221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
713012
Khi lũ xé nát tim người...
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Khi lũ xé nát tim người...
,

(VietNamNet) - Cơn lũ khốc liệt tràn qua Cát Thịnh chỉ 2h đồng hồ đã cuốn đi hàng chục nhân mạng, tài sản. Khi cơn lũ nổi giận là đau thương, mất mát, chia lìa. Khi cơn lũ nổi giận không chỉ xé nát Văn Chấn mà còn xé nát trái tim mỗi người...

Soạn: AM 568147 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lần đầu tiên người dân Văn Chấn chứng kiến cảnh đau thương thế này.

Xập xệ, hoang lạnh, hoảng hốt là khung cảnh của thị tứ Ba Khe (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) khi cơn lũ vừa đi qua. Cái thị tứ nhỏ bé bên bờ ngòi Lao đang yên bình đang sống trong một nỗi đau xé lòng. Nỗi đau đến từ phía thượng nguồn, nỗi đau từ thiên nhiên hung dữ. Cơn lũ ập đến vào đêm đen, là lúc Cát Thịnh không ngờ đến nhất.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, tính đến ngày 29/9, thiệt hại do bão số 7 gây ra ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương bị thiệt hại nặng nhất gồm Nam Định 517 tỷ đồng, Thanh Hóa 350 tỷ đồng, Quảng Ninh 39 tỷ đồng, Thái Bình 100 tỷ đồng, Nghệ An 30 tỷ đồng...

Bộ NN-PTNT đã có tờ trình số 27 TT/PCLB đề nghị Chính phủ bổ sung khẩn cấp 4,291 tỷ đồng để tập trung khắc phục những tuyến đê biển vừa bị cơn bão số 7 làm hư hỏng.

Cả tỉnh Yên Bái bị lũ ''quét'' mất hơn 50 sinh mạng thì riêng Cát Thịnh đã có 24 người hoà thân xác vào nước ngòi Lao.

Người dân tranh nhau xem bản dach sách nạn nhân được chính quyền vừa lập tạm. Những gia đình cả 4 người, 3 người cùng nhau bị lũ ''cuốn'' về phía hạ lưu. Những gia đình vừa bên nội, bên ngoại, bà con ruột rà cùng mất tích. Những ông bố bà mẹ chỉ cứu được đứa con này, không đủ sức lực cứu đứa kia. Trong bản danh sách thương tâm này còn có cả những nạn nhân chỉ mới xác định được là ''học sinh'', ''người buôn bán''. Chỉ có 1 dòng tên ngắn ngủi được cán bộ xã ghi vội vàng vào bản danh sách, chưa có họ, chưa có người thân than khóc.

 

Thị tứ Ba Khe vốn là một phố núi sầm uất là thế, đêm 27/9 cũng chìm trong biển nước lũ hung dữ. Khi cơn lũ đi qua, Ba Khe ngập trong biển nước mắt mặn đắng. Cả khu buôn bán sầm uất bị san phẳng. Dòng Ngòi Lao đêm 27/9 hung dữ là thế, nay vẫn ào ào tiếng nước chảy lẫn trong tiếng phèng la, tiếng kèn trống đưa tiễn người xấu số về với đất trời đang vang lên khắp Ba Khe.

 

Soạn: AM 568149 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cháu bé chưa hiểu được hết nỗi đau mất cha.

Chúng tôi gặp cô giáo Vương Thanh Thuý đang hốt hoảng nhìn ra dòng suối cuộn nước. Nỗi đau đang nghẹn trong tim cô giáo vùng cao nhỏ nhắn này. Đã trọn đêm khóc người thân, mắt Thuý thâm quầng, mọng nước. Cô giáo cấp ba này bị mất cậu, mất mợ và đến giờ mới chỉ tìm thấy xác cậu. Gia đình nhà mợ Thúy còn mất một con gái, 3 con rể.

 

Ngay bên cạnh trụ sở xã, đám tang cậu Thuý đang được cử hành. Trên tấm giấy cáo phó ghi vội tên 2 vợ chồng xấu số. Thằng con lớn nhà cậu mợ Thuý đứng bất động bên cạnh quan tài bố. Nó khóc từ đêm qua đến giờ. Mới 11 tuổi, thằng nhỏ còn quá non nớt để chịu nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mới chỉ có bố nó được tìm thấy; mẹ, bác, cậu nó đang ở đâu đó dưới dòng ngòi Lao trước nhà kia. Gia đình bên ngoại thằng bé có 4 người cùng bị lũ cuốn đi.

Trưa 29/9, cậu cô giáo Thuý được chôn cất, nhưng tiếng kèn đám ma vẫn tiếp tục. Còn 3 người trong gia đình vẫn đang được tìm kiếm...

Sau giây phút lũ tràn qua Cát Thịnh, nhà nào có tiếng kèn đám tang là nhà đó đã tìm được người thân. Hàng chục gia đình khác đang nhớn nháo khi công việc tìm kiếm ngày càng khó khăn. Chị Phạm Thị Chắc ráo hoảnh ngước đôi mắt mệt mỏi về phía dòng suối ngòi Lao. Hai vợ chồng an toàn, hai đứa con gái đang tuổi chớm yêu bị cuốn đi trong đêm kinh hoàng chưa được tìm thấy.

 

Thường trực Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái xác nhận đã tìm thấy 25 xác trong tổng số 54 người mất tích do lũ quét.

Bất hạnh cứ ập lên đầu người đàn bà xứ núi gầy gộc, lam lũ này. Mấy tháng trước, khi Cát Thịnh bình yên, chồng chị Chắc bị tai nạn lao động gãy cột sống chỉ nằm một chỗ. Bây giờ, 2 đứa con gái lại không trở về. Chị Chắc kể, khi nước lũ mới tràn đến, chồng chị được cõng đến nơi an toàn để trú. Còn ba mẹ con, thân đàn bà con gái trầy trật giằng co với lũ để giữ lại một chút tài sản. Cuối cùng, chẳng giữ được chút gì mà thứ tài sản quý nhất của cuộc đời vợ chồng chị là 2 đứa con gái lại bị cuốn đi cùng lũ...

Con đường vào trường PTTH Văn Chấn và PTCS Cát Thịnh là một trong những nơi ''trung chuyển'' xác nạn nhân. Giữa đống hoang tàn, bê bết bùn đất là 2 quan tài nghi ngút khói hương. Chỉ có một mình chị Nguyễn Thị Minh (xã Thượng Bằng La- Văn Chấn) đứng ở giữa. Bên trái là mẹ chị, bên phải là em chị. Còn 2 nỗi đau nữa, là xác bố chị và xác con chị nay vẫn chưa tìm thấy. Người đàn bà đang ngập trong tang tóc này không còn nước mắt để khóc, chỉ nấc lên nghèn nghẹn giữa 2 chiếc quan tài và khói nhang nghi ngút.

 

Soạn: AM 568153 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đau đớn nhất có lẽ là gia đình chị Hoàng Thị Ngũ, ở Ba Khe, huyện Văn Chấn. Cả 3 mẹ con gồm chị Ngũ (SN 1969) và hai đứa con trai Phạm Văn Khang (SN1990), Phạm Văn Khương (SN1992) đều bị lũ cuốn. Đến trưa 29/9, xác 2 cháu trai đã được tìm thấy, còn chị Ngũ vẫn chưa thấy đâu. Thêm một lần đau nữa khi người nhận dạng 2 cháu Khang và Khương lại chính là người cậu ruột Hoàng Văn Ngọi, binh sĩ thuộc Trung đoàn 421, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái khi đang làm nhiệm tìm kiếm, cứu nạn tại Cát Thịnh.

Anh Ngọi khuỵu xuống khi thấy đứa cháu trai của mình nằm trơ trên chiếc chiếu, thân đầy bùn, mắt nhắm nghiền. Miệng anh như dính keo, không thể nói một lời, cặp mắt thất thần, hoang dại. Lặng đi một hồi, anh chỉ hỏi được một câu vu vơ: “Còn chị đâu?”. Những người thân bên cạnh đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ nhẹ, bất lực. 

Nhắc đến những cái chết vì lũ quét ở Cát Thịnh, không thể không kể đến chuyện hy sinh của anh Tống Chí Thanh (SN1970), Phó Công an xã Cát Thịnh. Khi cơn lũ dữ đang ào tới, anh lao vào cố đưa những người dân đang kẹt trong nhà ra ngoài, nhưng chưa kịp cứu người đã bị con lũ dữ cuốn đi. Đến sáng 29/9, xác anh Thanh được tìm thấy. Người thân, đồng đội không cầm được nước mắt khi nhìn thấy đứa con thơ của anh ngơ ngác chưa biết bố đi đâu.

Soạn: AM 568155 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trường PTCS Văn Chấn PTTH Cát Thịnh không một bóng người. Lũ vào đêm nên chỉ có một số ít học sinh nội trú bị lũ cuốn trôi nhưng nỗi đau tang tóc đang bao phủ lên toàn trường. Cây cầu xi măng qua dòng suối Lao bị cuốn xa hàng chục mét. Những ngôi nhà nội trú bị cuốn hàng trăm mét. Vương vãi những quyển vở nhầy nhụa bùn đất của các trò trọ học giữa đống hoang tàn, ngay trước con đường ngày thường các em vẫn đến trường...

 

Người già ở Cát Thịnh khẳng định, chưa bao giờ Văn Chấn ngập trong lũ quét tang thương đến thế này. Cơn lũ khốc liệt tràn qua chỉ 2h đồng hồ đã cuốn đi hàng chục nhân mạng cùng tài sản.

 

Khi cơn lũ nổi giận là đau thương, mất mát, chia lìa. Khi cơn lũ nổi giận không chỉ xé nát Văn Chấn mà còn xé nát tim người...

 

Bài sau: Theo chân đội cứu hộ

  • Thế Vinh - Phan Công

Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo khắc phục lũ quét
Chiều 29/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về thăm xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái - nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ quét khủng khiếp.

Chùm ảnh: Khắc phục lũ quét ở Yên Bái
(VietNamNet) - Toàn bộ lực lượng đã được huy động tham gia khắc phục, thu dọn hậu quả thiên tai cùng người dân Yên Bái.

Thủ tướng gửi thư chia buồn với nhân dân bị lũ quét
(VietNamNet) - Hôm nay, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thư chia buồn tới gia đình các nạn nhân bị lũ quét tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ.

Yên Bái bàng hoàng trong tang thương
(VietNamNet) - Đã có 50 người chết và mất tích, 100 căn nhà bị cuốn trôi, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn chia ra 3 mũi để tìm kiếm.

Yên Bái: Lũ quét làm 42 người chết, mất tích
(VietNamNet) - PV VietNamNet vừa gọi điện về từ yên Bái cho biết, 7h sáng nay 7 thi thể nạn nhân xã Cát Thịnh được tìm thấy, trong đó có phó công an xã.

Chùm ảnh: Nam Định khắc phục sạt lở đê sau bão
(VietNamNet) - Dưới đây là một số hình ảnh nhân dân xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định khẩn trương khắc phục những đoạn đê bị sạt lở.

Tan nát đường ra Đồ Sơn
(VietNamNet) - Nhiều đoạn đường, vỉa hè, kè đá ven biển khu du lịch Đồ Sơn bị sóng đánh vỡ tan tành. Cát biển tràn lên đường và ngập nhà dân.

Chùm ảnh: Nam Định tan hoang sau bão số 7
(VietNamNet) - Trên đường trở về từ tâm bão số 7, nhóm phóng viên VietNamNet đã ghi lại những hình ảnh hoang tàn nơi mắt bão đi qua.

Hậu Lộc lúc... đê vỡ
(VietNamNet) - Đê vỡ. Nước biển tràn vào ồng ộc trong mọi ngóc ngách các làng chài. Nước mắt, nước mưa hoà trong nước biển mặn mòi khi mắt bão đi qua...

Ghi từ tâm bão Nam Định
(VietNamNet) Hàng trăm mét đê bị vỡ. Hàng ngàn người thấp thỏm lo âu trước những ngọn sóng cao quá đầu người, đánh sập dãy đê chắn sóng Nam Định.

Bão số 7 đã làm 2 người chết, 10 người bị thương
Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ đạo PCLB TW, tính đến 21h đêm qua, bão số 7 đã làm 2 người bị chết: một tại Quảng Ninh, một ở Thanh Hoá.

Những hình ảnh từ vùng tâm bão số 7
(VietNamNet) - Phóng viên VietNamNet đã có mặt tại chân sóng các vùng trọng điểm để ghi lại những hình ảnh của cơn bão số 7 đổ bộ vào đất liền. 

Nam Định vỡ đê, Thanh Hóa nước tràn qua đê chắn sóng
(VietNamNet) - Chiều nay, đê biển ở Nam Định vỡ thêm 1.000m. Bão đã qua nhưng mưa vẫn lớn và biển nước vẫn tiếp tục dâng lên.

Gió trên cấp 12, nước tràn qua đê chắn sóng Nam Định
9h15' sáng nay, tại Nam Định, gió đã mạnh trên cấp 12, sóng dựng cao khoảng 4m và bắt đầu tràn qua đoạn đê Thành Long.

Chùm ảnh: Người dân các địa phương tránh bão
Chùm ảnh do phóng viên VietNamNet đang có mặt tại các địa phương chiều 26/9 phản ảnh tình hình đối phó với bão gửi về Toà soạn

Thủ tướng:"Di dân gấp, tránh tuyệt đối thiệt hại về người"
Trong cuộc họp khẩn với BCH PCLB TW chiều nay, TT Phan Văn Khải yêu cầu có biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người do bão số 7 gây ra.

Bộ TN-MT hoãn cả Đại hội Đảng bộ để... chống bão
(VietNamNet) - Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên & Môi trường sáng nay đã phải tạm hoãn đến đêm để lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo đối phó bão số 7.

Lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 7
(VietNamNet) - QĐND Việt Nam vừa gửi 3 công điện đến các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, Quân đoàn Bộ đội biên phòng…yêu cầu sẵn sàng ứng phó bão số 7.

Bão số 7 vào Bạch Long Vĩ, chưa có thiệt hại lớn
Vào hồi 13h, bão số 7 đã tràn qua đảo Bạch Long Vĩ, sức gió lên tới cấp 9, cấp 10, giật lên tới cấp 11, 12. Đến 18h  gió vẫn rất mạnh.

Bão - vỡ đê - ứng phó? Chúng ta đã chủ động!
Trao đổi với Nguyên Cục trưởng Cục Đê điều Nguyễn Ty Niên và Nguyên Viện trưởng Viện KH Thủy lợi Nguyễn Ân Niên. Điều đặc biệt, họ là hai anh em ruột.

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,