221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1312660
Người dân vùng lũ lỡ hẹn ngàn năm có một
0
Article
null
Người dân vùng lũ lỡ hẹn ngàn năm có một
,
- Khi cả nước đang tưng bừng đón xem những ngày cuối Đại lễ 1.000 năm Thăng Long thì người dân miền Trung lỡ hẹn vì phải oằn mình khắc phục hậu quả.

Lũ làm lỡ hẹn với Đại lễ

Chiều muộn ngày 9/10, chúng tôi quay lại rốn lũ của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong lúc cuộc sống người dân ở đây đang bị đảo lộn hoàn toàn và oằn mình khắc phục hậu quả của cơn “thuỷ chiến” vừa qua”.
Anh Ngô Mạnh Hùng (xóm 3 xã Phương Mỹ, hương Khê) đang khẩn trương sửa chữa đường dây điện trong đêm tối. Ảnh: Trí Thức.
Anh Ngô Mạnh Hùng (xóm 3 xã Phương Mỹ, hương Khê) đang khẩn trương sửa chữa đường dây điện trong đêm tối. Ảnh: Trí Thức.

Do lũ tàn phá nên đường dây điện bị đứt và bị hư hại nặng nề, lũ đã rút nhưng hàng nghìn hộ dân vẫn chưa có điện chiếu sáng. Và có chăng những hộ có điện thì máy vô tuyến truyền hình và rađio cũng chưa thể sử dụng được vì lũ làm ẩm uớt hư hỏng.
“Cả tuần ngồi trên chạn (gác nhà) không biết tin tức gì về Đại lễ. Chiều nay vừa có điện tôi phải sửa TV để đêm còn kịp xem Lễ bế mạc”, anh Nguyễn Văn Hà (xóm 9 xã Phương Điền, Huơng Khê) phân bua. Ảnh: Trí Thức.
“Cả tuần ngồi trên chạn (gác nhà) không biết tin tức gì về Đại lễ. Chiều nay vừa có điện tôi phải sửa TV để đêm còn kịp xem Lễ bế mạc”, anh Nguyễn Văn Hà (xóm 9 xã Phương Điền, Huơng Khê) phân bua. Ảnh: Trí Thức.

Tới gia đình Nguyễn Văn Hà ở xóm 9 xã Phương Điền, huyện Huơng Khê lúc trời đã chập choạng tối, vợ anh đang loay hoay dọn dẹp, lau chùi sau một tuần đồ đạc ngâm trong nước lũ. Anh Hà đang chỉnh sửa cái máy vô tuyến.

Anh Hà nói: “Cơ hội Đại lễ Thăng Long – Hà Nội ngàn năm mới có một lần, từ lâu mong chờ để xem chương trình này, ai ngờ lũ ập đến cả tuần ngồi trên chạn (gác nhà) không biết tin tức gì về Đại lễ. Chiều nay vừa có điện tôi phải sửa TV để đêm còn kịp xem Lễ bế mạc”.

Lúc trời đã tối hẳn (18h20 ngày 09/10), tại xóm 3 xã Phương Mỹ, thấy 2 người đàn ông đang lội dưới nước để sửa đường dây điện để đưa ánh sáng về nhà sau một tuần chịu lũ.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu đã cạn, ông Ngô Xuân Tân (xóm 3 xã Phương Mỹ, Hương Khê), giọng buồn buồn “Thế là lỡ hẹn với dịp 1000 có một rồi…”. Ảnh: Trí Thức.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu đã cạn, ông Ngô Xuân Tân (xóm 3 xã Phương Mỹ, Hương Khê), giọng buồn buồn “Thế là lỡ hẹn với dịp 1000 có một rồi…”. Ảnh: Trí Thức.

Cách đó không xa là bao, chúng tôi lại bắt gặp anh Ngô Mạnh Hùng trèo trên cột điện để nối những dây điện đứt do lũ cuốn trôi nhằm khắc phục sự cố để có điện trong đêm. “Cả ngày lo dọn dẹp nhà cửa mệt lử cả người, đáng lẽ giờ tôi chưa sửa điện vì lọ mọ cả đêm nguy hiểm, nhưng vì nghe nói sắp bế mạc trình 1000 năm Thăng Long nên tôi đánh liều sửa để kịp xem”, anh Hùng cho hay.

Còn ông Ngô Xuân Tân (61 tuổi) xóm 3 xã Phương Mỹ đến tối 9/10 mà vẫn chưa có điện. “Thế là lỡ hẹn với dịp 1000 năm có một rồi, cuối tháng 9 chúng tôi hướng về Thủ đô theo dõi Đại lễ. Ai dè! Đùng một cái lũ đến giam chúng tôi gần cả tuần trên nóc nhà, giờ nước rút rồi mà điện không có nên mọi thông tin thời sự đều mù tịt. Nhưng tiếc nhất là không được xem các chưng trình truyền hình về sự kiện lớn này”, ông Tân buồn buồn nói.

Oằn mình khắc phục hậu quả lũ lụt

Sau khi nước lũ rút để lại sự hoang tàn và tiêu điều, hàng vạn người dân miền Trung đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề.
Bị lũ dập, nay người dân Hương Khê lo lắng kéo nhau đi khám chữa bệnh, Ảnh: Trí Thức.
Bị lũ dập, nay người dân Hương Khê lo lắng kéo nhau đi khám chữa bệnh, Ảnh: Trí Thức.

Nhiều cơ quan ban ngành và người dân sở tại đang ra sức khắc phục, thu dọn nhà cửa, trường học, trạm y tế, đường sá. Công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ cũng vào cuộc nhằm đưa cuộc sống người dân nơi rốn lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Nước xuống đến đâu người dân Phương Mỹ lại bận rộn làm vệ sinh nhà cửa đến đó. Ảnh: Trí Thức.
Nước xuống đến đâu người dân Phương Mỹ lại bận rộn làm vệ sinh nhà cửa đến đó. Ảnh: Trí Thức.

Đến ngày 9/10, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ bộ đội công an đã được điều động đến rốn lũ Hương Khê phối hợp với người dân thu dọn “bãi chiến trường”.
Khác phục hậu quả do lũ đag diễn ra ở Hương Khê đang khẩn trương bao giờ hết. Ảnh:Trí Thức.
Công tác khắc phục hậu quả do lũ ở Hương Khê đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Ảnh:Trí Thức.

Cùng ngày, ngành y tế Hà Tĩnh đã trực tiếp xử lý gần 7.000 giếng nước, 6.000 công trình vệ sinh cho nhân dân vùng lũ. Đồng thời cấp 700kg CloraminB, 115.000 viên CloraminB, 320.000 viên Aquatabs, 6.500 viên kháng sinh các loại và 30 lít thuốc diệt muỗi,…

Bên cạnh đó, để đảm bảo cuộc sống cho người dân sau lũ, công tác cứu trợ đồng bão lũ lụt đang được Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kịp thời. Số tiền mặt cứu trợ cho người dân vùng lũ Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên đã lên đến 13 tỷ đồng cùng 30 tấn mì tôm, hơn 20 tấn gạo.
Người dân tránh lũ trên hang đá đã xuống núi

Tối 9/10, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Hữu Diện, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện tại xã Tân Hoá nước lũ đã rút tới mép sông. Tất cả người dân tránh lũ trên hang đá đã về nhà hết, bắt đầu rửa nhà, rửa chữa khắc phục hậu quả. Bùn lầy quá đầu gối. Thiệt hại rất lớn, nhà cửa bị cuốn trôi chưa thống kê được”.

  • Trí Thức


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,