hững thả 3 ly cà phê đá xuống chỗ chúng tôi ngồi vì còn phải lo cảnh giới bên ngoài trong khi nhân viên pha chế mải mở tin nhắn điện thoại di động nhận kèo gửi đến chuyển cho nhà cái.

 

Các con bạc ghi kèo tại quán cà phê. Ảnh: Minh Dũng

Dứt ngụm cà phê đầu tiên, tôi theo chân dòng khách đang nườm nượp đi vào phía sau tấm rèm quán cà phê. “Ghi cho anh Hưng 10 chai (1 chai tương đương 1 triệu đồng- PV), trận đầu dưới 5 chai, trận sau trên 5 chai”- một thanh niên gầy nhẳng vừa yêu cầu nhà cái ghi kèo vừa tiện thể cho mọi người biết “đại ca” của mình là “anh Hưng” nào đó.

Nhận 2 tờ phơi xong, gã chưa vội đi mà còn lôi trong túi quần ra cái điện thoại N900 và báo cáo: “Dạ em ghi kèo rồi anh Hưng ơi”. Tay chơi trước mặt tôi tỏ vẻ khó chịu về sự xum xoe của gã thanh niên gầy nhẳng nên quay sang chửi thề rồi khỉa: “Ê! Anh mày là thằng Hưng “vườn điều” ở Biên Hòa phải không (giang hồ khét tiếng mới bị bắt giam- PV)? Trong tù mà nó cũng mua được tivi xem đá banh hả?”.

Gần 20 con bạc khát nước đang chờ đến lượt mình nghe cái tên Hưng “vườn điều” phá lên cười sặc sụa làm gã thanh niên quê độ tỏ vẻ giận dỗi rồi bước vội ra ngoài. Nhà cái tranh thủ lúc con bạc đến chơi có chuyện vui bèn “góp gió”: “Thằng này bị pêđê, từ bữa khai mạc World Cup cho đến giờ ngày nào cũng đi ghi kèo cho thằng bồ nó. Mấy ông chọc quá, nó giận là tui mất khách mối đó nha”. Đám con bạc lại một phen nhốn nháo bình phẩm về dáng đi và đôi mắt hay lườm của “người yêu anh Hưng”.

Chúng tôi ước lượng, không dưới 100 triệu đã nằm trong tay nhà cái sau khi "mã hóa" gần 30 tờ phơi ở hai cửa ghi kèo.

Phần nổi của tảng băng chìm

Q.2, cửa ngõ TP.HCM những ngày qua cũng không nằm ngoài cơn lốc cá độ bóng đá đang sôi sục. Tuy nhiên để tránh sự thâm nhập của trinh sát hình sự, các điểm cá độ bóng đá ở Q.2 luôn được cảnh giới gắt gao.

Trong số nhiều tụ điểm cá độ bóng đá ở đây, khu vực các quán cà phê tại KP3, đường số 12, phường Bình An, Q.2 là nơi có quy mô “dữ dằn” nhất.

Trái với dự đoán ban đầu của chúng tôi về nhà cái, có thể là một người đàn ông bặm trợn và “số má”. Nhưng, trực tiếp ghi tờ phơi lại là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẻ mặt dễ gần thường được dân cá độ gọi là “chị Tú”.

Hệ thống cảnh giới tại quán cà phê được tổ chức chặt chẽ hơn khu vực ở Thủ Đức và Q.9. Các con bạc bước vào quán đều bị 2 “ăng ten” giám sát. Nếu người nào vừa bước vào đã đi thẳng tới chỗ “chị Tú” đang ngồi ghi kèo, ngay lập tức con bạc bị mời ra trong sự “ép buộc”.

Bằng chứng rõ nhất là một sinh viên cao đẳng tại Q.2 do không biết luật đã xăm xăm vào ghi kèo đã bị 2 “ăng ten” túm lại đuổi ra ngoài. Do to tiếng cãi cọ, sinh viên này bị đánh thẳng tay. Lúc này “chị Tú” cũng gọi điện huy động thêm 2 đàn em bặm trợn khác xuất hiện.

 

Con bạc bị bắt trong chuyên án đánh bạc do phòng PC45  - Công an TP.HCM triển khai. Ảnh: Minh Dũng

Từ chỗ giằng co, hậm hực, cậu sinh viên trên đã phải năn nỉ: “Các anh tha cho em, em còn nhỏ không biết chuyên”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, “chị Tú” tên đầy đủ là Đoàn Thị Bảo Tú (35 tuồi), người đã nằm trong danh sách theo dõi của trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an Q.2. Chỉ 2 ngày sau khi PV VietNamNet thâm nhập, quán cà phê của Tú bị trinh sát ập vào triệt phá.

Cũng tổ chức cá độ như quán cà phê của Tú, nhưng cà phê M.U trên đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú lại sát phạt với mức độ cao hơn.

Vào thời điểm chúng tôi có mặt, dù còn 3 tiếng nữa trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bờ biển Ngà mới diễn ra nhưng nhà cái đã ghi tờ phơi cho con bạc với số tiền hàng chục triệu đồng.

Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP.HCM (PC45) cho biết, quán cà phê M.U là tụ điểm cá độ khét tiếng từ năm 2009 cho đến nay. Ngoài mùa World Cup, nhà cái còn tổ chức cá độ tất cả các giải khác trên thế giới. Sau gần 1 tháng đeo bám, xâm nhập, trinh sát đội 5 đã kịp thời triệt phá.

Tuy nhiên, theo trung tá Hùng, số tiền cá độ tại các quán cà phê thông qua hình thức ghi tờ phơi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những con bạc lớn thường tìm đến các đường dây cá độ xuyên quốc gia. Có khoảng vài triệu USD được đổ vào các đường dây cá cược này.

  • Quốc Quang

Kỳ tới: “Mạng tổng” và những con bạc xuyên biên giới

Mùa World Cup, thời điểm nhà cái huy động tổng lực các nguồn vốn đen. Những con bạc sừng sỏ đủ tiềm lực đã sẵn sàng trở thành mạng tổng cho hệ thống cá cược xuyên biên giới.

 

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,