221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1272435
Đường dây lừa đảo bằng chiêu cho… số đề trúng 100%
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM:
Đường dây lừa đảo bằng chiêu cho… số đề trúng 100%
,

– Bằng chiêu gọi điện thoại, cho “số đề” trúng 100%, đường dây do Nguyễn Văn Công cầm đầu đã lừa được hàng chục người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 8/4, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) Bộ Công an phía Nam cho hay, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can thuộc đường dây lừa đảo bằng hình thức cho số đề trúng 100%.

nguyen van Cong

Nguyễn Văn Công - ông trùm cầm đầu đường dây cho số đề trúng 100% - khi bị bắt giữ

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Văn Công (tự Hai Tài hay Nguyễn Văn Tùng, SN 1969), Nguyễn Thanh Hoài (tự Nhí, SN 1980) và Nguyễn Phúc Sang (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú Q. Tân Bình, TP.HCM). C14B cũng đang tiếp tục truy xét đối với 1 đối tượng có liên quan đến đường dây nói trên là Ngô Thành Dũng (tự Dũng mập, SN 1966, ngụ tỉnh Bến Tre).

Kết quả điều tra cho biết, từ tháng 10/2008 đến khi đường dây bị triệt phá hoàn toàn (vào cuối tháng 12/2008), Công đã thuê Hoài và Sang hàng ngày dùng điện thoại để gọi đến các số trong danh bạ điện thoại. Khi có người bắt máy, các đối tượng tự giới thiệu là người nhà của giám đốc công ty xổ số kiến thiết của một số tỉnh, TP và trình bày do “ghen ăn tức ở” và có thông tin nội bộ kết quả xổ số bị rò rỉ.

Được biết, hàng ngày, các đối tượng chỉ làm mỗi công việc là luân phiên gọi điện đến hàng trăm người ở nhiều tỉnh, thành với những lời trình bày như nói trên, sau đó gửi tiền nhờ đánh… số đề giùm. Khi con mồi đồng ý, Sang và Hoài sẽ cho số ngẫu nhiên từ 00 đến 99.

Tuy nhiên, đến giờ chót, tức trước khi “khoá sổ”, các đối tượng gọi điện lại cho các nạn nhân và thông báo do tình hình quá gấp, không kịp chuyển tiền nên nhờ chính những người đang trò chuyện qua điện thoại bỏ tiền ra đánh giúp, tỷ lệ ăn chia 50 – 50. Cuối cùng, Sang hoặc Hoài không quên “dụ dỗ” các nạn nhân bằng những lời đường mật, như: là thông tin nội bộ bị rò rỉ ra nên chắc chắn trúng 100%.

Khi kết quả xổ số được công bố, ngẫu nhiên một trong số các số từ 00 đến 99 được… trúng. Đối với trường hợp người nào được cho số trúng, lập tức các đối tượng sẽ gọi điện lại và yêu cầu chuyển 50% số tiền ăn chia vào một tài khoản cá nhân. Với các nạn nhân được cho số nhưng trúng… hụt thì chỉ biết cay đắng mất tiền, vì khi họ gọi điện tới số của nhóm lừa đảo thì số máy này đã… ò..í.. e.

Để phòng bất trắc xảy ra, Nguyễn Văn Công còn “ma mãnh” làm quen với các cô gái hành nghề massage, bia ôm, bán cà phê, bán vé số… để nhờ tạm giấy CMND những người này nhằm mở tài khoản ATM của các ngân hàng. Sau đó, các đối tượng trong đường dây của Công chỉ việc cho số tài khoản những nạn nhân nào được… cho số trúng để yêu cầu chuyển 50% tiền ăn chia.

Chính vì ham mê đỏ đen, nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy các đối tượng trong đường dây lừa đảo của Nguyễn Văn Công. Theo thống kê sơ bộ, trong vài tháng hoạt động, đường dây này đã giăng bẫy 58 nạn nhân, với số tiền chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Được biết, đường dây nói trên bị triệt phá vào cuối tháng 12/2008 khi các đối tượng đang giả dạng là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai để cho số trúng. Tình cờ một trong hàng trăm nạn nhân của băng nhóm này là anh Nguyễn Phạm Hùng (ngụ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trúng số đề, tổng cộng số tiền là 70 triệu đồng.

Khi anh Hùng đang chuyển số tiền ăn chia vào tài khoản của một người phụ nữ và đích thân Nguyễn Văn Công đi rút tiền tại một ngân hàng thì bị trinh sát C14B mật phục, bắt giữ. Cùng ngày, các đàn em của Công cũng sa lưới pháp luật.

· Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,