221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1297489
Kinh hoàng nơi lũ cuốn phăng 7 ngôi nhà
0
Article
null
Kinh hoàng nơi lũ cuốn phăng 7 ngôi nhà
,

- Sức tàn phá của lũ quét thật khủng khiếp. Cả bảy ngôi nhà của người dân được làm chắc chắn, nằm giữa khe trũng, bị lũ bùn đá cuốn bay, mất dấu vết, như chưa từng tồn tại, chỉ còn sót lại mấy cái nắp vung nồi nhôm quăn queo mắc trên vệ cỏ.

Vào rốn lũ

Chiếc xe máy phân khối lớn gầm gào, phun khói đen đặc, vượt qua những vũng bùn nhầy nhụa, 3-4 cái ngầm sâu nước xối xả tràn qua, đến cách hiện trường nơi xảy ra lũ quét khoảng gần 1 cây số đành thúc thủ, bỏ lại bên đường.

d
Lũ ống ngầu đỏ đang cuồn cuộn, sôi sục
Bởi, gần 1 km đường đến thôn Cửa Cải (xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai) ngập ngụa bùn đất đến ngang thắt lưng, có đoạn lổng chổng những tảng đá to tướng bị lũ quét từ đỉnh núi xuống, nằm trơ lại, bịt kín đường đi.

d d
Chỉ trong khoảng 20 phút, lúc 10 giờ sáng ngày 2/8, nước và đá hộc, bùn lỏng từ trên đỉnh núi Po Xiên ào ào đổ xuống cuốn phăng, vùi lấp tất cả nhà
d
Chiếc bể xi măng nhà chị Hiền bị lũ đánh gẫy đôi còn sót lại
Bằng mọi cách có thể và được dân bản giúp sức, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại vùng rốn lũ quét.

Trời đã ngớt mưa, nhưng ngay phía dưới, lũ ống ngầu đỏ vẫn đang cuồn cuộn, sôi sục như muốn nuốt chửng con suối Mường Vi chảy qua thôn Cửa Cải, ngày thường vốn lững lờ, thơ mộng.

d
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Cơn lũ quét tàn khốc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng đã gây thiệt hại lớn.
Trước đó chỉ vài giờ, thôn Cửa Cải, bao gồm đồng bào Dao, Giáy, Kinh chung sống êm đềm, với vườn cây và ruộng lúa xanh tươi. Con đường từ huyện lỵ Bát Xát lên Mường Hum vừa được tu sửa, đi lại khá hơn, đồng bào sinh sống bám trụ con đường này có điều kiện giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế nên quần tụ thành bản, khá nhộn nhịp.

Thế mà chỉ trong khoảng 20 phút, lúc 10 giờ sáng ngày 2/8, nước và đá hộc, bùn lỏng từ trên đỉnh núi Po Xiên ào ào đổ xuống cuốn phăng, vùi lấp tất cả nhà cửa, vườn tược, đường sá, cột điện, mương máng bê tông...

Kinh hoàng lũ quét

Chị Đào Thị Hiền, 28 tuổi, chồng đi vắng, trong lúc cứu hai con nhỏ, không chạy kịp đã bị lũ dữ cuốn trôi, Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày người dân mới tìm thấy thi thể chị bị bầm dập, rất thương tâm.

d
Chị Đào Thị Hiền trong lúc cứu hai con nhỏ, không chạy kịp đã bị lũ dữ cuốn trôi...
d
Bà Đoàn Thị Khuyên, mẹ đẻ của chị Đào Thị Hiền đã khóc cạn cả nước mắt vì thương xót đứa con xấu số
Sức tàn phá của lũ quét thật khủng khiếp. Cả bảy ngôi nhà được làm chắc chắn, nằm giữa khe trũng, bị lũ bùn đá cuốn bay tăm tích, mất dấu vết, như chưa từng tồn tại, chỉ còn sót lại mấy cái nắp vung nồi nhôm quăn queo mắc trên vệ cỏ. Lớp học của hơn hai chục học sinh lớp 6, bị bùn lấp kín, chỉ còn sót lại chiếc bảng viết.

Đứng trên vị trí ngôi nhà nạn nhân Đào Thị Hiền đã bị lũ cuốn phăng, trơ lại nền nhà láng xi măng bị lũ đánh toe tướp và chiếc bể xi măng bị lũ đánh gẫy đôi còn sót lại, nhìn ra bốn phía như bình địa. Đá hộc lổng chổng như một cánh đồng đá, chỉ toàn đá và đá.

d
d d d
Rất may, mưa lũ vào ban ngày nên nhiều người đã kịp chạy thoát; nếu xảy ra vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ, thiệt hại về sinh mạng sẽ rất lớn.
Nhìn cảnh điêu tàn này, không ai nghĩ rằng ở đây đã có một bản làng sinh sống. Bà Đoàn Thị Khuyên, mẹ đẻ của chị Đào Thị Hiền đã khóc cạn cả nước mắt vì thương xót đứa con xấu số.

Bà chỉ còn thều thào: “Dòng nước đục ngầu ập đến, đá lăn ầm ầm, tôi chỉ kịp bế đứa cháu út chạy vụt ra khỏi nhà lên đống đất cao tránh lũ. Nó chạy cứu được đứa con lớn thì bất ngờ bị trượt chân, lập tức bị lũ cuốn đi, tôi chỉ biết nhìn theo mà khóc...”.

Cơn lũ quét tàn khốc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng đã gây thiệt hại lớn. Tại thôn Cửa Cải đất, đá đã cuốn trôi và vùi lất hoàn toàn 7 nhà dân ,1 trường học. Hơn 20 ha ruộng lúa đã cấy bị san phẳng, trơ đá gốc; gần 1 km đường giao thông qua thôn Cửa Cải bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc hoàn toàn.

ds d
Công việc cứu hộ, khắc phục hậu quả lũ quét vẫn đang được tiếp tục.
Rất may, mưa lũ vào ban ngày nên nhiều người đã kịp chạy thoát; nếu xảy ra vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ, thiệt hại về sinh mạng sẽ rất lớn.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, ông Nguyễn Đức Ca - Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát và cán bộ các ngành chức năng đã “tăng bo” vào hiện trường (cách huyện hơn 30km) thăm hỏi, giúp đỡ 2 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng đối với gia đình bị mất nhà ở.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Sở GTVT đã điều động hai máy xúc và máy gạt đến hiện trường làm việc liên tục, nhưng đến 17 giờ chiều ngày 2/8 vẫn chưa thông được đường vào thôn Cửa Cải. Công việc cứu hộ, khắc phục hậu quả lũ quét vẫn đang được tiếp tục.

  • Quốc Dũng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,