,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1179140
QK4 buộc Nam Định ra về trắng tay
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

QK4 buộc Nam Định ra về trắng tay

Cập nhật lúc 20:33, Chủ Nhật, 22/03/2009 (GMT+7)
,

 Trên sân nhà, các cầu thủ QK4 đã làm nức lòng khán giả với chiến thắng hoành tráng 3-2 khi tiếp Nam Định, ở vòng 6, chiều 22/3.

>> Đà Nẵng lên số 1, ĐT.LA, HA.GL để rơi chiến thắng

Trong tình cảnh khó khăn, QK4 quyết tâm chắt chiu, tận dụng ưu thế sân nhà, trong khi Nam Định cũng tỏ ra vô cùng thận trọng, chọn phòng ngự từ xa và sử dụng bộ đôi tiền đạo Amaobi - Philip. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng khó chịu, hai đội chủ động chơi chậm, chỉ tăng tốc khi bóng ở gần khu vực 16m50.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phi Long, QK4 dần kiểm soát thế trận nhờ tuyến giữa cơ động với sự chỉ huy của Mota (10). Chủ nhà tổ chức tấn công ào ạt. Phút 11, tân binh V-League được hưởng quả phạt góc cánh phải. Mota đá bóng đi cắt ngang khung thành Quang Huy (1), Lazaro băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số.

QK4 thêm một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: Phương Tuyên

Phút 25, QK4 tổ chức tấn công xuống cánh phải, 1 cầu thủ Nam Định phạm lỗi ngoài vòng 16m50 chếch bên cánh phải. Lại một lần nữa, Mota dàn xếp đá phạt. Anh câu bóng thẳng vào trung lộ, Lazaro (15) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khiến thủ môn Quang Huy chỉ còn biết đứng nhìn.

Bị thua sớm 2 bàn, tinh thần đội Nam Định sút giảm, trong khi QK4 càng tỏ ra phấn khích. Phút 34, trong một phút thiếu kiềm chế, Trọng Lọc (8) phi cả 2 chân vào Thanh Vân (3), phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Lợi thế hơn người, lại thêm tinh thần thoải mái, QK4 tiếp tục triển khai tấn công biên nhằm kéo dãn hàng thủ đội bạn phòng thủ co cụm.

Phút 39, Lazaro cùng Nguyễn Anh Thắng (19) phát động tấn công xuống cánh trái. Cầu thủ số 19 câu bóng vào trung lộ, Mota (10) nhanh chân tâng qua hàng thủ Nam Định, đào sâu khoảng cách.

Suốt hiệp 1, Nam Định chỉ tổ chức được một tình huống đáng kể. Đó là phút thứ 9, khi Philip chuyền bóng dài lên cho Amaobi bắt tốc độ nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài.

Sau giờ nghỉ giải lao, QK4 có phần hơi chủ quan, chơi chựng lại. Lazaro được BHL cho ra nghỉ vì đau nhẹ, thay vào đó bằng Adbcio (11), chơi không mấy ấn tượng. Phía Nam Định cũng có thay đổi để củng cố hàng tiền vệ, Đình Hưng thay cho Mạnh Dũng.

Trong vòng 35 phút hiệp 2, hai đội chơi cân sức, tốc độ chậm. Phút 80, hai đội có cùng 10 người sau khi Anh Thăng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Lúc này, Nam Định vùng lên tấn công tìm bàn thắng. Phút 87, Nguyễn Đình Hưng (20 ) tổ chức tấn công xuống cánh phải, tạt bóng vào cho Amaobi băng xuống, thoát khỏi sự đeo bám, đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Ở phút bù giờ đầu tiên, lợi dụng phút lơ là của đôi thủ, Quốc Tuấn phát động tấn công trung lộ, chuyền chọc khe cho Amaobi thoát xuống, ghi bàn thắng thứ 2.

Nhưng Nam Định cũng chỉ làm đến được chừng đó, bởi thời gian còn lại không đủ để họ kiếm 1 điểm. Tan trận, HLV Nguyễn Ngọc Hảo thừa nhận, 2 bàn thua sớm khiến Nam Định không còn là chính mình nên họ đã có khoảng thời gian khó khăn sau đó.

  • Hải Hưng

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,