221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
517662
Tôn vinh hiệp sĩ CNTT: Vỡ òa niềm vui bất ngờ
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Tôn vinh hiệp sĩ CNTT: Vỡ òa niềm vui bất ngờ
,

(VietNamNet) - 15 hiệp sĩ công nghệ thông tin đã đón nhận biểu tượng này vào sáng nay.  Bất ngờ và hạnh phúc là những cảm xúc chung mà họ muốn chia se với mọi người.

15 Hiệp sĩ CNTT 2004

- HS Soeur Ngọc Lan

- HS Soeur Mai Anh

- HS Nhà sư Chau Hắc

- HS Đại đức Thích Quảng Tâm

- HS Lê Hồng Đức

- HS Trần Nguyễn Huy Phong

- HS Đặng Hoài Phúc

- HS PHạm Thanh Sơn

- HS Phạm Minh Tuấn

- HS Trịnh Minh Thanh

- HS Nguyễn Duy Thơ

- HS Trần Song Khoa và nhóm Niềm tin

- HS Trương Đình Tú

- HS Trần Bá Thiện

Soạn: AM 151302 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Khai mạc

8h sáng nay, tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, Tuần tin e-Chip và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ trao biểu tượng Hiệp sĩ công nghệ thông tin 2004. Hơn 1.000 bạn đọc và người dân đã đến tham dự, chiêm ngưỡng và chung vui cùng những hiệp sĩ giữa đời thường. Đây là năm thứ hai, e-Chip và VNPT cùng bạn đọc cả nước tìm kiếm, bình chọn và tôn vinh những người vượt qua khó khăn của chính mình để cống hiến cho xã hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Soạn: AM 151304 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Bạn Ngọc Thúy, một người khiếm thị hát chúc mừng 15 HS

Đại đức Thích Quảng Tâm, một hiệp sĩ tâm sự: “Được nhận danh hiệu này, tôi rất vui và cả bất ngờ. Mong rằng chương trình này sẽ tìm ra được nhiều hiệp sĩ khác, bởi trong cuộc đời này còn có rất nhiều người đang cống hiến sức mình vì sự phát triển của tin học cho xã hội…”.

Soeur Ngọc Lan cũng cho biết: “Chúng tôi hạnh phúc vì những việc làm của mình đã góp được một phần chia sẻ sự bất hạnh cho người khuyết tật, trẻ em lang thang. Nhận được danh hiệu “Hiệp sĩ” là điều đáng quý nhưng hơn cả là chúng tôi đã được hợp tác với xã hội mang lại sự tự tin cho những người không may mắn trong xã hội…”

Bạn Lê Thanh Tuấn, sinh viên ĐH Bách Khoa cho biết: “Có chương trình này em mới biết được trong xã hội có những tấm gương vượt khó cao cả đến vậy. Với những người lành lặn như sinh viên tụi em, việc học đã có nhiều khó khăn, vậy mà những hiệp sĩ vừa vượt qua được trở ngại của chính mình lại còn giúp nhiều người khác, cả người lành lặn, bước vào thế giới công nghệ thông tin…”. Một nhóm bạn trẻ khác thì tâm sự tình cảm lớn nhất của họ đối với 15 Hiệp sĩ CNTT hôm nay là sự thán phục và cảm kích vô cùng.

Hiệp sĩ Trần Song Khoa cho biết Khoa rất vui, tuy nhiên trăn trở lớn nhất của anh và các bạn trong nhóm Niềm tin là làm sao tiếp tục duy trì và phát triển những việc làm của mình để xứng đáng với danh hiệu này.

Vài hình ảnh lễ trao biểu tượng:

Soạn: AM 151288 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đọc thành tựu của 15 HS.
Soạn: AM 151290 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Các HS trong lễ trao giải.
 
Soạn: AM 151294 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đưa hiệp sĩ Tuấn lên sân khấu.
Soạn: AM 151316 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
TBT VietNamNet trao biểu tượng cho các HS.
Soạn: AM 151298 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Vẽ chân dung tặng HS, Đại sư Thích Quảng Tâm.
Soạn: AM 151300 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
HS trong vòng tay người thân và khán giả.

  •  Linh Trúc

Bài liên quan:
-  Người đưa tin học về xóm
-   Thầy Thơ và những đứa trẻ vẽ âm thanh
-   
Giúp người mù lướt web
-   Ba điều ước của người “chỉ còn cái đầu lành lặn
-   Người ẩn mặt sau website "heroin-AIDS"
-   Giao lưu trực tuyến với các hiệp sĩ công nghệ thông tin

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,