221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1286121
Thảm lòng người mẹ ôm xác con 3 tuổi giữa đường
0
Article
null
Thảm lòng người mẹ ôm xác con 3 tuổi giữa đường
,

- Luống cuống trước tiếng còi đinh tai của xe bồn đi sau, người phụ nữ thắng gấp. Đứa trẻ 3 tuổi ngồi trước rớt xuống đường bị xe bồn trờ tới cán chết.

TIN LIÊN QUAN



Ngày 14/6, trên đường Kha Vạn Cân (trước nhà số 1118, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) nhiều người đi đường không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng một bà mẹ trẻ ôm xác đứa con thơ lăn lộn kêu khóc trên đường.

Chị L. vật vã ôm xác con khóc lóc thảm thiết.



Theo lời nhiều nhân chứng, lúc 9h, tại đoạn đường nói trên, xe bồn chở Oxy biển số 57L 0967 của Công ty hơi kỹ nghệ que hàn (Sovigaz) do lái xe Nguyễn Văn Tuân (24 tuổi quê Nam Định) điều khiển đã phát ra tiếng còi rất to.

Tiếng còi làm chị L.T.L điều khiển xe gắn máy biển số 52X1- 33… giật mình luống cuống thắng gấp. Bé Đ.P.V (3 tuổi, con đầu lòng của chị L.) rớt xuống đường bị xe bồn trờ tới cán chết tại chỗ.

Thi thể bé V. (3 tuổi) được chuyển lên xe cứu thương.



Sự việc xảy ra bất ngờ khiến chị L. vô cùng đau đớn. Chị ôm lấy thi thể đứa con thơ vật vã kêu gào giữa mặt đường. Xe cô lưu thông trên đường bị chững lại. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc không kìm được nước mắt.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn đã bỏ xe tháo chạy đến công an phường trình diện. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

  • Trần Chánh Nghĩa
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,