221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
622810
TP Hạ Long: 1 tháng, 3 học sinh tự tử
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP Hạ Long: 1 tháng, 3 học sinh tự tử
,

Ngày 25/3, một HS Trường THCS Cao Xanh thắt cổ tự tử tại nhà. Đúng một tháng sau, 2 HS khác cũng chọn cách tương tự để chối từ cuộc sống.

Hai cái chết trùng hợp kỳ lạ

Lê Mạnh Tuấn (sinh năm 1991), HS lớp 8A Trường THCS Cao Xanh đã thắt cổ tự tử tại nhà và được phát hiện lúc 18h ngày 25/4. Trước đó một tháng, ngày 25/3, Nguyễn Ngọc Hà (1992), HS lớp 7A cùng Trường THCS Cao Xanh cũng thắt cổ tự tử tại nhà.

Được biết, Tuấn và Hà đều là HS ngoan, chăm học và đều học ở các lớp chọn của trường. Điều trùng hợp gây ngạc nhiên cho mọi người là cả hai em đều ngồi một chỗ trong cùng phòng học (em học sáng, em học chiều).

Chiều 27/4, thầy Hồ Ngọc Triển - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xanh cho biết bộ bàn ghế mà hai HS ngồi đã được nhà trường đốt và thay vào bộ bàn ghế mới. Mọi hoạt động của nhà trường không có gì xáo trộn.

Chị Phan Hải Hường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TP Hạ Long cho biết: “Em Nguyễn Ngọc Hà là HS có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mỗi tháng em được Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hạ Long trợ cấp 30.000 đồng. Bố Hà bị tật câm điếc, làm việc tại Công ty May và In 27-7. Mẹ em bán xôi rong. Trước hôm tự tử vài ngày, Hà là một trong 4 HS bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mời ngay bố mẹ đến gặp cô giáo, vì khuyết điểm gây mất trật tự trong giờ học để lớp chỉ được 9 điểm trong sổ đầu bài. Ngay sau đó, 3 bạn kia có bố hoặc mẹ đến gặp cô giáo chủ nhiệm, còn mẹ Hà không đến”. Chị Hường cho biết, mẹ của Hà khóc và nói với chị một cách thảm thiết: "Tôi ân hận  là không gặp ngay cô giáo. Nếu tôi đến gặp cô giáo thì con tôi chưa chết !".

Còn gia đình Lê Mạnh Tuấn thì khá giả hơn. Bố của Tuấn làm công nhân Công ty Than Núi Béo, mẹ nội trợ. Em Đoàn Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 8A cho rằng nhiều buổi chiều Tuấn nghỉ học thêm để chơi Internet. Có giáo viên cho biết em Tuấn nợ tiền ở các quán điện tử. Sáng 25/4 Tuấn vẫn đi học bình thường, chiều Tuấn nghỉ buổi học thêm rồi ở nhà thắt cổ tự tử.

Tại trụ sở phường Cao Xanh (TP Hạ Long), bà Đỗ Thị Hứa - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường tỏ ra bức xúc vì cho rằng, chỉ mấy năm gần đây mới thấy trẻ con tự tử, trước đây làm gì có.

Cái chết thứ 3

Trong khi chưa hết bàng hoàng về chuyện tự tử của HS Trường THCS Cao Xanh thì sáng 27/4 chúng tôi lại được tin em Nguyễn Phương Nam, sinh năm 1989, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vũ Văn Hiếu đã thắt cổ tự tử trên một cành cây ven đường ở phường Hà Tu, TP Hạ Long. Phó trưởng Công an TP Hạ Long Phạm Hồng Sinh cho biết: “Khi tự tử, Nam có để lại một lá thư trong người viết cho gia đình tự nhận là "đứa con hư hỏng" và yêu cầu gia đình "báo cho người yêu"!

Khi biết tin TP Hạ Long đã xảy ra HS thứ ba thắt cổ tự tử trong vòng một tháng, chị Phan Hải Hường lo ngại một phản ứng dây chuyền về tâm lý. Đây là điều các nhà giáo dục và bậc cha mẹ học sinh phải hết sức lưu ý giải tỏa những xung đột tình cảm có thể xảy ra trong cuộc sống.

Nguyễn Trường (Thanh Niên)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,