,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1316440
MU: Sir Alex và “những Chicharito”
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

MU: Sir Alex và “những Chicharito”

Cập nhật lúc 07:41, Thứ Tư, 27/10/2010 (GMT+7)
,
Trong lúc cả thế giới vẫn còn đang bàng hoàng về bản hợp đồng “khủng” của Rooney, thì Sir Alex đã chứng minh rằng trong kỷ nguyên của ông, MU luôn có những người hùng mới sẵn sàng thay thế những siêu sao xuất sắc nhất.
Hơn một tuần qua là khoảng thời gian nặng nề với Sir Alex. Vụ đi hay ở của Rooney đã khiến chiến lược gia gần tới tuổi thất thập tỏ ra vô cùng căng thẳng. Hiếm khi người ta thấy Ferguson mệt mỏi ra mặt trong một cuộc họp báo như lần này. Nhưng có lẽ trong đầu ông đã lên sẵn hai phương án: Nếu Rooney ở lại, đó là một thành công; còn nếu tiền đạo 25 tuổi quyết dứt áo ra đi, sẽ có ngay một sự thay thế mà Ferguson đã chuẩn bị trước: Javier Hernandez.
Hernandez sẽ trở thành người hùng mới ở Old Trafford?
Hernandez sẽ trở thành người hùng mới ở Old Trafford?

Đương nhiên, khi MU ký hợp đồng với Hernandez hồi tháng Tư, Sir Alex không chủ định để tiền đạo trẻ này thế chỗ Rooney. Bởi thời điểm đó là lúc vị trí của Rooney ở Old Trafford gần như đã được đảm bảo tuyệt đối và bản thân “gã Shrek” cũng công khai ý định gắn bó lâu dài với Quỷ đỏ. Nhưng chắc chắn Hernandez là một giải pháp lâu dài mà Ferguson trù bị sẵn để phòng trường hợp Berbatov tiếp tục chơi dưới sức hoặc Rooney bị chấn thương bất ngờ như giai đoạn cuối mùa giải trước (khiến MU mất cả Premier League cũng như Champions League chỉ trong vài ngày).
Điều đáng nói ở đây là vào thời điểm cách lúc này đúng 6 tháng, nước Anh tự hỏi Javier Hernandez hay còn gọi là Chicharito là ai mà MU lại mua về (với mức giá không được tiết lộ chính thức nhưng được cho là vào khoảng 8 triệu bảng), và giờ họ có câu trả lời rằng: chàng trai 22 tuổi ấy là một tài năng có đủ tố chất để trở thành một siêu sao của Quỷ đỏ trong tương lai gần. Không phải chỉ có cú đúp vào lưới Stoke City chứng minh nhận định đó. Mà ngay từ những lần đầu khoác áo MU, người ta đã thấy được ở Chicharito hình bóng của một ngôi sao thực thụ. Và hơn thế, những CĐV trung thành của MU biết rằng trường hợp của Hernandez không phải cá biệt dưới triều đại 24 năm của Alex Ferguson.

Năm 2003, khi David Beckham, siêu sao số 1 của MU vào thời điểm đó, quyết định tới Madrid, Ferguson đã nhanh chóng xúc tiến bản hợp đồng với Sporting Lisbon để mang về một cầu thủ còn chưa có danh tiếng: Cristiano Ronaldo. Số tiền để MU bỏ ra trong thương vụ này chỉ bằng một nửa số họ thu được từ Real Madrid cho việc bán Beckham. Nhưng chỉ vài năm sau, MU có một người xuất chúng hơn cả Becks về mặt chuyên môn và gặt hái thành công vang dội chỉ trong một thời gian ngắn.
Ronaldo là thương vụ thành công lớn của Sir Alex
Ronaldo là thương vụ thành công lớn của Sir Alex
Tương tự, năm 2006, cuộc khủng hoảng hàng thủ hành hạ MU với những thất bại ở cả Premier League và Champions League. Điểm yếu ấy được Ferguson khắc phục bằng cách chi ra 8 triệu bảng cho Spartak Moscow để sở hữu trung vệ người Serbia Nemanja Vidic. Lúc đó, cũng chẳng mấy người biết Vidic là ai. Giờ anh đang là đội trưởng CLB, và đã góp công rất lớn trong thành tích hai lần vào chung kết Champions League và đoạt 3 danh hiệu Premier League của MU chỉ trong hơn 4 năm có mặt tại Old Trafford.

Đó là những ví dụ tiêu biểu nhất cho thấy con mắt nhìn xa trông rộng của Alex Ferguson. Có một quan điểm luôn được ưu tiên ở chiến lược gia người Scotland khi ông tham gia vào thị trường chuyển nhượng mỗi lần đội bóng mất một ngôi sao lớn, đó là: Đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, những người chưa thành danh nhưng hội tụ đủ tố chất để trở thành một ngôi sao ở đẳng cấp và phù hợp với lối chơi của MU. Chicharito đang làm gợi nhớ tới hình ảnh của những đàn anh Ronaldo, Vidic… cách đây vài năm. Tốc độ cả trong tư duy và những bước chạy của tài năng trẻ người Mexico cho thấy bóng dáng của một cầu thủ lớn. Khả năng dứt điểm và sự nhảy cảm đáng kinh ngạc của Hernandez mang tới một niềm tin và sự lạc quan. Nên nhớ, đây mới là mùa đầu tiên của “hạt đậu nhỏ” ở Old Trafford, và người ta có thể chờ đợi sự tiến bộ hơn trong những năm tiếp theo.
Sau hơn 4 năm ở Old Trafford, Vidic giờ là đội trưởng
Sau hơn 4 năm ở Old Trafford, Vidic giờ là đội trưởng
Trở lại với Rooney. Không giống Ronaldo hay Vidic, Rooney được MU mua bằng số tiền thuộc loại kỷ lục. Đó là lúc mà tài năng của anh đã được bộc lộ một cách rõ ràng. Sir Alex đã đúng với thương vụ đó, dù thời điểm năm 2004, Rooney mới chỉ 18 tuổi. Khi Ronaldo ra đi, Ferguson đã định xây dựng đội bóng quanh Rooney vì ông tin rằng anh sẽ sớm trở thành một huyền thoại sống ở Old Trafford. Đã có thời điểm niềm tin ấy có cơ sở. Nhưng giờ nó đã lung lay sau những tuyên bố của Rooney, bất chấp việc anh đã đặt bút ký hợp đồng mới. Dù Rooney có trở lại ra sao thì cái cách mà người ta nhìn nhận anh cũng sẽ khác trước.

Alex Ferguson luôn nhấn mạnh quan điểm rằng với ông đội bóng là số 1. Sẽ không có cá nhân nào lớn hơn cả tập thể. Sự thực, 24 năm qua, MU đã luôn là một CLB như thế. Thế nên, nếu Rooney có ra đi (vào mùa hè tới? Như những gì người ta đang phỏng đoán về bản hợp đồng mới ký kết), đó sẽ là một vết thương nhưng chắc chắn không phải là một sự sụp đổ với Quỷ đỏ. Việc Chicharito đang chơi tốt cũng giống như một câu trả lời của Sir Alex rằng tương lai CLB vẫn luôn được đảm bảo với sự xuất hiện và tỏa sáng của các cầu thủ trẻ.
(Theo 24h.com.vn)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,