221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1290796
Đi trộm lại trở thành ân nhân bất đắc dĩ
1
Article
null
Đi trộm lại trở thành ân nhân bất đắc dĩ
,
Trong lúc đột nhập vào nhà để cắp đồ, một tên trộm đã bất đắc dĩ trở thành ân nhân cứu mạng của chủ nhà.
 
 
Bà cụ Trương sống một mình trong một căn hộ tại thủ phủ Lan Châu, Trung Quốc.
 
Rạng sáng ngày 26/6, đột nhiên bà lên cơn đau tim. Bà cảm thấy tức ngực, khó thở nhưng không có cách nào để gọi người giúp đỡ.
 
Trong lúc đưa tay với lấy lọ thuốc, bà đã đánh rơi chiếc cốc thủy tinh để sẵn trên bàn. Tiếng động trong đêm khuya không chỉ khiến bà Trương giật mình mà cũng khiến cho một người đang lúi húi ở phòng bên cạnh hoảng hốt.
 
Tên trộm lẻn vào trong lúc bà cụ ngủ say (Nguồn: 119)
Tên trộm lẻn vào trong lúc bà cụ ngủ say (Nguồn: 119)
 
Hóa ra, một tên trộm nhân lúc bà Trương ngủ say đã lẻn vào nhà để “khua khoắng”.
 
Mặc dù rất sợ hãi vì có sự xuất hiện của người lạ nhưng bà Trương không còn cách nào khác là nhờ hắn giúp đỡ.
 
Rất may cho bà vì đó là một tên trộm “tốt bụng”. Hắn không những không trộm đồ mà hắn còn ân cần rót nước và lấy thuốc cho bà uống.
 
Sau khi được tên trộm cứu mạng, bà Trương đã quyết định không đi báo án, coi như là một cách trả ơn với ân nhân của mình.
  • Sầm Hoa (Theo Lanzhouchenbao)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,