221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
707918
Ngư dân Đà Nẵng chạy đua với bão số 6
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Ngư dân Đà Nẵng chạy đua với bão số 6
,

(VietNamNet) - Bão số 6 ngấp nghé ngoài khơi vịnh Đà Nẵng. Ngư dân ven biển nỗ lực che chắn tàu thuyền, chèn chống nhà cửa để trụ được trước gió bão mạnh cấp 7 - 8.

 

Soạn: AM 551009 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bão số 6 đã ngấp nghé ngoài khơi Đà Nẵng

Từ khoảng 3h chiều qua (17/9), trời Đà Nẵng đã bắt đầu nổi gió mạnh. Tiếng gió rít đuổi nhau trên những mái nhà nghe rờn rợn. Cây cối trên đường ngả nghiêng, xơ xác. Đây đó, nhiều cây cổ thụ lẫn cây nhỏ lại tiếp tục ngã đổ. Những bóng người hối hả chạy về nhà, vừa đi vừa cố gắng tránh cát bụi cứ thốc vào mặt... Bão số 6 đang đến rất gần!

 

Trong cảnh tượng u ám trước thềm một cơn bão lớn, PV VietNamNet vừa lội ngược dòng gió cát làm cuộc khảo sát nho nhỏ trên tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc (Đà Nẵng). Có thể thấy cảnh tượng những ngư dân khắp vùng đang chạy đua cực kỳ căng thẳng với sự tàn khốc của thiên tai, hy vọng sẽ giảm thiểu thấp nhất thiệt hại:

 

Soạn: AM 551011 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ
Soạn: AM 551013 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cả nhà cùng lo bảo vệ cho chiếc "cần câu cơm"
Soạn: AM 551015 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phần lớn tàu thuyền đã được đưa vào bờ
Soạn: AM 551017 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Và ngư dân vẫn tỏ ra khá lạc quan

 

Cùng với bảo vệ tàu thuyền là kế sinh nhai, các hộ dân vùng ven biển còn ra sức chèn chống nhà cửa bằng mọi cách, mọi phương tiện để có thể trụ được trước những đợt gió bão mạnh cấp 7 - 8

 

Soạn: AM 551021 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Dùng bao cát chất đè lên những mái tôn
Soạn: AM 551023 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kéo dây néo cho bức tường khỏi sụp đổ

 

Nhưng vẫn còn những hình ảnh đáng lo âu. Như bà cụ này, nhà cửa đã bị giải toả để mở đường Sơn Trà - Điện Ngọc, giờ chỉ còn lại một túp lều xơ xác. Làm sao chống chọi nổi với bão số 6?

 

Soạn: AM 551029 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bà cụ già một mình chờ bão trong túp lều xơ xác.

 

Và với người ngư dân thì mỗi cơn bão thực sự là một thảm hoạ. Nên họ luôn đau đáu câu hỏi: Bao giờ bão tan để có thể lại ra khơi kiếm cái ăn cho cả gia đình?

 

Soạn: AM 551033 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bao giờ lại được ra khơi?

 

Cuộc chạy đua giữa ngư dân ven biển miền Trung với bão số 6 vẫn đang tiếp tục. Và hy vọng với sự chủ động của họ, công tác phòng chống cơn bão nguy hiểm này sẽ đạt được hiệu quả!

 

Soạn: AM 551219 gửi đến 996 để nhận ảnh này
  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,