221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1296237
Bộ sách đôi theo em đi về phía biển
1
Photo
null
Bộ sách đôi theo em đi về phía biển
,
Blog Việt

Sáng sớm của một ngày mưa bão, ta để chân trần và thả hồn mình trên dải cát dài miên man.

Đi về phía biển – dù biển hôm đó nước màu đỏ chứ không hẳn là màu xanh do ảnh hưởng của mưa bão

Đi về phía biển – dù biển hôm đó bầu trời một màu xám ngoét nhưng nụ cười của mình đã làm sáng bầu trời…

Đi về phía biển – dù biển hôm đó khá đông không vắng người như mình tưởng tượng nhưng điều đó không khiến mình không tìm thấy bình yên.
Đi về phía biển đem theo bộ sách nhỏ và tự tìm cho mình một khoảng lặng “trong vắt, dịu dàng và yên tĩnh vô cùng” cho tâm hồn.
Cám ơn bộ sách đôi với những câu chuyện trong vắt, những thông điệp nho nhỏ in đậm trong mỗi trang sách... Và những dòng note thật đáng nhớ mỗi khi ta mở cuốn sách, bởi vì:
"Vẫn có một thứ tình yêu được gọi là buông tay, cuộc sống là một bức tranh đầy dủ các gam màu do con người tự tạo ra. Dù thế nào đi nữa mình vẫn tin trặng cuộc sống thật kỳ diệu và tuyệt đẹp..." (Lời trích trong tuyển tập)
Bắt đầu góp nhặt những niềm vui nho nhỏ làm ấm trái tim…
Sẽ là không còn nỗi buồn nữa... vì sóng, gió và nụ cười đã cuốn trôi đi tất cả rồi…
Lặng yên bên nhau, con tim có chút bối rối…
  • Gửi từ email nhóm bạn đọc FamHaDo
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,