221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1319419
Những pha chém người đẫm máu giữa phố
1
Article
null
Những pha chém người đẫm máu giữa phố
,

- Mâu thuẫn âm ỉ, va chạm trên đường đã khiến nhiều nhóm "anh, chị” lao vào hỗn chiến để đổi lấy những mạng người oan uổng. Không ít người dân đã thót tim khi bất đắc dĩ chứng kiến những màn thanh toán nhuốm máu này.

TIN BÀI MỚI

Giàn trận để thanh toán nhau giữa phố

Tối 11/11 vừa qua, tại ngõ 302 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ ẩu đả kinh hoàng giữa hai nhóm làm một người tử vong và ít nhất 3 người khác bị thương. Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Chu Văn Hòa (tức Hòa “tầu”) đã có va chạm và dẫn đến đụng độ với một nhóm giang hồ khác.

Hiện trường vụ thanh toán đẫm máu (ảnh VNN)
Hiện trường vụ thanh toán đẫm máu (ảnh VNN)

Đêm 11/11, Hòa “tầu” đã triệu tập hàng chục đàn em đến khu vực nhà mình (ngõ 302, đường Láng) để phục kích chờ “trả đòn” đối thủ. Khi nhóm đối thủ vừa có mặt đã bị lực lượng của Hòa "tầu" bủa vây, thả sức đâm chém khiến nhiều đối tượng bị thương. Một người trong nhóm đối thủ cầm dao phóng lợn xông đến chém Hòa “tầu” cho đến khi ông này gục xuống. Một số người trong nhóm của ông Hòa cũng bị đối thủ đánh trọng thương. Sau khi gây án xong, nhóm đối thủ kia nhanh chóng lên một chiếc xe BMW tẩu thoát.

Khi lực lượng công an quận Đống Đa có mặt thì bất ngờ phát hiện Hòa “tầu” nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết đâm chém trên cơ thể. Khi ông này được đưa vào bệnh viện cấp cứu ít phút, phía ngoài bệnh viện xuất hiện hàng trăm người bu kín cả cổng bệnh viện. Công an đã phải huy động lực lượng phản ứng nhanh, được trang bị vũ khí, lập hàng rào an ninh bên ngoài bệnh viện.

Sau đó, đám đông đã giải tán. Khi việc khám nghiệm tử thi nạn nhân hoàn tất, lực lượng chốt chặn ở cổng bệnh viện mới rút quân.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc “rúng động” dư luận này. Đây không phải là án mạng đầu tiên từ những vụ thanh toán nợ nần cá nhân đẫm máu tại Hà Nội. Trước đó, có nhiều vụ án đã khiến không ít người dân phải bàng hoàng, sửng sốt trước mức độ bạo lực và nghiêm trọng của nó.

Va chạm giao thông, suýt mất mạng người

Nhiều vụ xô xát đổ máu lại từ những lí do rất “trời ơi đất hỡi”. Chỉ cần một ánh mắt, một cú quẹt xe vô tình trên đường… cũng khiến các đấng yêng hùng nổi máu tự ái dẫn đến việc thanh toán bằng dao, kiếm.

Chiều ngày 11/8/2010, khi chiếc xe Mercedes BKS 30N – 63.. đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng thì tông vào 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau, khiến chiếc xe máy đổ ra đường. Sự việc chỉ có thế, nhưng nhóm thanh niên đi trên ô tô và hai người xe máy xảy ra xô xát nặng nề. Uất ức, cả hai bên cùng lôi điện thoại ra gọi bạn đến “giải quyết”. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên đi xe máy đến, không nói một lời, lôi ngay mã tấu và dao lao vào “xử” những người đi trên ô tô.

Ẩu đả vì một va chạm nhỏ (Nguồn VNN)
Ẩu đả từ va chạm nhỏ (Ảnh: VNN)

Người điều khiển ô tô đã bị thương, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người còn lại trên xe cũng bị chém đứt lìa ngón tay. Gây án xong, nhóm này lấp tức lên xe máy rồ ga bỏ chạy.

Vụ ẩu đả này đã gây ách tắc nghiêm trọng trên phố Phan Đình Phùng và làm nhiều người đi tham gia giao thông được phen “đứng tim”.

“Giải” mâu thuẫn bằng một mạng người

Nhiều vụ trọng án không chỉ mất mạng người mà còn là nỗi đau cho nhiều bậc phụ huynh vì trong số đó có cả những đối tượng đang ở độ tuổi teen. Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau để "nói chuyện" bằng những vũ khí nóng. Đó là vụ án đau lòng xảy ra tại Huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Cũng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khoảng 19h30 ngày 17/2/2009, bốn thanh niên là: Đỗ Kim Văn (SN 1987), Đinh Trọng Sáng (SN 1992), Đỗ Đắc Đệ (SN1992), Hà Xuân Ninh (sinh năm 1994) đi 1 xe máy trên đường đê thuộc đường tỉnh lộ 421 ở khu vực cụm 6, xã Liên Hiệp thì bị 2 xe môtô từ phía sau vượt lên, chặn lại. Bất ngờ, người trên hai xe mô tô này đánh tới tấp vào bốn thanh niên.

Hai xe môtô là 4 thanh niên, gồm: Nguyễn Quang Thức (sinh năm 1990), Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1991), Đinh Văn Tú (sinh năm 1989) và Đinh Trọng Thắng (sinh năm 1991).

Trong khi hai bên đang “nói chuyện bằng nắm đấm” thì Đỗ Kim Văn bất ngờ dùng dao bấm đâm Nguyễn Quang Thức bị thương ở bụng; đâm Đỗ Văn Hưng bị thương ở sườn phải. Hắn tiếp tục đâm Đinh Trọng Sáng bị thương lòi ruột và bả vai. Sau đó, Nguyễn Quang Thức và Đinh Văn Hưng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đan Phượng. Đinh Trọng Sáng đi cấp cứu tại bệnh viện 105 Sơn Tây. Hậu quả đau lòng là đến 23h cùng ngày thì nạn nhân Đinh Trọng Sáng đã tử vong.

Truy sát dã man, hai thanh niên thiệt mạng

Dù đã xảy ra hơn một năm nhưng khi nhắc lại không ít người dân ở phố Bạch mai (P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng) không khỏi rùng mình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 11/1/2009, những người dân ở đây đã bất đắc dĩ phải chứng kiến một vụ xô xát hãi hùng khiến 2 thanh niên thiệt mạng.

Rạng sáng đó, tiếng xe máy rú ga, sau đó tiếng đấm đá, tiếng kim loại va vào nhau đánh thức người dân một quãng phố. Một nhân chứng cho biết, cả hai nhóm thanh niên đều đi trên những chiếc xe tay ga đắt tiền, khi “đụng” nhau là đâm chém luôn. Người này cũng nhìn thấy nhiều bóng người nằm ngổn ngang. Tuy nhiên do lúc tối trời nên không ai nhận diện được hung thủ.

Hiện trường của một vụ thanh toán kinh hoàng (Ảnh: VNN)
Hiện trường sau một vụ "thanh toán" kinh hoàng (Ảnh: VNN)

Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì phát hiện 2 nam thanh niên đã chết và một chiếc xe máy SH không biển kiểm soát. Qua xác minh nhân thân, 2 nạn nhân gồm Đặng Văn Long (SN 1977) và Phạm Văn Bình (SN 1973) đều ở quận Hai Bà Trưng. Ngoài ra có thêm một nam thanh niên bị thương nặng nữa là Đỗ Văn Tiến (SN 1986, ở số 6 Trại Cá, quận Hai Bà Trưng).

Liên quan đến vụ xô xát làm 2 thanh niên thiệt mạng này là 4 đối tượng đều trú tại Q.Hai Bà Trưng gồm: Đỗ Thành Chung (SN1987); Phạm Thắng Quân (SN 1985); Phạm Tiến Dũng (SN 1987) Vũ Minh Ngọc (SN 1990).

Do mâu thuẫn nhỏ bên bàn rượu, các đối tượng này truy sát nhau như trong phim hành động. Đến đoạn giữa phố Bạch Mai, đã xảy ra xô xát đã khiến hai thanh niên phải bỏ mạng và 1 người bị thương.

Những cuộc "nói chuyện bằng nắm đấm" đã cướp đi sinh mạng của nhiều thanh niên. Hậu quả của họ không chỉ là nỗi đau dai dẳng cho những bậc làm cha làm mẹ phải mà còn là nỗi kinh hoàng cho những người dân khi an ninh trật tự của thành phố bị xâm phạm.

  • Lê Ngọc (tổng hợp)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,